Cảm ơn bác BM ,mà cây này hôm đầu năm đang xanh tốt gốc cũng đẹp,nhưng từ từ nó héo lá rồi trụi cả cây sau đó cho thay đất thì thấy mặt dưới bộ rễ có môt nạm trắng kết tũa như hạt tròn be bé ,cạo hết phần hạt trắng đi rồi ,thay đất mới, cây lên đọt non được khỏang 1 tháng thì quéo lá sau đó ra tiếp đợt 2,hư hết mấy chi, cứ thế cho tới cuối cùng phải đoạn chi hư bỏ, chăm sóc thuốc phân đầy đủ,thời gian đó thì cây không có dấu hiệu nấm hồng( hoặc đang có vấn đề rồi mà cỏlau chưa biết.) nhưng cây trông khô héo lắm,tưởng là chết rồi duy chỉ cạo nhẹ lớp da thì thấy còn màu xanh của nhựa thôi . khi mưa xuống khoảng tháng thì cây phục hồi ,lánon ra xanh tốt lại đồng thời với những sợi nấm mà cọng mảnh như sợi tơ mang trên đầu 1 cái mủ nấm cưc kỳ bé, colau cạo nó đi rất khó, nó bé nhưng
bám rất dai.bôi thuốc cho nó nhưng mà nó lại trổ ra đợt khác. Lần này bận nên khoảng 1 tháng colau mới nhìn lại nó hôm qua thì thấy 1 rừng sợi tơ màu hồng đã nhổ giò cao ,đưa tay gỡ thì nó lên theo ,colau đang không biết phải làm gì với nó nên mới nhờ các bác giúp, còn thuốc thì colau không ngại thuốc ngoại đắt chỉ sợ mình sơ suất làm không đúng thôi.colau cám ơn bácBM,để colau về họp lại với xếp của colau xem sao chứ để cây qua đời hoài vừa hao tài mà vừa hổ thẹn với cây mai quá.