Mảnh vườn nhỏ của Thanh Thao

Bác lequangdata,
Bác nói thế thì tui nghe thế, chứ tin thì tui chả có tin! Để tui trình bày tại sao:
* Điều tui tin là : Các đại-gia nuôi Gà Móng Đỏ, cực hơn bác nuôi heo nhiều! Không tin, hỏi..... vợ tui coi!
 
... Nhưng nuôi Gà thì cũng đâu có giao cho bất kỳ ai làm được đâu.
Đâu dám bỏ đi đâu vài tháng chơi mà không lo toan trong đầu phải không Bác Hai.
====
Heo thì có mình @lequangdata phải trực chiến. Gấu làm Giáo Viên nên phụ lúc nào biết lúc ấy thôi bác à. Giao kèo hết rồi... Mỗi người mỗi việc.
Giờ lại toàn heo con... Mà bác hai lớn tuổi vậy chắc cũng từng nuôi heo nhỉ ?
 
Bác lequangdata,
Bác nói thế thì tui nghe thế, chứ tin thì tui chả có tin! Để tui trình bày tại sao:
* Điều tui tin là : Các đại-gia nuôi Gà Móng Đỏ, cực hơn bác nuôi heo nhiều! Không tin, hỏi..... vợ tui coi!
Gà này nó ăn xe máy rinh luôn xe thùng đó bạn già ơi.
 
Nói nhỏ nhỏ bác Hai nghe. Bác có nuôi giống Gà ấy thì có thể nhờ bác @Xuan Vu chăm dùm đảm bảo ok. Vì bác ấy chăm Ốc, Chăm Rùa... mà nghe đồn có cả Rùa Răng nữa ha ha ha... @lequangdata chưa hình dung ra Rùa có răng thì nó ra sao nữa bác @Xuan Vu à !
Lequangdata có nghe người ta nói, rùa nó cắn trời gầm không nhả không?
Rùa răng nó có hàng răng như răng cưa trên hàm của nó. Nếu ai hân hạnh được rùa cắn thì không cần đến trời gầm. Vì nó nghiến hàm răng của nó là đứt tiện cái gì nó ngậm trong miệng hi hi ....
 
Bác lequangdata,
Bác rủ tui lên chơi nhà bác, thích quá! Nhưng việc trước mắt khá nhiều làm tui phải thất hứa với bác.
Thưa bác, vụ Cù Lao Lá như tui đã thưa với bác, tui cũng đã thu xếp với một gia-đình cùng tới đó thăm, nhưng lại nghịch đường với bác Có điều nầy chia sẻ với bác cho vui. Là tui đã xin bà con được trên 72 triệu VND và công thêm 10 ngàn AUD. Bà con ở đó vui lắm! Nhưng chưa đủ, không sao, tui sẽ chống gậy Cái Bang xin thêm... Hì hì!
Thân.
 
Last edited:
Bác chẳng up vài cái ảnh lên cho cả nhà coi cho thêm sinh động. Em cũng thích có mảnh vườn nhỏ nhỏ, nuôi vài con gà, trồng vài luống rau thui mà ngặt nỗi diện tích nhà hẹp wa
 
Dạ, con xin cám ơn bác Thủy Canh và mọi người. Bác Thủy Canh làm con rất vui ạ. con cám ơn bác nhiều nhiều. Bác ga lăng như vậy, chắc hồi trẻ hi, hi (con chỉ nói chơi thôi, nếu mạo phạm bác bỏ qua cho con trẻ).

Chúng con rãnh được buổi sáng sớm và cuối tuần nên mỗi ngày tụi con làm một chút ạ. trước mắt con đã chọn được chỗ nuôi ốc rồi, mai con bắt đầu dọn dẹp. còn những việc khác con xin được Bác đạo diễn, chúng con nguyện đóng thật xuất sắc vai tì nữ. Còn về hình ảnh, con sẽ tìm hiểu cách post lên (Bác chỉ dùm con luôn nha) để báo cáo kết quả (dù thành công hay thất bại) cho Bác và những ai quan tâm. Con mong được học tập từ Bác và mọi người.
Con xin chúc Bác và mọi người thành công và mạnh khỏe!
Nếu hai đứa tụi con còn ở đây, thì gọi bác, bác có chuyện muốn bàn với con. Chút tụi con một ngày vui!
 
Thảo! Con có phải là đứa cháu ngày trước của bác?
Con! Sau con đột quỵ mấy năm trước, bây giờ nó trở chứng! Không sao, bác vẫn còn tay chân bên trái và một phần xi-cà-que bên phải, may mà bác vẫn năng-nổ, vẫn muốn làm điều gì bác thích.
Vậy, bây giờ bác muốn con giúp dùm một chuyện nầy. Con xem mục "Chim Cảnh" về chuyện nuôi chim sinh-sản, rồi con cho bác ý-kiến. Được không con?
Chúc con vui!
 
Back
Top