Mình cưới nhau đi

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
Mình cưới nhau đi
hay là mình cưới nhau đi em
tự nhiên anh thèm cảm giác làm chồng quá
cảm giác yêu không còn gì là lạ
nhưng làm chồng chắc là khác em nhỉ
sẽ được tự do ôm nhau ngủ ngon lành
trong tổ ấm chỉ có hai đứa
căn nhà nhỏ thôi nhưng có vài song cửa
để nghe gió lùa để ôm chặt nhau hơn
để được tự do siết chặt những cái ôm
mà chẳng sợ người ta cười đánh giá
để trong cái cuộc đời hối hả
có một chốn đi về như một lẽ tự nhiên
để dc làm cha làm mẹ như ta vẫn hằng mong muốn
những đưa trẻ của chúng ta sẽ luôn cười không sầu muộn
để những ngày : xuân, hạ, thu, đông về. mình mãi bên nhau như những lẽ tự nhiên cần phải có
căn nhà nhỏ nhưng nhiều ô cửa kính.
anh bảo em này : mình cưới đi em ^^
Thơ của người ta nguyên văn là dzậy, em nó co....py dìa thôi ạ, chém nhẹ thôi!

CHÚC GIA ĐÌNH AGRIVIET NGHĨ LỄ MÙNG 10 -3 VUI VẺ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH, BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN YÊU!!!
Agriviet.Com-images_%25281%2529.jpg
 


Last edited:
Phong cách thơ phóng khoáng giống dáng dẻ của nhà thơ Xuân Diệu nhưng đọc cũng hay hay; nếu Chị coppy thơ của người khác phải đề tên tác giả không thôi người ta sẽ kiện đạo thơ đó nhé!
 
Em cũng đi copy và nhân tiện cho em gửi Loa Kèn Hà Nội vào trong ấy nhé chị Loan ơi :)

Agriviet.Com-8e9082fbfb.jpg


EM VÀ HOA LOA KÈN THÁNG TƯ
Anh, tháng Tư về rồi!
Những bông hoa loa kèn
trắng như áo em
trong trẻo như suy nghĩ của em
giản dị
chân thành
tinh khiết
như chưa từng vương một chút bụi thời gian...


Anh, hoa loa kèn muốn nói
Một điều thôi
Đã có hương thơm
bên sắc màu trinh trắng
Đã có sự dịu dàng
bên sự cứng cáp của một dáng hoa
Đã có cả tình yêu
phảng phất ẩn bên những cành hoa e ấp....


Anh, hoa loa kèn chờ đợi
Bàn tay anh
mở rộng ra đón lấy
ôm vào mình tất cả những bâng khuâng
của một loài hoa
rất thơm
và rất trắng
ôm vào cả tháng Tư đầy nắng
để ngập tràn trong ánh mắt
người anh thương....


ANH THƯ VIỆT NAM
http://tomatanhthu.blogspot.com/2014/04/em-va-hoa-loa-ken-thang-tu.html
Agriviet.Com-Image3031.jpg
 
Phong cách thơ phóng khoáng giống dáng dẻ của nhà thơ Xuân Diệu nhưng đọc cũng hay hay; nếu Chị coppy thơ của người khác phải đề tên tác giả không thôi người ta sẽ kiện đạo thơ đó nhé!
Vụ này căng đây, thơ này của 1 người "sent", thấy nghi nghi là "mượn lời" nên Loan lên mạng nhờ chú Google tra thử, mới biết là anh ấy cũng "copy". hix hix tác giả có đi ngang qua báo cáo dùm hén.
Giờ đi tìm tác giả thôi, có ai biết chỉ dùm nhé!

Em cũng đi copy và nhân tiện cho em gửi Loa Kèn Hà Nội vào trong ấy nhé chị Loan ơi :)

Agriviet.Com-8e9082fbfb.jpg

Cảm ơn em nhé! Sài Gòn nhận hết, dạo này cảm thấy 2 Miền Nam - Bắc gần nhau ghê!
 
Last edited:
chị ơi sao agriviet mình sao không có chức năng tag nick vào như facebook nhỉ hé hé hé.em tính tag anh kia vào mà hổn cóa được...........thơ hay quá.
 
Last edited by a moderator:
Vụ này căng đây, thơ này của 1 người "sent", thấy nghi nghi là "mượn lời" nên Loan lên mạng nhờ chú Google tra thử, mới biết là anh ấy cũng "copy". hix hix tác giả có đi ngang qua báo cáo dùm hén.
Giờ đi tìm tác giả thôi, có ai biết chỉ dùm nhé!


Cảm ơn em nhé! Sài Gòn nhận hết, dạo này cảm thấy 2 Miền Nam - Bắc gần nhau ghê!
Quá gần ... xe chạy 2 ngày là đến .
 


Back
Top