mô hình nuôi dê đỉnh cao !!!

  • Thread starter Thread starter gấu đen
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ông ta bây giờ đang ở đâu ai biết không ?
em đóng kịch giỏi lắm - trong thế giới " giang hồ " em thuộc dạng nào biết ko ?

Hảy là chính mình em nhé !

Giang hồ chính nghĩa và giang hồ cức heo - em chọn loại nào ? em là vua giang hồ - chắc em cũng hiểu

nông dân, quan nhỏ, quan to, vua em điều đóng vai hết
Người thế cô, kẻ giang hồ, chèo hình sự, chánh án em làm luôn

Làm như zậy được gì hả em ??? - Em là ai tên thật là gì có lẻ anh còn đoán được - em nhé !

Em tưởng người ta cần em thật sao - chỉ có em cho ko - chứ người ta ko bỏ ra cái gì đâu em nhé
Anh củng như em - bề ngoài càng cao ngạo thì bên trong càng yếu mềm - khác nhau ở chổ là - anh cho ko người ta cái gì người ta cần thật sự - thì đó là niềm hạnh phúc - anh cho ko để anh thấy mình được hạnh phúc.

" cái gì cho được thì nên cho luôn hoặc ko cho chứ đừng cho mượn - Bởi vì cho luôn chỉ tạo ra kẻ vô ơn còn cho mượn sẽ tạo ra kẻ thù "
Luyến tiếc thì ko cho - cho thì cho tất - cho mà muốn người ta mang ơn mình thì ko nên - bởi vì : " cứu vật vật trả ân - cứu nhân nhân trả oán "

Cho hoặc ko cho - tốt nhất đừng bắt người ta phải nhớ ơn mình ! - Chỉ có con vật mới trả ơn thôi !
 
Last edited by a moderator:
em đóng kịch giỏi lắm - trong thế giới " giang hồ " em thuộc dạng nào biết ko ?

Hảy là chính mình em nhé !

Giang hồ chính nghĩa và giang hồ cức heo - em chọn loại nào ? em là vua giang hồ - chắc em cũng hiểu

nông dân, quan nhỏ, quan to, vua em điều đóng vai hết
Người thế cô, kẻ giang hồ, chèo hình sự, chánh án em làm luôn

Làm như zậy được gì hả em ??? - Em là ai tên thật là gì có lẻ anh còn đoán được - em nhé !

Em tưởng người ta cần em thật sao - chỉ có em cho ko - chứ người ta ko bỏ ra cái gì đâu em nhé
Anh củng như em - bề ngoài càng cao ngạo thì bên trong càng yếu mềm - khác nhau ở chổ là - anh cho ko người ta cái gì người ta cần thật sự - thì đó là niềm hạnh phúc - anh cho ko để anh thấy mình được hạnh phúc.

" cái gì cho được thì nên cho luôn hoặc ko cho chứ đừng cho mượn - Bởi vì cho luôn chỉ tạo ra kẻ vô ơn còn cho mượn sẽ tạo ra kẻ thù "
Luyến tiếc thì ko cho - cho thì cho tất - cho mà muốn người ta mang ơn mình thì ko nên - bởi vì : " cứu vật vật trả ân - cứu nhân nhân trả oán "

Cho hoặc ko cho - tốt nhất đừng bắt người ta phải nhớ ơn mình ! - Chỉ có con vật mới trả ơn thôi !

Đại ca viết dài dòng quá !
Chứng tỏ đại ca viết thật lòng (nên chưa bị xóa, hì ....)

Tôi đang nghiên cứu về nông nghiệp.
Để chuẩn bị ra quân.

Nói thật nhé !
Những lời khuyên của các chuyên gia về nông nghiệp hàng đầu việt nam mà đôi khi tôi còn thấy nhảm !

Chẳng hạn:
Về dưa chuột, các làm giàn cho cây leo, thì các chuyên gia luôn khuyên làm bằng cây dóc, cắm giàn theo hình chữ A.

Nản !

Bất kỳ ai cũng biết, các nước có nền nông nghiệp tiên tiến đều làm giàn bằng dây, theo cột thẳng đứng.

Vậy có ai chứng minh thật tế là cách làm giàn thẳng đứng cho năng suất như thế nào so với cách làm giàn hình chữa A chưa ?
Không lẽ tất cả những chuyên gia đều không áp dụng các khoa học kỹ thuật của thế giới, mà khi có người hỏi thì trả lời ngay bằng "kinh nghiệm".

Đó là 1 điểm nhỏ trong 1 loại cây, còn rất nhiều sự khác nhau trong nhiều loại cây.

Tôi đi tìm loại cây của tôi xem thử mội ngày nó cần bao nhiêu lít nước.
Tất cả các chuyên gia việt nam khuyên "tưới đủ nước
Hoặc
Tưới đủ độ ẩm
.... "

Vô cùng nhảm !
Khuyên mà cũng đi khuyên người ta như vậy thì ai biết đường mà lần !
Tôi ra nước ngoài, thì tài liệu nước ngoài có ngay, vậy là tôi biết cái loại cây của tôi cần có bao nhiêu lít nước !
Vậy tôi theo ai.

(Có 1 lần, tôi bị mất phương hướng với lời khuyên của anhmytran bằng chính cái kinh nghiệm cách đây 40 năm của ảnh)

Rảnh rảnh thì tôi viết lên chơi.
Không rảnh thì tôi cũng đâu có lập topic mới.

Tôi chưa bao giờ tôi cho rằng tôi là "vô địch"
Nếu có phương pháp hay công thức tối ưu cho loại cây tôi quan tâm thì tôi cũng chẵng bao giờ viết lên đây, rồi giải thích, rồi bị ném đá, rồi phải chứng minh, rồi .... và rồi ....

Chán vãi !

Chi vậy ?
Sao tui không để im, để cho công thức của tôi nằm mãi trong laptop (nếu nó giúp ích cho tôi)

Thời gian gần đây tôi nghiên cứu nông nghiệp rất nhiều.
Cứ từ 1 đến 4 ngày là xong 1 mô hình.
Mô hình của tôi dựa trên lý thuyết.
Nó được kết hợp từ nhiều quốc gia chứ không phải mỗi "kinh nghiệm" của việt nam.

Theo bạn, bầu đức làm nông có giống ai trên cái diễn đàn này không ?
Khi bầu đức làm, đều dựa theo kết quả của nhiều nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới.
Vậy, bầu đức có làm nên điều kỳ diệu từ nông nghiệp không ?

Bắp việt nam, trồng tốt nhất là ở xã Xuân Phú huyện Xuân Lộc (10 tấn/hec)
Bầu đức trồng thử nghiệm thôi, cũng được 10 tấn/hec rồi.
Ông ta đang tính nâng năng suất lên 14 tấn/hec

Vậy, nói như các bạn "bầu đức có bị khùng không ?"

Tôi chưa bao giờ làm bất kỳ cái gì mà giống ai hết.
Tôi luôn nghiên cứu top 3 đầu ngành.
Tôi rút ra đánh giá, cái nào tốt, cái nào không tốt.
Và mỗi mô hình của tôi, đều xây dựng trên những cái theo tôi là "tốt"

Nên tôi chưa bao giờ làm gì mà giống ai.
Và tôi đi đến đâu thì nơi ấy luôn ồn ào và lộn xộn (chứ không riêng gì cái diễn đàn này)

Và chẳng có lý do gì để tôi chứng minh những gì tôi viết trên này bằng "kết quả thực tế"
Tôi chấp nhận rủi ro.
Và nếu thành công thì tôi chả bao giờ chia không cho ai phần nào hết (trừ cổ đông).

Mắc mớ gì phải chứng minh chứ ?

Haclong !

nguyễn hùng dũng !

ở cái diễn đàn này, nói về admin và cả ban quản trị thì tôi tôn trọng ông nhất:
1. Ông có bài viết "nuôi thỏ" hữu ích cho mọi người (còn mấy admin kia toàn đi ăn cắp bài viết rồi past lên không hà.
2. ông chưa bao giờ xóa các bài viết của tôi
3. ông nói chuyện đàng hoàng !
4. Ông có trình độ (chăn nuôi thỏ).
sàn tới sàn lui
tui nghĩ mình mến lecongtuananh nhất !
tụi nó sắp xóa nick đệ nữa rồi đại ca ạ
anhmytran !

1. anh có thể tính toán lại mà
nếu không đúng chỗ nào thì anh nói
đây là tính toán của tôi
và tính toán thực tế
và chia sẽ trung thực
chẳng có lý do gì tôi lừa dối ở đây cả.

tôi 30 tuổi, vậy mà muốn phán gì tôi phải uống lưỡi 9 lần.
anh già rồi, nên học tui ở khoản này.

có ngon thì ngồi vô máy tính lại đi, xem thử 1 hec của anh như thế nào mà phán tui ảo tưởng !
anh không tính ra được, vậy mà tôi tính ra thì anh bảo tôi tưởng tượng.

vớ vẫn thật !

2. đếm cua trong lỗ:

anh không phải nông dân, nếu là nông dân anh sẽ hiểu cảm giác "trồng cây gì, nuôi con gì" là như thế nào, nó muốn nỗ não ra luôn.

làm ăn mà không tính làm lính suốt đời.

tui chưa đi bắt cua bao giờ.
nhưng tui nghĩ nếu tui có đi bắt cua
thì tôi cũng ngồi + nhìn + đếm hết cua
xong tui mới bắt

"suy nghĩ trước khi hành động"
alway !
Tui cũng đang làm phương án, huy động vốn để nuôi dê. Từ trước tới giờ có biết lam nông đâu! Đi học rồi đi làm, đã từng làm đủ nghề để mưu sinh, tiếp thị, bồi bàn, chạy xe ôm chở đào ngoài Lăng Cha Cả, làm trưởng phòng, mở công ty riêng... và bây giờ là đưa vợ con về nhà với 2 bàn tay trắng ăn bám mẹ hiền! Phương án của tôi thì nhỏ xíu thôi: với 3hecta đất trống, huy động vốn để nuôi 100 dê nái và 100 dê thịt (nuôi loại này để lấy chi phí nhanh), vốn đầu tư khoảng 500tr, lợi nhuận 1năm khoảng 1tỷ (tính theo giá dê thịt trung bình trong 3năm qua, không tính theo giá dê giống). Với phương án nhỏ nhoi này mà em đã vay 100tr cho vợ con ở nhà sinh sống, còn em thì chạy long nhong ngoài đường thấy chỗ nào có trại dê thì nhào vô tham quan học hỏi: học về vaccin, bệnh, cách trị, cách phối tinh, cách làm chuông..v..v.. học trong nước ko đủ bay sang Trung Quốc học mô hình bên đó (chuyến này tốn của em hết bộ vòng vàng mà mẹ yêu cho bx hôm đám cưới, hjx, nhưng cũng đáng học dược những cái dùng cả đời ko hết) đi về mới thấy chăn nuôi ở nước ta thiếu đầu tư còn manh mún và nhỏ lẽ, thiếu sự đầu tư về kỹ thuật hạ tầng canh tác cũng như về thú y, thưc ăn, cách quản lý (trại dê 10.000con mà chỉ có 7công nhân, 5nam 2 nữ)!
Tôi rất tiếc vì vào diễn đàn này hơi trễ, nếu đc thì bác chủ thớt có thể cho em xin cái phương án, em sẽ mail lại cái phuong án cỏn con gọi là trả lễ tuong.grass@gmail.com
Thank bác chủ thớt!
 
Last edited by a moderator:
Cây của bác bao nhiêu bự vậy? Sao ko hướng dẫn mọi người cách cho nó uống nước.
 
tôi đang nuôi 50 con dê nhỏ lớn đủ cở cây cỏ và các loại cây dê đều ăn hết rất dể nuôi còn cho dê ăn thêm thức ăn viên lợi nhuận cũng khá nhưng mệt lắm
 
Vấn đề của mọi vấn đề là đặt vấn đê rồi giải quyết vấn đề. Ý tưởng là tìm thấy được vấn đề của một đối tượng nào đó "cái này thì ai cũng làm được" rồi đưa ra giải pháp. Nhưng theo quan điển của riêng cá nhân tôi " có thể tôi sai" hành đông để tìm ra giải pháp mới thưc sự là vấn đề.
Ở đây, riêng cá nhân tôi việc làm thành công hay không thành công "mô hình nuôi dê đỉnh cao" này thì tôi chưa biết "và bạn cũng vậy phải không?". Điều quan trọng là bạn đã tìm được bao nhiêu giải pháp cho nó. Giải pháp của bạn là gì? tiến lên hay dừng lai.
Tôi đang lên kế hoạch để hoàn thành mô hình nuôi dê đỉnh cao trong thời gian 5 năm. Nếu bạn nào có nhả hứng tham gia hoặc có chung ý tưởng thì hãy liên lạc với tôi theo số đt: 0937526341
email: havan921@gmail.com.
cảm ơn bạn! đọc tới đây thì tôi biết bạn cũng là một người luôn có khát khao tiến liên! và tôi luôn ngưỡng mộ những người như bạn!
gửi những lời chân thành nhất đến bạn.
 
Tui cũng đang làm phương án, huy động vốn để nuôi dê. Từ trước tới giờ có biết lam nông đâu! Đi học rồi đi làm, đã từng làm đủ nghề để mưu sinh, tiếp thị, bồi bàn, chạy xe ôm chở đào ngoài Lăng Cha Cả, làm trưởng phòng, mở công ty riêng... và bây giờ là đưa vợ con về nhà với 2 bàn tay trắng ăn bám mẹ hiền! Phương án của tôi thì nhỏ xíu thôi: với 3hecta đất trống, huy động vốn để nuôi 100 dê nái và 100 dê thịt (nuôi loại này để lấy chi phí nhanh), vốn đầu tư khoảng 500tr, lợi nhuận 1năm khoảng 1tỷ (tính theo giá dê thịt trung bình trong 3năm qua, không tính theo giá dê giống). Với phương án nhỏ nhoi này mà em đã vay 100tr cho vợ con ở nhà sinh sống, còn em thì chạy long nhong ngoài đường thấy chỗ nào có trại dê thì nhào vô tham quan học hỏi: học về vaccin, bệnh, cách trị, cách phối tinh, cách làm chuông..v..v.. học trong nước ko đủ bay sang Trung Quốc học mô hình bên đó (chuyến này tốn của em hết bộ vòng vàng mà mẹ yêu cho bx hôm đám cưới, hjx, nhưng cũng đáng học dược những cái dùng cả đời ko hết) đi về mới thấy chăn nuôi ở nước ta thiếu đầu tư còn manh mún và nhỏ lẽ, thiếu sự đầu tư về kỹ thuật hạ tầng canh tác cũng như về thú y, thưc ăn, cách quản lý (trại dê 10.000con mà chỉ có 7công nhân, 5nam 2 nữ)!
Tôi rất tiếc vì vào diễn đàn này hơi trễ, nếu đc thì bác chủ thớt có thể cho em xin cái phương án, em sẽ mail lại cái phuong án cỏn con gọi là trả lễ tuong.grass@gmail.com
Thank bác chủ thớt!
Tui cũng đang làm phương án, huy động vốn để nuôi dê. Từ trước tới giờ có biết lam nông đâu! Đi học rồi đi làm, đã từng làm đủ nghề để mưu sinh, tiếp thị, bồi bàn, chạy xe ôm chở đào ngoài Lăng Cha Cả, làm trưởng phòng, mở công ty riêng... và bây giờ là đưa vợ con về nhà với 2 bàn tay trắng ăn bám mẹ hiền! Phương án của tôi thì nhỏ xíu thôi: với 3hecta đất trống, huy động vốn để nuôi 100 dê nái và 100 dê thịt (nuôi loại này để lấy

Chào bạn, mình cũng đang lập dự toán làm trại 15ha, nuôi khoảng 20 nái + 300 thịt. Có thể trao đổi học hỏi với bạn được không? :v
 
Vấn đề của mọi vấn đề là đặt vấn đê rồi giải quyết vấn đề. Ý tưởng là tìm thấy được vấn đề của một đối tượng nào đó "cái này thì ai cũng làm được" rồi đưa ra giải pháp. Nhưng theo quan điển của riêng cá nhân tôi " có thể tôi sai" hành đông để tìm ra giải pháp mới thưc sự là vấn đề.
Ở đây, riêng cá nhân tôi việc làm thành công hay không thành công "mô hình nuôi dê đỉnh cao" này thì tôi chưa biết "và bạn cũng vậy phải không?". Điều quan trọng là bạn đã tìm được bao nhiêu giải pháp cho nó. Giải pháp của bạn là gì? tiến lên hay dừng lai.
Tôi đang lên kế hoạch để hoàn thành mô hình nuôi dê đỉnh cao trong thời gian 5 năm. Nếu bạn nào có nhả hứng tham gia hoặc có chung ý tưởng thì hãy liên lạc với tôi theo số đt: 0937526341
email: havan921@gmail.com.
cảm ơn bạn! đọc tới đây thì tôi biết bạn cũng là một người luôn có khát khao tiến liên! và tôi luôn ngưỡng mộ những người như bạn!
gửi những lời chân thành nhất đến bạn.
Bạn có thể đăng lại bài viết '' nuôi dê đỉnh cao '' của chủ topis không !
 
Trời, các bác viết quá dài, đọc mỏi cả mắt mà chỉ được mỗi cái cãi nhau một cách "vô văn hóa" nhưng lại ko thấy gì gọi là nuôi dê đỉnh cả. Lãng phí thời gian của mọi người quá. Đề nghị đóng topic này lại
 
Trời, các bác viết quá dài, đọc mỏi cả mắt mà chỉ được mỗi cái cãi nhau một cách "vô văn hóa" nhưng lại ko thấy gì gọi là nuôi dê đỉnh cả. Lãng phí thời gian của mọi người quá. Đề nghị đóng topic này lại
Ừ mình nghĩ là nên đóng topis này lại vì chủ topis là sương sâm đang cười khucthuydu ...
 
Nghe em một nửa xúi trồng dâm bụt nuôi dê, qua đây lại thấy cãi nhau về cái cây dâm bụt, vậy thì phải làm sao đây nhỉ. Thấy cái cây dâm bụt cũng hay mà.
 
Đọc bài viết về thức ăn cho Dê, thầy rằng bạn không
có kiến thức về mặt này.

Thứ nhất, cần trồng cây có năng suất quang hợp cao
nhất, là những cây họ nhà Cỏ, Lúa, Ngô, Mì, chứ trồng
dâm bụt, Trà thì Dê chết đói hết. Mà trồng Ngô lấy
thân xắt nhỏ cho Dê ăn, thì thôi không lấy hạt nữa.
Hạt Ngô có thể mua ở ngoài chợ, còn rẻ hơn bạn trồng
nữa.

Thứ hai, những cây không có dinh dưỡng, mà chỉ có xơ
và nước, thì Dê không ăn. Cụ thể ở đây là thân cây
Chuối, Xác Mía và Bã Đậu. Món này chỉ có thể Trâu, Bò
và Voi Ngựa mới nuốt nổi thôi.

Thứ ba, trồng cấy mà không bón phân hóa học thì chỉ
có phá sản thôi. Bón phân hóa học là cách tốt nhất
kể cả trồng rau cho người ăn. Vườn rau nhà tôi đều
bón phân hóa học. Vợ chồng tôi và các con đều ăn rau
tôi trồng. Đảm bảo còn sạch hơn rau mua ở tiệm trên
đất Mỹ, đã được luật pháp Mỹ kiểm soát.

Bạn trồng Khế lấy bóng mát cũng được, nhưng lấy trái
chín cho Dê ăn, thì là một đặc sản đấy. Có thể tìm
bất cứ cây ăn trái gì lấy bóng mát cho Dê cũng được,
còn trái thì bán đi mua Thóc, Ngô, Kê, Mì, Khoai Sắn
khô cho Dê cũng được
cho em hỏi để còn ăn loại cây đi nữa
 
Back
Top