Chào anh chị em bà con cô bác! Tôi là thành viên mới trên điễn đàn, cũng đang tập tành làm nông nghiệp. Qua điễn đàn tôi học hỏi được rất nhiều,
xin cám ơn điễn đàn và bà con.
Trong thời gian qua tôi có đọc topic "trồng nấm làm giàu từ 300m2 đất và vài triệu đồng" của kata70 (a.Quang). Trước tiên tôi xin cảm ơn những chiasẽ của a.Quang. Nhưng do kết quả của a.Quang quá ấn tượng 200kg bông ra 600kg nấm (sau này a.Quang xác nhận lại là 300kg bông ra 600 kg nấm) và
thu nhập gần 30triệu/tháng, nên tôi có tìm hiểu những người trồng nấm lâu năm và được họ xác nhận là trồng nấm trên bông năng suất khoảng 30%
(40% là quá đạt). Sau đó tôi có nhắn tin và liên lạc với a.Quang và được biết là hiện giờ anh không trồng nấm tại nhà nữa và đang làm thủ tục mua đất làm trại nấm tại Long An, a.Quang hiện giờ rất bận vì phải liên tục đi hướng dẫn anh em cách trồng nấm.
Nhận thấy nghề trồng nấm khá ổn định, nhu cầu ngày càng tăng do là thực phẩm sạch giàu dinh dưỡng (đặc biệt mốt ăn chay đang phát truyển). Tôi
mạo muội xin các anh em đã từng được a.Quang tận tình hướng dẫn cách trồng nấm xác nhận cho tôi và bà con biết:
1. Có ai trồng nấm thành công chưa?
2. Năng xuất là bao nhiêu?
Tôi biết anh em nhiều khi cũng có điều khó nói nhưng mong mọi người hãy vì lợi ích chung để chúng ta có thể xác nhận hiệu quả thật sự của nghề trồng
nấm (theo tôi năng suất 40% là làm giàu được rồi). Tránh cho mọi người thấy lợi nhuận khủng quá, cứ bám lấy nó đến khi biết không thể đạt được thì hoang mang, chán nản...
Mong được sự chia sẽ của bà con.
Kính chúc bà con đoàn kết và thắng lợi.
xin chào.
trước tiên em tự nói về mình tý xíu. em tên tùng - ở huyện châu thành - long an, 38t, 1 vợ 2 con. trước đây em từng làm đủ thứ nghề để sống tại sài gòn. nhưng cũng không khá nổi nên đành về quê nuôi vài con gà với mấy công ruộng vườn. mấy tháng trước, tình cờ lên mạng, em có thấy bài viết trồng nấm rơm của anh quang ở quận 12 - sg, sẳn máu làm nông nên càng đọc thấy càng thích.
trước khi chia sẽ cùng anh, em có 1 vài ý kiến như thế này.
em đã đọc rất kỉ 32 trang của bài viết, ghi chéo lại rất cẩn thận. đọc những chia sẽ của anh quang, rồi ý kiến của mọi người. em thấy đa số là cám ơn anh quang, nhưng cũng có vài người chê trách, không tin tưởng cái mô hình của anh quang. riêng em thì đọc hết bài viết đó em có cảm giát là anh quang không phải là người xấu. tuy nhiên trong rất nhìu ý kiến của nhiều người, em thấy tự trung lại chỉ có 3 thắc mắc chính:
1. bông gòn có thể trồng núm rơm được không? Cái này thì có nhìu người xát nhận là có.
2. từ 300 kí bông gòn có hái được 600 kí núm hay không? cái này thì nhìu người tranh cải và chưa có câu trả lời cuối cùng.
3. mục đích anh quang chia sẽ là gì khi anh quang không bán bong gòn, không bán meo giống? chưa thấy ai trả lời chỉ thấy anh quang nói là vì anh quang học hỏi từ diễn đàng này rất nhìu nên khi thành công thì chia sẻ cho mọi người.
em thấy mọi chuyện cũng không có gì mà mọi người cứ tranh cải ào ào rồi chê tách, phê phán anh quang. chúng ta hãy tự xoi xét lại bảng thân mình xem, có làm được giống người ta chưa mà phê phán hay chê trách người khác.
thử hỏi trong cái diễn đàn, có bao nhiu người giống như anh quang? dám chia sẽ thành công cũng như chia sẽ thất bại. thậm chí em thấy có nhiều anh, em đoán là dân trồng núm đó, nhào dô nói anh quang thế này thế nọ, trong khi anh quang dùng những lời lẻ nhẹ nhàng tình cảm để giải thích. bao nhiu đó thôi cũng đủ biết những người đó như thế nào rồi. chia sẽ thì không chia sẽ. giúp đỡ cũng không giúp đỡ. vậy mà thấy người khác làm vậy thì nhào vô nói xấu người ta. đúng là những con người nhỏ nhen, ít kỷ. em không cần biết anh quang chia sẽ với mục đích gì, nhưng chỉ thấy có 1 điều là anh quang đã có tấm lòng tốt với diễn đàn này.
còn đối với những thắc mắc mà mọi người hỏi thì riêng em thấy: tại sao chúng ta không làm thí nghiệm, tiền vốn cũng không bao nhiu? nếu lở có thất bại thì mình rút kinh nghiệm. có sao đâu. em thấy ai cũng bán tín bán nghi rồi đợi ai đó thành công sau anh quang rồi mới làm. giống như chờ xung rụng vậy đó. đồng ý là trước khi làm phải tìm hiểu kỹ, học hỏi cho kỹ rồi mới làm. nhưng cứ có xuy nghỉ đợi ai đó làm rồi mình mới làm thì em nghĩ chắc không thể nào làm được đâu.bởi vì thất bại là mẹ thành công, không làm thì làm sao mà biết thành công hay thất bại.
đây là đôi điều cảm nhận của riêng em. đúng ra em không nên nói nhưng vì em thấy tội nghiệp cho tấm lòng tốt của anh quang bị những người ít kỷ, nhỏ nhen đó phá hoại nên phải nói ra. hình như anh quang có đề nghị với chủ diễn đàn là xóa hết bài viết của ảnh. mà nếu như thế thì làm sao chúng ta học được những cái hay hoặc ngừa trước những thất bại của anh quang được?
còn về thực tế chuyện trồng núm, em nói với anh là: sau khi đọc rất kỹ bài viết, em có gọi cho anh quang và được anh quang hướng dẫn rất tận tình qua điện thoại. em có nhờ ảnh mua dùm cái gói đủ thứ 500 ngàn. sau đó về làm thì em thất bại 2 lần. nguyên nhân em chưa có kinh nghiệm, không làm đất cho sạch, bị kiến dí con mạt quá trời. sau đó, em nhờ ảnh mua giúp 2 lần nữa và gọi điện nhờ ảnh chỉ nữa. kết quả trồng đến lần thứ 6, thứ 7 gì đó thì hái được núm, dù chỉ đủ cho mọi người ăn nhưng em vui mừng hết biết. sau đó, em nhờ anh mua tiếp 100 kí bông gòn thì cuối cùng em trồng và hái được 43 kí. em ngồi tính lại tiền vốn thì em thấy là có lời. em mua bông gòn 100 kí là 600 ngàn. meo giống là 40 ngàn. bao bố là 180 ngàn. phân là 20 ngàn. tổng vốn em là 840 ngàn. em bán núm được 50 ngàn 1 kí, tổng cộng là hơn 2 triệu.
sau đó em có hỏi 1 số anh chị đã học từ anh quang thì cũng thấy họ nói như vậy. khoảng 40% gì đó thôi. hình như là anh hay chị mongthuong gì đó cũng có kết quả là 40% luôn đó.
nói chung là có lời. theo em nghĩ năn xuất như anh quang nói thì có lẽ người có kinh nghiệm như ảnh mới làm được, còn với anh em mình thì 40 kí là mừng rồi. mà làm theo ảnh thì lâu quá, mất tới 4 năm kinh nghiệm. em thì chỉ có vài tháng học hỏi mà làm được vậy là hay rồi. nhưng hình như anh quang còn dấu nghề hay sau đó? mà thôi, dù ảnh có dấu hay không thì cũng cám ơn ảnh đã chia sẽ cho mọi người.
em có đôi đìu chia sẽ dí anh và mọi người.