Nên nuôi nhím trong thời gian này ( 9/2011)

  • Thread starter Thread starter nguyenduy0pr
  • Ngày gửi Ngày gửi
HIỆN TẠI EM ĐANG CÓ 1 SỐ VỐN VÀ MUỐN ĐẦU TƯ VÀO NUÔI NHÍM, NHƯNG SAU KHI ĐỌC CÁC BÀI TRONG DIỄN DÀN THÌ THẤY NUÔI NHÍM HIỆN NAY RẤT PHỔ BIẾN. TRONG LÒNG CÓ CHÚT LO LẮNG LÀ KHÔNG BIẾT NUÔI HAY KHÔNG. NHỜ CÁC ANH CHỊ TRONG DIỄN ĐÀN GÓP Ý DÙM CÓ NÊN NUÔI NHÍM TRONG THỜI ĐIỂM NÀY HAY KHÔNG??:wacko:
 
Không sao đâu.
Những lời bạn ấy viết về tôi theo mắt bạn ấy "thấy" mà.
Mắt người ta, có ai giống ai đâu?
Cùng một người, nhưng thời gian trôi đi, cũng thấy
khác đi nữa kia.
*
Muốn cải tiến mắt cho nhìn được thật, thì phải có trái
tim ngay thẳng, đừng phán xét oan cho người. Trái tim
trẻ hay bị xúc động, và những lúc ấy thì nó ghép tội
chết cho người ta. Sau này già đi, mới thấy mình đã
giết oan người vô tội.
*
Riêng tôi, rất bảo thủ trong việc nuôi động vật hoang
dã, và nuôi trồng giống mới. Vì vậy tôi hay nêu những
ý nghĩ không mấy khuyến khích những động vật này. Cứ
coi như 100 người trong AgriViet khuyến khich vun vào,
chỉ có 1 tôi bàn ra, thì cũng hay chứ. Chả lẽ trên đời
có sự việc mà ai nhìn nhận cũng như nhau sao? Mà nếu
không phải tôi, mà là một ai khác bàn những câu những
ý vô lý, thì mới có diễn đàn chứ! Cứ thả giàn chỉ trích
những câu những ý sai đó đi, mới làm diễn đàn sôi động
chứ! Tóm lại, diễn đàn là để bàn xuôi tán ngược, không
phải nơi khen thơm xúi bốc nhau, cũng không phải nơi
phê bình đánh giá phán xét nhau.
*
Riêng con Nhím, tôi đă ăn thịt nó rồi, ở huyện Ngân Sơn,
mùa hè năm 1974. Thịt nó làm sao sánh với thịt lợn được?
Mà nuôi nó, theo người Trung Quốc nói, thì thức ăn tốn
hơn Lợn, vì phải làm ra lông nhiều hơn lợn. Bù lại, lông
nhím bán được nhiều tiền hơn lông lợn. Vậy cứ coi như
Lợn nhà, lợn rừng, và Nhím nuôi hàng triệu con, thì giá
thịt đã cắt ra đặt lên nồi, đắt nhất sẽ là thịt lợn nhà
còn thịt lợn rừng và thịt nhím phải rẻ hơn. Các nghề
trong xă hội ổn định, thì công lao động và lãi suất ở đâu
cưng như nhau thôi. Ai thích Nhím thì nuôi Nhím, còn ai
thíh nuôi Lợn thì nuôi Lợn. Chẳng ai trúng mánh hơn ai cả.
*
 
Ai chê nhím bán rẻ, liên hệ Hoàng Dũ.
 
" Riêng con Nhím, tôi đă ăn thịt nó rồi, ở huyện Ngân Sơn,
mùa hè năm 1974. Thịt nó làm sao sánh với thịt lợn được?
Mà nuôi nó, theo người Trung Quốc nói, thì thức ăn tốn
hơn Lợn, vì phải làm ra lông nhiều hơn lợn. Bù lại, lông
nhím bán được nhiều tiền hơn lông lợn. Vậy cứ coi như
Lợn nhà, lợn rừng, và Nhím nuôi hàng triệu con, thì giá
thịt đã cắt ra đặt lên nồi, đắt nhất sẽ là thịt lợn nhà
còn thịt lợn rừng và thịt nhím phải rẻ hơn. Các nghề
trong xă hội ổn định, thì công lao động và lãi suất ở đâu
cưng như nhau thôi. Ai thích Nhím thì nuôi Nhím, còn ai
thích nuôi Lợn thì nuôi Lợn. Chẳng ai trúng mánh hơn ai cả."


Tôi không dám bàn về những đoạn trên nhưng đoạn này mà tôi trích dẫn thì tôi sẽ chỉ ra bác viết sạo, viết sai:
1) Bác ăn thịt nhím vào năm 1974 thì bác ăn thịt nhím rừng rồi.
2) Tôi và những người đã từng ăn thịt nhím thì không ai so sánh thịt nhím và thịt lợn. Thịt bò có hơn thịt lợn không? Thịt gà có hơn thịt lợn không? Thịt chuột đồng có hơn thịt lợn không? Thịt dê có hơn thịt lợn không?
3) Bác có viết nuôi nhím tốn thức ăn hơn nuôi lợn. Tôi xin thưa với bác là bác sai nghiêm trọng ở đây và chứng tỏ là bác chưa nuôi nhím và chưa đọc qua các bài về kỹ thuật nuôi nhím. 1 con nhím lớn (khoảng trên 05 kg) thì ăn khoảng 01 kg thức ăn cho mỗi ngày, thức ăn là rau củ quả. Nếu người nào có đất, có trồng rau, củ quả thì không tốn thức ăn. Nếu có đi mua thức ăn bên ngoài thì cũng chỉ khoảng 3 ngàn đồng - 5 ngàn đồng / 1 kg thức ăn.Còn lợn ăn bao nhiêu? lợn có ăn được rau củ quả không? giá cám hiện nay bao nhiêu? Với giá thịt hơi của lợn là khoảng 50 -54 kg / 1 kg thịt hơi thì người chăn nuôi có lãi không?
4) Bác viết là " Bù lại, lông nhím bán được nhiều tiền hơn lông lợn. ". Đúng là lông nhím thì bán được nhưng tôi chưa nghe nói: ai bán lông lợn? ai mua lông lợn? lông lợn làm gì? công dụng của lông lợn? Bác tự xem lại.
5) " giá thịt đã cắt ra đặt lên nồi, đắt nhất sẽ là thịt lợn nhà còn thịt lợn rừng " là câu bác viết. Tôi xin nói rằng bác viết sai, viết sạo. Hiện tại, tôi và những người chăn nuôi ở diễn đàn này và những người chăn nuôi cả nước, nước ngoài thì làm gì có chuyện thịt lợn rừng rẻ hơn thịt lợn nhà. Cho dù có bệnh tật, đại dịch thì cũng chưa bao giờ thịt lợn rừng rẻ hơn thịt lợn nhà. Xin thưa với bác là: thịt lợn rừng ngon hơn thịt lợn nhà. Nếu thịt lơn rừng rẻ hơn thịt lợn nhà và thịt lợn rừng không ngon bằng thịt lợn nhà thì người chăn nuôi có ai nuôi lợn rừng làm gì? chuyển sang nuôi lợn nhà => bác khuyến khích nuôi lợn nhà nhưng hiện tại nuôi lợn nhà không có lãi => chẳng khác nào nói nông dân Việt Nam là lũ ngu.
6) Tôi đồng ý với bác về câu viết này: "Ai thích Nhím thì nuôi Nhím, còn ai thích nuôi Lợn thì nuôi Lợn. Chẳng ai trúng mánh hơn ai cả"

Tôi thấy bác nên xem xét lại thì tốt hơn. Thân
 
Ai chê nhím bán rẻ, liên hệ Hoàng Dũ.

em còn một chú nhím đực đang sung,trên 10kg,giá 6t
bác hoàng dũ mua được thì alo cho em nghen,0933 222 975

357870.jpg

357871.jpg
 
Tôi không dám bàn về những đoạn trên nhưng đoạn này mà tôi trích dẫn thì tôi sẽ chỉ ra bác viết sạo, viết sai:
1) Bác ăn thịt nhím vào năm 1974 thì bác ăn thịt nhím rừng rồi.
2) Tôi và những người đã từng ăn thịt nhím thì không ai so sánh thịt nhím và thịt lợn. Thịt bò có hơn thịt lợn không? Thịt gà có hơn thịt lợn không? Thịt chuột đồng có hơn thịt lợn không? Thịt dê có hơn thịt lợn không?
3) Bác có viết nuôi nhím tốn thức ăn hơn nuôi lợn. Tôi xin thưa với bác là bác sai nghiêm trọng ở đây và chứng tỏ là bác chưa nuôi nhím và chưa đọc qua các bài về kỹ thuật nuôi nhím. 1 con nhím lớn (khoảng trên 05 kg) thì ăn khoảng 01 kg thức ăn cho mỗi ngày, thức ăn là rau củ quả. Nếu người nào có đất, có trồng rau, củ quả thì không tốn thức ăn. Nếu có đi mua thức ăn bên ngoài thì cũng chỉ khoảng 3 ngàn đồng - 5 ngàn đồng / 1 kg thức ăn.Còn lợn ăn bao nhiêu? lợn có ăn được rau củ quả không? giá cám hiện nay bao nhiêu? Với giá thịt hơi của lợn là khoảng 50 -54 kg / 1 kg thịt hơi thì người chăn nuôi có lãi không?
4) Bác viết là " Bù lại, lông nhím bán được nhiều tiền hơn lông lợn. ". Đúng là lông nhím thì bán được nhưng tôi chưa nghe nói: ai bán lông lợn? ai mua lông lợn? lông lợn làm gì? công dụng của lông lợn? Bác tự xem lại.
5) " giá thịt đã cắt ra đặt lên nồi, đắt nhất sẽ là thịt lợn nhà còn thịt lợn rừng " là câu bác viết. Tôi xin nói rằng bác viết sai, viết sạo. Hiện tại, tôi và những người chăn nuôi ở diễn đàn này và những người chăn nuôi cả nước, nước ngoài thì làm gì có chuyện thịt lợn rừng rẻ hơn thịt lợn nhà. Cho dù có bệnh tật, đại dịch thì cũng chưa bao giờ thịt lợn rừng rẻ hơn thịt lợn nhà. Xin thưa với bác là: thịt lợn rừng ngon hơn thịt lợn nhà. Nếu thịt lơn rừng rẻ hơn thịt lợn nhà và thịt lợn rừng không ngon bằng thịt lợn nhà thì người chăn nuôi có ai nuôi lợn rừng làm gì? chuyển sang nuôi lợn nhà => bác khuyến khích nuôi lợn nhà nhưng hiện tại nuôi lợn nhà không có lãi => chẳng khác nào nói nông dân Việt Nam là lũ ngu.
Xin trả lời mấy ý trên đây của bạn:
*
1- Tôi ăn Nhím rừng, vì lúc ấy có ai nuôi Nhím?
*
2- Có người so sánh thịt Nhím vói thịt Lợn, nhất là khi
họ cân nhắc nuôi Nhím. Còn hơn kém, đă có thị trường làm
giám khảo: thịt bò đắt hơn thịt lợn, thịt gà rẻ hơn, thịt
dê đát hơn, còn thịt chuột đồng thì tôi không biết, nhưng
đoán rẻ hơn thịt lợn (tôi đã ăn nhiều, nhưng không làm
được ra những đĩa sang trong nhà hàng).
*
3- Tôi đâu có nói theo "các bài về kỹ thuật nuôi nhím" mà
tôi coi video Nhím của Trung Quốc, thấy nói vậy. Họ còn
nói 1 cái lông Nhím bán mấy hào nữa kia.
*
4- Bạn không biết người Âu Mỹ bán lông lợn (hog hair) à?
Tôi biết đìều này mấy chục năm trước, khi coi phim chiếu
ở ViệtNam, trên bẵi chiếu phim ngoài trời.
*
5- "giá thịt đã cắt ra đặt lên nồi" Đó là giá tương lai,
khi Nhím đă bão hoà, nuôi không phất như bán con giống nữa.
Bạn chịu khó đọc kỹ, mới hiểu được ý người viết.
*
"chẳng khác nào nói nông dân Việt Nam là lũ ngu" là câu bạn
viết. Đọc bài mình không thích thì còn nghĩ ra nhiều câu
không thể viết ra được nữa kia. Người X thì thường nghĩ ra
câu X, người Y thì hay nghĩ ra câu Y.
*
 
Cuối cùng rồi con nhím cũng như heo rừng thôi, bán chẳng ai mua, có khi còn rẻ hơn cả heo nhà. Chết không kịp ngáp . . . !
 
Cuối cùng rồi con nhím cũng như heo rừng thôi, bán chẳng ai mua, có khi còn rẻ hơn cả heo nhà. Chết không kịp ngáp . . . !
-bạn nói như vậy là bạn không biết gì về lợn rừng và nhím rồi: nhà mình cũng đang nuôi lợn rừng và nhím mà vẫn không đủ giống và thịt để xuất bán...mà trừ chi phí đi còn lãi nhiều.Nói thật nhà mình giầu nên nhờ nuôi nhím và lợn rừng.Nhím và lợn rừng phải hơn lợn nhà rất nhiều chứ.Đúng không các bạn?Nếu nói như bạn khách viếng thăm thì thật không đúng -có khác gì không hiểu biết gì cả-nói vớ vẩn...
-nếu ai không tin vào con nhím và lợn rừng mà cho rằng nuôi sẽ thua lỗ,so sánh không bằng cái nọ cái kia thì hãy liên hệ với mình-0977515831 ,mình sẽ tặng mỗi người 1 đôi nhím và 1 đôi lợn rừng về nuôi chơi tính toán xem có lãi hay không để biết là lãi nhiều như thế nào(ngoài ra còn khuyến mãi luôn chi phí đi lại vận chuyển..)
-mạnh dạn đầu tư đúng lúc đúng chỗ ắt gặt hái thành công.Chúc các bạn chăn nuôi thành công.
 
-bạn nói như vậy là bạn không biết gì về lợn rừng và nhím rồi: nhà mình cũng đang nuôi lợn rừng và nhím mà vẫn không đủ giống và thịt để xuất bán...mà trừ chi phí đi còn lãi nhiều.Nói thật nhà mình giầu nên nhờ nuôi nhím và lợn rừng.Nhím và lợn rừng phải hơn lợn nhà rất nhiều chứ.Đúng không các bạn?Nếu nói như bạn khách viếng thăm thì thật không đúng -có khác gì không hiểu biết gì cả-nói vớ vẩn...
-nếu ai không tin vào con nhím và lợn rừng mà cho rằng nuôi sẽ thua lỗ,so sánh không bằng cái nọ cái kia thì hãy liên hệ với mình-0977515831 ,mình sẽ tặng mỗi người 1 đôi nhím và 1 đôi lợn rừng về nuôi chơi tính toán xem có lãi hay không để biết là lãi nhiều như thế nào(ngoài ra còn khuyến mãi luôn chi phí đi lại vận chuyển..)
-mạnh dạn đầu tư đúng lúc đúng chỗ ắt gặt hái thành công.Chúc các bạn chăn nuôi thành công.

Trong thị trường cạnh tranh không có thứ gì bõ ra chi phí ít mà lãi cao ( trong thi gian dài) đâu A ah !
cơ chế thị trường sẽ tự động điều tiết lợi nhuận của người nuôi! đôi khi một vài yếu tố của thị trường thay đổi
thì giá cả sẽ thay đổi ( trong ngắn hạn ). Nhưng về dài hạn giá sẽ quay trở về mức cân băng (giá trị thực
của nhím).

Người nuôi nhím chẳng ai có tư tưởng nuôi bán thịt đâu. Nhưng hiện tại nhu cầu về con giống đang bão hòa.
Các bác nghĩ xem giá thịt trên thị trường là bao nhiu ( giá đó được xác lập dựa trên nhu cầu của thị trường đấy)
và trong suốt thời gian qua lượng nhím thịt bán ra thị trường thường là những con không thể làm giống. Nếu thị
trường cứ ảm đạm như bây giờ, khi kì vọng không còn thì người ta chỉ đem nhím bán thịt thôi. khi
đó chắc chắn lượng cung nhím thịt sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với hiện nay --> tiếp tục rớt giá. Nuôi nhím chẳng
khác gì nuôi heo. Chung quy lại chăn nuôi là để cung cấp thực phẩm chứ chẳng ai chăn nuôi chỉ để bán giống cả
giá giống cao hơn giá thịt chút đỉnh thôi.

http://agriviet.com/home/threads/54016-Su-that-da-ve-gia-vat-nuoi-nong-nghiep/page3#axzz1UMLe7pgl
 
Chào bạn!

HIỆN TẠI EM ĐANG CÓ 1 SỐ VỐN VÀ MUỐN ĐẦU TƯ VÀO NUÔI NHÍM, NHƯNG SAU KHI ĐỌC CÁC BÀI TRONG DIỄN DÀN THÌ THẤY NUÔI NHÍM HIỆN NAY RẤT PHỔ BIẾN. TRONG LÒNG CÓ CHÚT LO LẮNG LÀ KHÔNG BIẾT NUÔI HAY KHÔNG. NHỜ CÁC ANH CHỊ TRONG DIỄN ĐÀN GÓP Ý DÙM CÓ NÊN NUÔI NHÍM TRONG THỜI ĐIỂM NÀY HAY KHÔNG??:wacko:
bạn có thể liên hệ vs mình qua sđt sau:
+ 0165 99 64 323 gặp Hiếu
+ 3 79 240 97 gặp chị 5
+ mail:buonbannhim@zing.vn
hoặc bạn cho mình chính xác địa chỉ email của bạn,mail ở trên yahoo báo ko chính xác!thân
Chào bạn!
 
-bạn nói như vậy là bạn không biết gì về lợn rừng và nhím rồi: nhà mình cũng đang nuôi lợn rừng và nhím mà vẫn không đủ giống và thịt để xuất bán...mà trừ chi phí đi còn lãi nhiều.Nói thật nhà mình giầu nên nhờ nuôi nhím và lợn rừng.Nhím và lợn rừng phải hơn lợn nhà rất nhiều chứ.Đúng không các bạn?Nếu nói như bạn khách viếng thăm thì thật không đúng -có khác gì không hiểu biết gì cả-nói vớ vẩn...
-nếu ai không tin vào con nhím và lợn rừng mà cho rằng nuôi sẽ thua lỗ,so sánh không bằng cái nọ cái kia thì hãy liên hệ với mình-0977515831 ,mình sẽ tặng mỗi người 1 đôi nhím và 1 đôi lợn rừng về nuôi chơi tính toán xem có lãi hay không để biết là lãi nhiều như thế nào(ngoài ra còn khuyến mãi luôn chi phí đi lại vận chuyển..)
-mạnh dạn đầu tư đúng lúc đúng chỗ ắt gặt hái thành công.Chúc các bạn chăn nuôi thành công.
Tôi cũng đồng ý như bác. Không như những kẻ cơ hội ở trong và ngoài nước, bản chất là người Việt Nam nhưng lại đi hại chính đồng bào của mình. không biết gì về nền Nông Nghiệp Việt Nam mà cũng đi viết sai, viết sạo. Thân.

--------

Xin trả lời mấy ý trên đây của bạn:
*
1- Tôi ăn Nhím rừng, vì lúc ấy có ai nuôi Nhím?
*
2- Có người so sánh thịt Nhím vói thịt Lợn, nhất là khi
họ cân nhắc nuôi Nhím. Còn hơn kém, đă có thị trường làm
giám khảo: thịt bò đắt hơn thịt lợn, thịt gà rẻ hơn, thịt
dê đát hơn, còn thịt chuột đồng thì tôi không biết, nhưng
đoán rẻ hơn thịt lợn (tôi đã ăn nhiều, nhưng không làm
được ra những đĩa sang trong nhà hàng).
*
3- Tôi đâu có nói theo "các bài về kỹ thuật nuôi nhím" mà
tôi coi video Nhím của Trung Quốc, thấy nói vậy. Họ còn
nói 1 cái lông Nhím bán mấy hào nữa kia.
*
4- Bạn không biết người Âu Mỹ bán lông lợn (hog hair) à?
Tôi biết đìều này mấy chục năm trước, khi coi phim chiếu
ở ViệtNam, trên bẵi chiếu phim ngoài trời.
*
5- "giá thịt đã cắt ra đặt lên nồi" Đó là giá tương lai,
khi Nhím đă bão hoà, nuôi không phất như bán con giống nữa.
Bạn chịu khó đọc kỹ, mới hiểu được ý người viết.
*
"chẳng khác nào nói nông dân Việt Nam là lũ ngu" là câu bạn
viết. Đọc bài mình không thích thì còn nghĩ ra nhiều câu
không thể viết ra được nữa kia. Người X thì thường nghĩ ra
câu X, người Y thì hay nghĩ ra câu Y.
*

anhmytran: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Anhmytran

Cuối cùng rồi con nhím cũng như heo rừng thôi, bán chẳng ai mua, có khi còn rẻ hơn cả heo nhà. Chết không kịp ngáp . . . !
anhmytran: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Anhmytran
 
Last edited by a moderator:
bản chất là người Việt Nam nhưng lại đi hại chính đồng bào của mình.
không biết gì về nền Nông Nghiệp Việt Nam mà cũng đi viết sai, viết sạo.
Cách ăn nói của bạn là cách chụp mũ, đấu tố.
Bạn không đưa ra được bằng chứng nào cho những lời vu cáo trên.
Tôi không trả đũa bạn đâu.
*
Bạn trích lời tôi rồi đưa ra một link đi trang lưới khác.
Bạn lại trích lời "Khách Viếng Thăm" rồi cũng đưa ra link.
Oái oăm thay 2 link này dẫn đến 2 trang lưới y chang nhau.
Không hiểu ý bạn muốn nói gì?
*
 
chao anh

HIỆN TẠI EM ĐANG CÓ 1 SỐ VỐN VÀ MUỐN ĐẦU TƯ VÀO NUÔI NHÍM, NHƯNG SAU KHI ĐỌC CÁC BÀI TRONG DIỄN DÀN THÌ THẤY NUÔI NHÍM HIỆN NAY RẤT PHỔ BIẾN. TRONG LÒNG CÓ CHÚT LO LẮNG LÀ KHÔNG BIẾT NUÔI HAY KHÔNG. NHỜ CÁC ANH CHỊ TRONG DIỄN ĐÀN GÓP Ý DÙM CÓ NÊN NUÔI NHÍM TRONG THỜI ĐIỂM NÀY HAY KHÔNG??:wacko:

Quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc cung cấp xin liên hệ:
- Trại : VŨ GIA

- Địa chỉ: SƠN HÒA -PHÚ YÊN

- Hotline: 0979954141- HỒNG

- Email: hathienvu86@yahoo.com.vn<o:p></o:p>

-Website: www.honglinh.mov.vn<o:p></o:p>

--------

Không sao đâu.
Những lời bạn ấy viết về tôi theo mắt bạn ấy "thấy" mà.
Mắt người ta, có ai giống ai đâu?
Cùng một người, nhưng thời gian trôi đi, cũng thấy
khác đi nữa kia.
*
Muốn cải tiến mắt cho nhìn được thật, thì phải có trái
tim ngay thẳng, đừng phán xét oan cho người. Trái tim
trẻ hay bị xúc động, và những lúc ấy thì nó ghép tội
chết cho người ta. Sau này già đi, mới thấy mình đã
giết oan người vô tội.
*
Riêng tôi, rất bảo thủ trong việc nuôi động vật hoang
dã, và nuôi trồng giống mới. Vì vậy tôi hay nêu những
ý nghĩ không mấy khuyến khích những động vật này. Cứ
coi như 100 người trong AgriViet khuyến khich vun vào,
chỉ có 1 tôi bàn ra, thì cũng hay chứ. Chả lẽ trên đời
có sự việc mà ai nhìn nhận cũng như nhau sao? Mà nếu
không phải tôi, mà là một ai khác bàn những câu những
ý vô lý, thì mới có diễn đàn chứ! Cứ thả giàn chỉ trích
những câu những ý sai đó đi, mới làm diễn đàn sôi động
chứ! Tóm lại, diễn đàn là để bàn xuôi tán ngược, không
phải nơi khen thơm xúi bốc nhau, cũng không phải nơi
phê bình đánh giá phán xét nhau.
*
Riêng con Nhím, tôi đă ăn thịt nó rồi, ở huyện Ngân Sơn,
mùa hè năm 1974. Thịt nó làm sao sánh với thịt lợn được?
Mà nuôi nó, theo người Trung Quốc nói, thì thức ăn tốn
hơn Lợn, vì phải làm ra lông nhiều hơn lợn. Bù lại, lông
nhím bán được nhiều tiền hơn lông lợn. Vậy cứ coi như
Lợn nhà, lợn rừng, và Nhím nuôi hàng triệu con, thì giá
thịt đã cắt ra đặt lên nồi, đắt nhất sẽ là thịt lợn nhà
còn thịt lợn rừng và thịt nhím phải rẻ hơn. Các nghề
trong xă hội ổn định, thì công lao động và lãi suất ở đâu
cưng như nhau thôi. Ai thích Nhím thì nuôi Nhím, còn ai
thíh nuôi Lợn thì nuôi Lợn. Chẳng ai trúng mánh hơn ai cả.
*

hi, it nhat la lan nay co nguoi dong y kien voi em la anh k thich nguoi nuoi nhim.
anh ghet nhim? hay tung co thu oan j voi nguoi nuoi nhim?
ban than em cung bi anh may lan trong cac topic truoc. xl tuoi anh chac em co the keu toi bang chú, nhung van xưng anh nhe. anh ung ho tat cac cac con khac nhung lại bài xích rieng nhím. em k ban ve co che thi truong, k ban ve noi an chon o...em chi noi cam giac cua em khi thay anh bai xich em va moi nguoi thoi.
gio co nguoi co cam giac giong em, nen lai bat len tieng noi.
noi nguoi co cai nghe khac nhau,so thich khac nhau, anh thi ngoi khong nghien cuu thi truong, nhung bon nha nong ngheo ben viet nam nhu tui em lai k ranh nhu anh, nen tui em thay ai mua thi ban, ai hoi thi tra loi, anh dung pha cong viec lam an cua moi nguoi anh nhe.
vai loi cung anh!
 
Last edited by a moderator:
Không sao đâu.
Những lời bạn ấy viết về tôi theo mắt bạn ấy "thấy" mà.
Mắt người ta, có ai giống ai đâu?
Cùng một người, nhưng thời gian trôi đi, cũng thấy
khác đi nữa kia.
*
Muốn cải tiến mắt cho nhìn được thật, thì phải có trái
tim ngay thẳng, đừng phán xét oan cho người. Trái tim
trẻ hay bị xúc động, và những lúc ấy thì nó ghép tội
chết cho người ta. Sau này già đi, mới thấy mình đã
giết oan người vô tội.
*
Riêng tôi, rất bảo thủ trong việc nuôi động vật hoang
dã, và nuôi trồng giống mới. Vì vậy tôi hay nêu những
ý nghĩ không mấy khuyến khích những động vật này. Cứ
coi như 100 người trong AgriViet khuyến khich vun vào,
chỉ có 1 tôi bàn ra, thì cũng hay chứ. Chả lẽ trên đời
có sự việc mà ai nhìn nhận cũng như nhau sao? Mà nếu
không phải tôi, mà là một ai khác bàn những câu những
ý vô lý, thì mới có diễn đàn chứ! Cứ thả giàn chỉ trích
những câu những ý sai đó đi, mới làm diễn đàn sôi động
chứ! Tóm lại, diễn đàn là để bàn xuôi tán ngược, không
phải nơi khen thơm xúi bốc nhau, cũng không phải nơi
phê bình đánh giá phán xét nhau.
*
Riêng con Nhím, tôi đă ăn thịt nó rồi, ở huyện Ngân Sơn,
mùa hè năm 1974. Thịt nó làm sao sánh với thịt lợn được?
Mà nuôi nó, theo người Trung Quốc nói, thì thức ăn tốn
hơn Lợn, vì phải làm ra lông nhiều hơn lợn. Bù lại, lông
nhím bán được nhiều tiền hơn lông lợn. Vậy cứ coi như
Lợn nhà, lợn rừng, và Nhím nuôi hàng triệu con, thì giá
thịt đã cắt ra đặt lên nồi, đắt nhất sẽ là thịt lợn nhà
còn thịt lợn rừng và thịt nhím phải rẻ hơn. Các nghề
trong xă hội ổn định, thì công lao động và lãi suất ở đâu
cưng như nhau thôi. Ai thích Nhím thì nuôi Nhím, còn ai
thíh nuôi Lợn thì nuôi Lợn. Chẳng ai trúng mánh hơn ai cả.
*
Mở mồm ra nào bên này,bên nọ!nào là đã ăn rồi với chưa ăn!nào là mắc vs rẻ!!!
Nếu muốn góp ý thì nói chuyện cho đàng hoàng và người lớn 1 tí còn cái kiểu kẻ cả thế này thì 1/2 câu cũng chẳng lọt đc vào lỗ tai!nuôi nhím có lời hay ko thì mọi ai cũng biết rồi ko cần bàn cãi nữa!còn bác học như bác "Big Mouth" thì cứ ngồi mà phun châu nhả ngọc gió chém nhiệt tình nhá!
:bash:<-:ph34r: <-:2cat:
 
Theo mình thì thời điểm này không nên đầu tư vào nuôi nhím nữa. Lý do rất đơn giản : chỉ thấy mọi người nuôi và bán giống với giá ngất trời, còn có thấy ai nuôi nhím để bán thịt đâu? Nếu chỉ bán giống với giá cao thì ắt có ngày chả còn ai mua nữa.
Thịt nhím chỉ lạ thôi chứ quả thật không ngon. Mua giống đắt, sinh sản năm ăn năm thua, gặp lúc bão hòa thì cầm chắc lỗ.
 
Quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc cung cấp xin liên hệ:
- Trại : VŨ GIA

- Địa chỉ: SƠN HÒA -PHÚ YÊN

- Hotline: 0979954141- HỒNG

- Email: hathienvu86@yahoo.com.vn<o:p></o:p>

-Website: www.honglinh.mov.vn<o:p></o:p>

--------



hi, it nhat la lan nay co nguoi dong y kien voi em la anh k thich nguoi nuoi nhim.
anh ghet nhim? hay tung co thu oan j voi nguoi nuoi nhim?
ban than em cung bi anh may lan trong cac topic truoc. xl tuoi anh chac em co the keu toi bang chú, nhung van xưng anh nhe. anh ung ho tat cac cac con khac nhung lại bài xích rieng nhím. em k ban ve co che thi truong, k ban ve noi an chon o...em chi noi cam giac cua em khi thay anh bai xich em va moi nguoi thoi.
gio co nguoi co cam giac giong em, nen lai bat len tieng noi.
noi nguoi co cai nghe khac nhau,so thich khac nhau, anh thi ngoi khong nghien cuu thi truong, nhung bon nha nong ngheo ben viet nam nhu tui em lai k ranh nhu anh, nen tui em thay ai mua thi ban, ai hoi thi tra loi, anh dung pha cong viec lam an cua moi nguoi anh nhe.
vai loi cung anh!
Bạn không viết dấu tiếng Việt, nhưng lời lẽ có chừng mực, không gây sự,
nên tôi trả lời:
Tôi chẳng chấp những người nuôi Nhím gây chuyện với tôi.
Tôi rất thích Nhím, mặc dù tôi cho rằng thịt Nhím kém thịt Lợn.
Tôi không phá công việc làm ăn của bất cứ ai cả.
Tôi chỉ nói lên ý nghĩ của mình thôi.
Nếu ai đó không bán đắt được, thì có ai đó mua rẻ được, thì không
phải tôi làm lợi cho người mua đâu, mà chỉ là tình cờ trùng hợp thôi.
Tôi chẳng vì mưu cầu lợi người này mà hại người khác.
Chắc bạn suy nghĩ bình thường thì cũng thấy như vậy chứ?
*
Chịu khó tìm hiểu, thì tôi không cổ vũ khuyến khích nuôi: Nhím, Dúi,
Chồn Nhung Đen, Cầy Hương, Vẹt, Cà Cuống, và tôi đề nghị nuôi một
số động vật một cách cẩn thận, coi chừng như: Trùn Quế, Bồ Câu, Thỏ,
Dê, Trồng Gừng Trong Bao, Trồng Dâu Tây ở miền nam ViệtNam.
Những nghề tôi thich là: nuôi côn trùng làm thức ăn sống động, các
động vật máu lạnh, các giống cổ truyền: Bò, Heo, Gà.
*
Ai cũng có cái ý thích riêng, và có phát biểu về điều mình suy nghĩ.
Tôi không thực sự đang làm ăn, nên không nói vụ lợi.
Các bạn đang làm ăn, nên bị động chạm quyền lợi, nên mới ghét tôi.
Tôi biết thế nên không chấp, nhưng cũng ra tay cho biết không dễ
vào bè cánh ức hiếp người trên Internet đâu.
*
Còn bạn ở Tuy Hoà, thì năm 1978 tôi làm thợ mộc ở đó 1 năm đấy.
Xưởng mộc đó trên đường 1, mé tây, cách cổng đằng sau ga xe lửa
rất gần, tên ông chủ là Minh, sứt răng cửa. Nên nhớ tình nghĩa cùng
là người Tuy Hoà mà hoà giải với nhau.
*
 
chao anh

http://agriviet.com/home/threads/59360-Can-mua-20-cap-nhim-con#axzz1UOYBpGai


http://agriviet.com/home/threads/59360-Can-mua-20-cap-nhim-con#axzz1UOYBpGai



Tôi thấy diễn đàn này ai cũng chê nhím nên tôi mua thật sự 20 cặp nhím con. Hiện tại tôi đang có 10 cặp nhím bố mẹ đã sinh sản và có 10 cặp nhím con. Tôi cần tăng đàn nhím nên mua với giá 1 - 2 triệu đồng /1 cặp nhím. Tôi xin lỗi những người nào nuôi nhím chân chính, tôi không phải muốn phá giá nhím nhưng thấy ai cũng chê nhím nên tôi mua. Trả lời trực tiếp trong chủ đề này hoặc e-mail: kedaikho07_2011@yahoo.com. Tôi mua thật sự 100%, trả 100% tiền mặt.



gia 2tr/ cap thì hiện giờ k có giá đó đâu anh. nếu anh thật sự có ý định mua thì em bán cho anh giá 5trieu/ cặp, giay to đay du.
ddaaay là giá sỉ và cực hữu nghị cho khach hang mua so luong lon
anh cu tham khoa co j goi em nhe

-Trại : VŨ GIA

- Địa chỉ: SƠN HÒA -PHÚ YÊN

- Hotline: 0979954141- HỒNG

- Email: hathienvu86@yahoo.com.vn

-Website: www.honglinh.mov.vn
 
nhung bai viet chi mang tinh tham khao thui chung ta nen nhin 2 mat de dua ra qiuyet dinh dung dan...chung ta dung tranh cai lam gi co gang tim huong di chu dung tim loi thoat cac ban ah!trong kho khan luon co nhung co hoi chuc cac bac thanh cong nha
 
Tôi thấy bác viết rất đúng. Bà con nào bán tháo nhím thì sẽ hối hận bởi vì sẽ không còn nhím giá rẻ nữa đâu mà bán. Hiện tại một số tỉnh thành giá nhím đang lên lại khoảng 10 triệu - 12 triệu đồng / 1 cặp 3 tháng tuổi. Những ai chăn nuôi chân chính, biết vượt qua thời khắc hiện tại thì người đó sẽ gặt hái thành công. Chúng ta cần tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy do bọn cơ hội tung ra; bọn tung tin xấu không chỉ về con nhím mà bọn chúng còn tung tin xấu về các con vật nuôi khác như lợn, bò,gà...

--------


Kính chào các bác, bà con nông dân,
- Hiện tại, Trung Quốc đang gặp vấn đề về an toàn thực phẩm bởi vì có rất nhiều cơ sở sản xuất, cơ sở chăn nuôi, ... sử dụng các tạp chất, các hóa chất độc hại để chế biến thực phẩm, hoặc sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm nên thực phẩm không an toàn, ăn vào sẽ bị ngộ độc, ung thư nên các thương lái Trung Quốc đẩy mạnh mua vào các thực phẩm như rau củ quả, gà, heo, rắn...nhím nhưng các thương lái Trung Quốc không mua trực tiếp công bằng như trước nữa mà các thương lái Trung Quốc tung tin xấu về con vật, rau, củ quả (chắc chắn sẽ mua) để cho giá của chúng xuống cực thấp và các thương lái Trung Quốc tha hồ mua hết tất cả mọi thứ để mua về nước dùng làm nguyên liệu, thức ăn sạch, sản xuất sạch.


Thân.
Tôi đồng tình với bạn những điều trên . Trung Quốc chơi nhiều chiêu quái gở lắm
 
Chào mọi người, các bác, cô, chú, anh ,chị bàn tán về con nhím sôi nổi wa, thực ra theo em nghĩ những ai đang nuôi nhím cũng ĐÃ và ĐANG tự hỏi mình về đường đi cho con nhím. Các bác bảo giữ lại không bán chứ thật ra là chẳng có ai hỏi mua vào thời điểm này trừ những nhà hàng sang trọng. Tôi ở Hải Phòng mua nhím giống từ hơn 1 năm trước khí giá nhím 16 triệu/cặp 2 tháng tuổi. Tôi nuôi hơn 1 năm, nhím đã sinh sản 1 lứa. Bây giờ tôi tính bán cả đàn (4 cặp nhím bố mẹ + 2 nhím con) vẫn chưa gỡ nổi vốn bỏ ra mua giống. Hơn nữa thức ăn của 4 đôi nhím nếu như không tận dụng được (Những người không có đất trồng trọt) mà phải đi mua hoàn toàn thì nó cũng là vấn đề lớn.
Tôi nghĩ bạn Kedaikho07 là người nuôi rất nhiều nhím và đặt hết niềm tin vào nhím nên ai nói ngược là bạn bắt đầu tìm ra những câu chữ để xuyên tạc nào là kinh tế nào là chính trị...
Tôi thấy bác Anhmytran là 1 trong những người trong diễn đàn tôi rất quý trọng mặc dù tôi ít khi viết bài trên diễn đàn nhưng cũng nhận đc khá nhiều thông tin bổ ích từ bác.
Chúc bà con đang nuôi con hoang - dã này ( có cả tôi) gặp nhiều may mắn.
À ai có mua nhím thì liên hệ với tôi qua số đt 0983957474. Nếu ai thiện chí thì hãy alo nhé bởi tôi rất bận.
 
Tôi thấy bác nói cũng hơi quá rồi đó. Ở chủ đề này, bác xem lại có bao nhiêu người đồng tình về con nhím. Nếu bác đợi thêm 1-2 tháng nữa thì giá nhím sẽ lên trở lại; khi đó bác bán cũng chưa muộn. Thân.
Đương nhiên rồi, bởi nếu bán cho bác 2t/cặp thì phải bán 7 cặp mới đủ vốn mua 1 đôi nhím 5 tháng tuổi năm trước. Chính bác cũng đã nhìn thấy sự thật cay đắng từ con nhím rồi còn gì. 1 - 2t/cặp thì than ôi những người đang nuôi nhím làm giàu sẽ vỡ òa trong tiếng nấc bởi bao giờ mới thu hồi vốn, bao giờ mới giàu. Chúc bác thành công như bác muốn, muốn nhiều như tôi nghĩ.
 
nuôi nhím theo kiểu phong trào như zây rồi sẽ đi về đâu tội cho mấy em nhím này
 
Back
Top