X
Xuan Vu
Guest
Hai món này rất quen thuộc với dân nghèo. Hồi còn đi học, tôi thường ăn 2 món này.
Vì nó dễ làm, nhanh gọn, và tiết kiệm .
Hôm nay ăn món này thì hôm sao ăn món khác.
Món thứ nhất; Cứ đun cho nồi nước sôi rồi cho đậu bắp vào luộc, vớt ra chấm với chao , là được1 món.
Món thừ 2; Cũng đun nước sôi cho rau muốn vào , rồi đổ cả nước luộc rau và lèo tèo mấy cọng rau muốn vào tô, nặn vô 1 tí chanh, nêm 1 tí muối thế là có món rồng xanh vượt biển.
Hai món này theo tôi, gần như suốt thời gian học tập của tôi, nên giờ đây lâu lâu tôi cũng làm lại ăn cũng thấy ngon ngon . Ôi món ăn kỷ niệm thời học sinh
Vì nó dễ làm, nhanh gọn, và tiết kiệm .
Hôm nay ăn món này thì hôm sao ăn món khác.
Món thứ nhất; Cứ đun cho nồi nước sôi rồi cho đậu bắp vào luộc, vớt ra chấm với chao , là được1 món.
Món thừ 2; Cũng đun nước sôi cho rau muốn vào , rồi đổ cả nước luộc rau và lèo tèo mấy cọng rau muốn vào tô, nặn vô 1 tí chanh, nêm 1 tí muối thế là có món rồng xanh vượt biển.
Hai món này theo tôi, gần như suốt thời gian học tập của tôi, nên giờ đây lâu lâu tôi cũng làm lại ăn cũng thấy ngon ngon . Ôi món ăn kỷ niệm thời học sinh