Từ hơn 10 năm trước nhiều anh em trên diễn đàng rầm rộ đầu tư cây lấy gỗ . mình cũng tham gia hào hứng .
Hơn 10 năm nhìn lại : mình thấy đúng như nhiều tiền bối đã khuyên nhủ : đây là sự nghiệp rất khó nhằn . vì thực tế cây trồng 30 năm tới 60 hoặc thậm chí 80 năm mới thu hoạch . trong ít nhất 30 năm chờ đợi rất dài đó : chúng ta phải chi tiêu rất nhiều cho sự nghiệp .
Từ sau tết đến giờ : mình rãnh rỗi do không đi làm : mình đã đi thử nhiều nơi xung quanh các tỉnh ven tphcm : thấy khắp nơi đang trồng cây Giáng Hương trên đường phố . Giá Tỵ , Gõ Mật , Sao Đen , Lim , Căm Xe , Muồng Đen ... Trong tương lai khoảng 10 năm nữa : khắp các vỉa hè đường phố trên cả nước sẽ được trồng các cây lấy gỗ quý hiếm . hẳn nhiên khi chúng lớn hoặc già cỗi , hoặc do mưa bão gây gãy đổ , hay do quy hoạch lại tuyến đường hiện hữu : các cây này sẽ được khai thác chứ không trồng lại ( vì lúc đó có rất nhiều cây sẵn sàng được trồng mới và cây bị đốn hạ cũng không phải là quý hiếm sau 30 hay 40 năm tuổi ) . lúc đó giá gỗ quý sẽ giảm nhiệt một phần đáng kể.
Hơn nữa do phần lớn dân mình đang đầu cơ đất ít hoặc nhiều trên khắp cả nước nên giá đất rất cao . chỉ đầu tư cây ăn trái hoặc rau màu , cây dược liệu , cây cảnh là cho lợi nhuận thấy rõ .
tphcm đã có 1 tuyến đường trồng cây Mun ( Diospyros Mun ) . trước đó ở vài công viên trung tâm tphcm đã trồng nhiều hàng cây Cẩm Lai Bà Rịa . như vậy là hiện nay : những cây quý nhất ở Việt Nam đã được đưa ra trồng trên đường phố . cây gỗ quý hiếm không còn là thương hiệu độc quyền của vài người dày công siêu tầm .
Chỉ còn mỗi loài Sưa Đỏ là chưa thấy trồng ở hè phố tpHCM , nhưng mình nghĩ là tpHCM sẽ sớm có nhiều con đường trồng Sưa Đỏ .
Tháng trước mình đi Đồng Nai : thấy rất nhiều khu vườn có trồng xen Sưa Đỏ .
Hơn 10 năm nhìn lại : mình thấy đúng như nhiều tiền bối đã khuyên nhủ : đây là sự nghiệp rất khó nhằn . vì thực tế cây trồng 30 năm tới 60 hoặc thậm chí 80 năm mới thu hoạch . trong ít nhất 30 năm chờ đợi rất dài đó : chúng ta phải chi tiêu rất nhiều cho sự nghiệp .
Từ sau tết đến giờ : mình rãnh rỗi do không đi làm : mình đã đi thử nhiều nơi xung quanh các tỉnh ven tphcm : thấy khắp nơi đang trồng cây Giáng Hương trên đường phố . Giá Tỵ , Gõ Mật , Sao Đen , Lim , Căm Xe , Muồng Đen ... Trong tương lai khoảng 10 năm nữa : khắp các vỉa hè đường phố trên cả nước sẽ được trồng các cây lấy gỗ quý hiếm . hẳn nhiên khi chúng lớn hoặc già cỗi , hoặc do mưa bão gây gãy đổ , hay do quy hoạch lại tuyến đường hiện hữu : các cây này sẽ được khai thác chứ không trồng lại ( vì lúc đó có rất nhiều cây sẵn sàng được trồng mới và cây bị đốn hạ cũng không phải là quý hiếm sau 30 hay 40 năm tuổi ) . lúc đó giá gỗ quý sẽ giảm nhiệt một phần đáng kể.
Hơn nữa do phần lớn dân mình đang đầu cơ đất ít hoặc nhiều trên khắp cả nước nên giá đất rất cao . chỉ đầu tư cây ăn trái hoặc rau màu , cây dược liệu , cây cảnh là cho lợi nhuận thấy rõ .
tphcm đã có 1 tuyến đường trồng cây Mun ( Diospyros Mun ) . trước đó ở vài công viên trung tâm tphcm đã trồng nhiều hàng cây Cẩm Lai Bà Rịa . như vậy là hiện nay : những cây quý nhất ở Việt Nam đã được đưa ra trồng trên đường phố . cây gỗ quý hiếm không còn là thương hiệu độc quyền của vài người dày công siêu tầm .
Chỉ còn mỗi loài Sưa Đỏ là chưa thấy trồng ở hè phố tpHCM , nhưng mình nghĩ là tpHCM sẽ sớm có nhiều con đường trồng Sưa Đỏ .
Tháng trước mình đi Đồng Nai : thấy rất nhiều khu vườn có trồng xen Sưa Đỏ .
Last edited: