Còn phải so sánh giữa kiếm tiền và học nữa.
*
Lấy ví dụ ở Mỹ cho dễ hiểu:
Nếu tôi học lấy bằng sơ cấp, thì sau khi tốt nghiệp,
có thể làm được tiền công 10 đồng 1 giờ.
Nếu tôi học lấy bằng bác sỹ, sau khi tốt nghiệp, có thể
làm được tiền công 50 đồng 1 giờ, và sau mấy năm, thì có
thể làm 1 giờ được cả Trăm đồng.
Bây giờ tôi đi làm thuê kiếm thêm tiền đi học cho rộng rãi
chi tiêu, một giờ làm được 8 đồng. Vậy thì tôi học sơ cấp
bây giờ đi làm không thấy thiệt hại gì. Thế nhưng học bác
sỹ mà bây giờ kiếm vài đồng thì là một thiệt hại lớn. Mỗi
giờ tôi kiếm vài đồng bây giờ, làm ảnh hưởng học tập của tôi,
tính ra mất mấy trăm mấy nghìn đồng chứ không ít.
*
Có 2 hecta thì chăn nuôi dễ dàng lắm, nhưng có 20 mét vuông,
muốn chăn nuôi, cũng phải tốn nhiều trí óc lắm, lấy mất nhiều
thời gian học của bạn. Dù có kiếm được vài đồng, nhưng mất đi
hàng trăm đồng học tập, là một bài tính lỗ thật lớn. Phải là
tôi ở hoàn cảnh bạn, 20 mét vuông đó trồng hoa mười giờ cho
đẹp, vừa nhàn, vừa học giỏi, tốt nghiệp xong thiếu gì tiền?
*
Bây giờ học truyện cổ, sang nhà hàng xóm mượn nồi của cô gái
xinh đẹp về nấu cơm. Cô ấy nhất định để mấy bát cơm nguội dính
nồi cho bạn mượn. Số cơm ấy giá trị hơn nhiều so với kinh doanh
dựa trên 20 mét vuông.
*