Nhật ký đàn gà năm nay: Quá ấn tượng, trong đời người sao mà suôn sẽ hết được

  • Thread starter kapla
  • Ngày gửi
Mình luôn nghĩ rằng lên trại mới, không khí mới, đàn gà sẽ tránh dịch bệnh được vài năm. Năm đầu tiên, đàn gà ngoài Marek thì chẳng bị gì, khỏe như vâm. Loại đàn được trung bình 1.83kg/con, ngoài tưởng tượng. Năm nay cũng ổn được 4 tháng đầu, tháng thứ 5 gà bị thương hàn mà mình quá chủ quan, đến khi phát hiện thì đã giảm đẻ mạnh, chỉ còn 70%, nhưng không chết con nào. Trị hết vài chục triệu, thất thu thêm một mớ. Vừa phục hồi lại 85% thì bị IB biến thể thận, mất tầm 2 ngày để định bệnh. Bắt đầu từ 1 chuồng, lan từng lồng từng lồng theo chiều gió xuống cuối trại. Uống bổ thận, vitamin C. Gà chết hàng loạt, tăng nhanh.
Funny-Chicken-46.jpg

Ngày 4/12/2015, bắt đầu vào ngừa IB, kết hợp uống C, bổ thận, ngày đầu ngừa nửa dưới, chết tầm 10 con.

Ngày 5/12/2015, ngừa nửa trên, quá mệt nên nghỉ C, tăng lên tầm 20 con.

Ngày 6/12/2015, gà chết 30 con. Vẫn uống C, bổ thận. Mới ngừa nên vậy, chết là bình thường thôi.

Ngày 7/12/2015, gà chết 33 con, chắc có hy vọng rồi, mai giảm nữa là đẹp. Mọi thứ rồi sẽ qua. Kết quả xét nghiệm và kháng sinh đồ đã có. IB kết hợp với bệnh khác, trị bằng Amox. Uống C, bổ thận. Dặn công nhân pha thuốc, kháng sinh trộn cám, C trong nước.

Ngày 8/12/2015, nhà có đám giỗ, nghe chán chán mà phải làm tiệc. Amox trong cám, C và bổ thận pha nước uống. Sáng trại báo chết 38 con rồi. Trưa trại báo 43 con rồi ạ. 2h chiều, 55 con rồi. Quyết định giãn đàn, tách riêng những con bệnh, may mà còn trại trống, cũng sợ cho đàn sắp bắt nhưng chuyển đại qua rồi sát trùng chứ biết sao. Người kho trứng lên trại hết để phụ. Tất cả tập trung cho đàn gà, nhà không còn trứng để bán, nhưng không có sức để lấy trứng ngoài về bán. Tất cả đều mệt mỏi. Mà cũng may, hai ngày nay công ty lấy trứng nên không cần lựa, nếu lựa chắc đuối chết cả rồi. Tình hình này chắc còn vài ngày nữa. Nghe chán nên ngồi viết bài này.

Ngày 9/12/2015, gà bệnh đã tách riêng, với gà bệnh, nghỉ cám công nghiệp, uống C + ACID 4 WAY + Bromecin + PHOSRETIC, gà khỏe vẫn dùng amox trộn trong cám, gà chết tầm 50 con bệnh, khu khỏe vẫn an toàn. Dự tính mai vẫn cho gà bệnh nhịn đói, mốt cho dùng bắp xay.

Ngày 10/12/2015, hao khoảng 80 con (mổ ra bầu diều đầy thức ăn, gà không tiêu, chết do hôm còn cho ăn), chiều cho gà ăn bắp + uống thuốc như hôm qua, chủ yếu ở khu bệnh trại chính chưa tách hết ra trại phụ. Trại gà bệnh hao rất ít, và có dấu hiệu phục hồi.

Ngày 11/12/2015, tầm 50 mấy con.

Ngày 12/12/2015, tầm 50 mấy con. trong đó có 5 con ở khu khỏe. Gà bệnh vẫn đang cho ăn bắp.

Ngày 13/12/2015, mới trưa mà đã 30 mấy con rồi. Nói chuyện với mấy trại khác cũng bị khò khè, chết lai rai mỗi ngày. Bên Đồng Nai có trại cũng bị nhiều. Ai nuôi gà thịt tết mà qua được cơn bệnh này chắc thắng lớn. Hôm nay nhiều, không đếm nữa. Chủ yếu ở khu mới, trại bệnh đã tốt nhiều, mai vào amox-coli. Vấn đề mình gặp phải là gà bệnh không đồng loạt, không biết khi nào thận sưng để vào thuốc, không thể theo quy trình chung cho cả trại. :(

Ngày 14/12/2015, tầm 50 mấy con. bệnh đã lan 3/4 trại. khu nào phát bệnh thì theo quy trình trị bệnh. Vẫn chưa vào Amox-coli.

Ngày 15/12, tầm 60 mấy con. Mổ ra thì bầu diều trống, dù đã cho uống thuốc nhưng cảm thấy gà chết vẫn không giảm so với cho ăn cám, thận vẫn sưng to. Kiểu như tới ngày chết thì chết vậy. Con nào qua được thì phục hồi. Làm mình nhớ tới lần đầu bị Marek, hay lần viêm ruột hoại tử, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, bây giờ cũng quen với 2 bệnh này rồi đó thôi.

Ngày 16/12, tầm 80 mấy con, tối nay lại tách đàn, dự kiến chuồng 2 con, đã lan hết trại, sắp xong rồi. Đôi khi khó khăn chồng khó khăn, đời cũng ngộ. Do hiện tại không khí trại quá căng thẳng, công nhân đã bỏ đi hết vài người.

Ngày 17/12, 96 con, nhưng lô bệnh đầu tiên đã tỉnh, phân khô, ăn khỏe, mồng tươi, rất cưng :D

Bệnh này rất hao tiền, thuốc rất rất mắc, gà chết cũng nhiều; nên nếu có thể, thì ngay từ đầu bỏ đàn luôn cho khỏe. Từ ngày lô phát bệnh đầu tiên tới nay, ít nhất cũng phải 20 ngày rồi, thật sự mình rất hoang mang, và mệt mỏi. Mình dở là ngày đầu gọi có 1 lái mình tin tưởng nhất, nhưng mình tin là nếu gọi nhiều người khác nữa thì sẽ bán được. Đó là một cuộc chiến dài, cũng may mình thấy có hy vọng nên mới không tuyệt vọng. May mà mình được gặp bác làm giàu từ đâu? (thật sự mình rất biết ơn, cám ơn bác lần nữa). May mà gà bệnh lúc giá trứng như vầy, mình cũng không quá tiếc, cảm ơn Trời Đất.
Trừ khi có biến chuyển theo chiều hướng tệ hơn, đàn sẽ hết bệnh từng lô một, như vậy, ít nhất phải 6/1 thì mới dứt. Mình xin phép dừng cập nhật hàng ngày ở đây. Cảm ơn các bác, các bạn đã an ủi, và chúc đàn mình vượt qua. Mọi lời chia sẻ của các bạn là một niềm khích lệ lớn lao với mình.

Ngày 18/12,88 con. Mình thấy gà có chuyển biến xấu. Nhưng chưa biết làm sao.

Ngày 19/12, 120 con. Trong những con chết có con rất trắng, không đỏ như mấy bữa trước.

Ngày 20/12, 99 con.

Ngày 21/12, 120 con.

22/12, 123 con. Mổ ra thấy gan có vấn đề, ngày mai sẽ cho uống sorbitol. Thận vẫn sưng.

23/12, 125 con. Gọi thú y, ông ấy gợi ý IB sẽ không chết nhiều vậy, có thể kết hợp bệnh khác. Nghi ngờ Viêm ruột hoại tử. Trị IB kết hợp viêm ruột, ngày uống 2 cữ thuốc, trị bao vây.

24/12, 63 con. Trưa cho thuốc vào thấy đàn gà khỏe lên hẳn. Đã trị đúng bệnh. liều trị 3 ngày.

25/12, 49 con.

26/12, sáng ra 10 con, kết ngày 20 con.

27/12, sáng ra 7 con, kết tầm 15 con.

28/12, sáng ra 5 con. Vẫn uống như bình thường. Gà đẻ lại trứng so, vỏ đẹp, tuy rằng không nâu lắm. Được tầm 4 cây trứng / ngày. Thiếu trứng trầm trọng.

15/1/2016, thiệt hại đợt này tầm 1700 con. Trứng nay đạt 357 vĩ

còn tiếp....
 


Last edited by a moderator:
Cảm ơn bạn, với nhiều lời chúc trên đây, mình tin trại sẽ mau vượt qua. Không biết có trại nào bị giống mình không? Chia sẻ cho mình thêm thông tin nhé.
Nhân đây, mình cũng xin chân thành cảm ơn bác @làm giàu từ đâu ? đã nhắc nhở vụ cho gà ăn bắp xay.
Tôi đang dõi theo trại gà của anh hy vọng có kết quả khả quan hơn.
 


Tôi đang dõi theo trại gà của anh hy vọng có kết quả khả quan hơn.
Vâng bác, vì khi bàn nhau là mạnh tay tách riêng, nhưng lên thực tế thì rất đuối, nước thuốc cũng phải chế máng, chứ không để trên núm, gà đâu uống nổi. Việc linh tinh lại nhiều. Mình nghĩ hôm nay mới tách xong hẵn. Gà bệnh trại nghe cũng nóng hơn bình thường.
 
mong gà anh nhanh khỏi bệnh chứ em chăn có mấy trăm mà bệnh cái là em cũng muốn ốm luôn với nó,cố lên anh nhé
 
Mong đàn gà của bạn sẽ bình thường trở lại, gà mình cũng bị bệnh 2 hôm nay, đang cho uống thuốc hen đúng không mình cũng không biết nữa do mình mới nuôi lần đầu đọc triệu chứng đoán bệnh hen à.
 
Mình luôn nghĩ rằng lên trại mới, không khí mới, đàn gà sẽ tránh dịch bệnh được vài năm. Năm đầu tiên, đàn gà ngoài Marek thì chẳng bị gì, khỏe như vâm. Loại đàn được trung bình 1.83kg/con, ngoài tưởng tượng. Năm nay cũng ổn được 4 tháng đầu, tháng thứ 5 gà bị thương hàn mà mình quá chủ quan, đến khi phát hiện thì đã giảm đẻ mạnh, chỉ còn 70%, nhưng không chết con nào. Trị hết vài chục triệu, thất thu thêm một mớ. Vừa phục hồi lại 85% thì bị IB biến thể thận, mất tầm 2 ngày để định bệnh. Bắt đầu từ 1 chuồng, lan từng lồng từng lồng theo chiều gió xuống cuối trại. Uống bổ thận, vitamin C. Gà chết hàng loạt, tăng nhanh.
Funny-Chicken-46.jpg

Ngày 4/12/2015, bắt đầu vào ngừa IB, kết hợp uống C, bổ thận, ngày đầu ngừa nửa dưới, chết tầm 10 con.

Ngày 5/12/2015, ngừa nửa trên, quá mệt nên nghỉ C, tăng lên tầm 20 con.

Ngày 6/12/2015, gà chết 30 con. Vẫn uống C, bổ thận. Mới ngừa nên vậy, chết là bình thường thôi.

Ngày 7/12/2015, gà chết 33 con, chắc có hy vọng rồi, mai giảm nữa là đẹp. Mọi thứ rồi sẽ qua. Kết quả xét nghiệm và kháng sinh đồ đã có. IB kết hợp với bệnh khác, trị bằng Amox. Uống C, bổ thận. Dặn công nhân pha thuốc, kháng sinh trộn cám, C trong nước.

Ngày 8/12/2015, nhà có đám giỗ, nghe chán chán mà phải làm tiệc. Amox trong cám, C và bổ thận pha nước uống. Sáng trại báo chết 38 con rồi. Trưa trại báo 43 con rồi ạ. 2h chiều, 55 con rồi. Quyết định giãn đàn, tách riêng những con bệnh, may mà còn trại trống, cũng sợ cho đàn sắp bắt nhưng chuyển đại qua rồi sát trùng chứ biết sao. Người kho trứng lên trại hết để phụ. Tất cả tập trung cho đàn gà, nhà không còn trứng để bán, nhưng không có sức để lấy trứng ngoài về bán. Tất cả đều mệt mỏi. Mà cũng may, hai ngày nay công ty lấy trứng nên không cần lựa, nếu lựa chắc đuối chết cả rồi. Tình hình này chắc còn vài ngày nữa. Nghe chán nên ngồi viết bài này.

Ngày 9/12/2015, gà bệnh đã tách riêng, với gà bệnh, nghỉ cám công nghiệp, uống C + ACID 4 WAY + Bromecin + PHOSRETIC, gà khỏe vẫn dùng amox trộn trong cám, gà chết tầm 50 con bệnh, khu khỏe vẫn an toàn. Dự tính mai vẫn cho gà bệnh nhịn đói, mốt cho dùng bắp xay.

Ngày 10/12/2015, hao khoảng 80 con (mổ ra bầu diều đầy thức ăn, gà không tiêu, chết do hôm còn cho ăn), chiều cho gà ăn bắp + uống thuốc như hôm qua, chủ yếu ở khu bệnh trại chính chưa tách hết ra trại phụ. Trại gà bệnh hao rất ít, và có dấu hiệu phục hồi.
Ngày 11/12/2015, tầm 50 mấy con.

còn tiếp....
tội nghiệp bác, cố lên bac ơi, có gì chia sẽ thêm cho ae để ae cùng tìm hướng giải quyết và rút ra kinh nghiệm từ những lần như thế này cho ae trong hội chăn nuôi.Thân!
 
Các anh chị sành gà ơi, cho em hỏi về cách nuôi gà khi trời lạnh. Ở nhà em vẫn dùng bóng úm gà để sưởi ấm gà nhà nhưng chưa biết cách lắp đặt bóng đèn hồng ngoại và mật độ của nó ạ. Hôm nay đọc bài nàyhttp://agriviet.com/threads/mua-bong-den-hong-ngoai-bong-um-ga-o-dau-tot.242471/page-2 thấy hay quá mà chưa biết làm thế nào?
lâu rồi mình không úm gà, hồi trước chỉ biết xài bóng dây tóc. hỏi nhà sản xuất xem sao nhé. không thì lắp như dây tóc, lạnh thì thêm vô, nóng lại bớt ra.
Mong đàn gà của bạn sẽ bình thường trở lại, gà mình cũng bị bệnh 2 hôm nay, đang cho uống thuốc hen đúng không mình cũng không biết nữa do mình mới nuôi lần đầu đọc triệu chứng đoán bệnh hen à.
Cứ ra thú y cho chính xác bạn nhé.
 

bác nuôi nhiều ko, sl bao nhiu mà đi lắm thế. mình cũng bị đủ thứ đợt tháng 8 vừa rồi
 
Nghe các " cao thủ " mà còn bị " knock out " làm em cũng " nản nản " với con gà !!!! kaka

ngày xưa ngta nói " giàu nhờ lợn nái - lụn bại nhờ gà con " ,

còn hiện tại thì " giàu nhờ con vợ - mắc nợ nhờ con gà " kaka -

kỳ này chắc e nuôi vợ cho chắc ăn , chứ dành tgian đam mê với mấy con gà mà nghe các a thế này e cũng " lung lay " tư tưởng à nha !!!!

:Botay::Botay::Botay:
 
Y BÀI. THÍCH NHẤT CÂU: " giàu nhờ con vợ - mắc nợ nhờ con gà "
đang theo dõi không biết trại gà của bạn kapla tình hình đã ổn chưa.
 
Nghe các " cao thủ " mà còn bị " knock out " làm em cũng " nản nản " với con gà !!!! kaka

ngày xưa ngta nói " giàu nhờ lợn nái - lụn bại nhờ gà con " ,

còn hiện tại thì " giàu nhờ con vợ - mắc nợ nhờ con gà " kaka -

kỳ này chắc e nuôi vợ cho chắc ăn , chứ dành tgian đam mê với mấy con gà mà nghe các a thế này e cũng " lung lay " tư
tưởng à nha !!!!


:Botay::Botay::Botay:
bạn yên tâm mà làm theo đam mê của mình, nuôi nhỏ lẽ để cho thoả niềm đam mê và kiếm thêm chúc ít thì ko vấn đề gì. còn nuôi theo trại quy mô lớn với hình thức kinh doanh thì khác bạn ạh. đã kinh doanh thì phải có rũi ro. hjhj
 
bạn yên tâm mà làm theo đam mê của mình, nuôi nhỏ lẽ để cho thoả niềm đam mê và kiếm thêm chúc ít thì ko vấn đề gì. còn nuôi theo trại quy mô lớn với hình thức kinh doanh thì khác bạn ạh. đã kinh doanh thì phải có rũi ro. hjhj
nói thì nói zậy thôi , chứ e nuôi có vài chục con gà mái đẻ để bán gà con , để " kiếm tiền sữa " cho con thì chẳng có gì mà bận tâm cả !!!! hix , chứ nói thật e cũng đã từng " gãy kiếm " hết 1 lần gà con và 1 lần gà lớn rồi đấy !!!!
 
nói thì nói zậy thôi , chứ e nuôi có vài chục con gà mái đẻ để bán gà con , để " kiếm tiền sữa " cho con thì chẳng có gì mà bận tâm cả !!!! hix , chứ nói thật e cũng đã từng " gãy kiếm " hết 1 lần gà con và 1 lần gà lớn rồi đấy !!!!
Kiếm thì bên này chưa gãy nhưng rút ra đúc vào nhiều quá nên bị mòn chúc ít. hjhj
 
Các bác em thấy hiện nay có Kháng thể Gà (hanviet - ko phải quảng cáo) thấy có ghi dùng để phòng và điều trị IB mà không biết thế nào có ai thử chưa? em có thử với Gum khá hiệu quả. Xin mọi người chỉ giáo
 
thấy bạn miêu tả gà chết hàng ngày mà nẫu hết cả ruột, cố lên bạn ơi!
 
lâu rồi mình không úm gà, hồi trước chỉ biết xài bóng dây tóc. hỏi nhà sản xuất xem sao nhé. không thì lắp như dây tóc, lạnh thì thêm vô, nóng lại bớt ra.

Cứ ra thú y cho chính xác bạn nhé.
Cố lên bác ơi sau cơn mưa trời lại sáng
 
ga minh.bi lay lan tu dan lon sang dan nho.luc 27 ngay tuoi...1000c ma chet lai rai nay gan 4 thang ma xuat chua duoc ngay nao cung vai con.kg the chua duoc.ma gio con 2000c ga con kg biet the nao.mong ai co phat do dieu tri giup minh nha.cam on rat nhieu.
 


Back
Top