hiện tại e nuôi gà cũng đc 1 năm,đi cũng rất nhiều trại gà học hỏi kinh nghiệm.....mỗi người có 1 cách cho ăn khác nhau cũng vì mục tiêu tiết kiệm đc tiền thức ăn để có thêm lợi nhuận cho mình......sau 1 năm e thử rất nhiều cách cho ăn khác nhau cũng thấy dù mình chế thế nào cũng ko qua đc thức ăn dành cho gà.........nhưng với thức ăn thì chỉ có lên chứ ko có xuống,nếu đu theo gà có giá thì ko lo chứ như vụ năm nay thì có mà bỏ đàn.....sau 1 thời gian chế đủ thứ trong đó công lớn nhất là của nhạc phụ đại nhân của e:lol: thêm hèm vào khẩu phần ăn của gà thấy kết quả rất khả quan.e đã nuôi đc 2 bầy rồi nên e công nhận nó có lợi cho gà chúng ta.nên e mới viết lên diẽn đan cho bà con tham khảo.....
+buổi tối 2 cha con ngồi uống nước trà....nói chuyện vu vơ tự nhiên 3 nói"
_gà ông 9 ko biết ổng thúc gà như thế nào,mà nó lên có kg gê m???
_tôi:chắc ổng nuôi lâu hơn mình nên có kinh nghiệm thôi.3 quen với ổng hỏi ổng thử xem???
_ba:dễ j.ông nội đó chỉ cho m t mới sợ....mà sao gà mình thúc ko lên kg như gà ổng??
_tôi:thì mình pha đậm đặc với lúa con thấy cũng lên kg mà???
_ba:mà ko lên bằng của ổng.với lại có mấy con nó ốm quá.
_tôi:chắc mình sổ giun chưa đúng cách hay sao ak....
_ba:uk he t quên......lúc trước t nuôi heo cho nó ăn hèm nó ko có giun lãi j hết ak mày thử xem,,,:7^:
_toi:accccc.......cho ăn có sao ko chời????nguy hiểm quá
_ba:m mua cám về trộn cho nó ăn....ko thấy mấy con vịt bên nhà chị 7 mày nó cho ăn zi ko mà mập ú luôn hả?
heyyyy.hết chuyên so sánh con gà với con vịt tôi nói trong bụng.,.....
_ba:mai mày mua hèm với cám đi tao trộn cho nó rẽ lắm........
hey zi mai ngày cục khổ nữa ko bit thế nào đây đành bấm bụng chịu ý của nhạc phụ mà
sáng hôm sau tôi đi mấy lo rượu tìm mua hèm,cuối cùng cũng mua đc.mà công nhận rẽ thiệt 1 bao chà bá mà có 15k :lol:
gé nhà máy mua 10k cám luôn tốn 20k nữa.xách 2 cái đi về.....về vừa ba ổng liền lấy thao và bắt đầu công cuộc sáng chế :lol:
cuối cùng cũng xong 1 thao nhìn ốc nổi đủ thứ gia vị....nghĩ trong bụng phen này tự nhiên ăn xong lăn ra chết hết là tình cha con chắc sức mẻ nhé :lol: bấm bụng đem cho gà ăn,cảnh tượng chết mắt thật là ngạc nhiên nó ăn ốc nổi nhìn mà mê lun....con nào con nấy ăn 1 bầu bự to tướng.....tôi cũng cười trong bụng
sau 1 tuần nhìn thiệt là ko tin vào mắt mình....nó lớn rất nhanh có thể lên 150g....thế là bầy gà đó tôi lời thêm 1 số nữa tại vì cho ăn nó rẽ mà kết quả ngoài mong đợi....bà con ko tin thì làm dấu 1 con gà đi cân rồi cho ăn hèm...tuần sau cân lại thằng này nói sai gọi điện lại chữi nhiêu e nghe :lol: và bầy gà này 40 ngày e đã pha cho nó ăn...2 tháng trọng lượng trung bình 800g nên thấy hiệu quả chia sẽ cho bà con...bà con đừng hỏi e tác dụng sau,đạm nhiêu.vv..vv e chỉ biết no nhanh lên kg thôi chừ ngoài ra tác dụng phụ j e ko bit tại tự chế mà ko cso khoa học đc :lol:
chi phí tổng cộng:1 bao hèm 15k ăn đc 3 ngày.......4k cám....1k5 đậm đặc 10k lúa tổng:5+8+34+60=107k 1 ngày cho 500 con gà...... con số chấp nhận đc
sau đay là hình ảnh
+lúa e nấu lên nở búp búp
+đây là cám
+đậm đặc
mỗi lần ăn e cho ăn 200g đậm đặc 1 ngày ăn 7 lần
+đây là hèm 1 lần ăn e cho ăn 2 thao như zi
_và cuối cùng là cái hỗn hợp e ko biết gọi là j B)
xong!!!!!!mong đc sự ủng hộ và ý kiến của các ace dđ....xin chân thành cảm ơn :lol:chuc ace mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn
+buổi tối 2 cha con ngồi uống nước trà....nói chuyện vu vơ tự nhiên 3 nói"
_gà ông 9 ko biết ổng thúc gà như thế nào,mà nó lên có kg gê m???
_tôi:chắc ổng nuôi lâu hơn mình nên có kinh nghiệm thôi.3 quen với ổng hỏi ổng thử xem???
_ba:dễ j.ông nội đó chỉ cho m t mới sợ....mà sao gà mình thúc ko lên kg như gà ổng??
_tôi:thì mình pha đậm đặc với lúa con thấy cũng lên kg mà???
_ba:mà ko lên bằng của ổng.với lại có mấy con nó ốm quá.
_tôi:chắc mình sổ giun chưa đúng cách hay sao ak....
_ba:uk he t quên......lúc trước t nuôi heo cho nó ăn hèm nó ko có giun lãi j hết ak mày thử xem,,,:7^:
_toi:accccc.......cho ăn có sao ko chời????nguy hiểm quá
_ba:m mua cám về trộn cho nó ăn....ko thấy mấy con vịt bên nhà chị 7 mày nó cho ăn zi ko mà mập ú luôn hả?
heyyyy.hết chuyên so sánh con gà với con vịt tôi nói trong bụng.,.....
_ba:mai mày mua hèm với cám đi tao trộn cho nó rẽ lắm........
hey zi mai ngày cục khổ nữa ko bit thế nào đây đành bấm bụng chịu ý của nhạc phụ mà
sáng hôm sau tôi đi mấy lo rượu tìm mua hèm,cuối cùng cũng mua đc.mà công nhận rẽ thiệt 1 bao chà bá mà có 15k :lol:
gé nhà máy mua 10k cám luôn tốn 20k nữa.xách 2 cái đi về.....về vừa ba ổng liền lấy thao và bắt đầu công cuộc sáng chế :lol:
cuối cùng cũng xong 1 thao nhìn ốc nổi đủ thứ gia vị....nghĩ trong bụng phen này tự nhiên ăn xong lăn ra chết hết là tình cha con chắc sức mẻ nhé :lol: bấm bụng đem cho gà ăn,cảnh tượng chết mắt thật là ngạc nhiên nó ăn ốc nổi nhìn mà mê lun....con nào con nấy ăn 1 bầu bự to tướng.....tôi cũng cười trong bụng
sau 1 tuần nhìn thiệt là ko tin vào mắt mình....nó lớn rất nhanh có thể lên 150g....thế là bầy gà đó tôi lời thêm 1 số nữa tại vì cho ăn nó rẽ mà kết quả ngoài mong đợi....bà con ko tin thì làm dấu 1 con gà đi cân rồi cho ăn hèm...tuần sau cân lại thằng này nói sai gọi điện lại chữi nhiêu e nghe :lol: và bầy gà này 40 ngày e đã pha cho nó ăn...2 tháng trọng lượng trung bình 800g nên thấy hiệu quả chia sẽ cho bà con...bà con đừng hỏi e tác dụng sau,đạm nhiêu.vv..vv e chỉ biết no nhanh lên kg thôi chừ ngoài ra tác dụng phụ j e ko bit tại tự chế mà ko cso khoa học đc :lol:
chi phí tổng cộng:1 bao hèm 15k ăn đc 3 ngày.......4k cám....1k5 đậm đặc 10k lúa tổng:5+8+34+60=107k 1 ngày cho 500 con gà...... con số chấp nhận đc
sau đay là hình ảnh
+lúa e nấu lên nở búp búp
+đây là cám
+đậm đặc
mỗi lần ăn e cho ăn 200g đậm đặc 1 ngày ăn 7 lần
+đây là hèm 1 lần ăn e cho ăn 2 thao như zi
_và cuối cùng là cái hỗn hợp e ko biết gọi là j B)
xong!!!!!!mong đc sự ủng hộ và ý kiến của các ace dđ....xin chân thành cảm ơn :lol:chuc ace mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn
Last edited by a moderator: