nhờ giúp đỡ. mua bò về nuôi nhưng không có giấy thú y

  • Thread starter Thread starter jokovicminhquan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hic.. mình mới mua 4 con bò thịt về nuôi nhưng bên bán không cung cấp giấy thú y. Giờ ở chỗ mình bắt phải có giấy thú y nếu không có sẽ đóng phạt 3.500.000 đồng và mỗi con bò phải đóng 1.500.000 đồng tiền kiểm nghiệm. Mình mới nuôi mà bị phạt như thế mình nản quá. Có ai biết cách gì giúp mình không bị phạt như thế khôngNói rõ thêm là bò mình mới mua cách đây 5 ngày ở hóc mon nhưng do bên bán sơ suất không làm giấy thú y khi bán. Mình mới nuôi nên chẳng biết khi bò về chỗ mới cần giấy gì giấy gì. Nếu bị phạt như thế mình nản quáMình có kêu bên bán làm giấy nhưng thú y ở đó không làm vì nói bò mình đã chở đi nơi khác nên họ không có trách nhiệm. Hic.. ai biết làm ơn chỉ mình với
 
Thôi. Kệ đi haclong ơi. Giờ mình ráng chịu tốn 2tr tiền xe chở lại chỗ bán và lấy giấy xác nhận của thú y cho xong chuyện. Xem như bài học xương máu.Buôn lắm haclong ơiCứ tưởng mình chọn chăn nuôi là an phận kiếm thêm chút tiền nuôi con ăn học. Ai ngờ như thế này thấy nản lòng quá
 
2 triệu chở đi + 2 triệu chở về

Trên đường đi gặp CSGT thì bị phạt thêm 3-4 triệu nữa.

Qua tới bên kia, thú y bên đó làm khó, đòi giấy chở từ bên này qua bên kia đâu ?
Đòi phạt thêm 3,5 triệu nữa.
Rồi thú y bên đó đòi xét nghiệm mấy con bò, tốn thêm 6 triệu nữa.

Hì ....Con bò nào mà vô tay bà thì tử vi con đó chắc xấu lắm !Có hình mấy con bò không
Đăng lên tui xem với
Sẵn tiện tôi đặt tên cho từng đứa một luôn.

Vậy nha.
 
Ko có. Mình hỏi rồi. Mình sẽ để ở nhà bạn mình cũng là trang trại nuôi bò sữa. Sau đó kêu thú y vô xác nhận xem như là mình đang mua mấy con bò đó. Còn đi đường chắc ko sao đâu vì tài xế này là xe chuyên chở bò mà
 
Hồi chiều
Đánh đề
...
Hụt rồi bà ơi
 
Mệt. Ông cứ chọc tui hoài. Tui đang ở hóc mon nghỉ thai sản, sanh bé được 3 tháng rồi. Bò ở nhà em chồng tôi đang chăm. Mai tui kêu nó chụp rồi gửi qua cho ông xem. 2tr là tiền đi và về luôn. Kệ đi. Cho êm chuyên. Chứ để nó vô hoạch hẹ hoài . Mệt lắmHe he. Ông mà vướng vô đề là bànnnhà luôn đó
 
Sáng mai
Đừng có nghe lời ông nội mục tử mà lên xã quậy nha bà

Công an bắt đấy !Cũng đừng có nghe lời ông lecongtuananh: chấp nhận bán lỗ !
 
Bít rùi mà. He he. Xem như mình xui đi. Kệ. Làm cho xong, chứ lì h xình hoài mệt quá
 
Bà nghĩ là haclong có làm nông được ko ?
 
Tôi nghĩ là tốt. Vì theo tôi thấy bạn ấy có phương hướng như thế nào. Đầu tù như thế nào hiệu quả. Bạn ấy cũng hiểu biết nhiều đấy
 
ô ồ haclong và gâu đen là 2 ng à. hi .. vậy mà hôm h cư nghỉ là 1 người.
 
Tính ra ở nông thôn cũng có cái hay nhẩy. Tớ chở bò, nuôi bò rầm rầm. Tiêm phòng thì tự mua vắc xin, tự chích nốt.
Phè Phè
 
Hic.. haclong ơi. Mình định chở về hóc mon lại để làm giấy thú y nhưng họ nói phải lấy máu bò xét nghiệm và để bò lại đó nửa tháng.Hic..rắc rối quáHoang_ thang ơi. Bạn chở bò về nuôi như vầy có giấy thú y không. Có sổ chích ngừa của bò không
 
Mình mua của dân thì lấy đâu ra sổ chích ngừa, làm gì có giấy thú y. Trên chỗ mình ko có mấy vụ lằng nhằng thế đâu. Vì dân còn nghèo, các hộ đồng bào thiểu số họ nuôi 1 2 con để kiếm thêm thu nhập. Chứ chỗ mình mà như chỗ bạn thì họ quậy banh cái ủy ban rồi. Vắc xin thì do mình ko biết chủ cũ họ tiêm hay chưa nên mình tự mua vắc xin về tự tiêm (thấy mấy cha thú y tiêm dễ ẹc, mình cũng chơi luôn) cho an tâm. Vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng, bò vỗ béo thì thêm liều thuốc bổ và trị sán lá gan thế là xong.
Trường hợp của bạn mình chưa gặp bao giờ nên cũng ko biết khuyên thế nào.
Theo mình thì chắc tụi nó muốn kiếm ít tiền thôi. Nộp phạt như bạn nói thì quá đau. Tìm cách nào đó đút cho bọn nó để hợp thức hóa, chứ kiểu gì thì cũng tốn tiền rồi đó, vấn đề là tìm cách nào để giảm lại mà thôi.
Lần sau thì nên tìm hiểu kỹ hơn nhá. Bài học này cũng còn rẻ chán đừng nên nản vội.
 
Hoang_thang ơi. Bạn nuôi như thế thú y có vào kiểm tra và bắt bạn phải lấy mẫu xét nghiệm máu và đóng tiền xét nghiệm máu bò không.
 
Mình nuôi 4 5 tháng nay chẳng thấy thằng nào hỏi han gì. Mà có hỏi hay hoạnh họe mình cũng chả ngán, mình cũng có chút cơ :D hehe
 
Uhm. Vậy mình nuôi. Thú y có vô kêu mình xét nghiệm bò mình se ko làm. Vì mình nói bò mình đang khỏe mạnh không có nghi ngờ bị bệnh gì cả. Còn nó hỏi giấy kiểm dịch mình sẽ nói bò này ông anh mình cho làm vốn nuôi. Bạn thây như thưa có được không. Bạn ở đâu vậy. Ah. Cho mình hỏi thú y tưnnhân chích bò cho mình xong họ có làm giấy xác nhận cho mìnhllà bò này có tiêm ngừa rồi không bạn
 
Mình ko rành lắm đâu bạn, mỗi vùng mỗi khác. Bạn cứ gặp thằng thú y nói toạc móng heo ra cho khỏe, ví dụ phạt 6tr thì đưa nó 2 hoặc 3tr rồi biểu nó làm ok đi. Tụi nó sống nhờ mấy vụ này. Còn vụ thú y tư nhân thì bạn phải đi hỏi rồi, mình chịu.
 
" sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng - để làm gì em biết ko - để gió cuốn đi "

Tôi sống ở TP đả trên 15 năm - và chuyện này đả có luật lệ từ hơn 15 năm trước

Tôi chẳng có luật pháp công văn gì cả và cũng chẳn cần đọc hay quan tâm mà vấn đề là rõ ràng và thực tế

Khi ta nuôi 1 con vật heo, bò gà vịt ... khi nó lớn lên nó đẻ ra con ... vậy con của chúng thì sao ?
Chích thuốc hay ko là do ta quyết định - ko chích thì ai làm gì mình đâu - chích mà mình ko trả tiền cũng ko ai chích
Vậy chích để làm gì - để khi có dịch bệnh thì mình được bảo vệ được theo dỏi ngăn ngừa
Vậy ko chích thì sao - thì mình sẽ là nơi người ta thiêu hủy đầu tiên khi có dịch - vì nơi mình nuôi ko có thuốc men - và là nơi họ ko kiểm soát được - cho nên dẹp trước ngăn ngừa

Khi bán 1 con vật thì sao - ra khỏi xã thì phải có giấy phép vận chuyển - đi đâu - làm gì - nơi đi - nơi đến ...... chứ ko lẻ đem bò vào thành phố dắt vòng vòng chơi à - cái gì cũng có luật pháp
Vậy đem đi thì sao - thì con vật phải được tiêm ngừa và kiểm dịch hẳn hoi - chứ ko lẻ thấy bệnh thì đem đi nơi khác cho nó tràn lang bệnh luôn à.


Vấn đề là mua bò mà ko rành luật pháp - chuyện đả lỡ rồi - giải quyết thế nào ???.
Người ta vô thì người ta phải nói cái gì đó cao siêu, pháp luật, quy định ... Bởi vì người ta làm theo luật
Phạt vận chuyển trái phép + chưa kiểm dịch - mà muốn kiểm dịch thì thằng thú y nó kiểm vì nó chích ngừa - tự nhiên sao nó kiểm - nên nó đòi xét nghiệm


Mình phải là người bình tỉnh - biết mình đúng chổ nào sai chổ nào - người nào góp ý đúng - người nào góp ý sai

1 - Đóng đúng và đủ tiền - ko chịu --- OK
2 - Bán lẻ cho người ta nuôi mổi chổ 1 con ( goi là nuôi để vài bửa làm đám ) - ko chịu -- OK
2 - chỉ còn cách " chạy " bò - các cách chạy thì đả biết rùi đó - liệu chạy tốn bao nhiêu ???

Đả sai mà còn ko chịu lỗi - kênh cự nổi ko - cho dù " chạy " xong luôn đi - mai mốt rùi bán cho ai - có dịch bệnh thì nó vào xử đàn bò mình trước - cho xuống hố chôn sống luôn .. lúc đó mới hiểu - sao mình lớn tuổi mà còn thơ dại - nghe lời 1 kẻ .......

Nói mà ko nghe - củng ko biết nhận định và phân biệt

Tụi nó lấy tiền phạt về tụi nó ăn được à - Nếu mình ăn nên làm ra - xã giàu có - người lãnh đạo xã có nở mặt nở mày ko - hay quản lý xã là tàn sát cái xã mình.

Cứ tình thật nói thật - kênh cự đi rùi biết hậu quả - phép vua thua lệ làng - luật pháp gì - cái gì cũng đúng luật và biết luật thì đâu có mua bò ko giấy thế này - đất nước này cái gì cũng đúng luật thì nó ko phải là đất nước VN

Cứ nói thật - lỡ mua lầm - giờ thiếu tiền tùm lum - quá trời khổ luôn ....

Thú y thì : em khỏi xét nghiệm mất công chị ko có tiền đâu mà đóng - có đợt chích ngừa thì vào chích giùm cho chi luôn

Có giấy mời của xã thì : Tui lỡ mua rồi, lỡ đem về rùi, giờ mang nợ tùm lum, tiền đâu mà đóng phạt (nó có đòi bán bò ) thì mấy chú coi ai mua thì kêu vô nhà tui - nói giá mua trên trời giờ bán giá trên trời - ai mua chứ
Cứ kéo dài mời đi mời lại vài tháng coi tụi nó có rảnh hơi mà dắt 4 con bò về xã ko - nếu nó dắt thiệt thì hả đóng tiền - còn ko qua 1 , 2 tháng là xong chuyện

Rùi ra xã mà đăng ký hộ chăn nuôi bò nhỏ lẽ

Kêu luồn cúi trước - người ta nắm luật người ta tự lách luật cho mình - mà ko chịu - lại đi nghe lời ... mà kênh thì ráng mà chịu

Tôi ko tham gia toppic này nữa

Bye bye !
 
Last edited by a moderator:
Thôi. Mình xin đóng topic tại đây. Ong xã mình thấy rắc rối quá nên ông kêu bán bò hết rồi. Ko nuôi nữa. Chán nản lắm
 
He he. Mua thêm thì ko đủ tiền. Vốn mình có ít thôi.
 
Mình lỗ hết 12tr rồiNhưng có lẽ mình sẽ quay lại với chăn nuôi. Đang dự định và tìm hiểu đây. Con nào có tiềm năng
 
Mình lỗ hết 12tr rồiNhưng có lẽ mình sẽ quay lại với chăn nuôi. Đang dự định và tìm hiểu đây. Con nào có tiềm năng
12tr ! học phi cho buổi học đâu tiên như vậy là thuộc hàng ...cao. chị à, "có lẽ", "Con nào có tiềm năng" vơi nhưng dòng chia se như vậy em tin chị còn phải đong học phi dai dai, đên cạn vôn mà vân ko thể tôt nghiệp, em khởi đầu vơi vôn còn be hơn nhiêu so vơi "học phi" của chị nửa, nhưng kêt quả thu được bươc đầu khả quan hơn chị nhiều, chan nuôi ko chỉ dựa vào chỉ 1 từ.. thich .. mà thành đâu chị, thân!
 
Back
Top