Niềm đam mê âm nhạc với người nông dân

Xin chào mọi người. Mình là một guitarist nghiệp dư. Nhưng trước khi xuất thân vào nghề này mình đã từng là một người nông dân. Cả ngày quay quần với ruộng vườn, bam đêm dành chút ít thời gian bên gia đình. Còn quãng thời gian còn lại mình thương ôm lấy cây đàn. Vì thời con sinh viên mình đã gắn bó với cây đàn khá nhiều. Gần đây mình đã quyết định học thêm để có thể lấn chân sang 1 lĩnh vực mới. Đó là trở thành một nghệ sĩ đàn guitar acousitc. Không biết có ai như mình không nhỉ. Mình muốn giao lưu thêm với các bạn
dan-guitar-cho-nguoi-moi-bat-dau.jpg
 


Nguồn bài viết
Tự viết


Back
Top