Cà phê-bò
Chào cả nhà
Lâu quá không có thời gian lên diễn đàn, hôm nay vào xem thấy mọi người hào hứng và xôm tụ thiệt vui.
Tin rao bán hom giống cỏ voi xanh Đài Loan ấy là của mình đó. Mình trồng 3 công cỏ cho bò ăn thấy ok lắm. Bác nào muốn mua giống liên hệ mình nhe.
Làm trang trại đúng là không đơn giản, nhất là chuyện người làm công. Đúng là cái vòng luẩn quẩn không thoát được. Mình làm ở SG, cuối tuần mới về trang trại. Chuyện nuôi bò giao hết cho người làm. Nhưng họ chăm sóc bò thấy chán quá, nói chung là không có nhiệt tình. Mình nản quá và đang rao bán 3 con bò đực (khoảng 1,15-1,2 m/con). Khỏi nuôi bò nữa, chuyển qua mô hình khác phù hợp hơn với điều kiện của mình. Khi nào về ở hẳn trang trại mới nuôi bò.
Bạn thuê người chăm sóc thì bạn phải tìm cách gắn quyền lợi của bò vào với họ ví dụ lương cứng bạn trả bao nhiêu đó còn bán bò thì bạn sẽ khuyến khích cho người ta bao nhiêu phần trăm trên giá bán con bò đó thế mà bò thì bán dài dài nên người ta có thể sẽ gắn bó với mình chứ bạn chỉ trả lương không thì nay họ làm mai họ nghỉ, mà bò thì không thể thiếu người chăm sóc 1 ngày được, ngày xưa tôi cũng vì con người mà thất bại việc nuôi bò đó. Mong bạn đừng có nản lòng sớm vì Sài Gòn lên Tây Ninh cũng gần chứ tôi ngày xưa người thì ở Sài Gòn mà nuôi tận Gia Lai cơ .
Chào cả nhà
Lâu quá không có thời gian lên diễn đàn, hôm nay vào xem thấy mọi người hào hứng và xôm tụ thiệt vui.
Tin rao bán hom giống cỏ voi xanh Đài Loan ấy là của mình đó. Mình trồng 3 công cỏ cho bò ăn thấy ok lắm. Bác nào muốn mua giống liên hệ mình nhe.
Làm trang trại đúng là không đơn giản, nhất là chuyện người làm công. Đúng là cái vòng luẩn quẩn không thoát được. Mình làm ở SG, cuối tuần mới về trang trại. Chuyện nuôi bò giao hết cho người làm. Nhưng họ chăm sóc bò thấy chán quá, nói chung là không có nhiệt tình. Mình nản quá và đang rao bán 3 con bò đực (khoảng 1,15-1,2 m/con). Khỏi nuôi bò nữa, chuyển qua mô hình khác phù hợp hơn với điều kiện của mình. Khi nào về ở hẳn trang trại mới nuôi bò.
Bạn thuê người chăm sóc thì bạn phải tìm cách gắn quyền lợi của bò vào với họ ví dụ lương cứng bạn trả bao nhiêu đó còn bán bò thì bạn sẽ khuyến khích cho người ta bao nhiêu phần trăm trên giá bán con bò đó thế mà bò thì bán dài dài nên người ta có thể sẽ gắn bó với mình chứ bạn chỉ trả lương không thì nay họ làm mai họ nghỉ, mà bò thì không thể thiếu người chăm sóc 1 ngày được, ngày xưa tôi cũng vì con người mà thất bại việc nuôi bò đó. Mong bạn đừng có nản lòng sớm vì Sài Gòn lên Tây Ninh cũng gần chứ tôi ngày xưa người thì ở Sài Gòn mà nuôi tận Gia Lai cơ .
Chào cả nhà
Lâu quá không có thời gian lên diễn đàn, hôm nay vào xem thấy mọi người hào hứng và xôm tụ thiệt vui.
Tin rao bán hom giống cỏ voi xanh Đài Loan ấy là của mình đó. Mình trồng 3 công cỏ cho bò ăn thấy ok lắm. Bác nào muốn mua giống liên hệ mình nhe.
Làm trang trại đúng là không đơn giản, nhất là chuyện người làm công. Đúng là cái vòng luẩn quẩn không thoát được. Mình làm ở SG, cuối tuần mới về trang trại. Chuyện nuôi bò giao hết cho người làm. Nhưng họ chăm sóc bò thấy chán quá, nói chung là không có nhiệt tình. Mình nản quá và đang rao bán 3 con bò đực (khoảng 1,15-1,2 m/con). Khỏi nuôi bò nữa, chuyển qua mô hình khác phù hợp hơn với điều kiện của mình. Khi nào về ở hẳn trang trại mới nuôi bò.
Bạn thuê người chăm sóc thì bạn phải tìm cách gắn quyền lợi của bò vào với họ ví dụ lương cứng bạn trả bao nhiêu đó còn bán bò thì bạn sẽ khuyến khích cho người ta bao nhiêu phần trăm trên giá bán con bò đó thế mà bò thì bán dài dài nên người ta có thể sẽ gắn bó với mình chứ bạn chỉ trả lương không thì nay họ làm mai họ nghỉ, mà bò thì không thể thiếu người chăm sóc 1 ngày được, ngày xưa tôi cũng vì con người mà thất bại việc nuôi bò đó. Mong bạn đừng có nản lòng sớm vì Sài Gòn lên Tây Ninh cũng gần chứ tôi ngày xưa người thì ở Sài Gòn mà nuôi tận Gia Lai cơ .
Chào cả nhà
Lâu quá không có thời gian lên diễn đàn, hôm nay vào xem thấy mọi người hào hứng và xôm tụ thiệt vui.
Tin rao bán hom giống cỏ voi xanh Đài Loan ấy là của mình đó. Mình trồng 3 công cỏ cho bò ăn thấy ok lắm. Bác nào muốn mua giống liên hệ mình nhe.
Làm trang trại đúng là không đơn giản, nhất là chuyện người làm công. Đúng là cái vòng luẩn quẩn không thoát được. Mình làm ở SG, cuối tuần mới về trang trại. Chuyện nuôi bò giao hết cho người làm. Nhưng họ chăm sóc bò thấy chán quá, nói chung là không có nhiệt tình. Mình nản quá và đang rao bán 3 con bò đực (khoảng 1,15-1,2 m/con). Khỏi nuôi bò nữa, chuyển qua mô hình khác phù hợp hơn với điều kiện của mình. Khi nào về ở hẳn trang trại mới nuôi bò.
Bạn thuê người chăm sóc thì bạn phải tìm cách gắn quyền lợi của bò vào với họ ví dụ lương cứng bạn trả bao nhiêu đó còn bán bò thì bạn sẽ khuyến khích cho người ta bao nhiêu phần trăm trên giá bán con bò đó thế mà bò thì bán dài dài nên người ta có thể sẽ gắn bó với mình chứ bạn chỉ trả lương không thì nay họ làm mai họ nghỉ, mà bò thì không thể thiếu người chăm sóc 1 ngày được, ngày xưa tôi cũng vì con người mà thất bại việc nuôi bò đó. Mong bạn đừng có nản lòng sớm vì Sài Gòn lên Tây Ninh cũng gần chứ tôi ngày xưa người thì ở Sài Gòn mà nuôi tận Gia Lai cơ .
Chào cả nhà
Lâu quá không có thời gian lên diễn đàn, hôm nay vào xem thấy mọi người hào hứng và xôm tụ thiệt vui.
Tin rao bán hom giống cỏ voi xanh Đài Loan ấy là của mình đó. Mình trồng 3 công cỏ cho bò ăn thấy ok lắm. Bác nào muốn mua giống liên hệ mình nhe.
Làm trang trại đúng là không đơn giản, nhất là chuyện người làm công. Đúng là cái vòng luẩn quẩn không thoát được. Mình làm ở SG, cuối tuần mới về trang trại. Chuyện nuôi bò giao hết cho người làm. Nhưng họ chăm sóc bò thấy chán quá, nói chung là không có nhiệt tình. Mình nản quá và đang rao bán 3 con bò đực (khoảng 1,15-1,2 m/con). Khỏi nuôi bò nữa, chuyển qua mô hình khác phù hợp hơn với điều kiện của mình. Khi nào về ở hẳn trang trại mới nuôi bò.
Bạn thuê người chăm sóc thì bạn phải tìm cách gắn quyền lợi của bò vào với họ ví dụ lương cứng bạn trả bao nhiêu đó còn bán bò thì bạn sẽ khuyến khích cho người ta bao nhiêu phần trăm trên giá bán con bò đó thế mà bò thì bán dài dài nên người ta có thể sẽ gắn bó với mình chứ bạn chỉ trả lương không thì nay họ làm mai họ nghỉ, mà bò thì không thể thiếu người chăm sóc 1 ngày được, ngày xưa tôi cũng vì con người mà thất bại việc nuôi bò đó. Mong bạn đừng có nản lòng sớm vì Sài Gòn lên Tây Ninh cũng gần chứ tôi ngày xưa người thì ở Sài Gòn mà nuôi tận Gia Lai cơ .
--------
theo ý mình thì bò con còn nhỏ vậy bạn chữa trị theo cách này ko hiệu quả mà phải điều trị từ con mẹ nó.
bò con 1.5 tháng chưa ăn cỏ nên thức ăn của nó hoàn toàn từ con mẹ bạn nên kêu thú ý chíc kháng sinh trị e-coli cho con bò mẹ. giảm khẩu phần ăn tinh tăng rơm,cỏ khô và các loại cây có vị chát cho bò mẹ sẽ cải thiện đc tình trạng của bò con
Bạn tiếng đàn cô đơn ơi tôi hỏi bạn chút nhé. Tôi đã đọc hết những bài viết của bạn rồi phải nói là bạn rất có tâm khi truyển đạt kinh nghiệm cho mọi người. Tôi đọc trên mạng thấy các bài nói về nuôi heo trên đệm lót sinh học rất là tốt, tôi cũng thấy bạn nuôi bò bạn rải trấu vào chuồng sau đó bạn hót ra rồi ủ bằng men vi sinh vậy tôi nghĩ là mình có thể làm bằng cách là rải trấu rồi tưới luôn men vi sinh lên trấu rồi khi nào dầy phân quá thì ta lại rải trấu lên rồi tưới men ủ luôn tại chuống giống như nuôi lợn được không. Khi nào dầy cở khoảng 30 đến 40 cm thì ta hót ra. Lúc này trấu đã xẹp đỡ công hót và đỡ công ủ lại lần nữa. Bạn thử nghiên cứu và chấm phản biện xem nhé. Mong ý kiến của bạn