Nuôi đà điểu mang lại hiệu quả kinh tế cao?

  • Thread starter Vương Triệu Phong
  • Ngày gửi
Chào cả nhà, mình ở Phú Thọ hiện nay mình đang tìm hiểu về nuôi và phát triển đàn đà điểu. Mình đã tham khảo nhiều mô hình chăn nuôi đà điểu ở Hải Dương, Ba Vì...
Hiện nay mình đang băn khoăn vì vốn ko có nhiều trên diễn đàn thì chủ yếu mnc chăn nuôi thỏ , bồ câu, gà... nên mình lo quá.
Rất mong ý kiến góp ý của mn ạ
 


Đà điểu cũng có thời gian báo đài la ó... Nhưng sau này cũng lắng diệu rồi. Chưa biết tình thế ra sao. Nhưng cái khó của nó là, diện tích nuôi, cỏ xanh... Và giá con giống hơi đắc nên ít ai dám nuôi. Đà điểu ăn ghê lắm....
 
Đà điểu cũng có thời gian báo đài la ó... Nhưng sau này cũng lắng diệu rồi. Chưa biết tình thế ra sao. Nhưng cái khó của nó là, diện tích nuôi, cỏ xanh... Và giá con giống hơi đắc nên ít ai dám nuôi. Đà điểu ăn ghê lắm....
Cảm ơn bạn mình đã có ghé qua Trang Trại Bình Minh ở Hải Dương ở đó giờ cũng đang nuôi tầm 1000 con. Mình chưa hỏi cụ thể nhưng nghe nói đầu ra cũng ổn. Rất mong bạn chia sẻ thêm thông tin ạ. Mình đang băn khoăn quá
 
Cảm ơn bạn mình đã có ghé qua Trang Trại Bình Minh ở Hải Dương ở đó giờ cũng đang nuôi tầm 1000 con. Mình chưa hỏi cụ thể nhưng nghe nói đầu ra cũng ổn. Rất mong bạn chia sẻ thêm thông tin ạ. Mình đang băn khoăn quá
bán cho ai mà ổn nhỉ. có thấy ai mua đà đểu đâu nhỉ?
 
Em khuyên thật là đừng nuôi. Tìm hiểu cho kĩ. Bên phú thọ có thị trường gà lai. Gà lai nuôi dễ mà cùng một số vốn bỏ ra lợi nhuận con gà cao hơn đấy. Nhiều vốn thì nuôi lợn cho chắc ăn.
Còn bên ba vì chỗ em thịt đà điểu xào và giò đà điểu bán không chạy đâu.
 
Nếu bác trên kia quyết tâm nuôi thì em nghĩ nên nuôi 4 con hoặc 2 con, lớn lên bán thử 1 con trống xem có ai mua không? Hoặc đi rao bán đà đểu rồi xem có ai mua và giá bao nhiêu thì nuôi.
 

Đóng giã vai người bán thịt đà điểu không biết chỗ bán... Để xem ai mua, ai chỉ chỗ bán, bán chỗ nào, cho ai, giá thế nào .... Thế là biết ngay thôi... Hoặc tìm đến địa chỉ mà họ nói đó là điểm thu thịt đà điểu tìm hiểu ...
Con chồn nhung đen, con nhím, con heo rừng, con chim trĩ đỏ, con rắn mối, con dế, con ốc ma, .. v.. v.. Rồi đến nuôi lươn không bùn, con vịt trời ngoài Bắc... nào là vua vịt trời, chúa vịt trời.... Cuối cùng người nuôi sau tan hoang nhà cửa đất đai, banh tành thân xác.........
Muốn nuôi con gì, phải biết về con đó
Đừng nghe những gì báo nói, đừng nghe những gì đài la, đừng nghe những gì người bán giống nói......
 
Đà điểu ở quê hương của nó, người ta cũng
chỉ nuôi trong vườn thú quốc gia, chứ có
ai ăn đâu?

Bây giờ bạn mổ một con đà điểu, mang ra chợ
bán, chắc chắn cả chợ xúm vào coi, nhưng
người mua thì không có. Ai tò mò, mà túi
tiền khá căng, có thể dám cả gan mua một
vài lạng ăn thử. Thế nhưng đà điểu đã từng
rộ lên ở Việt Nam mấy năm nay rồi, nhưng
đến nay, danh tiếng thịt ngon của nó cũng
không được có chỗ đứng so với bồ câu hay gà.
 
Đà điểu thì chỉ quý ở cái chân . Thịt nạc dc có 80kg thì phải. Còn lại toàn lông với xương. Mà nó lại nặng vài tạ. Hồi cưới anh trai cháu cỗ có làm món thịt đà điểu xào rau cần. Ăn lần đầu thì ngon nhưng ăn nhiều thì thua bò xào dài dài. Chủ topic có gần Đảo Ngọc không? Có biết mấy bãi cát giữa sông Đà không ạ? Mấy bãi cát giữa sông này thuộc địa bàn Phú Thọ quản lý. Sau này có dự án của Nguyễn Cao Kỳ đấy ạ. Nếu quan tâm em mạn phép mách nước 1 vài phương hướng. Biêt đâu lại hay nhưng em dám chắc nó hiệu quả hơn con đà điểu nhiều.
 
Đà điểu thì chỉ quý ở cái chân . Thịt nạc dc có 80kg thì phải. Còn lại toàn lông với xương. Mà nó lại nặng vài tạ. Hồi cưới anh trai cháu cỗ có làm món thịt đà điểu xào rau cần. Ăn lần đầu thì ngon nhưng ăn nhiều thì thua bò xào dài dài. Chủ topic có gần Đảo Ngọc không? Có biết mấy bãi cát giữa sông Đà không ạ? Mấy bãi cát giữa sông này thuộc địa bàn Phú Thọ quản lý. Sau này có dự án của Nguyễn Cao Kỳ đấy ạ. Nếu quan tâm em mạn phép mách nước 1 vài phương hướng. Biêt đâu lại hay nhưng em dám chắc nó hiệu quả hơn con đà điểu nhiều.
Mình đang ở miền trung có nhiều bãi cát lắm, bạn mách thử mình ké xem có làm ăn được gì không?
 
Mình đang ở miền trung có nhiều bãi cát lắm, bạn mách thử mình ké xem có làm ăn được gì không?
Vâng. Ý tưởng của em là nuôi trâu. Chủ topic nuôi đà điểu dc chắc dư vốn nuôi trâu. Nuôi trâu thịt thì chắc chắn lãi. Trâu giữ giá rất lâu. Bãi cát chỗ em có nhiều phù sa, cỏ mọc rất tốt. Ba bốn năm nay trâu bò ở hai xa bơi sang ăn cỏ mà vẫn đủ ăn no. Con nào cũng béo. Ngồi câu cá em đếm số lượng phải tầm trên 250 con. Vài năm rồi mà cỏ vẫn xanh mướt. Nhưng mấu chốt là phai lo dc giấy đất 50 năm. Vì sau này sẽ có dự án ở đó. Thuê cây công trình chôn xuống + đất là ăn đủ. Dự án thối cũng ko sao. Vì còn con trâu, cỏ thì ăn thoải mái chưa tính trồng thêm. Mùa nóng đào xuống 1m la có nước cho trâu đằm. Mùa cá đẻ thuê máy múc đào mương bẫy cá đẻ cũng vui hjhj. Quan trọng là nhiều vốn thôi. Chưa kể nuôi chó nữa... chó sủa hai tỉnh cùng nghe..hihi. sơ sơ là vậy anh ạ
 
Vâng. Ý tưởng của em là nuôi trâu. Chủ topic nuôi đà điểu dc chắc dư vốn nuôi trâu. Nuôi trâu thịt thì chắc chắn lãi. Trâu giữ giá rất lâu. Bãi cát chỗ em có nhiều phù sa, cỏ mọc rất tốt. Ba bốn năm nay trâu bò ở hai xa bơi sang ăn cỏ mà vẫn đủ ăn no. Con nào cũng béo. Ngồi câu cá em đếm số lượng phải tầm trên 250 con. Vài năm rồi mà cỏ vẫn xanh mướt. Nhưng mấu chốt là phai lo dc giấy đất 50 năm. Vì sau này sẽ có dự án ở đó. Thuê cây công trình chôn xuống + đất là ăn đủ. Dự án thối cũng ko sao. Vì còn con trâu, cỏ thì ăn thoải mái chưa tính trồng thêm. Mùa nóng đào xuống 1m la có nước cho trâu đằm. Mùa cá đẻ thuê máy múc đào mương bẫy cá đẻ cũng vui hjhj. Quan trọng là nhiều vốn thôi. Chưa kể nuôi chó nữa... chó sủa hai tỉnh cùng nghe..hihi. sơ sơ là vậy anh ạ
Nhà báo này tính nghe hây đấy. Tôi đồng với ý tưởng nuôi trâu, nếu có đồng chăn thả và ao, đìa để trâu trầm mình. Có địa điểm thích hợp nuôi trâu là Vua rồi. Đừng mơ hồ chạy theo con " Quan gia" có ngày mất tất cả
 
Vâng. Ý tưởng của em là nuôi trâu. Chủ topic nuôi đà điểu dc chắc dư vốn nuôi trâu. Nuôi trâu thịt thì chắc chắn lãi. Trâu giữ giá rất lâu. Bãi cát chỗ em có nhiều phù sa, cỏ mọc rất tốt. Ba bốn năm nay trâu bò ở hai xa bơi sang ăn cỏ mà vẫn đủ ăn no. Con nào cũng béo. Ngồi câu cá em đếm số lượng phải tầm trên 250 con. Vài năm rồi mà cỏ vẫn xanh mướt. Nhưng mấu chốt là phai lo dc giấy đất 50 năm. Vì sau này sẽ có dự án ở đó. Thuê cây công trình chôn xuống + đất là ăn đủ. Dự án thối cũng ko sao. Vì còn con trâu, cỏ thì ăn thoải mái chưa tính trồng thêm. Mùa nóng đào xuống 1m la có nước cho trâu đằm. Mùa cá đẻ thuê máy múc đào mương bẫy cá đẻ cũng vui hjhj. Quan trọng là nhiều vốn thôi. Chưa kể nuôi chó nữa... chó sủa hai tỉnh cùng nghe..hihi. sơ sơ là vậy anh ạ
Trâu nó húc nhau giữ quá bác ơi, nuôi nhiều cũng nguy hiểm thiệt.
 
Trâu nó húc nhau giữ quá bác ơi, nuôi nhiều cũng nguy hiểm thiệt.
Anh hỏi chú Xuân Vũ xem có cách gì hạn chế trâu húc nhau không.
Nhà báo này tính nghe hây đấy. Tôi đồng với ý tưởng nuôi trâu, nếu có đồng chăn thả và ao, đìa để trâu trầm mình. Có địa điểm thích hợp nuôi trâu là Vua rồi. Đừng mơ hồ chạy theo con " Quan gia" có ngày mất tất cả
Dạ vâng cháu cũng tính tới nước dự án ảo rồi mà.
Cháu giờ là nông dân chú ạ. Và đang mơ ước tới một mô hình mà đủ mua xe,,cuoi vợ làm nhà, vẫn chơi dc trò chơi thủa bé là bắn chim đêm vào mùa đông, soi cá đẻ vào mùa mưa,,câu cá mùa lũ, đổ dế cho bố uống rượu..hjhj mơ ước hơi xa nhưng vẫn có thể chú nhỉ. Nông dân mà mạnh kinh tế sướng hơn dân văn phòng nhiều. Tối tối nước chè nói phét với mấy ông hàng xóm.... ôi... tuyệt.
 
Anh hỏi chú Xuân Vũ xem có cách gì hạn chế trâu húc nhau không.

Dạ vâng cháu cũng tính tới nước dự án ảo rồi mà.
Cháu giờ là nông dân chú ạ. Và đang mơ ước tới một mô hình mà đủ mua xe,,cuoi vợ làm nhà, vẫn chơi dc trò chơi thủa bé là bắn chim đêm vào mùa đông, soi cá đẻ vào mùa mưa,,câu cá mùa lũ, đổ dế cho bố uống rượu..hjhj mơ ước hơi xa nhưng vẫn có thể chú nhỉ. Nông dân mà mạnh kinh tế sướng hơn dân văn phòng nhiều. Tối tối nước chè nói phét với mấy ông hàng xóm.... ôi... tuyệt.
Ok cứ làm đi, nông dân nhàn lắm, có lúc cũng cực nhọc, nhưng thư thả lắm Cháu à.
Nên nhớ nông dân là chân chất , thật thà. Không hẳn là vô tư với mọi việc. Mà phải biết tìm hiểu, học hỏi với tầm với của mình. Đừng quá ảo vọng, đừng quá mơ mộng cao xa, mơ mộng quá tầm tay. Có ngày tan tanh thân xác đó
Hôm đó thấy Cháu có nói 1 đoạn " Nhà báo chỉ vô tình , làm hại .........".
 
Ok cứ làm đi, nông dân nhàn lắm, có lúc cũng cực nhọc, nhưng thư thả lắm Cháu à.
Nên nhớ nông dân là chân chất , thật thà. Không hẳn là vô tư với mọi việc. Mà phải biết tìm hiểu, học hỏi với tầm với của mình. Đừng quá ảo vọng, đừng quá mơ mộng cao xa, mơ mộng quá tầm tay. Có ngày tan tanh thân xác đó
Hôm đó thấy Cháu có nói 1 đoạn " Nhà báo chỉ vô tình , làm hại .........".
Dạ vâng. Cháu không thật thà nhưng dc cái chân chất chú ạ. Có sao nói vậy thôi ạ.
Chú thâm thúy quá. may mà cháu hiểu dc..hihi.
Chú ơi con vịt trời và sâm cầm có dễ sinh sản không ạ? Trong mô hình 1,2 năm tới của cháu có 2 cặp vịt trời, 2 cặp le le hoặc sâm cầm. tức là mỗi loài họ chim vài con ấy ạ.
 
Vịt trời và sâm cầm khác nhau. Tuy là giống chim nước như nhau. Khác nhau về màu lông, khác nhau về giá trị, khác nhau về thức ăn, cách sinh hoạt cũng khác nhau. Chỉ giống nhau là vừa bay, vừa chạy vừa bôi lội được.
Vịt trời có nhiều giống. Hiện nay đã nhân nuôi cho sinh sản được rồi. Giống nào sinh sản nhanh ... thì cũng nhanh bão hòa ( bạo phát, bạo tàn) .
Còn sâm cầm tôi chưa có nuôi , nên tôi chưa biết. Nhưng theo hiểu biết, con sâm cầm sống ngoài thiên nhiên mới có giá trị về dược chất có trong cơ thể nó. Còn nuôi nhốt làm gì có đủ chất cần thiết để tạo cho cơ thể có 1 dược liệu tốt được....
Le le à.. con này nuôi cũng sinh sản được nhưng nhiều khê lắm, và nó cũng chứng lắm. Khi đẻ , khi không chán lắm. Có lẻ mình chưa hiểu hết về nó. Le le và vịt trời Miền Nam tôi nuôi thử nghiệm 1 lươt. Vịt trời thì Ok rồi, còn le le nó giật tôi quá, vì tôi chưa hiểu hết về nó. Le le nuôi sinh trưởng không khó, chỉ khó là khó sinh sản thôi.
 
Vịt trời và sâm cầm khác nhau. Tuy là giống chim nước như nhau. Khác nhau về màu lông, khác nhau về giá trị, khác nhau về thức ăn, cách sinh hoạt cũng khác nhau. Chỉ giống nhau là vừa bay, vừa chạy vừa bôi lội được.
Vịt trời có nhiều giống. Hiện nay đã nhân nuôi cho sinh sản được rồi. Giống nào sinh sản nhanh ... thì cũng nhanh bão hòa ( bạo phát, bạo tàn) .
Còn sâm cầm tôi chưa có nuôi , nên tôi chưa biết. Nhưng theo hiểu biết, con sâm cầm sống ngoài thiên nhiên mới có giá trị về dược chất có trong cơ thể nó. Còn nuôi nhốt làm gì có đủ chất cần thiết để tạo cho cơ thể có 1 dược liệu tốt được....
Le le à.. con này nuôi cũng sinh sản được nhưng nhiều khê lắm, và nó cũng chứng lắm. Khi đẻ , khi không chán lắm. Có lẻ mình chưa hiểu hết về nó. Le le và vịt trời Miền Nam tôi nuôi thử nghiệm 1 lươt. Vịt trời thì Ok rồi, còn le le nó giật tôi quá, vì tôi chưa hiểu hết về nó. Le le nuôi sinh trưởng không khó, chỉ khó là khó sinh sản thôi.
Dạ cháu cảm ơn chú. Cháu nuôi mục đích chính để làm cảnh chú ạ. Mỗi thứ 1 tí càng lạ càng tốt. Sinh sản được thì để nhà thịt thôi ạ.
 


Back
Top