Nuôi rắn hổ hèo

  • Thread starter DatPhuSa
  • Ngày gửi
Tui lang thang trên mạng tìm hiểu con rắn hổ hèo thì gặp được bài này, xin đưa lên để ai cần quan tâm tới con rắn này vào đọc nhé.

32011a13006333003a00132.jpg


Chị Nói chăm sóc đàn rắn thịt sáu tháng tuổi. Ảnh: LHV
.
(TBKTSG) - Sáu năm làm nghề nuôi rắn hổ hèo dưới sàn nhà, từ một người chuyên làm thuê làm mướn quanh năm, nay chị Trần Thị Nói, ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang, có thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.


Nhà cửa của chị Nói bây giờ khang trang hơn, con cái được cắp sách đến trường và vui hơn hết là chị đã mua được hai công đất ruộng.

Chị Nói bắt đầu nuôi rắn hổ hèo năm 2006. Lúc đó, một số người cùng xóm nuôi rắn hổ hèo bắt từ tự nhiên, một số khác mua giống ở Tây Ninh về nuôi. Chỉ sau một năm họ thu lãi gấp nhiều lần so với nghề trồng lúa. Chứng kiến cảnh đó, chị Nói đã gom góp được gần 2 triệu đồng mua 20 con rắn hổ hèo giống của người trong xóm với giá 30.000 đồng/con về nuôi.

Chị kể: “Lúc đầu, tôi đóng cái lồng lưới sắt rộng hơn 4 mét vuông nuôi rắn dưới sàn nhà, phía trên mình ở. Thức ăn cho rắn thì đến tối ra sau vườn bắt ếch, nhái, cóc, chuột… cho rắn ăn, cách một ngày cho ăn một lần”.

Sau gần 10 tháng nuôi, chị xuất chuồng bán được bảy con rắn đầu tiên, lãi hơn 5 triệu đồng. Chị lấy số tiền đó làm thêm chuồng nuôi và giữ tất cả số rắn con mới sinh để phát triển bầy. Chị nhốt cả rắn cái và rắn đực chung trong chuồng để chúng tự phối giống. Sau hơn một năm, đàn rắn của chị Nói bắt đầu đẻ lứa trứng đầu tiên.
Học kinh nghiệm từ bà con trong xóm và tìm thông tin từ sách báo, chị tự làm ổ ấp trứng cho rắn bằng thau nhựa, thùng mốp cũ, đất cát và lá chuối… Sau khoảng 75 ngày ấp, rắn con tự phá vỏ trứng chui ra.

Chị Nói cho biết rắn hổ hèo con mới nở rất mạnh, chỉ sau vài giờ đã có thể ăn nhái con. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chị, rắn con cần được chăm sóc một cách
chăm chút. Rắn nhốt trong chuồng phải sàng lứa. Nếu nhốt chung rắn lớn với rắn nhỏ chúng sẽ giành ăn, cắn nhau. Rắn nuôi sau một năm sẽ tự phối giống và sau 34 ngày bắt đầu đẻ, mỗi lứa từ 7-10 trứng. Khi vào thời kỳ giao phối (tháng 5 và 6), rắn đực rất hung dữ, hay cắn nhau để giành rắn cái nên cần nhốt riêng rắn đực sao cho hoạt động giao phối của rắn thuận lợi; có thể nuôi ghép 2 con rắn đực với 10 con rắn cái.

Chị Nói chia sẻ kinh nghiệm: chuồng nuôi rắn hổ hèo không cần diện tích lớn, chủ yếu là phải thoáng và sạch sẽ. Rắn hổ hèo ít chịu nước nhưng phải đảm bảo vệ sinh, nếu không rất dễ sinh bệnh về da. Chuồng lưới thì cần tránh ánh nắng trực tiếp, chuồng xi măng thì nên xây ở khu vực có độ ẩm không quá cao, và cần tạo nhiều nhánh cây để rắn bò, như sống ngoài tự nhiên. Thức ăn, nước uống cho rắn cần có máng riêng. Số lượng rắn nhốt trong từng chuồng phải đảm bảo vừa phải để rắn vận động, cho thịt săn chắc như rắn tự nhiên. Bên trong chuồng có sàn bằng vỉ tre để rắn nằm. Mặt trên chuồng lợp bằng lưới sắt nhỏ tạo sự thoáng mát.

Trại rắn của chị Nói hiện đang có 75 con rắn bố mẹ, 1.000 rắn con và rắn thịt. Mỗi năm chị cung cấp khoảng 600 con rắn giống cho người nuôi ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long. Rắn giống một tháng tuổi giá 300.000 đồng/con, hai tháng tuổi là 400.000 đồng/con. Hiện giá rắn thịt loại 1 (1,3-1,6 ki lô gam/con) trên thị trường có giá 300.000 đồng/ki lô gam. Còn giá một cặp rắn bố mẹ là 8 triệu đồng/cặp (mỗi con nặng hơn 2 ki lô gam).

Do rắn hổ hèo nằm trong nhóm động vật hoang dã quý hiếm nên việc nuôi rắn phải có giấy phép của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. Gia đình chị Nói làm đúng các quy định này và việc mua bán, vận chuyển được giám sát chặt chẽ.

Chị Nói cho biết khi mới bắt đầu nuôi rắn chị cũng sợ, nhưng riết rồi quen. “Lâu nay nghề nuôi rắn hổ hèo đa phần do đàn ông làm. Đằng này đàn rắn của tôi do chính tôi chăm sóc hàng ngày, ông xã chỉ tiếp tôi lo đi tìm mồi cho rắn ăn mà thôi”, chị khoe.

Lê Hoàng Vũ
 


Bài này có lâu rồi, nhưng chỉ có một tin có giá trị thôi .
Ấy là: nghề này phải chi cho Kiểm Lâm, và nghề này khó làm
ăn cũng là vì Luật ViệtNam và Kiểm Lâm.
*
Bây giờ Luật ViệtNam và Kiểm Lâm là một cái thòng lọng xiết
cổ bà con nuôi động vật máu lạnh bán sang Trung Quốc . Nếu
Luật và Kiểm Lâm nới thòng lọng ra, thì kinh tế cả nước sẽ
phát triển nhảy vọt . Những động vật này đâu còn là hiếm sách
đỏ nữa, mà đã nuôi tràn lan, gấp vạn lần so với thiên nhiên
rồi.
*
 
" có thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng "

Thu nhập này thua nuôi 6 cặp nhím sinh sản ở thời điểm quá khứ và hiện tại



Bài này có lâu rồi, nhưng chỉ có một tin có giá trị thôi .
Ấy là: nghề này phải chi cho Kiểm Lâm, và nghề này khó làm
ăn cũng là vì Luật ViệtNam và Kiểm Lâm.
*
Bây giờ Luật ViệtNam và Kiểm Lâm là một cái thòng lọng xiết
cổ bà con nuôi động vật máu lạnh bán sang Trung Quốc . Nếu
Luật và Kiểm Lâm nới thòng lọng ra, thì kinh tế cả nước sẽ
phát triển nhảy vọt . Những động vật này đâu còn là hiếm sách
đỏ nữa, mà đã nuôi tràn lan, gấp vạn lần so với thiên nhiên
rồi.
*

Bác ở trời tây có lẻ chưa cập nhật được "tiến bộ" ở quê nhà.!!!
Quê em kiểm lâm làm việc rất nghiêm túc, mọi thủ tục giấy tờ
đăng ký nuôi DVHD đều miễn phí và nhanh gọn lắm.!
 
Tôi chưa thấy báo chí mới nhất nào nói đến Kiểm Lâm giúp
đỡ bà con nông dân cả, mà báo nào cũng nói Kiểm Lâm làm
phiền hà bà con, kìm hãm sức sản xuất thôi .
*
Mà bạn nói thủ tục giấy tờ Kiểm lâm làm nhanh gọn và không
mất tiền . Vậy thì chỉ tốn công tốn của của nhà nước thôi .
Sao nhà nước không biết tự đỡ cái công vô ích ấy đi nhỉ ?
Chỉ việc bỏ lệnh cấm buôn bán với Cá Sấu, Kỳ Đà, Tắc Kè,
Ba ba, Trăn, là xong, như Mỹ và Úc đã thả cửa săn bắt giết
và bán cá sấu vậy.
*
 
Đúng là không mất tiền của dân,nhưng tốn thời gian...

Nhím đẻ,đi khai sinh ( báo tăng đàn )
Bán nhím đi xin giấy

Rắn cũng vậy thôi.

Những ai ở gần thị xã còn đở chứ ở vùng sâu xa thì tốn cả ngày mới xong.


.
 
"


Bác ở trời tây có lẻ chưa cập nhật được "tiến bộ" ở quê nhà.!!!
Quê em kiểm lâm làm việc rất nghiêm túc, mọi thủ tục giấy tờ
đăng ký nuôi DVHD đều miễn phí và nhanh gọn lắm.!

bác anhmytran nói cũng có phần đúng ,miến phí thì có nhưng nhanh gọn lẹ mà đi chung với miễn phí thì em chưa thấy ,chổ em muốn được như vậy phải có "đầu tiên" bác à!!
 
Làm giấy tờ thì không tốn 1 xu nào hết , nếu có tốn tiền là tại mình xin được tốn tiền đó thôi.....
KHÔNG TRÁCH NGƯỜI, MÀ CHỈ TRÁCH LẤY TA THÔI . hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nếu rắn loại 1, giá 300.000$ trên 1kg thì thời gian này quá lâu rồi
 

Nếu mọi thủ tục giấy tờ ở VN mà nhanh gọn thì giờ này VN phải giàu nhất Đông Nam Á rồi!!! Rõ là chán.Mọi thứ đều miễn phí nhưng để có được người dân phải biết điều nhanh hay chậm là do người dân biếu nhiều hay biếu ít.
 
Nếu mọi thủ tục giấy tờ ở VN mà nhanh gọn thì giờ này VN phải giàu nhất Đông Nam Á rồi!!! Rõ là chán.Mọi thứ đều miễn phí nhưng để có được người dân phải biết điều nhanh hay chậm là do người dân biếu nhiều hay biếu ít.
không thể quơ đũa cả nắm được, nhưng tôi thấy đa số là quan liêu, hách dịch. tôi chưa "ra đời" làm ăn, đụng chạm đến giấy tờ này nọ. nhưng học ở trường thì đã thấy rồi, đa số các lần lên phòng, ban, khoa, trung tâm anh văn xin giấy tờ này nọ là bị nạt nộ như con đẻ. chắc ngoài đời cũng vậy thôi
 
hjx em chỉ mơ ước từ đầu năm tới cuối năm có 200kg rắn bán thôi là thấy tạm sống cho qua ngày được rồi
 
Cho em hỏi giá rắn con 1 tuân tuổi và rắn bố mẹ 1 năm tuổi hiện giờ là bao nhiêu vậy các bác ơi .
 
Tui lang thang trên mạng tìm hiểu con rắn hổ hèo thì gặp được bài này, xin đưa lên để ai cần quan tâm tới con rắn này vào đọc nhé.

32011a13006333003a00132.jpg


Chị Nói chăm sóc đàn rắn thịt sáu tháng tuổi. Ảnh: LHV
.
(TBKTSG) - Sáu năm làm nghề nuôi rắn hổ hèo dưới sàn nhà, từ một người chuyên làm thuê làm mướn quanh năm, nay chị Trần Thị Nói, ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang, có thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.


Nhà cửa của chị Nói bây giờ khang trang hơn, con cái được cắp sách đến trường và vui hơn hết là chị đã mua được hai công đất ruộng.

Chị Nói bắt đầu nuôi rắn hổ hèo năm 2006. Lúc đó, một số người cùng xóm nuôi rắn hổ hèo bắt từ tự nhiên, một số khác mua giống ở Tây Ninh về nuôi. Chỉ sau một năm họ thu lãi gấp nhiều lần so với nghề trồng lúa. Chứng kiến cảnh đó, chị Nói đã gom góp được gần 2 triệu đồng mua 20 con rắn hổ hèo giống của người trong xóm với giá 30.000 đồng/con về nuôi.

Chị kể: “Lúc đầu, tôi đóng cái lồng lưới sắt rộng hơn 4 mét vuông nuôi rắn dưới sàn nhà, phía trên mình ở. Thức ăn cho rắn thì đến tối ra sau vườn bắt ếch, nhái, cóc, chuột… cho rắn ăn, cách một ngày cho ăn một lần”.

Sau gần 10 tháng nuôi, chị xuất chuồng bán được bảy con rắn đầu tiên, lãi hơn 5 triệu đồng. Chị lấy số tiền đó làm thêm chuồng nuôi và giữ tất cả số rắn con mới sinh để phát triển bầy. Chị nhốt cả rắn cái và rắn đực chung trong chuồng để chúng tự phối giống. Sau hơn một năm, đàn rắn của chị Nói bắt đầu đẻ lứa trứng đầu tiên.
Học kinh nghiệm từ bà con trong xóm và tìm thông tin từ sách báo, chị tự làm ổ ấp trứng cho rắn bằng thau nhựa, thùng mốp cũ, đất cát và lá chuối… Sau khoảng 75 ngày ấp, rắn con tự phá vỏ trứng chui ra.

Chị Nói cho biết rắn hổ hèo con mới nở rất mạnh, chỉ sau vài giờ đã có thể ăn nhái con. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chị, rắn con cần được chăm sóc một cách
chăm chút. Rắn nhốt trong chuồng phải sàng lứa. Nếu nhốt chung rắn lớn với rắn nhỏ chúng sẽ giành ăn, cắn nhau. Rắn nuôi sau một năm sẽ tự phối giống và sau 34 ngày bắt đầu đẻ, mỗi lứa từ 7-10 trứng. Khi vào thời kỳ giao phối (tháng 5 và 6), rắn đực rất hung dữ, hay cắn nhau để giành rắn cái nên cần nhốt riêng rắn đực sao cho hoạt động giao phối của rắn thuận lợi; có thể nuôi ghép 2 con rắn đực với 10 con rắn cái.

Chị Nói chia sẻ kinh nghiệm: chuồng nuôi rắn hổ hèo không cần diện tích lớn, chủ yếu là phải thoáng và sạch sẽ. Rắn hổ hèo ít chịu nước nhưng phải đảm bảo vệ sinh, nếu không rất dễ sinh bệnh về da. Chuồng lưới thì cần tránh ánh nắng trực tiếp, chuồng xi măng thì nên xây ở khu vực có độ ẩm không quá cao, và cần tạo nhiều nhánh cây để rắn bò, như sống ngoài tự nhiên. Thức ăn, nước uống cho rắn cần có máng riêng. Số lượng rắn nhốt trong từng chuồng phải đảm bảo vừa phải để rắn vận động, cho thịt săn chắc như rắn tự nhiên. Bên trong chuồng có sàn bằng vỉ tre để rắn nằm. Mặt trên chuồng lợp bằng lưới sắt nhỏ tạo sự thoáng mát.

Trại rắn của chị Nói hiện đang có 75 con rắn bố mẹ, 1.000 rắn con và rắn thịt. Mỗi năm chị cung cấp khoảng 600 con rắn giống cho người nuôi ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long. Rắn giống một tháng tuổi giá 300.000 đồng/con, hai tháng tuổi là 400.000 đồng/con. Hiện giá rắn thịt loại 1 (1,3-1,6 ki lô gam/con) trên thị trường có giá 300.000 đồng/ki lô gam. Còn giá một cặp rắn bố mẹ là 8 triệu đồng/cặp (mỗi con nặng hơn 2 ki lô gam).

Do rắn hổ hèo nằm trong nhóm động vật hoang dã quý hiếm nên việc nuôi rắn phải có giấy phép của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. Gia đình chị Nói làm đúng các quy định này và việc mua bán, vận chuyển được giám sát chặt chẽ.

Chị Nói cho biết khi mới bắt đầu nuôi rắn chị cũng sợ, nhưng riết rồi quen. “Lâu nay nghề nuôi rắn hổ hèo đa phần do đàn ông làm. Đằng này đàn rắn của tôi do chính tôi chăm sóc hàng ngày, ông xã chỉ tiếp tôi lo đi tìm mồi cho rắn ăn mà thôi”, chị khoe.

Lê Hoàng Vũ

Cảm ơn Bạn đã đưa bài hữu ích cho bà con mới vào nghề nầy
 
lời nói không biết co thật không

Tôi chưa thấy báo chí mới nhất nào nói đến Kiểm Lâm giúp
đỡ bà con nông dân cả, mà báo nào cũng nói Kiểm Lâm làm
phiền hà bà con, kìm hãm sức sản xuất thôi .
*
Mà bạn nói thủ tục giấy tờ Kiểm lâm làm nhanh gọn và không
mất tiền . Vậy thì chỉ tốn công tốn của của nhà nước thôi .
Sao nhà nước không biết tự đỡ cái công vô ích ấy đi nhỉ ?
Chỉ việc bỏ lệnh cấm buôn bán với Cá Sấu, Kỳ Đà, Tắc Kè,
Ba ba, Trăn, là xong, như Mỹ và Úc đã thả cửa săn bắt giết
và bán cá sấu vậy.
*

em thấy trên trang wed/ http://thegioicontrung.info/?thamso=chitiet_tintuc&id=410
khi phóng viên hỏi 1 ông kiểm lâm thì người đó nói là có thể giúp bà con trong việc nuôi động vật hoang dả đó và còn cấp giấy phép xuật và nhập đễ cho bà con tiện lệ mua và bán...anh cứ vao trang wed em gui vào đó xem anh nhá
 


Back
Top