Ngoài Bắc, tỉnh nào cũng trồng được Mít,
chỉ trừ vùng rất cao trên núi, và sát
biên giới Trung Quốc.
Mít miền Bắc chủ yếu bán chợ nhà, cho
người làng ăn, chứ không bán được đi xa,
thường bán đến Hà Nội với số lượng rất ít.
Ngày xưa, thuở tôi còn nhỏ, đất Thanh Hóa
rộng, thưa người, Mít, Đu Đủ trồng quá
nhiều, lợn heo, bò cũng ghê sợ mà không
ăn vì chủ ép chúng phải ăn. Cuối cùng, chủ
đành phải để Mít chín nhũn gần thối, rồi
nhặt hạt ra luộc lên cho Lợn Heo ăn, thì
chúng mới ăn. Sau khi tôi lớn lên, thỉnh
thoảng có người buôn Mít từ Thanh Hóa ra
bằng thuyền, vì chở bằng xe động cơ giá
cao hơn, bán Mít rất rẻ.
Vì vậy, bạn nào ở Hòa Bình, thi tha hồ
trồng Mít. Nếu không ăn trái thì để cây
lớn lên bán lấy gỗ. Gỗ Mít rất tốt, vì
đẹp, cứng và bền, giá hơn hẳn các loại
cây bà con đang đua nhau trồng là Xoan Đào.
Tôi đã từng xẻ nhiều cây Mít, đường kính
gốc hơn 1 mét, phần trên tuy thót lại,
nhưng vẫn đủ làm một bộ Áo Quan rất xịn.
Mít mà dài 2 mét, vẫn đủ làm 1 bộ Áo quan
thì rất hiếm, vì tấm Thiên rất dày, đến
8 centimet, mà phải rộng ít nhất 45 cm.