Á ngộ, anh minhhai vào nhà của Tigon mà gọi chị Loan tiếp khách là seo ta?!
Hì...nói chơi, Loan zìa rồi anh ơi, để Tigon tiếp bạn này cho!
--------
rungga97 thân mến!
Tigon cũng đã có một thời gian như bạn. 5 năm. 5 năm xa quê hương là một quãng thời gian không phải là dài lắm. Cũng không phải quá ngắn để cảm được nổi nhớ nhung và sự trông chờ mòn mỏi. Đã có những lúc sóng gió vây quanh. Có những bước đường cùng của cuối con đường mà nhiều lúc cảm thấy cuộc sống này không còn gì ý nghĩa. Nhưng khi nghe được bài hát này, Tigon đã biết đứng lên và đi tiếp. Không có nổi đau, nổi mất mát nào bằng "lá vàng khóc lá xanh" - Tigon đã nhận ra điều đó và quyết định về với gia đình, về với quê hương mình. Mong rằng, khi nghe được bài hát này, bạn cũng sẽ có thêm nghị lực và sống tốt bạn nhé! Thân ái!
[video=youtube;WpNgY3JA6_w]http://www.youtube.com/watch?v=WpNgY3JA6_w[/video]