Sắp có ngày đàn ông việt nam!

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
Bán Pín đủ loại

:huh:Nhận đơn đặt hàng các loại Pín : Pín ong ruồi,Pín ong vò vẽ,Pín ong Châm Bàu,Pín ong Rừng.... đơn dược cho ngày 27/7 sắp tới
 


Mỗi Giới tính có lợi 1 kiểu.
em gái tôi thường nói: LÀ CON TRAI THẬT SƯỚNG.
thích 1 người hay nhớ 1 người thì đến gặp người ta.
Con gái thì nhớ và thích ko dám đến gặp người con trai.
tôi nghĩ nói chung thì CON GÁI vẫn thích hơn.
được người đàn ông che chở.
Làm đàn ông cũng thích,lúc nào thích xx thì xxx.
ko phải RỬA BÁT+giặt rũ.
 
"không gieo thương nhớ rồi bỏ bê mà chỉ gây mê rồi bỏ trốn"

Câu này hay nhất trong tuần, ha ha..Cho phép bình luận đọc câu này thôi.! Chứ E và A Giang cứ bàn bạc việc trọng đại đi nha.
:lol:

Đứa nào?
Chúng ta phải bắt cho được cái tên "quất ngựa... (chuối) truy-phong" nầy, dắt về Diễn-đàn trị tội! Làm ăn gì mà bất-nhơn dzầy nè trời!
Ừhm, đó chỉ là NNN muốn đùa một chút cho vui vậy thôi mà...
Mong mọi người đừng gán ghép NNN và anh Trường Giang lại với nhau nữa!
Thời gian trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi không còn như xưa nữa rồi... NNN không thích và NNN nghĩ rằng anh Trường Giang cũng không thích bị gán ghép như vậy đâu!
Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ! Để mình không "ước gì được nấy"...

Mỗi Giới tính có lợi 1 kiểu.
em gái tôi thường nói: LÀ CON TRAI THẬT SƯỚNG.
thích 1 người hay nhớ 1 người thì đến gặp người ta.
Con gái thì nhớ và thích ko dám đến gặp người con trai.
tôi nghĩ nói chung thì CON GÁI vẫn thích hơn.
được người đàn ông che chở.
Làm đàn ông cũng thích,lúc nào thích xx thì xxx.
ko phải RỬA BÁT+giặt rũ.
Mình không hoàn toàn tán thành với những suy nghĩ của bạn!

Mỗi giới tính đều có vai trò và thiên chức riêng của mình. Đã là con gái thì không ai muốn mình trở thành con trai và đã là con trai thì không ai muốn mình trở thành con gái cả (trừ một số trường hợp cá biệt), chỉ là đôi khi người ta muốn "phân bì" một chút cho vui cửa vui nhà thôi!

"Đàn ông đến từ sao Hoả - đàn bà đến từ sao Kim", bạn đã đọc cuốn sách này chưa? Hãy tôn trọng những khác biệt của người khác giới.

Còn về vấn đề xxx thì cần phải xem lại nhân cách của người phát ngôn ra câu nói "Làm đàn ông cũng thích,lúc nào thích xx thì xxx" :064:
 
RDJ___Happy_Men__s_Day_by_HileyCaine.jpg
 
Hihi... Nhìn bức hình của bác tranvi thấy tếu quá! :lol:
Một nửa thế giới tươi đẹp là... đàn ông (!!) :5^:
 
Hông phải chảnh đâu mà là tại vì... "ế" đó bác! :73:

301747237177299725355490084360n.jpg
 
ngày đàn ông VN

Đàn ông VN… ở VN, ngày nào không là 1 ngày vui tưng bừng ?
Sáng đi làm, chiều về ghé quán nhậu…vui .say. xỉn đến …"quắc cần câu"…mới chịu khật khưỡng về nhà…
ai cấm họ vui hằng ngày được ?

Cả đến bác nông dân trồng lúa…trồng rẫy…sáng ra đồng hoặc lên nương..ngoài cái cày cái rìu…còn thêm “lít đế” lận lưng
Làm rẫy thì…ít…trông lúa chỉ có là dòm qua dòm lại…sau đó móc lít đế ra hô ầm lên…bạn bè chung quanh bu vào…nhậu…
Ngày nào cũng vui thấy….. bà cố luôn

Mấy chục năm qua “Ngu” mỗ…vẫn rất cảm khích người bạn..anh ta là kĩ sư Hóa, tốt ngiệp bên Pháp…về nước năm 1975….
Từ đó đến nay…từ thời bao cấp đến thời mở cửa..và đến tận cả hôm nay…hàng ngày anh đi “cày” cho 1 hãng dược phẩm…
Nhưng ngày chủ nhật…anh ở nhà, tận tay đi chợ nấu cơm..quét dọn giặt quần áo..lau nhà v..v. để vợ được …tự do đi chơi
Anh vẫn nói với tôi : cái văn hóa rất hay này anh học của người Pháp
Nếu đàn ông VN cần phải có ngày của đàn ông…thì ngày đó phải giống như anh bạn của tôi mới thật là đúng
Cám ơn tất cả những ai đã đọc
 
Ngày đàn ông Việt Nam ? Ngày Phụ Nữ Việt Nam ? ...

Bản thân thanglong không xem trọng việc này . Đơn giản là vì chẳng khác nào những ngày kia không phải là ngày Phụ Nữ , ngày Đàn ông .

" Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn " . Quan trọng là ở tấm lòng chứ chẳng phải ở hình thức . Đối với thanglong thì ngày nào cũng là ngày Phụ Nữ và ngày nào cũng là ngày Đàn ông ...
 
Mấy cậu thanh niên khu vực NNN ở chắc bị "chột mắt" hết rùi hay sao?
Hihi... Con cũng nghĩ chắc là như vậy đó bác! Tại họ "quá tầm thường" nên không nhìn thấy được vẻ đẹp... "tiềm ẩn" (càng tìm càng ẩn) của con đó thôi! :70:
Mình thật... bí hiểm (!!) Ha ha... :139:

Đàn ông VN… ở VN, ngày nào không là 1 ngày vui tưng bừng ?
Sáng đi làm, chiều về ghé quán nhậu…vui .say. xỉn đến …"quắc cần câu"…mới chịu khật khưỡng về nhà…
ai cấm họ vui hằng ngày được ?
................
Nếu đàn ông VN cần phải có ngày của đàn ông…thì ngày đó phải giống như anh bạn của tôi mới thật là đúng
Cám ơn tất cả những ai đã đọc
Có phải ý của bác Mục Tử là đàn ông Việt Nam cần có một ngày để sống có trách nhiệm hơn với gia đình không?

Đúng là đàn ông Việt Nam nhậu là số 1 rồi, họ thường nguỵ biện rằng "nam vô tửu như kỳ vô phong. Lại thêm cái tính gia trưởng, thô lỗ, cộc cằn và vô tâm nữa chứ! (Ẹc, nói ít thôi... Ở Đây có rất nhiều đàn ông và không phải ai cũng "xấu" như vậy! :2cat:)

Ngày đàn ông Việt Nam ? Ngày Phụ Nữ Việt Nam ? ...

Bản thân thanglong không xem trọng việc này . Đơn giản là vì chẳng khác nào những ngày kia không phải là ngày Phụ Nữ , ngày Đàn ông .

" Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn " . Quan trọng là ở tấm lòng chứ chẳng phải ở hình thức . Đối với thanglong thì ngày nào cũng là ngày Phụ Nữ và ngày nào cũng là ngày Đàn ông ...
Hi, NNN tán thành với bác thanglong!

Không cần thiết phải có ngày đàn ông, ngày phụ nữ. Tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc là những thứ quý giá mà con người tự nguyện cho nhau, không thể miễn cưỡng hay bắt buộc được!

Dù không có ngày đàn ông đi nữa thì một ngày đẹp trời nào đó (không nhân ngày gì hết), người vợ bỗng nhiện muốn tạo cho người chồng yêu thương của mình một sự bất ngờ, trang trí ngôi nhà thật đẹp, tỉ mẩn làm những món ăn ngon mà chồng thích, cả gia đình cùng quây quần vui vẻ bên mân cơm ấm cúng. Đó chẳng phải là một ngày rất ý nghĩa đối với người chồng sao? Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy! Tình thương mến thương, sự quan tâm của vợ với chồng, con gái với ba, bạn gái với bạn trai... không phải chỉ có một ngày.

Phụ nữ có rất nhiều ngày để được đàn ông quan tâm và tặng quà nhưng nụ cười sẽ vụt tắt nếu những việc làm đó là sự miễn cưỡng và không xuất phát từ trái tim.

Đàn ông hay phụ nữ thì đều là những món quà rất tuyệt diệu mà thượng đế đã rất tốt bụng ban tặng cho một nửa thế giới này. Vì vậy chúng ta hãy yêu thương và trân trọng nhau...
 
Con gái
(Lữ Gia)
caffe2.gif

Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Ba chép miệng xót xa: "Con gái là con người ta...".
Mẹ gục đầu vào vai Ba nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại… Mẹ cũng là con gái…
 
27/7 là ngày thương binh liệt sĩ, vậy cứ theo ý nghĩa của ngày nè mà tặng quà thui
bác trai nào mún đc nhận quà ngày này cho đỡ tủi thi phải là thương binh hoặc liệt sĩ
ko thì chấp nhận làm thương binh hoặc liệt sĩ sau khi đc nhận quà
 
Còn tháng 11 chưa có kìa, kiếm thêm ngày gì nữa đi cho đủ bộ :huh:
 
lên noc naooooooooooooooooooooooooooooooooooo

--------

lên noc naooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Last edited:


Back
Top