B
Bình nhỏ
Guest
A Hoàng, nhỏ người, miệng hơi hô phải ko, ông đó nổi tiếng keo kiệt, hồi xưa ổng làm thuê cho mình mà mua ổng còn ko bán, ổng bỏ xứ đó đi gần chục năm mới về mà, chắc về được khoảng 4-5 năm nay. Vậy bạn cũng về đó rồi hay ở gần đóNói đến Cù lao tân thới, thì phải nói đến bổn gà thầy giáo tuấn và chú Hai hoàng, nhưng 2 chú này thì mình khó mua đc lắm, vì hầu như ra là hết sạch, bà bổn mái chân vuông của a thì chắc cũng khó a à. sợ mua phải hàng lởm nữa thì chết, mà nói gì thì nói a à, giờ giới trẻ rồi ko như lúc trước nữa, đối với e và 1 số người, mái gì cũng bán tuốt. chủ yếu là giá... vì học di truyền đâu chỉ lấy cái hay của gà mẹ mà bỏ gà trống đâu...hihi
Bán nhưng chỉ xa nhà, ko bán gần nhà vì mất bổn, đó là mấy thầy hồi xưa thôi, còn bình thường mình có bán đâu, thịt với cho ko, gà hay là do mình đổ ntn nữa, dâu phải bổn tốt là hay, ko biết đổ, nuôi cũng vậy ah