Tôi không biết ORMI là ai cả.
Ở Mỹ, biết bao công ty? Hơi đâu mà biết nhiều cho mệt?
Ở Mỹ, tốt nhất là biết Cảnh Sát, để gọi họ khi có kẻ xấu muốn chẹt mình.
Còn muốn kinh doanh, lúc ấy mới đến văn phòng tư vấn của chính phủ,
mà tư vấn không mất tiền. Văn phòng sẽ giúp mình tìm mặt hàng cần
mua, công ty nào đáng tin cậy, và giảng giải cho mình những bước i tở
chập chững nhất. Nói ra thì ghê gớm vậy, nhưng mấy người ViệtNam ở
đây mở tiệm rau thịt cá, cơm phở, cắt tóc, móng tay, thì chẳng đến văn
phòng tư vấn gì cả. Vì thế mấy tiệm Cơm Phở bị phạt vì thiếu vệ sinh.
Còn chuyện sang tiệm, sập tiệm thì thường như cơm bữa.
*
Còn ở ViệtNam, phân bón bán ra có được chính phủ kiểm duyệt hay không,
các bạn tự tìm hiểu lấy. Có lẽ tư vấn đáng tin cậy và đủ trình độ thì phải trả
tiền.
*
Phân giun, các bạn cũng biết, không có thức ăn cho cây là N, P, và K.
Vậy mặc dù quảng cáo đến đâu, khi bón phân giun, vẫn phải bón NPK.
*
Nếu bạn đến tiệm trồng cây ở Mỹ, sẽ thấy hàng trăm nghìn mặt hàng.
Cứ mua về thử từng mặt hàng, thì phải là triệu phú. Tôi chỉ mua phân
NPK thôi, không mua gì khác. Bà con khác cũng mua NPK về bón, thì
rau chết hết, hoặc gần chết, mới hỏi tôi. Tôi mới nói, phải chọn loại không
diệt trừ weeds mới bón cho rau được. Thì ra NPK ở đây là bón cho cỏ,
còn weeds là những cây không phải cỏ. Phải chọn NPK không diệt trừ
weeds thì không có chất độc diệt cỏ, và ta mới ăn rau được.
*
Tôi trồng rau ăn cho ngon, vì luôn tươi, cắt hái vài phút trươc khi ăn, chứ
so với rau chợ, thì rau họ đẹp mắt hơn, và có lẽ cũng ngon hơn nếu cũng
được cắt hái tươi như rau mình. Đặc biệt là giá cực rẻ, không tới 1/2 giá
rau mình trồng. Nếu mua VermaPlex bón cho rau, có lẽ rau phải đắt gấp
mười?
*