Thổ nhưỡng Hòa Bình có thể nuôi bò?

Chào các bác. Tôi dự kiến nuôi bò thịt thâm canh tại Hòa Bình. Hôm qua đi nói chuyện với một bác nông dân quen để đặt vấn đề nhờ trông nom trang trại tương lai. Nhưng bác ấy nói là đất đồi ở Hòa Bình không phù hợp thổ nhưỡng để trồng cỏ và nuôi bò, khuyên tôi đi tìm đất bãi pha cát ven sông.
Đất Hòa Bình đa số là dạng đất đồi cao hoặc thoải, đôi khi có thung lũng bằng phẳng và nguồn nước suối hay lạch nhỏ.
Tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần có đủ nguồn nước thì hoàn toàn có thể cải tạo để trồng cỏ và ngô làm thức ăn cho bò, đâu cứ phải là đất pha cát (?).
Mong các bác đã có kinh nghiệm cho ý kiến giúp đỡ, đặc biệt là các bác đã chăn nuôi ở Hòa Bình. Xin cảm ơn.
 


Em cũng ở HB đây bác ạ, em thấy đồng bào nhà em vẫn nuôi đều mà! :D Xuân mới em đùa tí bác đừng giận nhá.
Theo em thì chả có thổ nhưỡng nào mà không hợp để nuôi cả, chủ yếu là tiền đầu tư so với lợi nhuận nó thế nào thôi bác ạ. Nếu bác hạch toán thấy có lãi thì có gì phải nghĩ, kể cả bác nuôi trên sao hỏa ạ :p
 
Em cũng ở HB đây bác ạ, em thấy đồng bào nhà em vẫn nuôi đều mà! :D Xuân mới em đùa tí bác đừng giận nhá.
Theo em thì chả có thổ nhưỡng nào mà không hợp để nuôi cả, chủ yếu là tiền đầu tư so với lợi nhuận nó thế nào thôi bác ạ. Nếu bác hạch toán thấy có lãi thì có gì phải nghĩ, kể cả bác nuôi trên sao hỏa ạ :p

Cám ơn Thanh Tùng. Ngoài chuyện chất đất và nguồn nước, bác ấy còn nói đến những con bọ gì đó, sinh ra từ suối nước, nhỏ hơn con vắt nhưng rất đáng sợ, rất nhanh, có thể chui vào mũi, họng, phổi của người và động vật và khu trú ở đó. Túm lại là "rừng thiêng nước độc" chẳng làm được đâu. Nghe mà thấy ghê. Nhưng giờ tôi đi mấy xã ở Lương Sơn thấy hiện đại hết rồi mà, các huyện khác sâu hơn thì không biết thế nào, nhưng chắc câu chuyện của bác ấy cũng xưa lắm rồi. Ngoài ra nếu đã làm trang trại thì mình sẽ cải tạo lại hiện trạng chứ đâu để cho nó âm u đến vậy nhỉ.
 
Em nói thật với bác là cứ nhắc đến HB thì người ta nghĩ đến rừng thiêng nước nước độc chứ thực ra HB bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm đấy ạ. Tốt nhất là bác cứ lên tận nơi khảo sát chứ nghe người ta nói thì khó lắm, mỗi người một ý chả biết nghe ai đâu. Huyện Lương sơn thì giáp HN rồi bác ạ (HN2- Hà tây cũ), một thời Lương Sơn lên cơn sốt đất khi các đại gia HN thi nhau về mua để xây biệt thự, bác có nằm trong số này không thế? :D
 
Nơi nào cũng nuôi bò rất tốt. Hãy coi Israel
là nơi sa mạc khô cằn, mà sách Kinh Thánh người
Do Thái đã kể nuôi bò từ mấy nghìn năm trước.
Hòa Bình là nơi cây cỏ mọc xanh um, mà lại chê
nuôi bò? Lại còn kể chuyện sâu bọ, thì nơi nào
lắm sâu bọ, là nơi nông nghiệp càng tốt hơn nơi
ít sâu bọ.

Nếu có tiền, hãy đăng ký sổ đỏ càng rộng càng
tốt. Nuôi bò cần diện tích. Nếu nơi nào ít cỏ
ít sâu bọ, cứ nuôi bò, thì cứt bò sẽ làm cho có
nhiều cỏ, nhiều sâu bọ, và chăn nuôi càng tốt
hơn. Nói tóm lại, chỉ cần diện tích, thì có
người là có tiền. Chỉ chục năm nữa thôi, đất
chăn bò của bạn tấc đất tấc vàng đó. Ai muốn
mua, cứ chồng vàng kín đất thì mới được đấu giá.
 
Cám ơn Thanh Tùng. Ngoài chuyện chất đất và nguồn nước, bác ấy còn nói đến những con bọ gì đó, sinh ra từ suối nước, nhỏ hơn con vắt nhưng rất đáng sợ, rất nhanh, có thể chui vào mũi, họng, phổi của người và động vật và khu trú ở đó. Túm lại là "rừng thiêng nước độc" chẳng làm được đâu. Nghe mà thấy ghê. Nhưng giờ tôi đi mấy xã ở Lương Sơn thấy hiện đại hết rồi mà, các huyện khác sâu hơn thì không biết thế nào, nhưng chắc câu chuyện của bác ấy cũng xưa lắm rồi. Ngoài ra nếu đã làm trang trại thì mình sẽ cải tạo lại hiện trạng chứ đâu để cho nó âm u đến vậy nhỉ.
Mình cũng từng có thời gian sống ở HB, cũng nghe câu chuyện "con bọ" như bạn nói. Dân địa phương khuyên ko nên dùng nước suối, kênh, rạch để rửa mặt vì có thể bị nó chui vào mũi. Nhưng cũng chỉ là nghe và chưa thấy bao giờ. Chiều nào mùa hè cũng đi tắm suối, và ra suối xem tiên tắm, trải qua 3 cái mùa hè nhưng có gì đâu... ;)
Về đất đai HB cho phát triển nuôi bò quy mô lớn mình ko ưng lắm. Đất đồi (khu Lạc Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, Tân Lạc...) thì hơi cằn, khô khó phát triển trồng cỏ làm thức ăn. Đất bằng (khu Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ...) thì không rộng lắm. Đất ven suối có nhưng chắc chỉ kiếm được 5-7 ha liền khu, mình cũng đã ngắm được một vài khu như vậy.
Về con người HB thì chủ yếu bà con người Mường. Họ chân chất, thật thà, tình cảm, sông cộng đồng nhưng hình như áp lực làm giàu ko cao lắm nên ko đc chăm chỉ lắm thì phải.
Hì, đây là nhận xét của mình, chia sẻ cùng bạn. Mình cũng từng quan tâm nuôi bò quy mô lớn nên cũng để ý lâu lâu rồi nhưng vẫn chưa dám bỏ cv hiện tại để làm, giờ lại nghe chú Đức đầu tư lớn nên đang ngán..hì.
Nếu quan tâm bạn đi dọc đường HCM vào đến Thanh Hoá mình thấy đất chỗ đó rộng, đẹp ( chỗ gần TH true milk đó)
 
Nơi nào cũng nuôi bò rất tốt. Hãy coi Israel
là nơi sa mạc khô cằn, mà sách Kinh Thánh người
Do Thái đã kể nuôi bò từ mấy nghìn năm trước.
Hòa Bình là nơi cây cỏ mọc xanh um, mà lại chê
nuôi bò? Lại còn kể chuyện sâu bọ, thì nơi nào
lắm sâu bọ, là nơi nông nghiệp càng tốt hơn nơi
ít sâu bọ.

Nếu có tiền, hãy đăng ký sổ đỏ càng rộng càng
tốt. Nuôi bò cần diện tích. Nếu nơi nào ít cỏ
ít sâu bọ, cứ nuôi bò, thì cứt bò sẽ làm cho có
nhiều cỏ, nhiều sâu bọ, và chăn nuôi càng tốt
hơn. Nói tóm lại, chỉ cần diện tích, thì có
người là có tiền. Chỉ chục năm nữa thôi, đất
chăn bò của bạn tấc đất tấc vàng đó. Ai muốn
mua, cứ chồng vàng kín đất thì mới được đấu giá.

Cám ơn bác anhmytran. Bác ở Mỹ mà nói trúng ý tôi quá. Tôi muốn làm mô hình hữu cơ bò-trùn/giòi-gà-cỏ/ngô. Chưa có kinh nghiệm gì ngành nông nghiệp. Nhưng tôi tin thời đại này có thể học hỏi dễ dàng hơn các cụ xưa nhiều. Học từ bác là một ví dụ, bác ngồi ở Mỹ vẫn chia sẻ, động viên tốt cho tôi và mọi người ở nhà. Tôi cũng đang xem cách nuôi giòi bên Mỹ trên mạng nữa. Chỉ mới sáng nay, nếu ai nói đến chuyện nuôi con giòi kinh tởm đó, chắc mình nghĩ họ bị điên. Thế giới thật là rộng lớn và kỳ diệu :)
@Thanh Tùng: hơn chục năm trước mình cũng lên mua đất ở Đông Xuân theo phong trào, đón đầu đường cao tốc. Vất vả đi lại mãi, lúc bán tính ra chẳng bằng cứ giữ căn hộ ở HN :mad: Lương sơn vẫn còn nhiều đại gia mua đất chết gí ở đó, toàn cho cỏ dại mọc. Bây giờ mua lại, muốn mua đất trang trại rộng chứ mua kiểu nhà vườn như trước chỉ để chơi, chứ chả đủ làm cái gì cả.
Mình cũng từng có thời gian sống ở HB, cũng nghe câu chuyện "con bọ" như bạn nói. Dân địa phương khuyên ko nên dùng nước suối, kênh, rạch để rửa mặt vì có thể bị nó chui vào mũi. Nhưng cũng chỉ là nghe và chưa thấy bao giờ. Chiều nào mùa hè cũng đi tắm suối, và ra suối xem tiên tắm, trải qua 3 cái mùa hè nhưng có gì đâu... ;)
Về đất đai HB cho phát triển nuôi bò quy mô lớn mình ko ưng lắm. Đất đồi (khu Lạc Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, Tân Lạc...) thì hơi cằn, khô khó phát triển trồng cỏ làm thức ăn. Đất bằng (khu Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ...) thì không rộng lắm. Đất ven suối có nhưng chắc chỉ kiếm được 5-7 ha liền khu, mình cũng đã ngắm được một vài khu như vậy.
Về con người HB thì chủ yếu bà con người Mường. Họ chân chất, thật thà, tình cảm, sông cộng đồng nhưng hình như áp lực làm giàu ko cao lắm nên ko đc chăm chỉ lắm thì phải.
Hì, đây là nhận xét của mình, chia sẻ cùng bạn. Mình cũng từng quan tâm nuôi bò quy mô lớn nên cũng để ý lâu lâu rồi nhưng vẫn chưa dám bỏ cv hiện tại để làm, giờ lại nghe chú Đức đầu tư lớn nên đang ngán..hì.
Nếu quan tâm bạn đi dọc đường HCM vào đến Thanh Hoá mình thấy đất chỗ đó rộng, đẹp ( chỗ gần TH true milk đó)

Cám ơn bạn Chinh cashew. Bạn biết nhiều về HB quá. Tôi mới chỉ loanh quanh được Lương sơn thôi. Cũng muốn mua gần để chạy đi chạy lại HN. Vì vẫn phải xoay quanh cái "máng lợn", rời ra thì đói thấy ngay đã. Trong khi trang trại thì chưa biết thế nào.
Tôi không có nhiều tiền nên cũng chỉ định mua tầm 5-7ha thôi, nuôi thâm canh. Rồi đầu tư dần dần. Còn chuyện bầu Đức, tôi lúc đầu cũng hơi lăn tăn, nhưng sau thấy chả liên quan lắm.
 

Last edited:
Chào các bác. Tôi dự kiến nuôi bò thịt thâm canh tại Hòa Bình. Hôm qua đi nói chuyện với một bác nông dân quen để đặt vấn đề nhờ trông nom trang trại tương lai. Nhưng bác ấy nói là đất đồi ở Hòa Bình không phù hợp thổ nhưỡng để trồng cỏ và nuôi bò, khuyên tôi đi tìm đất bãi pha cát ven sông.
Đất Hòa Bình đa số là dạng đất đồi cao hoặc thoải, đôi khi có thung lũng bằng phẳng và nguồn nước suối hay lạch nhỏ.
Tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần có đủ nguồn nước thì hoàn toàn có thể cải tạo để trồng cỏ và ngô làm thức ăn cho bò, đâu cứ phải là đất pha cát (?).
Mong các bác đã có kinh nghiệm cho ý kiến giúp đỡ, đặc biệt là các bác đã chăn nuôi ở Hòa Bình. Xin cảm ơn.
Tùy cách nuôi thôi chứ ở Vn nói chung còn nhiều tiềm năng để nuôi bò. Chúng ta thua Mỹ , Úc về diện tích đồng cỏ nhưng chúng ta có thế mạnh khác là nguồn phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Vn là nước trong top 3 về xk gạo đồng nghĩa với nguồn phụ phẩm như rơm, thân ngô rất lớn. Ngoài ra những phụ phẩm khác có thể dùng làm thức ăn cho bò cũng rất nhiều như: thân, lõi ngô, bã sắn, lá sắn, lõi, ngọn dứa; rỉ mật, bã đậu nành... Vấn đề là làm sao để thu gom những phụ phẩm đó với giá rẻ nhất và công nghệ chế biến thức ăn sao cho hiệu quả và giá thành hạ.
Tôi đang thử nghiệm nuôi 50 con bò theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo mà chưa cần dùng đến đồng cỏ dùng dự phòng mà đa phần dùng cám tổng hợp và phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm kể trên.
Nuôi bò ở khu đồi núi thì tôi lo vấn đề vận tải thức ăn và những thứ phụ trợ hơn là vấn đề rừng thiêng nước độc. Vì vậy, tôi vẫn ưu tiên vùng đồng bằng thuận giao thông làm trại vì chuồng nuôi nhốt không cần diện tích quá rộng
 
Tôi vốn người miền Bắc Việt Nam, làm cái gì
cũng suy tính lâu dài. Đến Mỹ lao đầu vào học
đại học ngay, trường Kinh Doanh (Business School).

Thày giáo và sách dạy, làm kinh doanh là phải theo
các phương châm: Bóc ngắn Cắn Dài, Ăn Xổi Ở Thì,
Hết Nạc Vạc Xương, vân vân, toàn là những câu răn
dạy không nên làm.

Càng ở Mỹ lâu, càng thấm hiểu câu "Thời gian là
Tiền Bạc." Vì vậy, lối suy nghĩ Việt Nam là cổ
rồi, không thích hợp lối sống kinh doanh bây giờ.
Ví dụ, người Mỹ không kinh doanh nhà đất. Nghề đó
chỉ có sập tiệm. Trái lại, người ta làm nghề cho
vay để người khác mua nhà. Người Mỹ cũng không mua
Cổ Phiếu, mà làm nghề môi giới mua bán cổ phiếu.
Người Mỹ cũng không mua vàng ngọc châu báu, mà làm
nghề buôn bán vàng và đá quý.

Bạn đang suy tính như vậy là rất đúng. Đừng nên
kinh doanh kế hoạch quá lâu dài, vốn quá lớn. Cứ
làm nhỏ, làm ngắn, rồi có tiền nhiều, mới làm lớn
làm lâu dài hơn.
 
Tùy cách nuôi thôi chứ ở Vn nói chung còn nhiều tiềm năng để nuôi bò. Chúng ta thua Mỹ , Úc về diện tích đồng cỏ nhưng chúng ta có thế mạnh khác là nguồn phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Vn là nước trong top 3 về xk gạo đồng nghĩa với nguồn phụ phẩm như rơm, thân ngô rất lớn. Ngoài ra những phụ phẩm khác có thể dùng làm thức ăn cho bò cũng rất nhiều như: thân, lõi ngô, bã sắn, lá sắn, lõi, ngọn dứa; rỉ mật, bã đậu nành... Vấn đề là làm sao để thu gom những phụ phẩm đó với giá rẻ nhất và công nghệ chế biến thức ăn sao cho hiệu quả và giá thành hạ.
Tôi đang thử nghiệm nuôi 50 con bò theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo mà chưa cần dùng đến đồng cỏ dùng dự phòng mà đa phần dùng cám tổng hợp và phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm kể trên.
Nuôi bò ở khu đồi núi thì tôi lo vấn đề vận tải thức ăn và những thứ phụ trợ hơn là vấn đề rừng thiêng nước độc. Vì vậy, tôi vẫn ưu tiên vùng đồng bằng thuận giao thông làm trại vì chuồng nuôi nhốt không cần diện tích quá rộng

Trời, nể bác quá, thử nghiệm đã 50 con, nuôi thật chắc là 500 con hả bác. Thực ra tôi chưa được sờ vào người con bò sống bao giờ, nhưng đọc trên này thấy nói là cỏ xanh vẫn là quan trọng nhất, phụ phẩm không thể thay thế hoàn toàn, vì vậy trong đầu vẫn nghĩ phải có đất trồng cỏ. Trang trại của bác có ở ngoài bắc không, tôi xin đến bái sư phụ để học hỏi.
Bạn ở Lương Sơn hôm nào giao lưu cái đê! Mình cũng có 1 cái nhỏ nhỏ (5,7ha) ở Lương Sơn nè
Ôi cái nho nhỏ đấy vừa đúng với ước mơ của tôi đấy, vì tôi chưa có. Định mấy hôm nữa hết Tết bắt đầu đi xem mấy cái đã search sẵn trên mạng. Trang trại của bạn ở xã nào? đã làm gì chưa? bạn biết chỗ nào bán hợp lý thì giới thiệu tôi nhé.
Tôi vốn người miền Bắc Việt Nam, làm cái gì
cũng suy tính lâu dài. Đến Mỹ lao đầu vào học
đại học ngay, trường Kinh Doanh (Business School).

Thày giáo và sách dạy, làm kinh doanh là phải theo
các phương châm: Bóc ngắn Cắn Dài, Ăn Xổi Ở Thì,
Hết Nạc Vạc Xương, vân vân, toàn là những câu răn
dạy không nên làm.

Càng ở Mỹ lâu, càng thấm hiểu câu "Thời gian là
Tiền Bạc." Vì vậy, lối suy nghĩ Việt Nam là cổ
rồi, không thích hợp lối sống kinh doanh bây giờ.
Ví dụ, người Mỹ không kinh doanh nhà đất. Nghề đó
chỉ có sập tiệm. Trái lại, người ta làm nghề cho
vay để người khác mua nhà. Người Mỹ cũng không mua
Cổ Phiếu, mà làm nghề môi giới mua bán cổ phiếu.
Người Mỹ cũng không mua vàng ngọc châu báu, mà làm
nghề buôn bán vàng và đá quý.

Bạn đang suy tính như vậy là rất đúng. Đừng nên
kinh doanh kế hoạch quá lâu dài, vốn quá lớn. Cứ
làm nhỏ, làm ngắn, rồi có tiền nhiều, mới làm lớn
làm lâu dài hơn.
Thực sự là từ khi có ý tưởng, đọc ngấu nghiến mọi thứ để tìm hiểu, có lúc rất hoang mang. Nhưng được bác khuyên tôi cảm thấy thực sự yên tâm hơn rồi. Bác vừa nhìn ra vấn đề kỹ thuật lại vừa có tầm nhìn chiến lược về vấn đề đất đai, nhất là ở VN, nó nhạy cảm và chưa ổn định được chính sách, nên nhiều người khổ trong khi một số giàu lên rất dễ dàng. Vâng, tốt nhất vẫn phải có đất đã, rồi mới "suy nghĩ trên mảnh ruộng của mình" được, cái bản năng tiểu nông nó vẫn mạnh thật :)
 
Trời, nể bác quá, thử nghiệm đã 50 con, nuôi thật chắc là 500 con hả bác. Thực ra tôi chưa được sờ vào người con bò sống bao giờ, nhưng đọc trên này thấy nói là cỏ xanh vẫn là quan trọng nhất, phụ phẩm không thể thay thế hoàn toàn, vì vậy trong đầu vẫn nghĩ phải có đất trồng cỏ. Trang trại của bác có ở ngoài bắc không, tôi xin đến bái sư phụ để học hỏi.

Sau này bên tôi sẽ làm nhiều trại vừa phải quy mô khoảng 100 con/ trại chứ không nuôi tập trung quá nhiều vào một trại nhằm đơn giản việc xây dựng hạ tầng thậm chí tận dụng các cơ sở có sẵn đồng thời tận dụng vừa đủ các phụ phẩm ở gần tránh phải vận chuyển quá xa. Hiện các trại đầu bên tôi đặt tại Hưng Yên và vùng ven Hà Nội.
Về địa điểm bên tôi ưu tiên thuê những địa điểm có thể tận dụng hạ tầng và nhiều thứ khác hơn là mua. Nhiều khi tiền lãi của số tiền xây tường bao và nhà điều hành đã lớn hơn tiền thuê.
Để xã hội hóa đầu tư và cho đủ quy mô từng trại thì bên tôi cũng kêu gọi đầu tư theo hình thức nhà đầu tư mua con giống, công ty nuôi ( thường là chu trình 1 năm) theo chế độ cam kết trước và kết thúc chu trình lợi nhuận chia theo vốn chi phí thực tế. Nhà đầu tư khi có kinh nghiệm và muốn lạp trại theo mô hình của cty cũng được tư vấn và có thể cty gửi bò ngược lại.
Thức ăn thô xanh có thể dùng nhiều thứ để thay thế phần lớn cỏ như: thân ngô tươi, ngô ủ chua, lá sắn ủ, dây lạc,...
 
mua đất Lương Sơn, rẻ cũng vào tầm 100-160tr một ha, tùy chỗ, nhưng cần cải tạo nhiều, tôi đi xem rồi, nếu mua xong chắc để cỏ mọc tiếp thôi
 
Em có người quen muốn mua đất 50 năm tại lương sơn hoà bình, khoảng 5 đến 6ha, bác nào có hoặc biết ai bán thì mách em với nhé, tiện cho em hỏi luôn giá đất 50 năm tầm bao nhiêu tiền 1ha ạ.
 
Chào các bác ! Em cũng người Lương Sơn.Đúng là các con suối chảy từ đồi cao ra nước tuy mát sạch sẽ nhưng có con kí sinh bé như sợi tóc ở trong nước. Khi trâu bò hoặc người uống nước nó sẽ bám vào miệng và chui vào mũi. Con này nó sẽ sống và phát triển ở sâu trong mũi trâu bò bằng cách hút máu. làm cho trâu bò quanh năm suốt tháng gầy gò ốm yếu. Làm trâu bò khó thở. Nó thuộc họ nhà đỉa với vắt đó. Vì thế chỉ cẩn đảm bảo nguồn nước sạch là ok thôi
 
Last edited by a moderator:
Mình bên tìm kiếm nước ngầm. Anh, Chị nào có sdt của các đội khoan cho dân ở các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình cho mình xin, hay ai đang làm trang trại gặp khó khăn trong nguồn nước thì liên hệ với mình theo sdt: 0982392455 mail: tranvansuot.dvl54@gmail.com
 


Back
Top