Thuốc triệt sản gà trống

  • Thread starter Thread starter Hiển ba ba
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vấn đề là tôi thích nuôi gà trống thiến, mà kỹ thuật thiến gà theo cổ truyền của tôi rất kém, mặt khác khi thiến gà bị hao hụt sút cân và nếu thiến nhiều tốn rất nhiều thời gian.
Vậy tôi hỏi anh, chị, em nào biết hoặc có thuốc tiêm triệt sản gà trống thì bảo tôi nhé.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Loại này cho gà uống , người ăn vào ít nhiều bị ảnh hưởng , nghe vậy cộng với tìm mua khó như thuốc tiên , nên tôi cũng đã từ bỏ ý định này luôn
 
Ngày trước cách nay khoảng 15 năm, Cu Ba có sản xuất thuốc triệt sản gà trống. Viên thuốc nhỏ giống như viên đá bỏ vào thùng quyet ga (đá lửa) nó màu trắng đục.
Muốn hoạn gà trống ta chỉ cần mổ 1 vết nhỏ ở cổ & nhét viên thuốc đó vào. sau 20 ngày bộ phận tinh hoàn của gà teo lại, mồng, tích bắt đầu nhợt màu & cũng teo luôn...thế là trở thành hoạn quan...! Rất tiện lợi, nhưng nguy hiểm vô cùng..!
Thuốc có tác dụng 6 tháng, nhưng người chăn nuôi khi thấy gà đủ cân thì bán ra chợ, ít khi chờ đến hết hiệu lực của thuốc, vậy chuyện gì sẽ xảy ra đây...???
_ Cánh mày râu chúng ta ăn phải gà có hóa chất này nhiều lần có lẽ sẽ biến thái ngay, râu thì rụng đi...còn cái của "quý" kia cũng teo dần mất hết khả năng "chiến đấu"..! Vậy sống xem như ko = chết...!
_ Sau khi nghiên cứu lại thì nguy vo cùng..."diệt vong", tôi khuyên bạn nên bỏ ý định đó đi, riêng tôi không muốn là người thế giới thứ 3...! "xăng pha nhớt".
Không riêng gì gà, heo cũng có thuốc tiêm 2cc...tôi mong thế giới này hùng mạnh như thời của "Thành Cát Tư Hãn" là tốt hơn...!
* Tôi ko ủng hộ...!
 
Hok thiến đc mình nhờ ng khác thiến sao phải dùng thuốc? Như làng e ít nhất có chục ông chuyên thiến gà. Làng có tập tục là lên lão và mỗi 1 ng đc lên đó phải có 3 con gà trống thiến cùng xôi để lên đình, chùa, thổ kì. Nên quê e năm nào cũng phải thiến kha khá gà để dùng vào ngày mùng 3 tết đó :P. Năm ngoái bố e lên lão cũng phải thiến 10 con để phòng chết do dịch bệnh hay các vấn đề khác. Thế mà đến lúc dùng đến cũng còn có 5 bé.
 
Hok thiến đc mình nhờ ng khác thiến sao phải dùng thuốc? Như làng e ít nhất có chục ông chuyên thiến gà. Làng có tập tục là lên lão và mỗi 1 ng đc lên đó phải có 3 con gà trống thiến cùng xôi để lên đình, chùa, thổ kì. Nên quê e năm nào cũng phải thiến kha khá gà để dùng vào ngày mùng 3 tết đó :p. Năm ngoái bố e lên lão cũng phải thiến 10 con để phòng chết do dịch bệnh hay các vấn đề khác. Thế mà đến lúc dùng đến cũng còn có 5 bé.
Gà thiến nuôi thả vườn trên 6 tháng, đem thịt đi ăn rất ngon không thua gì nhím nuôi 1 năm...! Da nó dày và gòn, mỡ ở bụng gần như tiêu hết, chứ nuôi mà thúc thì 4 tháng ăn được nhưng mỡ bụng nhiều..!
Chỉ tội 1 nỗi là hoạn quan nên bộ lòng & gan thì nhỏ đi, nuôi gà thiến có giá trên 120đ/kg vẫn lợi...vì gà trống thiến ăn rất ít....!
Bố em được bao nhiêu tuổi mà lên lão rồi..? Lên lão mà thịt khoảng 10 chú gà thiến thì xơi cả làng, 10 chú gà = 30kg thịt lọc...đem rô-ti, nướng, hấp, luột xé phai, nấu cà ri, nấu chao....ôi đặc sản gà này làm rất nhiều món...! Quá tuyệt.
 
Gà thiến nuôi thả vườn trên 6 tháng, đem thịt đi ăn rất ngon không thua gì nhím nuôi 1 năm...! Da nó dày và gòn, mỡ ở bụng gần như tiêu hết, chứ nuôi mà thúc thì 4 tháng ăn được nhưng mỡ bụng nhiều..!
Chỉ tội 1 nỗi là hoạn quan nên bộ lòng & gan thì nhỏ đi, nuôi gà thiến có giá trên 120đ/kg vẫn lợi...vì gà trống thiến ăn rất ít....!
Bố em được bao nhiêu tuổi mà lên lão rồi..? Lên lão mà thịt khoảng 10 chú gà thiến thì xơi cả làng, 10 chú gà = 30kg thịt lọc...đem rô-ti, nướng, hấp, luột xé phai, nấu cà ri, nấu chao....ôi đặc sản gà này làm rất nhiều món...! Quá tuyệt.
Hihi bố cháu 55 ak. Ở làng cháu từ xưa có tục như thế (các cụ chết sớm vì bệnh tật, chiến tranh...) nên sinh ra cái lệ ai cứ 55 là đc lên hàng các cụ :). Ông nào lên cũng phải có mâm xôi con gà trống thiến. Ngày đó con cháu chúc mừng cỗ bàn thì vẫn theo phong tục đó là thịt gà + xôi là chính. Nên phải 10-15 con bình quân họ to nhỏ khác nhau chú ak.
 
Hihi bố cháu 55 ak. Ở làng cháu từ xưa có tục như thế (các cụ chết sớm vì bệnh tật, chiến tranh...) nên sinh ra cái lệ ai cứ 55 là đc lên hàng các cụ :). Ông nào lên cũng phải có mâm xôi con gà trống thiến. Ngày đó con cháu chúc mừng cỗ bàn thì vẫn theo phong tục đó là thịt gà + xôi là chính. Nên phải 10-15 con bình quân họ to nhỏ khác nhau chú ak.
Thích thật nhỉ ? 55 TUỔI được lên ông hàng cụ..... Phải có con gà trống thiến trên mâm sôi.. Đây là mấu chốc quan trọng nè. gà trống thiến thịt ngon , quí, .., nên được thịt vào những ngày trọng đại là OK rồi. Nhưng ở đây có 1 điều tôi thầm nghĩ là ngày xưa ông bà mình làm lụng vất vã, chiến tranh tàn phá, nghèo đói... Vì lẻ đó nên các Cụ 55 tuổi đã là cụ nên phải gọi cụ thôi. Vì thế con gà trống thiến có Hàm ý : Ông ơi, tuổi này là hết rồi, ông cũng như tôi là " Gà trống thiến " hi hi buồn buồn suy nghĩ tầm phào cho vui tí he he.
Trời ơi chuyện này mà Lão 3PHI và Lão TRANVI nghe được chắc chết quá ///////////////////
 
Hihi bố cháu 55 ak. Ở làng cháu từ xưa có tục như thế (các cụ chết sớm vì bệnh tật, chiến tranh...) nên sinh ra cái lệ ai cứ 55 là đc lên hàng các cụ :). Ông nào lên cũng phải có mâm xôi con gà trống thiến. Ngày đó con cháu chúc mừng cỗ bàn thì vẫn theo phong tục đó là thịt gà + xôi là chính. Nên phải 10-15 con bình quân họ to nhỏ khác nhau chú ak.
anh quay vài clip up lên cho mọi người học hỏi với ạ !!
 
Thích thật nhỉ ? 55 TUỔI được lên ông hàng cụ..... Phải có con gà trống thiến trên mâm sôi.. Đây là mấu chốc quan trọng nè. gà trống thiến thịt ngon , quí, .., nên được thịt vào những ngày trọng đại là OK rồi. Nhưng ở đây có 1 điều tôi thầm nghĩ là ngày xưa ông bà mình làm lụng vất vã, chiến tranh tàn phá, nghèo đói... Vì lẻ đó nên các Cụ 55 tuổi đã là cụ nên phải gọi cụ thôi. Vì thế con gà trống thiến có Hàm ý : Ông ơi, tuổi này là hết rồi, ông cũng như tôi là " Gà trống thiến " hi hi buồn buồn suy nghĩ tầm phào cho vui tí he he.
Trời ơi chuyện này mà Lão 3PHI và Lão TRANVI nghe được chắc chết quá ///////////////////
Em vẫn ngại cái vụ mà..."có xác ...mà ko có hồn.." này lém...He..he..
Nhưng bây zờ thì khác các cụ ngày xưa, vì đã có Viaga...dùng nó thì bắn vẫn được phát 1, nhưng có viên lép viên ko...
Hì...hì....
 
Bây chừ đã phát triển mạnh về mọi mặt rồi. Máy nửa trăm năm vẩn còn chạy tốt Chí àThôi dừng lại nha, lạc đề rồi
 
Nhiều cụ hok cần đến Viagra đâu chú. :)) Tuần vẫn 1 cái đều như vắt quất ý chứ.
Uh...nhiều lúc uống trà nghe các cụ kể cũng ghiền thiệt...ko biết mấy ông có dùng "hoàng đế dược tửu" hay "Minh Mạng thang" không mà khỏe thiệt...!
 
Hok thiến đc mình nhờ ng khác thiến sao phải dùng thuốc? Như làng e ít nhất có chục ông chuyên thiến gà. Làng có tập tục là lên lão và mỗi 1 ng đc lên đó phải có 3 con gà trống thiến cùng xôi để lên đình, chùa, thổ kì. Nên quê e năm nào cũng phải thiến kha khá gà để dùng vào ngày mùng 3 tết đó . Năm ngoái bố e lên lão cũng phải thiến 10 con để phòng chết do dịch bệnh hay các vấn đề khác. Thế mà đến lúc dùng đến cũng còn có 5 bé.
Hihi bố cháu 55 ak. Ở làng cháu từ xưa có tục như thế (các cụ chết sớm vì bệnh tật, chiến tranh...) nên sinh ra cái lệ ai cứ 55 là đc lên hàng các cụ . Ông nào lên cũng phải có mâm xôi con gà trống thiến. Ngày đó con cháu chúc mừng cỗ bàn thì vẫn theo phong tục đó là thịt gà + xôi là chính. Nên phải 10-15 con bình quân họ to nhỏ khác nhau chú ak.

Đọc bài của bạn mình nghĩ về các bộ phim ngày xưa quá , mỗi nơi mỗi khác bạn àk , các vùng quê thì ko khó để kiếm người thiến gà , còn nơi mình thì kiếm người ăn gà thì đầy còn dân thiến gà ko có 1 người !


Uh...nhiều lúc uống trà nghe các cụ kể cũng ghiền thiệt...ko biết mấy ông có dùng "hoàng đế dược tửu" hay "Minh Mạng thang" không mà khỏe thiệt...!

Không có tác dụng gì đâu Chí à . Quảng cáo đó thôi, Minh Mạng thang , A Ma Kông ...v v tầm phào ....

2 bác nghe lời và tin tưởng 3 cái thuốc đó chi xa xôi , cứ chơi 1 con gà trống thiến là sung soi sói luôn rồi
 
Các bác cứ làm 1 hũ ngọc dương là ok ngayngay, ka..ka
Ông này quản cáo cho "Dê" rùi...ngọc dương theo anh nghĩ là nó bổ thôi, vì hàm lượng protein cao, nếu có ảnh hưởng đến hooc mon sinh dục nam là testosterone, thì ta nên lấy cái dây ngoằn ngoèo (ống lượn) gắn vào cái trứng dái đó là nhiều testosterone hơn cái dái (ngọc dương)...sau này có làm thịt dê đực, nhớ lấy cái đó mới quan trọng nha các bạn.
"Hũ mật không lấy mà lấy sáp ong...!"
Vì bìu dái là nơi sinh tinh, còn ống lượng là nơi chứa tinh.
 
Ngọc dương đâu phải chỉ riêng nói về " trứng dái dê" ngọc dương là nói chung về các loại trứng dái cơ mà. Có nơi con gọi là hòn cà, Nếu dùng ngọc dương mà sung về sinh lý nam thì chưa hẳn là đúng. Ví dụ như Ngọc Chí là BS thú y , đi thiến heo, bò,gà v v lấy ngọc dương về xài thì sao. Chắc cũng chẳng tác dụng gì đâu, hoặc mấy chỗ làm thịt chó, lò giết mổ trâu bò... ngọc dương và dương vật không thể kể hết... Thế thì sao họ không xài để có tầm suất cao về sinh lý chứ, mà bán ra với giá cũng thường thôi....
 
Ông này quản cáo cho "Dê" rùi...ngọc dương theo anh nghĩ là nó bổ thôi, vì hàm lượng protein cao, nếu có ảnh hưởng đến hooc mon sinh dục nam là testosterone, thì ta nên lấy cái dây ngoằn ngoèo (ống lượn) gắn vào cái trứng dái đó là nhiều testosterone hơn cái dái (ngọc dương)...sau này có làm thịt dê đực, nhớ lấy cái đó mới quan trọng nha các bạn.
"Hũ mật không lấy mà lấy sáp ong...!"
Vì bìu dái là nơi sinh tinh, còn ống lượng là nơi chứa tinh.
thực tế của em bác Chí thử coi sao,2 tuần ở củ chi cách ngày1 bữa bê tơ beefteak,hấp,nướng ,lẩu...0 uống xỉn trong những ngày ăn bò ,chỉ vài li đế trắng đưa cay.Tuần 3 là anh thấy khac biệt rỏ ,0 cần mấy món cầu kì đâu anh.Rẻ hơn uống alipas nhiều hic.nhớ test thử ở tuần thứ 3 nghe anh,thú vị lém
 
chà 55 tuổi phải thiến gà trống sao mà mình quên mất nhỉ? bây giờ muộn mất rồi biết làm sao đây:phải hỏi lại các cụ mà tạ lỗi thôi , chắc phải thiến vài chục mới đủ .súng ống cứ bắn đều đều như pháo nổ ngày tết cứ tưởng là chưa hết mùa xuânnày này mấy anh bạn sĩ quan chỉ huy của tôi ơi kễ cã( binh nhì hạ sĩ gì cũng được) nếu có lệnh chuẩn bị hành quân súng ống đã cấp phát nhưng đạn dược chưa cấp đủ cơ số,cứ vào dối thoại mình sẽ cấp đạn cho nhé ,không những đũ mà còn dư đạn đễ bắn ,nhớ bắn trúng mục tiêu ,bắn trật thì không chiệu trách nhiệm đâu nhé
 
Cái tục lệ các cụ để lại cho con chấu au nó là nét văn hóa. Nhờ như vậy mà ngày mùng 3 ( nhiều nơi hết tết) mà làng e vẫn vui như hội. AE họ hàng chuẩn bị làm gà với xôi từ đêm. Con gà phải cắt tiết ở trong lưỡi. Nước xôi phải chuẩn? Nhổ cọng lông 1 hok đc 3-5 cái mà bượt mất da. Nước luộc gà phải là nước mưa. Con gà sau khi xong đc buộc định hình.....Rồi 7h sáng các nhà bê gà lên đình,miếu,thổ kì, nhà thờ họ... Các cụ cao tuổi bình gà... Nhiều cái hay lắm :) ví dụ con gà mà chúi đầu là ông đó sợ vk này :) hay con gà nào bị chìm đít trong xôi thì là vẫn phải bươn chải lo toan...
 
ai biểu các anh cứ thích nằm gần,cứ ra hàng hiên nằm chay 3 ngày đi,đến bữa thứ tư lấy cái kéo cắt một cái lỗ nhỏ ở góc mùng nào đó,nữa đêm bày muỗi vo ve bay vào đớp cho 1 phát thức giấc,(bà nó ơi muỗi cắn gãi dùm cái lưng)
thế thì ta nằm mặn chứ có gì mà than vãn,,hi..hi áp dụng thữ coi hiệu quả lắm nghe
 
Back
Top