Thương lái Trung Quốc tung đòn độc địa với bà con nông dân Việt

Từ đầu năm đến nay, hàng trăm thương lái Trung Quốc rong ruổi khắp Việt Nam để thu mua những món hàng độc địa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, chăn nuôi của bà con nông dân.

Agriviet.Com-Nong_dan.JPG

Hãy bảo vệ lợi ích của bà con nông dân và nông nghiệp nước nhà

Điểm mặt những món hàng mà thương lái Trung Quốc thu mua ở Việt Nam thời gian qua cho thấy sự ngược đời, chúng đánh vào lòng tham của dân ta với dã tâm phá hoại làm suy kiệt cây trồng, gia tăng dịch bệnh, cạn kiệt con giống… Đầu tiên là ốc bưu vàng đến gỗ sưa, dứa, dừa non, phân trâu, đuôi trâu, rễ sim, hoa ngâu, lá cây phong ba, hạt chè, xơ dừa, lá khoai lang, lá điều, cá sấu con, rễ tiêu, mầm thảo quả, đĩa, móng trâu, mèo, cây kim cương, lá mì… hàng loạt mặt hàng quái gỡ này thương lái Trung Quốc mua để làm gì? Tại sao bà con nông dân lại nhẹ dạ cả tin bán cho chúng. Đây có lẽ là câu hỏi khó có lời giải đáp chính xác.

Agriviet.Com-Dia.jpg

Bà con nông dân bắt đĩa bán cho thương lái Trung Quốc

Tuy vậy, khi đánh giá lại những điểm tương đồng trong các sản phẩm mà thương lái Trung Quốc thu mua với số lượng lớn ngoài mục đích thu lợi, sâu hơn chính là dã tâm phá hoại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền nông nghiệp nước ta. Các hoạt động này đều tiềm ẩn nguy cơ làm mất cân bằng sinh thái và sản xuất, gây thiệt hại đến nền kinh tế, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và tạo ảnh hưởng xấu đến các thương hiệu, thương mại của Việt Nam. Đây chính là cơ hội tốt để các sản phẩm độc hại của Trung Quốc rộng đường chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.

Agriviet.Com-Mong_trau.jpg

Móng trâu được tập kết bán cho thương lái Trung Quốc

Còn nhớ, cách đây hơn 10 năm, thương lái Trung Quốc thu mua móng trâu, khi đó phong trào giết trâu lấy móng diễn ra rầm rộ ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, giá của 4 cái móng bằng giá... cả 1 con trâu. Một số người dân không ngần ngại giết thịt trâu để lấy móng bán, một bộ phận trộm cướp móng trâu xuất hiện mạnh mẽ. Chỉ một thời gian rất ngắn, số lượng trâu giảm mạnh, sức kéo của nông dân bị triệt phá nghiêm trọng, và thương lái Trung Quốc không còn thu mua nữa.

Agriviet.Com-La_dieu.jpg

Hàng ngàn hecta điều bị vặt sạch lá để bán cho thương lái Trung Quốc

Điển hình hơn vào năm 1997 thương lái Trung Quốc sang Việt Nam ráo riết thu mua mèo với giá cao. Người dân lùng sục khắp các thôn bản, ngõ ngách, nhà nào có mèo là mua về để bán sang Trung Quốc. Thậm chí, nhiều người còn trộm mèo của nhà hàng xóm, bắt mèo hoang đem bán. Tình trạng bắt trộm mèo trong dân diễn ra khá phổ biến, đời sống của bà con xóm làng xáo trộn. Thời gian sau, mùa màng bị chuột phá hoại nghiêm trong bởi sự mất cân bằng sinh thái.

Agriviet.Com-Oc_buu_vang.jpg

Thu mua ốc bưu vàng

Mỗi năm, thương lái Trung Quốc lại tung chiêu mua những món hàng lạ đời, thoạt nhìn cứ ngỡ là phi vụ làm ăn buôn bán bình thường, nhưng suy cho cùng xét cho tận chúng tiềm ẩn nguy cơ phá hoại vô cùng lớn, mà người thiệt hại trực tiếp chính là bà con nông dân và các đầu nậu. Trước mùa điều, thương lái thu mua lá điều khô giá cao, đến mùa thì họ bặt vô âm tính để lại đống nợ nần cho các đầu nậu thu mua, bà con mất mùa điều. Trước mùa tiêu, họ thu mua rễ tiêu làm cây tiêu mất sức, năng suất giảm mạnh, mất mùa, là cơ hội để tiêu độc Trung Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam…

Agriviet.Com-Ca_sau.jpg

Thương lái Trung Quốc săn mua ráo riết cá sấu sống dù rất nhỏ

Đầu năm 2014 đến nay, rất nhiều đoàn thương lái người Trung Quốc đến các tỉnh miền Tây đặt hàng mua số lượng lớn lá khoai lang với giá 10.000 đồng/kg. Họ yêu cầu một hợp tác xã vận động nông dân cắt lá khoai lang đem đến nơi tập trung để đưa xe đến chở và chi tiền hoa hồng 1.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia nông nghiệp, khoai lang bị vặt lá non thì năng suất sẽ giảm trên 50%, có thể không cho củ được.

Agriviet.Com-Khoai_lang.JPG

Vặt lá khoai lang làm năng suất giảm 50%
Song song mua lá khoai lang, thương lái Trung Quốc tung tin thu mua mầm thảo quả với giá gần 50.000 đồng/kg, trong khi giá bán cao nhất vào dịp giáp tết chỉ từ 16.000 - 18.000 đồng/kg. Ở Hà Giang và nhiều địa phương biên giới phía Bắc, thảo quả là cây xóa đói giảm nghèo vì có giá trị kinh tế cao. Nếu người dân chặt mầm ồ ạt thì thiệt hại kinh tế là rất lớn.
Thương lái Trung Quốc còn đang săn mua ráo riết cá sấu sống, đặc biệt là cá sấu con có trọng lượng 3 - 5kg… một cách triệt để khiến giá cá sấu tăng, đạt xấp xỉ 230.000 đồng/kg. Đây là trường hợp hiếm thấy trong nuôi cá sấu. Các chuyên gia khuyến cáo nếu tình hình này kéo dài rất có thể sẽ làm sụt giảm số lượng và chất lượng cá sấu giống trong tương lai.

Agriviet.Com-Re_tieu.jpg

Bà con nông dân đang đào rễ tiêu để bán

Gần đây nhất, trên địa bàn xã Ia Blang (huyện Chư Sê) xuất hiện một số người tự ý đứng ra thu gom gốc, rễ tiêu rồi về bán lại cho đầu mối tại TP Pleiku và cho thương lái người Trung Quốc. Giá mua rễ tiêu dao động quanh mức 45.000 đồng/kg. Việc bà con chặt rễ tiêu bán cho thương lái Trung Quốc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng năng suất tiêu trong năm nay. Sắp tới thương lái Trung Quốc sẽ thu mua gì nữa đây?
Các chuyên gia khẳng định, cần phải phổ biến rộng rãi những âm mưu, chiêu trò của các đối tượng xấu nhắm vào nền kinh tế nước nhà cho người dân hiểu và không tiếp tay cho các đầu nậu và thương lái Trung Quốc. Đây là một trong những vấn đề nóng được đưa ra chấp vấn tại kì họp Quốc hội. Trả lời chất vấn, ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng: Chuyện thương lái nước ngoài mua trái phép nông thủy sản ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu dùng trong nước, khiến doanh nghiệp trong nước thiếu nguyên liệu để chế chế biến và gây hỗn loạn thị trường là có thật. Nhưng, từ đầu năm 2014 đến nay đã giảm hẳn so với thời gian trước.
Trước những âm mưu của thương lái Trung Quốc, hy vọng bà con nông dân Việt Nam hãy bình tĩnh, sáng suốt và ngăn chặn kịp thời những âm mưu đó để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bản thân mình và nền nông nghiệp nước nhà, tránh mọi âm mưu xấu của ngoại bang.

(Bài viết thể hiện văn phong, nhận định và quan điểm riêng của tác giả)
Agriviet
Ảnh sưu tầm.
 


Last edited:
chia sẽ rất haymongcác bạn thành công!
 


Bọn nó ăn sh# gì mà sao lại thâm được vậy ta??
có bác nào biết nói em nghe với?
 
Van đề ở đây ko phải là giá 1kg dễ tiêu bao nhiêu ma phải nghĩ tới việc nhiều kẻ ko có việc làm vô công dồi nghề đi đào trộm, phá hoại của người khác các bạn ah , làm vayyj sẽ gây lũng loạnXin lỗi mọi người trước vì nếu bài coment của mình có ý xuc phạm ai đó, nhung mình thay PHM bạn co suy nghĩ đơn giản quá'mà lý sự cùn nữa ,
 
Last edited by a moderator:
Tóm lại là quan điểm của nhà báo khác với quan điểm của những người nắm vững kỹ thuật, tôi thông cảm với PHM vì cái tính nóng nảy của anh. Tôi cũng không trách mấy anh nhà báo, chỉ mong mấy anh nhà báo phát hiện vụ việc nhanh và kịp thời để cảnh báo nhân dân và thông báo với chính quyền tống cổ mấy thằng đó về nước gấp. Chứ các bác cứ đợi bọn thương lái Trung Quốc mua xong bỏ chạy mất tăm rồi các bác mới viết bài tổng hợp lại mấy vụ buôn bán của bọn đó thì hậu quả ...đã rồi! Thông tin là phải nhanh và chính xác. Trân trọng!
 
các bác cứ đọc mà suy ngẫm.Thấy đúng thì nghe không thì thôi. dân ta thì có bản chất thấy lợi trước mắt thì làm. Trước đây ở quê tôi cũng có trường hợp thương lái đi mua gom lá cây bương, cay mai, 1 thời gian sau các cây này trụi hết lá, đến mùa măng năm sau thì cây không có củ, rồi hạn hán mất mùa ngô lúa.đấy là chua kể những cây bị dân chặt hạ để lấy lá. Tôi đồng tình với tác giả bài viết.
 
Huy vọng người dân Việt Nam hãy luôn bình tĩnh
 

Đọc bài này, mình phải xem hết cm của mọi người. Qủa thực rất nhiều ý kiến hay. Mình có ý kiến thế này.
Thực ra nhà báo và cái bạn PHM đều có lí lẽ riêng. Mình thích lí lẽ của anh nhà báo. Bởi, báo chí là phản ánh nhự sự kiện đang diễn ra bao quát, và anh ấy viết là ở Chư Sê đang có thực trạng đó thì không có gì sai. Anh ấy chỉ ghi nhận, chứ không bình luận về tại sao, hậu quả... theo ý kiến cá nhân. Thấy thế nào thì viết như thế, đảm bảo tính chân thực của sự việc.
Tuy nhiên, ý kiến của bạn PHM cũng rất có lí. Vì chắc bạn có người quen nên bạn biết rõ, tại sao người ta lại nhổ rễ tiêu. Song bạn đi vào 1 khía cạnh khác sâu hơn a nhà báo. Nhà báo chí nói là có tình trạng rễ tiêu bị người dân nhổ đem bán. Còn bạn PHM lại phân tích rõ hơn, người ta bán là do cây bị hư, hoặc nhổ bỏ trồng cây mới. Thực ra, 2 ý kiến không có mâu thuẫn nhau, nhưng do ý kiến chủ quan mà 2 anh phản pháo nhau. Người Việt Nam mình đoàn kết lắm, và người nông dân nhiều khi không hiểu được âm mưu sâu bên trong của bọn TQ là gì. Nếu vậy, mình có thể giải thích cho họ biết thêm, tuyên truyền để họ cảnh giác trước những chiêu oái oăm của tụi TQ. Cả nhà đòan kết lên nào.
 
tôi không biết những thông tin kiua như thế nào nhưng chuyện đào lấy rễ tiêu mang bán là chuyện tầm bậy. chẳng ai đi đào rễ tiêu mang bán cả. bạn biết 1 trụ tiêu 1 năm cho thu hoạch bao nhiểu tiền không. để đầu tư 1 trụ tốn kém bao nhiêu tiền k??? có chăng cũng chỉ là mấy gốc tiêu chết họ đào lên mang bán thôi.giá 1 dây tiêu bây giờ dao động 20-30k. có chỗ còn đắt hơn. vậy dây tiêu còn sống họ ngu gì đào lên,đem bán để làm gì khi nó đuọc có 45k/kg. bọn trộm cũng không ngu gì bán với giá đó trong khi tiêu giống đang có giá. em suy luận vậy có gì tác giả bỏ qua. em không trrồng tiêu nhưng nhà vợ em và bà con thì có.
Thế bạn có bao giờ nghĩ trộm tiêu hạt khó hơn trộm rễ tiêu không? Muốn trộm tiêu thì phải đến mùa thu hoạch mới có tiêu mà trộm. Tiêu có giá thì gia chủ giữ ngày giữ đêm. Rễ tiêu thì chẳng ai giữ. Một đêm trộm tích cực thì một người kiếm vài chục ký dễ như chơi.
PS: Đây chỉ là suy luận thui nhé. Cái vụ kia thì mình không rõ nên không bàn
 
Thế bạn có bao giờ nghĩ trộm tiêu hạt khó hơn trộm rễ tiêu không? Muốn trộm tiêu thì phải đến mùa thu hoạch mới có tiêu mà trộm. Tiêu có giá thì gia chủ giữ ngày giữ đêm. Rễ tiêu thì chẳng ai giữ. Một đêm trộm tích cực thì một người kiếm vài chục ký dễ như chơi.
PS: Đây chỉ là suy luận thui nhé. Cái vụ kia thì mình không rõ nên không bàn
bác chưa hiểu ý em thì phải.
 
Chào @PHM (Tôi không biết phải xưng hô với bạn thế nào cho phải phép, vì vậy nếu có gì chưa đúng trong cách xưng hô mong bỏ qua). Xin lỗi bạn, chúng tôi là những người làm báo, là những người cầm bút chí ít cũng đã 5 năm trong môi trường báo chí chính thống được Đảng, Nhà nước và ĐỘC GIẢ công nhận. 5 năm chưa đủ dài với nghề nhưng đủ để chúng tôi khẳng định mình có đạo đức chứ không có kiểu câu like trơ trẻn như những báo khác hay như bạn nói về chúng tôi.
Để có 1 bài báo không phải tự dưng ngồi đó phịa ra được, bạn lạy chúng tôi ư... phát ngôn đó đủ để chúng tôi lạy bạn 1 vạn lần rồi đấy.
Đạo đức của một người cầm bút chân chính - chúng tôi tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình viết ra. Nếu bạn cho là sai thực thật, hãy chứng minh điều đó là đúng. Tôi sẽ công khai xin lỗi, bẽ gãy bút và từ bỏ nghề... Thân ái!
mình ở sứ bắc, vào Tây Nguyên lập nghiệp, mình cũng đã chứng kiến việc TQ thu mua móng trâu, mua mèo, mua râu ngô non, vừa năm trước thì mua lá vải... rồi ở trong nam thì thu mua rễ tiêu, lá điều, lá khoai lang non...những thôn tin trên báo trí viết nhiều mà. cảm ơn tác giả về bài viết đã tổng hợp nhiều chiêu trò của TQ cho mọi người đặc biệt là người dân được biết.
 
Chào @PHM (Tôi không biết phải xưng hô với bạn thế nào cho phải phép, vì vậy nếu có gì chưa đúng trong cách xưng hô mong bỏ qua). Xin lỗi bạn, chúng tôi là những người làm báo, là những người cầm bút chí ít cũng đã 5 năm trong môi trường báo chí chính thống được Đảng, Nhà nước và ĐỘC GIẢ công nhận. 5 năm chưa đủ dài với nghề nhưng đủ để chúng tôi khẳng định mình có đạo đức chứ không có kiểu câu like trơ trẻn như những báo khác hay như bạn nói về chúng tôi.
Để có 1 bài báo không phải tự dưng ngồi đó phịa ra được, bạn lạy chúng tôi ư... phát ngôn đó đủ để chúng tôi lạy bạn 1 vạn lần rồi đấy.
Đạo đức của một người cầm bút chân chính - chúng tôi tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình viết ra. Nếu bạn cho là sai thực thật, hãy chứng minh điều đó là đúng. Tôi sẽ công khai xin lỗi, bẽ gãy bút và từ bỏ nghề... Thân ái!
Chào @PHM (Tôi không biết phải xưng hô với bạn thế nào cho phải phép, vì vậy nếu có gì chưa đúng trong cách xưng hô mong bỏ qua). Xin lỗi bạn, chúng tôi là những người làm báo, là những người cầm bút chí ít cũng đã 5 năm trong môi trường báo chí chính thống được Đảng, Nhà nước và ĐỘC GIẢ công nhận. 5 năm chưa đủ dài với nghề nhưng đủ để chúng tôi khẳng định mình có đạo đức chứ không có kiểu câu like trơ trẻn như những báo khác hay như bạn nói về chúng tôi.
Để có 1 bài báo không phải tự dưng ngồi đó phịa ra được, bạn lạy chúng tôi ư... phát ngôn đó đủ để chúng tôi lạy bạn 1 vạn lần rồi đấy.
Đạo đức của một người cầm bút chân chính - chúng tôi tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình viết ra. Nếu bạn cho là sai thực thật, hãy chứng minh điều đó là đúng. Tôi sẽ công khai xin lỗi, bẽ gãy bút và từ bỏ nghề... Thân ái!
Chào bạn và các bạn trên diễn đàn. Đầu tiên mình đánh giá cao về bài viết đây là một bài tổng hợp và có lẽ là đầy đủ nhất về các vụ thương lái Trung Quốc thu mua những thứ gọi là "quái di" làm nhiều gia đình và nhiều nông dân khóc dở mếu dở. Nhưng mình cũng không hẳn đồng tình toàn bộ với bạn Nguyễn Ý Nhạc chúng ta cũng đã biết đó có biết bao bài báo viết về tấm gương giỏi trong việc làm kinh tế nhưng cũng có biết bao bài viết ca ngợi một ngành hay môi vật nuôi nào đó với những lợi đoại loại như lái cao mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng hay hàng tỷ đồng để rôi mọi người làm theo và học theo rồi sau đó thế nào mọi người cũng biết ở đây tôi không ám chỉ điều gì mà chỉ mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng nhau phát triển và làm giầu chứ đừng có những bài thổi phồng nên làm mất phương hướng của mọi người. Nếu tôi viết các ý trên có gì không phải mong mọi người bỏ qua
Xin trân trọng cám ơn
 
Nói thật nếu họ có ác ý thì "chơi" ở cửa khẩu, không mua hàng của VN thì ta chết chắc và cũng đừng ai dạy khôn nông dân, họ biết cái nào cần bán cái nào không, nồi cơm của người ta mà! Nhắm bán được thì bán thêm tiền mua phân thuốc.
 


Back
Top