tìm bác đam mê về nông nghiệp

  • Thread starter Ngọc Như
  • Ngày gửi
Hiện nay mình đang rất muốn giao lưu kết bạn với các bác trng diễn đàn đam mê nông nghiệp, mong muốn làm nông nghiệp thông minh...
Mọi người ai có cùng chí hướng thì liên hệ mình qua sdt:01674656858 (Như) nhé
Hoặc gmail:nguyenngocnhu1408@gmail.com
 


Hiện nay mình đang rất muốn giao lưu kết bạn với các bác trng diễn đàn đam mê nông nghiệp, mong muốn làm nông nghiệp thông minh...
Mọi người ai có cùng chí hướng thì liên hệ mình qua sdt:01674656858 (Như) nhé
Hoặc gmail:nguyenngocnhu1408@gmail.com
Làm nông nghiệp thông minh? Theo mình hiểu thì có phải là vắt sữa bằng máy chứ không phải vắt sữa bằng tay không nhỉ???
 


Làm nông nghiệp thông minh? Theo mình hiểu thì có phải là vắt sữa bằng máy chứ không phải vắt sữa bằng tay không nhỉ???
Nông nghiệp thông minh là không cần vắt sữa luôn bác ơi. Mang con bò ra cửa hàng ai muốn uống bao nhiêu thì cứ thế mà nút thôi bác à...Hít một hơi tính 5k :D:D:D
 
Nông nghiệp thông minh là gì thì các bác vắt não ra mà tìm hiểu nhé. :hoa::hoa::hoa:, còn ai có tâm huyết với nông nghiệp thì có thể gặp trực tiếp để trao đổi sách lược. :Haha::Haha:, chúc các bô lão cuối ngày vui vẻ nhé.... :Kem::Kem::Kem:
 
Nông nghiệp thông minh là gì thì các bác vắt não ra mà tìm hiểu nhé. :hoa::hoa::hoa:, còn ai có tâm huyết với nông nghiệp thì có thể gặp trực tiếp để trao đổi sách lược. :Haha::Haha:, chúc các bô lão cuối ngày vui vẻ nhé.... :Kem::Kem::Kem:

Chủ thớt đưa ra câu hỏi làm cả nhà đau đầu để trả lời làm sao
tl đúng ý của chủ thớt...khó ghê...
Muốn làm được nông nghiệp thông minh thì phải có cái đầu thông minh
Phải có tâm huyết, say mê và yêu nông nghiệp...
không chùn bước trước những khó khăn, rủi ro...
sinh nghề tử nghiệp
 
Hiện nay mình đang rất muốn giao lưu kết bạn với các bác trng diễn đàn đam mê nông nghiệp, mong muốn làm nông nghiệp thông minh...
Mọi người ai có cùng chí hướng thì liên hệ mình qua sdt:01674656858 (Như) nhé
Hoặc gmail:nguyenngocnhu1408@gmail.com
Con gái, người đồng-hương của tui!
Ba mươi năm trước, tui trở lại nghề nông, biết là rất cực... dần-dần tui thấm cái ngu mỗi ngày của mình... mà ác cái, "không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào"... rồi cứ lại làm thử, thử miết... đến lúc bỏ cuộc! Mà mê như vậy, thì có bỏ cuộc được đâu? Rồi tui nghiệm ra một điều:
- Sự hiểu biết, sự kinh-nghiệm trãi qua của biết bao người đi trước... nhiều lắm! Tại sao tui không dùng để mà trồng?
- Rồi tui bị rớt vào cái "mê trận khác" : làm sao biết được cái nào hay, cái nào dở?
Con gái, từ đó, tui không làm thử-nghiệm gì cả. Mà tui biết gì để gọi là "thử-nghiệm"? Nói ra mắc cỡ! Tối ngày cứ chạy theo những điều xa-xôi... Sao không nhìn cây cứ èo-uột, cứ làm khổ tui?
Con gái, con làm tui gõ những dòng nầy, là để gởi con, một người "đam mê nông-nghiệp và mong muốn làm nông-nghiệp thông-minh"! Hoan-hô con gái, một người đồng-điệu! Có dịp, tui sẽ thăm con để nói chuyện "Ứng-dụng nông-nghiệp một cách thông-minh" với con cho vui.
Bác Trung.
 

Last edited:
Con gái, người đồng-hương của tui!
Ba mươi năm trước, tui trở lại nghề nông, biết là rất cực... dần-dần tui thấm cái ngu mỗi ngày của mình... mà ác cái, "không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào"... rồi cứ lại làm thử, thử miết... đến lúc bỏ cuộc! Mà mê như vậy, thì có bỏ cuộc được đâu? Rồi tui nghiệm ra một điều:
- Sự hiểu biết, sự kinh-nghiệm trãi qua của biết bao người đi trước... nhiều lắm! Tại sao tui không dùng để mà trồng?
- Rồi tui bị rớt vào cái "mê trận khác" : làm sao biết được cái nào hay, cái nào dở?
Con gái, từ đó, tui không làm thử-nghiệm gì cả. Mà tui biết gì để gọi là "thử-nghiệm"? Nói ra mắc cỡ! Tối ngày cứ chạy theo những điều xa-xôi... Sao không nhìn cây cứ èo-uột, cứ làm khổ tui?
Con gái, con làm tui gõ những dòng nầy, là để gởi con, một người "đam mê nông-nghiệp và mong muốn làm nông-nghiệp thông-minh"! Hoan-hô con gái, một người đồng-điệu! Có dịp, tui sẽ thăm con để nói chuyện "Ứng-dụng nông-nghiệp một cách thông-minh" với con cho vui.
Bác Trung.
Con cảm ơn bác đã động viên con, con đang cố gắng vì niềm đam mê nông nghiệp bác ạ

Em đang ở Sài Gòn, không phải ở Bến Tre mọi người nhé, Bến Tre la quê gốc của em.
Nếu mọi người có tâm huyết với nông nghiệp thì em nghĩ chúng ta nên có buổi offline, một vài anh em, trao đổi trực tiếp sẽ dễ hơn, kế hoạch thì em đã viết sẵn rồi,...
Một lần nữa anh em nào thật sự đang trăn trở cho nông nghiệp, muốn làm giàu từ nông nghiệp
Thì liên hệ với em qua sdt: 01674656858 (Như)
hoặc gửi mail cho em: Gmail: ngueynngocnhu1408@gmail.com
 
Nông nghiệp thông minh :
Nghiệp là một thói quen được lập đi lập lại một cách vô thức .
Nông là không sâu cũng không cạn , là trung trung .
Thông là '' con đường được đi lại nhiều lần ''
Minh là minh tâm kiến chánh tùy duyên sinh nhân quả , tất cả các pháp điều vô ngã nên chúng ta cũng chớ nên chấp trước vọng tưởng .
( giải nghĩa đúng 100 % luôn )
 
Con cảm ơn bác đã động viên con, con đang cố gắng vì niềm đam mê nông nghiệp bác ạ

Em đang ở Sài Gòn, không phải ở Bến Tre mọi người nhé, Bến Tre la quê gốc của em.
Nếu mọi người có tâm huyết với nông nghiệp thì em nghĩ chúng ta nên có buổi offline, một vài anh em, trao đổi trực tiếp sẽ dễ hơn, kế hoạch thì em đã viết sẵn rồi,...
Một lần nữa anh em nào thật sự đang trăn trở cho nông nghiệp, muốn làm giàu từ nông nghiệp
Thì liên hệ với em qua sdt: 01674656858 (Như)
hoặc gửi mail cho em: Gmail: ngueynngocnhu1408@gmail.com
Chao e anh dang o lam dong a cung rat dam me lam nong nghiep .hien tai a bg dang lam màu va chan nuoi
 
Lúc trước ông cha mình làm ruộng cuốc đất fồng cả tay...cho trâu kéo...rồi đến khi máy móc ra đời..cái ông thánh máy cày ra đời cày rầm rầm bằng cả chục con trâu..như thế là cải tiến rồi đó bác..hehe...mà cái fần cày ruộng của vn mình chắc ko còn cải tiến dc nữa..hihi..nông nfhiệp vn mình bây jờ chưa bằng nông nghiệp mỹ những năm 90..mà khi mình bằng nước mỹ bây jờ chắc cũng xuống lỗ hết rồi nhĩ..
Bạn ơi, những năm 1800 nước Mỹ đã có máy gặt chạy bằng ngựa kéo rồi. Nông dân ta nhiều nơi vẫn gặt bằng tay
 
Hiện nay mình đang rất muốn giao lưu kết bạn với các bác trng diễn đàn đam mê nông nghiệp, mong muốn làm nông nghiệp thông minh...
Mọi người ai có cùng chí hướng thì liên hệ mình qua sdt:01674656858 (Như) nhé
Hoặc gmail:nguyenngocnhu1408@gmail.com
chào em rất vui được làm quen với em. Anh đang làm nông nghiệp nhưng khó khăn cứ chồng chất
nếu được ta nên có buổi of nói chuyện cho vui nhỉ
 
Nông nghiệp thông Minh là một mô hình rất là hay đã phát triển ở các nước tiên tiến từ lâu. Tuy nhiên ở nước ta vẫn còn mới mẻ và thường là vẫn theo cách truyền thống, lý do là vì chi phí đầu tư vào công nghệ rất cao. Nếu bạn có thể có những mô hình sáng chế như nhà sáng chế Nguyễn Văn Dũng vừa rồi với các thiết bị như máy thu hồi lúa, máy xới cầm tay hay thiết bị bón phân.... Mà không phải đi nhập ngoại Thì nông dân sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư và công sức lao động! Thân
 
Sao cứ phải đi theo nc ngoài hay hướng dùng nhiên liệu. Rồi chạy theo chương trình giảm khí nhà kính. Mâu thuẫn là sáng chế nào mà k dùng máy móc thay thế sức ng? K dùng nhiên liệu, điện? Ai học địa lý đều biết giá trị phải trả cho từng wat điện k phải chỉ là tiền.
 
Sao cứ phải đi theo nc ngoài hay hướng dùng nhiên liệu. Rồi chạy theo chương trình giảm khí nhà kính. Mâu thuẫn là sáng chế nào mà k dùng máy móc thay thế sức ng? K dùng nhiên liệu, điện? Ai học địa lý đều biết giá trị phải trả cho từng wat điện k phải chỉ là tiền.
Hoan hô bạn tư tưởng của bạn rất phù hợp để trở về với thời kỳ nguyên thủy. Chính vì có những người mặc quần áo thế kỷ XXI mà tư duy ở thế kỷ XII như bạn nên đất nước ta mới may mắn từ nước nghèo mãi mới nên dk nước thu nhập Trung Bình. Nền nông nghiệp nước ngoài phát triển hơn nước ta vài chục năm nếu vẫn còn giữ những tư duy lỗi thời mà ko dần đổi mới Thì bao giờ đất nước mới phát triển dk bà con mới thoát nghèo dk! Thân
 
K biết b bao tuổi, chắc tâm thần chỉ phỉnh đk.vậy thôi. B có chính kiến nào khác cho những người khác k?
 
K biết b bao tuổi, chắc tâm thần chỉ phỉn đk.vậy thôi. B có chính kiến nào khác cho những người khác k?
Xl b chứ b ko thấy ở topic này chủ đề là làm nông nghiệp thông Minh ak! Mọi người vào đây thảo luận bạn lại đi bàn lùi như thế! Thân
 
Đi lùi là j? Đi tiến là j? Ai chả muốn có của rảnh nợ, nhàn thân. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ thêm người làm, người giàu là nhiều tiền nhờ nông nghiệp thông minh? Giàu là có tiền và thải ra khí nhà kính? Là xây đập thủy điện? Xả lũ, hạn hán?
Cta lên mạng tìm kiếm thăng hoa?
Thân!
 
Cãi nhau cũng vì 2 cái chữ "thông minh" mà ra. Cái từ này bây giờ bị lạm dụng quá. Nào là nông nghiệp thông minh, người tiêu dùng thông minh.... mấy cái đồ đểu quảng cáo trên tv sau khi nó nổ nghe không kịp ( nói nhanh do sợ tốn tiền) lồng chuông điện thoại inh ỏi thì cuối cùng nó phán "hãy là người tiêu dùng thông minh". Nếu ai đã bỏ tiền ra đóng tiền truyền hình cáp và mua hàng của nó để trở thành người tiêu dùng thông minh là nó đã trở thành người bán hàng thông minh hơn người tiêu dùng thông minh.
 


Back
Top