Thảo luận Tìm người hợp tác khai thác trang trại 1,5ha ở Bắc Giang

  • Thread starter vuvanchinh2000
  • Ngày gửi
Nhà em có trang trại vườn đồi kiểu gia đình,rộng khoảng 1,5ha, tường vây, nhà ở kiên cố, ao chứa nước loại nhỏ, cách thủ đô HN khoảng 70km, đường nhựa ô tô tải vào tận nơi(có khoảng 500m đường đất đồi nhưng nền vững chắc đi được trong cả mùa mưa)hiện đang trồng vải thiều, na, hồng, mấy năm vừa rồi do gia đình có việc bận nên không chăm nom săn sóc được. Nay em đang lập kế hoạch để cải tạo lại.
Rất mong nhận được ý kiến tư vấn đóng góp của các bạn.
Em xin up thêm ảnh để các bạn tiện theo dõi.
http://s44.photobucket.com/user/vuva...tml?sort=3&o=2
Đoạn đường đất đồi, nền cứng, xe tải 3,5 tấn chạy được nối từ đường nhựa vào vườn.
http://s44.photobucket.com/user/vuva...tml?sort=3&o=1
Nhìn từ xa
http://s44.photobucket.com/user/vuva...tml?sort=3&o=1
Cổng chính
http://s44.photobucket.com/user/vuva...tml?sort=3&o=4
Sân
http://s44.photobucket.com/user/vuva...tml?sort=3&o=4
Nhà kiên cố
http://s44.photobucket.com/user/vuva...ml?sort=3&o=10
Nhà kho/Chuồng cũ
http://s44.photobucket.com/user/vuva...0fd77.jpg.html
Ao nhỏ chứa nước.
 


Last edited by a moderator:
Nên lập trại trồng cây giống Bơ trái vụ để bán.

Việt Nam đang nở rộ phong trào trồng cây Bơ giống
Sớm (hái trái vào tháng 2 đến tháng 4), giống chính
vụ thì không nói đến, và Bơ giống Muộn (hái trái vào
tháng 10 tháng 11). Vậy thì từ tháng 12 đến tháng Giêng
không có trái Bơ mà bán. Trên thế giới, cụ thể là ở
Mỹ, thì có nhiều giống Bơ trái chín vào nhiều tháng
khác nhau, nên quanh năm đều có trái bơ bán, không
biết lúc nào là chính vụ, lúc nào là trái vụ.

Chịu khó tìm hiểu với từ khóa "bơ sớm, bơ đầu giòng"
thì ra nhiều bài báo để tìm hiểu trái Bơ ở Việt Nam.
Nói tóm lại, cả nước Việt Nam đều trồng được Bơ, và
cả nước trồng Bơ cũng không đủ yêu cầu của châu Á,
trước hết là Nhật và Hàn. Vì thế Việt Nam cần mấy
nghìn héc ta trồng cây giống cũng chưa đủ để cấy khắp
Việt Nam. Việc gì phải trăn trở câu hỏi "trồng cây gì
nuôi con gì" cho mệt.

Hãy để bạn tự tìm hiểu đi. Tôi chỉ gợi ý cho bạn, ngay
bây giờ phải ươm mấy trăm nghìn hạt bơ đi. Sau đó một
năm, sẽ ghép chồi những giống bơ Mỹ và Đắk Lắk lên
những cây non đó. Chỉ 2-3 năm sau khi ghép, thì những
cây non đó có trái. Tuy thế, sau khi ghép vài tháng,
khi các vết ghép đã lành, thì đã có thể bán cây giống
được rồi. Thời gian từ gieo hạt đến lúc bán ít nhất là
2 năm. Lúc ấy, chiều cao cả bầu của cây giống chưa tới
1 mét, cân nặng vài ký, tán rộng hơn 1 gang tay, có
thể đóng hộp gửi bưu điện rất dễ để bán tận Lai Châu,
Cao Bằng, Đà Nẵng, Lâm Đồng. Cây giống có thể bán từ
5 chục Nghìn đến 1 trăm nghìn đồng. Giá cây Bơ giống
bán ở Mỹ thường 5 chục đôla thôi.

Hình cây Bơ giống để tham khảo:

6a-1.JPG
 
Cảm ơn bác, em cũng mới nghe về cây giống loại này. không biết có hợp với đất đồi trung du trên em ko nữa
 
Cây này không kén đất, mà kén khí hậu,
nhất là nhiệt độ, hai là độ ẩm, ba là
gió, bốn là nắng, cuối cùng là đất.

Nhiệt độ phải thấp, nhưng không đóng băng.
Nhiệt độ càng cao thì năng suất càng kém.
Đăk Lăk, Đà Lạt nhiệt độ thấp hơn Bắc Giang
nhưng mùa đông không có sương muối, nên có
thể năng suất hơn Bắc Giang. Tuy thế, còn tùy
theo giống, nên cứ phải trồng mới biết được.

Khi hoa nở, đô ẩm cao và nhiệt độ dưới 20 độ
thì năng suất cao. Tuy thế, năm nay năng suất
cao, thì năm sau năng suất phải thấp. Có người
khi thấy Bơ được mùa, thì vặt bớt trái đi, để
sang năm được mùa hơn cả làng, bán giá cao hơn.
Nếu xung quanh có nhiều sông hồ hay ruộng lúa
thì độ ẩm cao, rất tốt cho Bơ.

Bơ sợ gió vì rụng hoa, rụng trái, gẫy cành.
Nắng thì cần nhiều, không nên ở giữa khe núi,
hay ở trong thành phố có nhà nhiều tầng che mất
nắng. Trồng trong vườn, thì cây phải cách xa
nhau 8 mét để khỏi che nắng của nhau, cây sẽ
mọc vóng lên. Thế nhưng mình trồng cây chủ
xa nhau, và ở giữa chỉ để cây giống cao chưa
tới 1 mét, thì không ảnh hưởng đến cây chủ.

Đất trồng Bơ không được úng, và luôn có mưa
rồi nước mưa chảy đi chứ không ngập lại. Điều
quan trọng là ta trồng cây giống, chứ cây chính
chỉ để lấy chồi mà tiếp ghép thôi. Năng suất là
ở chỗ người mua giống về trồng chứ không phải ở
chỗ làm cây giống. Dù sao, nếu không có sương
muối quá lâu làm chết cây, thì các điều kiện khác
ta có thể làm nhân tạo được. Ví dụ này nóng nắng
hạn, ta có thể phun nước tưới lên cao để mát và
ẩm trước giờ hoa nở, thì hoa thụ phấn tốt. Đừng
tưới phun trong lúc hoa đang nở. Ví dụ thời tiết
dự báo dưới Không độ, thì ta phải chăng màn, căng
bạt và đốt than vào lúc gần sáng là lúc lạnh nhất,
và đốt chừng 1-2 giờ là đủ. Đốt cháy nhỏ lửa thôi
chỉ ấm chứ không cần nóng. Đốt bên cạnh mỗi cây
một viên than cám, ở phía bắc, đầu gió thổi. Ví
dụ lâu ngày không mưa, thì phải tưới nước bằng cách
vặn vòi nước ri rỉ chảy 1 giờ liền cho mỗi cây.

Điều quan trọng là ương cây từ hạt để lấy gốc mà
tiếp chồi lên ngọn. Việc đó phải làm càng sớm càng
tốt. Làm ngay bây giờ thì mới chóng có cây bán.
 
bạn ở đâu bắc giang, mình đang cần thông tin về đất của bạn, liên hệ mình nhé : 016 9898 5478
 
Cảm ơn bác anhmytran đã quan tâm và tư vấn.
Trang trại của nhà em nằm tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, vị trí giáp ranh xã Xương Lâm. Cách thị trấn Vôi 3,5km, cách quốc lộ 31 đi Chũ 3 km.
 
Tôi coi bản đồ "Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang, Vietnam"
thì thấy gần thị xã Bắc Giang. Ở đó thì không bao giờ có
sương muối. Nếu thời tiết trở chứng mà có sương muối thì
cũng chỉ chốc lát ban sáng, không làm chết được cây Bơ.

Một điều cần nói thêm về các giống Bơ ở Mỹ, là chúng đều
trổ bông vào tháng Giêng Hai, và muộn nhất là tháng Ba.
Tuy thế, trái chín thì lại khác nhau. Có giống từ trổ bông
đến lúc chín là một năm rưỡi. Có giống từ trổ bông đến lúc
chín chưa đầy một năm. Trổ bông đầu năm, thì cuối năm hái
trái.

Ở Bắc Giang, tháng Giêng Hai và tháng Ba thì còn lạnh lắm.
Vậy thì bông Bơ rất dễ thụ phấn và đậu trái nhiều. Nếu bón
đủ Kali và Phốt Pho thì có lẽ phải hái tỉa trái cho khỏi
quá dày, làm trái nhỏ, kém bắt mắt. Đây là một lợi thế của
Bắc Giang hơn Đăk Lăk mà người Việt Nam chưa khám phá ra.
Đến giữa hè, nhiệt độ Bắc Giang cao hơn Đăk Lak, nhưng lúc
ấy Bơ đã đậu trái rồi, không sợ bông nở bị nắng đốt nữa.
Rất có thể trồng Bơ ở Bắc Giang năng suất cao hơn Đăk Lăk.

Điều đáng nói nữa là giống bơ Đăk Lăk mang ra Bắc Giang thì
sẽ trổ bông muộn hơn, và trái chín muộn hơn. Đó cũng là một
lợi thế để Bắc Giang bán trái Bơ Muộn, khỏi bán giá rẻ khi
Bơ cùng chín với bơ Đăk Lăk. Điều này cũng xảy ra với Vải
Thiều Bắc Giang mang vào Đăk Lăk thì chín trễ hơn 1 tháng,
làm giá vải thiều Đăk Lăk cao hơn giá vải Bắc Giang.
 

Nhưng chỗ em thì nhiều sương muối lắm, bắt đầu từ tháng chạp tới hết tháng 3 âm lịch. Có lẽ sẽ khó mà làm được, tuy vậy em cũng sẵn sàng trồng thử nghiệm một ít. Bác anhmytran đang ở Đăk Lawk à?
 
ở miền bắc việt nam, không riêng gì bắc giang, tháng chạp, tháng giêng, tháng 2 là mùa xuân mưa phùn rả rích lả tả cả ngày, cây mà ra hoa mùa đó thì khó khăn trong việc thụ phấn, ví dụ như vải mà ra hoa tầm sau tết âm lịch 2 tuần thì khi hết quá trình thụ phấn chỉ còn lại cọng, haizz chẳng thấy quả nào!
 
Tôi đã ở miền Bắc Việt Nam mấy chục năm trời.
Mùa Đông Xuân có Đào, Mơ, Mận nở bông kết trái
hàng triệu trái, sao bảo là không đậu? Còn
Bưởi, Cam, Chanh nữa, cũng nở bông mùa Xuân.
Tôi biết Nhãn trổ bông mà gặp mưa phùn thì mất
mùa. Tôi không biết Vải, nhưng chắc là bạn nói
đúng. Dù sao, Nhãn và Vải vẫn thường có có nhiều
trái bán hàng năm. Nhãn Hưng Yên còn có tật là
năm được mùa và năm mất mùa. Bơ cũng có tật ấy.

Lại nói về Sương Muối. Người miền xuôi ở miền
Bắc không biết thế nào là sương muối cả. Họ
cứ gọi sương mù là sương muối. Người miền Nam
thì biết gọi đúng là sương, hay sương mù, vì
miền Nam chẳng bao giờ có sương muối cả. Miền
Bắc chỉ có miền núi mới có sương muối, nhưng
người miền xuôi thì học được cái tên đó, rồi
gọi sương mù là sương muối.

Để nhận biết sương mù và sương muối, rất dễ
thôi. Ban sáng, khi chưa nhìn rõ mặt người,
ra ngoài nơi xa làng mạc, thành thị chừng vài
chục mét, thì nơi đó lạnh, sờ vào mặt hòn đá
có sương đọng, mà thấy sương cứng ráp như muối
thì đó là sương muối, nhưng thấy ướt nhẹp, thì
đó chỉ là giọt sương bị đọng lại từ sương mù
mà thôi. Nếu còn sương muối mà cũng mù nữa, thì
chạy trong sương sẽ thấy những hạt muối cứng
hắt vào mặt rất rát. Nếu thấy mặt ướt lạnh, mà
không rát, thì là sương mù. Đứng yên mà quơ bàn
tay thật nhanh trong sương muối, thì cũng thấy
bàn tay bị nhiều hạt muối đâm rát, như hắt cát
vào tay vậy. Sương mù thì chỉ làm bàn tay ướt
đẫm thôi, rồi nước chảy ròng ròng trên tay.

Ngoài việc nhận biết sương muối, còn nghe dự
báo thời tiết nữa. Nếu nghe nhiệt độ "Không độ"
hay "âm một, âm hai độ" trở xuống, thì mới có
sương muối. Sương muối không bao giờ có ở nhiệt
độ 1 độ trở lên. Cũng có khi dưới âm độ mà không
có sương muối. Chuyện này thường xảy ra nơi tôi
ở. Đó là vì trời khô ráo quá, những giọt nước
trong không khí bị bốc hơi tan đi, không đủ sức
tụ lại thành giọt và đóng lại thành băng. Những
hạt băng nhỏ chính là sương muối. Ở cùng một độ
lạnh, nhưng sương muối thì làm chết cây, và nếu
không có sương muối, thì có thể cây ấy không chết.

Nói tóm lại, nơi nào có Vải, Nhãn thì nơi đó
không có sương muối, và có thể trồng được cây Bơ.
Cây Bơ chịu lạnh hơn Vải và Nhãn. Ngày xưa tôi
đi lên Tuyên Quang, cao hơn Bắc Giang nữa, và
thấy một cây vải hoang trong rừng, thân to bằng
2 người ôm, có lẽ phải hơn trăm tuổi. Vậy thì
nơi đó cả trăm năm không có sương muối. Nứa ở
đấy thì to khủng, đường kính 1 gang tay, bà con
chặt về làm ống đựng nước như thùng ở Hà Nội.

Ở miền núi phía bắc Việt Nam, nhất là vùng Tây
Bắc, sương muối có thể kéo dài nhiều giờ ở độ
cao lớn, nhưng ở ven đường cái và ruộng lúa
nước (kể cả ruộng bậc thang) thì có thể chỉ
một giờ là cùng. Cây Bơ có thể chịu được sương
muối kéo dài vài giờ, có nghĩa là nhiệt độ xuống
tới vài độ âm. Có vài giống bơ đặc biệt, chịu
được nhiệt độ Âm 10 độ. Dù sao, chúng ta không
nên mạo hiểm trồng bơ ở nhiệt độ quá thấp như
vậy.

Cây Bơ nở bông rất đặc biệt. Mỗi bông nở 2 lần.
Một lần 2 giờ buổi sáng gần trưa. Lần thứ 2 cũng
nở chừng 2 giờ buổi chiều. Nếu trời nóng, hai lần
nở này cách xa nhau lúc giữa trưa. Nếu trời mát
dưới 20 độ, thì hai lần nở lồng vào với nhau, và
khi trời lạnh, thì hai lần nở này chập lại làm
một. Mỗi lần nở, chỉ có nhị đực hay nhị cái nở
mà thôi. Vì vậy, trời nóng, thì khả năng đậu trái
thấp, và trời lạnh, thì khả năng đậu trái cao.
Một cây bơ lớn, có thể nở một triệu bông. Cây Bơ
nhỏ, thì chỉ vài chục nghìn bông thôi. Cây bơ lớn
có thể vài tạ trái, còn cây bơ thường thì chỉ có
1 trăm ký trái thôi. Nếu một ký bơ có 4 trái, thì
một trăm ký là 4 trăm trái. Vài chục nghìn bông
mà đậu 4 trăm, thì tỷ lệ đậu không cao như Vải
Nhãn đâu. Có lẽ nó đậu nhiều hơn, nhưng bị chủ vặt
bớt trái đi, nên mới ít như thế. Nhiều trái quá
thì trái nhỏ, không ngon, và năm sau ít trái.

Tôi không ở Đăk Lăk. Tôi đã ở Mỹ hơn hai chục năm
nay rồi. Chừng chục năm tôi mới về thăm Việt Nam.
 
Cám ơn bác anhmytran, Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Bắc Giang là 6 độ C, cao nhất là 37-38 độ C. Theo cảm nhận của em thì khu vực này mưa thuận gió hòa, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho trồng trọt và chăn nuôi. Có nhiều loại cây có thể phát triển tốt, nhưng để có sản lượng tốt, có giá trị kinh tế cao thì là một bài toán khó chưa có lời giải.
Em đang rất băn khoăn về vấn đề này. Thực sự thì em cũng chưa hiểu tại sao bác lại đánh giá cao về cây bơ như vậy? Hay bác có sẵn đầu ra, có thị trường bao tiêu sản phẩm. Nếu phù hợp em sẵn sàng chuyển đổi. Mong tiếp tục nhận được ý kiến tư vấn của bác.
 
Xin nói rõ thêm về cây Bơ:

Khi Bơ trổ bông, nhiệt độ dưới 16 độ thì không
thể kết trái. Nhiệt độ 20 độ thì tốt nhất. Càng
nóng hơn thì tỷ lệ kết trái càng thấp. Tuy vậy,
khi nóng mà có ẩm thì cũng đỡ thui trái hơn.


Tôi thích cây Bơ, vì tôi mới tìm ra nó gần đây.
Từ khi tham gia diễn đàn này, tôi và bà con đang
săn tìm con gì cây gì để nuôi trồng. Tôi thấy bà
con trồng Nhãn đã từng phải chặt nhãn đi, vừa qua
thì dưa hấu chở từ trong Nam ra đến Móng Cái thì
bị đổ bỏ, còn Vải thì ế, bán rẻ như cho.

Bơ là trái bán đều đều ở Mỹ. Giá nó khá đắt hơn
các trái khác, và số lượng bán không nhiều. Vậy
thì Bơ là trái có đầu ra ở Mỹ, hơn các rau và trái
khác.

Đọc báo Việt Nam trên Internet, thấy Bơ Việt Nam
rẻ rề ở Đắk Lăk, nhưng ở Hà Nội đâu có thấy bán
nhiều như Nhãn Vải đâu? Vậy thì sao không trồng
Bơ bán ở Hà nội? Ngoài ra, báo còn kể chuyện người
Nhật muốn hợp đồng mua bơ Đăk Lăk, nhưng đại gia
Bơ ở Đăk Lack không dám ký hợp đồng, vì bơ Đăk Lăk
năm cha ba mẹ, trái mẹ trái con, trái ngon trái dở,
lúc có lúc không. Nếu chuyển đổi tất cả các cây bơ
ở Đăk Lăk ra làm vài giống ngon ổn định thôi, thì
mới có thể xuất Bơ sang Nhật. Vậy thì tại sao ta
không trồng mấy nghìn hec ta bơ ở quanh Hà Nội để
xuất khẩu sang Nhật? Chặt hết Nhãn và Vải đi để
lấy đất. Nhật bây giờ không mua được bơ của ta,
thì cũng phải mua của Israel, Úc, và Mỹ, chứ China
ở ngay cạnh có trồng được đâu? Lạnh quá mà. Đợi
vài năm nữa, Thái và Lào nó trồng Bơ, thì mình toi.

Đó là nói về chuyện lớn. Đối với bạn, chỉ làm việc
nhỏ thôi. Có vài héc ta, chỉ đủ Bơ bán cho Hà Nội,
chưa đủ bán ra các chợ khác, lo gì đầu ra? Chỉ suy
nghĩ đơn giản thôi. Bạn bán rẻ hơn Bơ Đăk Lăk, thì
bạn độc quyền các chợ Hà Nội rồi. Nhất là mùa đông,
Bơ Đak Lack bán giá 50 nghìn một ký, mà bạn chỉ bán
45 nghìn thôi. Một cây bơ 1 trăm ký thì được 4 triệu.
Cây Bơ trồng cách nhau 6-8 mét. Một trăm mét trồng
13 cây. Một héc ta 13*13 = 170 cây, nhân với 4 triệu
ra 2/3 tỷ rồi. Nhãn và Vải, hay chuối làm sao được
như thế?

Nói như vậy không phải đếm cua trong lỗ đâu. Phải
lăn lưng ra và phải kế hoạch ngay từ bây giờ. Đổ
vốn, mồ hôi, và tâm trí ra 5-7 năm mới được mức ấy.
Mấy năm đầu Bơ chỉ là cây nhỏ, may ra có vài trái,
làm sao có mấy tạ trái mà bán?

Bây giờ chỉ còn một câu hỏi then chốt: tháng Giêng,
tháng Hai, nơi đất nhà bạn, nhiệt độ có hơn 16 độ
hay không? Nếu 20 độ thì tuyệt.Đây là đoạn tôi trích trong báo tiếng Việt:

"một hécta ba zan đầu tư ban đầu khoảng 15 triệu đồng
để trồng 204 cây bơ ghép giá 25K/bầu."

Như vậy ở Đăk Lăk trồng Bơ dày hơn người Mỹ. Có lẽ
khoảng cách chỉ hơn 6 mét thôi. Bạn cứ lấy từ khóa
"để trồng 204 cây bơ ghép giá 25K/bầu" thì ra mấy bài
báo liền, tha hồ mà đọc.
 
Last edited:
Em tìm hiểu lại một số thông tin, thấy cụ anhmytran nói rất đúng về sương mù và sương muối. Ngoài ra mức độ chịu lạnh của cây bơ cũng khá tốt (tùy từng loại), nên khu vực Bắc Giang hoàn toàn có thể trồng được.
 
Chào bạn. Mình muốn cùng hợp tác với bạn để phát triển mô hình của bạn. Hiện tại mình cũng đang tìm đất để đầu tư, bạn xem có thể kết hợp cùng làm hoặc cho mình thuê toàn bộ cũng được. Mình là Tiến, liên hệ với mình theo số điện thoại 0976353354. Mô hình mình dự định làm là trang trại cây ăn quả kết hợp với trại cây giống, các giống chủ lực ban đầu là Ổi đài loan, Táo đài loan, Chanh đào, Cam vinh và bưởi diễn. Hiện tại mình đã có đủ cây giống để trồng trên toàn bộ diện tích 1.5 ha, Mình cũng vừa lập xong Web cây giống, bạn có thể truy cập theo địa chỉ sau http://caygiongtruongson.com.vn. Rất mong được hợp tác cùng bạn.
 
Cám ơn bạn Mr Bill đã giành thời gian, không quản ngại đường xá xa xôi vất vả để lên tận nơi tìm hiểu! Rất vui vì đã gặp bạn!
 
Tôi cũng có 11ha đất đồi có đường ô tô ( nhựa) đi qua giữa, có khe có thể làm ao, cách trung tâm thành Phố Hà Giang 6km, trước chủ cũ trông keo, mỡ đang khai thác trả đất trong tháng 1/2015. Nay tôi đang muốn đầu tư trang trại, trồng cây.... nhờ các bác tư vấn giúp. Bác nào muốn đầu tư, xin liên hệ 0985680598. Thanks
 


Back
Top