Tin mừng cho bà con chăn nuôi bò nè

Úc ngừng cung cấp bò thịt cho Việt Nam

Một nguồn tin cho hay Úc đã ngưng cung cấp bò cho Việt Nam, lý do là có thông tin bò Úc bán phá giá và trốn thuế tại thị trường Việt Nam.

Giám đốc một doanh nghiệp chuyên cung cấp thịt bò Úc tại TP.HCM cũng khẳng định thông tin trên là chính xác. Ông này nói, do bò Úc nhập về khan hiếm, nên giá bò Úc và một số bò nhập từ Thái Lan, Campuchia, Myanmar cũng đang tăng giá mạnh.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Xuân Bình, giám đốc trung tâm Thú y vùng VI, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm dịch bò Úc khẳng định, chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc Úc ngưng bán bò cho Việt Nam.

Như đã đưa tin, trong vòng chưa đầy một năm có hơn 40.000 con bò Úc nhập về Việt Nam. Doanh nghiệp chỉ khai báo thuế hải quan ở mức phổ biến từ 1,09 – 1,3 USD/kg, thấp hơn cả giá gà trắng công nghiệp và heo hơi sản xuất trong nước, nên có ý kiến nghi ngờ doanh nghiệp cố tình khai báo giá thấp để trốn thuế.
 


nhà mình cứ thả 5 con bò mẹ, cứ thả đó bò con lớn lên thì bán,công bỏ vào chăm nó coi như =0 đồng luôn
 


nhà mình cứ thả 5 con bò mẹ, cứ thả đó bò con lớn lên thì bán,công bỏ vào chăm nó coi như =0 đồng luôn
ôi, lãng phí nguồn phân bò quá, ráng nuôi nhốt lấy phân nuôi trùn đi bạn, 5 con bò mỗi ngày ỉa 25kg phân là nuôi 25kg trùn quế cho 1 ngày ăn đấy,
 
ôi, lãng phí nguồn phân bò quá, ráng nuôi nhốt lấy phân nuôi trùn đi bạn, 5 con bò mỗi ngày ỉa 25kg phân là nuôi 25kg trùn quế cho 1 ngày ăn đấy,

nó ỉa xuống đất thì tốt đất chứ lãng phí gì,đang sướng nhốt nó chi cho khổ hè
 
zậy cũng OK, trúng mình mà có vườn rộng và nhiều vốn như bạn, chơi lần 20 con bò, giá 1 tấn phân bò 800k đấy,
vãi cả bác,ham làm giàu thế, làm chi nhiều cho khổ zị,cứ phà phà mà sống thôi
 
Theo cách của anh Thần đèn vừa nhanh vừa hữu ích, Ko cần phải nhịn cà phê thuốc lá đâu.... Boi liên hệ anh Thần đèn a chỉ chiêu cho nhé!
Hoangha chỉ cho Boi luôn đi
(thông tin mật thì gửi hộp thư riêng cho nó ...thần bí) B)
vãi cả bác,ham làm giàu thế, làm chi nhiều cho khổ zị,cứ phà phà mà sống thôi

Có phải vùng nào cũng đc thiên nhiên ưu đãi như đaklak đâu name, đaklak chờ mùa mưa ra cuốc vài phát gieo bắp, 2 vụ cũng đủ tiền sống cả năm rùi.
miền trung hè thì gió lào, đông thì gió đông bắc. Mưa thì ít, Chưa kể nuôi nuôi, trồng trồng đã xong bão hay lụt 1 phát là ra đi nguyên đàn (vừa rồi coi vụ thủy điện xả lũ gây lụt , nhìn một người dân khóc bên xác 15 con bò sôi hết cả máu, Boi mà làm thủ tướng Boi đem bắn bỏ hết lũ tụi nó)
 
Last edited by a moderator:
vãi cả bác,ham làm giàu thế, làm chi nhiều cho khổ zị,cứ phà phà mà sống thôi
Sống an toàn thì nói làm j,,, không có khổ đâu, chỉ cần bác thông minh + 1 chút lười biếng là thành công, tới đó tiền phà phà, dẫn bạn gái đi chơi,,,du lịch, trèo núi, chơi trò mạo hiểm, phiêu lưu, đã chưa
 

Dụ này Hoàngha49 ko dám chỉ lung tung đâu, có anh thantai47 hay dùng chiêu này vừa có Nô Vô vừa có Ô tô đó....
Hoangha chỉ cho Boi luôn đi
(thông tin mật thì gửi hộp thư riêng cho nó ...thần bí) B)


Có phải vùng nào cũng đc thiên nhiên ưu đãi như đaklak đâu name, đaklak chờ mùa mưa ra cuốc vài phát gieo bắp, 2 vụ cũng đủ tiền sống cả năm rùi.
miền trung hè thì gió lào, đông thì gió đông bắc. Mưa thì ít, Chưa kể nuôi nuôi, trồng trồng đã xong bão hay lụt 1 phát là ra đi nguyên đàn (vừa rồi coi vụ thủy điện xả lũ gây lụt , nhìn một người dân khóc bên xác 15 con bò sôi hết cả máu, Boi mà làm thủ tướng Boi đem bắn bỏ hết lũ tụi nó)
 
Người ta giàu đi hơi uống bia ôm...
mình nghèo thì đi đi xe ôm uống bia hơi....
 
eo, em sợ ra Hà Lội nắm cơ.
Em đang đi trên đường 1 cách đàng hoàng và từ tốn, có 1 thằng trẻ trâu húc đít xe em xong nó còn chửi "Đ.M thằng tỉnh mày có biết đi xe không? :7^:"
Em mà ko lạ nước lạ cái thì em dùng một tay bóp chêt thằng đó
 
eo, em sợ ra Hà Lội nắm cơ.
Em đang đi trên đường 1 cách đàng hoàng và từ tốn, có 1 thằng trẻ trâu húc đít xe em xong nó còn chửi "Đ.M thằng tỉnh mày có biết đi xe không? :7^:"
Em mà ko lạ nước lạ cái thì em dùng một tay bóp chêt thằng đó

Hà Nội chỉ gặp chuyện lặt vặt thế thôi. Mấy vụ cướp rồi chém người man rợ, toàn ở Sài Gòn đấy chứ.
 
Hà Nội chỉ gặp chuyện lặt vặt thế thôi. Mấy vụ cướp rồi chém người man rợ, toàn ở Sài Gòn đấy chứ.

ở Ban Mê Thuột chỗ em là yên bình nhất :5^:
lâu lâu mới có vụ giết ngượi, chặt xác chôn trong rẫy cà phê
Rùi thả Đàn chó Bẹc Giê cắn chết người
lâu lâu thêm vụ giết người, treo cổ trong vườn điều

he :lol: yên bình
 
ở Ban Mê Thuột chỗ em là yên bình nhất :5^:
lâu lâu mới có vụ giết ngượi, chặt xác chôn trong rẫy cà phê
Rùi thả Đàn chó Bẹc Giê cắn chết người
lâu lâu thêm vụ giết người, treo cổ trong vườn điều

he :lol: yên bình

Vãi cả yên bình :))
 
Hà Nội chỉ gặp chuyện lặt vặt thế thôi. Mấy vụ cướp rồi chém người man rợ, toàn ở Sài Gòn đấy chứ.
Thấy mấy Bác ngoài ấy bảo là Hà Nội sau khi mở rộng đã được lên Tỉnh rồi. Mình ra ngoài đó lần đầu vào năm 78, thấy sạch sẽ, yên bình lắm. Hồi 93 ra lại, thấy rờn rợn, tiếc tiếc. Mà giang hồ ngoài ấy Nam tiến khá nhiều, còn giang hồ trong này hình như không đủ liều để Bắc tiến thì phải. Thế nên....
 


Back
Top