Tình hình khô hạn, do dòng sông Mê Kông bị giam hảm

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
Hiện nay Miền Tây nước ta bị hạn, mặn gây thiệt hại cho nông nghiệp rất nhiều. Nông dân khốn đốn vì hạn , mặn hiện nay. Do dòng sông Mê Kông, bị ngăn chặn không xã nước từ đầu nguồn về.
. Tình hình này sẽ lập đi nhiều lần và có thể là thường xuyên , vĩnh viễn. Vì các đập thủy điện đầu nguồn đã đắp , và ngăn chặn nước .
- Thế thì bà con ta phải làm sao đây. Theo tôi, ngày trước, thế kỷ trước, bà con ta từng kêu than vì ngập lụt. Rồi từ đó bà con lại quen với lũ lụt, sống với lũ, và tận dụng lũ để tìm kế sinh nhai ngay trong con nước lũ. Thế thì đã biến cái khó thành cái có lợi. Năm nay lũ về ít, lũ chậm thì bà con sẽ thất thu từ những sản phẩm do lũ mà có.
- Thế giờ đây hạn, mặn đến, bà con cũng kêu trời gọi đất... .. Thế thì tại sao không tương kế tựu kế. . .. Không vội nản lòng, hay vội vàng có những hành động sai. Phải nhìn xem hạn, mặn nó từ đầu ra, nó làm gì, và nó có cái gì? Thế là ta mới có cách đối phó với nó như đối phó với lũ vậy.
Ở Thái Lan nhà nước cũng có phương cách đối phó với hạn mặn đây , bà con vào xem nhé
http://dantri.com.vn/the-gioi/cach-thai-lan-chong-han-doi-pho-trung-quoc-20160321112003071.htm.
Hãy tìm tòi, sáng suốt tìm kiếm cái lợi trong khi bị hạn, mặn xâm chiếm đất đai. Con gì, cây gì.... sống với nước mặn lợ, con gì cây gì ít cần nước trong mùa khô mặn... ? Hãy đến nhưng nơi thường có mặn lợ ( như những vùng gần cửa biển) . Xem ở đó có gì sinh sôi nẩy nở tốt, có tìm năng kinh tế cao. Thì bắt đầu nuôi trồng cây con đó.
 


Hiện nay Miền Tây nước ta bị hạn, mặn gây thiệt hại cho nông nghiệp rất nhiều. Nông dân khốn đốn vì hạn , mặn hiện nay. Do dòng sông Mê Kông, bị ngăn chặn không xã nước từ đầu nguồn về.
. Tình hình này sẽ lập đi nhiều lần và có thể là thường xuyên , vĩnh viễn. Vì các đập thủy điện đầu nguồn đã đắp , và ngăn chặn nước .
- Thế thì bà con ta phải làm sao đây. Theo tôi, ngày trước, thế kỷ trước, bà con ta từng kêu than vì ngập lụt. Rồi từ đó bà con lại quen với lũ lụt, sống với lũ, và tận dụng lũ để tìm kế sinh nhai ngay trong con nước lũ. Thế thì đã biến cái khó thành cái có lợi. Năm nay lũ về ít, lũ chậm thì bà con sẽ thất thu từ những sản phẩm do lũ mà có.
- Thế giờ đây hạn, mặn đến, bà con cũng kêu trời gọi đất... .. Thế thì tại sao không tương kế tựu kế. . .. Không vội nản lòng, hay vội vàng có những hành động sai. Phải nhìn xem hạn, mặn nó từ đầu ra, nó làm gì, và nó có cái gì? Thế là ta mới có cách đối phó với nó như đối phó với lũ vậy.
Ở Thái Lan nhà nước cũng có phương cách đối phó với hạn mặn đây , bà con vào xem nhé
http://dantri.com.vn/the-gioi/cach-thai-lan-chong-han-doi-pho-trung-quoc-20160321112003071.htm.
Hãy tìm tòi, sáng suốt tìm kiếm cái lợi trong khi bị hạn, mặn xâm chiếm đất đai. Con gì, cây gì.... sống với nước mặn lợ, con gì cây gì ít cần nước trong mùa khô mặn... ? Hãy đến nhưng nơi thường có mặn lợ ( như những vùng gần cửa biển) . Xem ở đó có gì sinh sôi nẩy nở tốt, có tìm năng kinh tế cao. Thì bắt đầu nuôi trồng cây con đó.
Ý kiến rất là dễ .. hiện thực đâu như thế! Hạn chỉ kéo dài trong vòng 15 ngày hơn là lúa chết hết! Vì 15 ngày hạn hán mà phải chuyển đổi cây trồng vật nuôi à? Nếu chuyển đổi được thì đâu cần đến lúc này mới làm chứ :D:D
 
Trăng kia 16 trăng già
Bác tôi 61 vẩn là bác Xuân
Ngày như tuổi trẻ tưng bừng
Đêm về bảo vợ rằng Xuân đả già
 
Last edited by a moderator:
Cám ơn anh Xuân Vũ,
Chúng ta khác với nông-dân chân-chất. Chúng ta ngồi quán cà-phê khoe mình anh-hùng bàn phiếm, khác với những người suốt ngày sống với ruộng đồng, nên chuyện thay cách dùng ruông đất của họ, vẫn muôn đời theo... truyền-thống, là chuyện khó lắm!
Anh Vũ, tui tin là dần-dần, bà con tại ngay nhà tui, sẽ "thay đổi tư-duy" nuôi trồng. Dù biết rằng, muốn thuyết-phục một người suốt đời trồng lúa, học thêm cách nuôi thủy-sản chờ mùa mưa, là chuyện không dễ!
Hì hì, trước khi tui vượt-biên, tui làm nông. Trong thời-gian đó, tui quen biết rất nhiều nông-dân chung quanh. Rồi anh Vũ biết không, tui nghĩ rất nhiều, rồi tui kết-luận:
- Nông-dân nghèo nào, biết suy nghĩ, thì sẽ trở thành điền-chủ như ai!
Thân.
 
Không thể trách ai được anh à.
Nhà nông mình, rộng rãi, thoải mái, hề hà... không tính hơn thua đó là bản chất của nhà nông. Vì thế mới suốt đời là nhà nông mà .. Khổ thật
 
Không thể trách ai được anh à.
Nhà nông mình, rộng rãi, thoải mái, hề hà... không tính hơn thua đó là bản chất của nhà nông. Vì thế mới suốt đời là nhà nông mà .. Khổ thật
Mà đâu phải chỉ có nông-dân chân-chất thôi! Còn có anh-hùng bàn phiếm nữa chứ!
Trở lại, tui đồng ý với anh Vũ :
- Cùng tắc biến, biến tắc thông!
- "Thiên-nhiên" đóng cửa nầy, sẽ mở cho một cánh cửa khác! Vậy, chúng ta tìm xem cánh cửa mới ở đâu?
Anh Xuân Vũ há!
Thân.
 

Cách cửa mới ở ngay chỗ cửa vừa đóng. Vì ở đó là cái cửa mà . Cách đồng hạn mặn , thì tận dụng ngay cái hạn mặn trên cách đồng đó, như thay cửa vậy
 
Cách cửa mới ở ngay chỗ cửa vừa đóng. Vì ở đó là cái cửa mà . Cách đồng hạn mặn , thì tận dụng ngay cái hạn mặn trên cách đồng đó, như thay cửa vậy
Vậy, chúng ta chờ! Chờ ông thợ rửa hình, rửa phịm Âm Bản rồi, thì rửa luôn hình Dương Bản! Hy-vọng lắm!
Thân.
 


Back
Top