Hãy làm gì mà người khác không làm được.
Hãy nuôi con gì mà người khác nuôi không được.
Hãy bán con gì mà người khác nghĩ là bán không được.
Hãy nhanh tay lên vì người khác chần chừ.
Hãy thất bại đi để không còn ai phải giống mình.
Hãy luôn vững tâm vì bạn chứ không ai khác sẽ thành công với suy nghĩ và ý chí của mình.
Đừng nuôi gà vì sắp tới anh cũng nuôi được và vì tôi lừa bạn vì tôi thực tế đang nuôi rất nhiều gà...:lol:
Tôi thì ngược lại:
Nuôi con gì mà ai cũng nuôi, ai cũng mua, ai cũng bán, ai cũng ăn.
Mình lấy trí óc (kỹ thuật) và chân tay (cần cù) mà phục vụ, chứ
không cạnh tranh chèn ép hay lợi dụng cơ hội chi cả. Cả thế giới,
cả xã hội sống bằng nghề gì, thì mình cũng sống theo nghề ấy. Xã
hội là một tập thể chung sống với nhau. Mình cũng hoà hợp vào chung.
*
Nuôi bò giúp cho xã hội có thêm thịt bò. Trước kia có 1 nghìn ký
thịt bò mỗi ngày, thì mình nuôi bò sẽ làm xã hội có 1 nghìn 10 ký,
còn giá trước kia 1 triệu 1 ký, thì nay còn 9 trăm nghìn 1 ký thôi.
Ai phải bán 1 triệu 1 ký mới sống được, thì nay phải bỏ nghề đi chăn
nuôi con khác, vì họ không theo được kỹ thuật và không chăm làm.
*
Cứ theo thuyết đi tìm con vật gì lạ mà nuôi, cũng không dễ đâu,
cũng không nhàn đâu. Con gì mới nuôi cũng được vài năm, rồi bạn
phải phá chuồng trại đi mà xây dựng khác, chẳng bù được số lời bán
con giống!
*