Trà vinh-Bán Nhím Sinh Sản

he he . Có lẽ đây là topic hay nhất trong box mua bán ngành chăn nuôi mà nuoide từng đọc . Các bác thơ hay quá ... Còn bác nào vào trả giá nữa đi nào!!!!!
 


Khách tận phương xa ghé thăm nhà
Bác Ba mừng quá ra tiếp đón...
"Vụ" mua 'vụ" bán hãy tính sau
Cơm canh trà nước xong cái đã
..Ba mươi ..cứ thế mà làm nhe...
he he..
Chúc bác bán được hàng!
 
Nhớ Chừa Cho Em.!!!

Nhà nông buôn bán thật thà
Không quen nói thách, không xa, không gần
Giá cả chỉ nói một lần
Nếu không bán được thì "mần" thịt ăn.


BÁC MÀ " "mần" thịt" NHỚ CHỪA CHO EM.!!!
LÚC NÀY NHÍM GIÁ QUÁ CAO
EM ĐÂY CŨNG ĐÃ NUÔI LÂU LÂU RỒI
CHỈ BIẾT TOÀN MÙI TIỂU -PHÂN
CHẴN HỀ BIẾT THỊT RA SAO BÁC À
DỊP MAI ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI
CHỪNG NÀO BÁC THỊ NHỚ CHỪA CHO EM.


THÂN
 
Chuồng trại còn đây, nhím còn đây
Bán buôn không được ... nuôi giải khuây
Năm ba tháng nữa, mùa sinh sản
Nhím mẹ, nhím con, nhím cả bầy.

Ngẫm lại thấy cũng hay hay
Nếu không bán được thì xây thêm chuồng
Cứ đà như thế tới luôn !!!
 
Chuồng trại còn đây, nhím còn đây
Bán buôn không được ... nuôi giải khuây
Năm ba tháng nữa, mùa sinh sản
Nhím mẹ, nhím con, nhím cả bầy.

Ngẫm lại thấy cũng hay hay
Nếu không bán được thì xây thêm chuồng
Cứ đà như thế tới luôn !!!
Bác buôn và bán kiểu gì đây?
Đã bán lại còn ''nuôi giải khuây''
Bác phát giá nhím ở trên mây
Mặc dù chuồng trại em đã xây
Nhưng thôi để đó hứng.....gió mây
 
Bác buôn và bán kiểu gì đây?
Đã bán lại còn ''nuôi giải khuây''
Bác phát giá nhím ở trên mây
Mặc dù chuồng trại em đã xây
Nhưng thôi để đó hứng.....gió mây

Bạn có thấy không:" Nếu không bán được thì xây thêm chuồng". Chứ không lẻ để chúng nó ở chung với . . . . . tui :D
Giá cả hợp lý thì mua
Tiền trong túi bạn có thua thiệt gì
Nếu bạn thấy giá hơi kỳ
Bạn không mua được thôi thì tui nuôi.
 

Bạn có thấy không:" Nếu không bán được thì xây thêm chuồng". Chứ không lẻ để chúng nó ở chung với . . . . . tui :D
Giá cả hợp lý thì mua
Tiền trong túi bạn có thua thiệt gì
Nếu bạn thấy giá hơi kỳ
Bạn không mua được thôi thì tui nuôi.
Chào bác Ba Phỉ thấy bác rao bán nhím bằng thơ nên em thấy ngồ ngộ nên đùa cùng bác một chút cho vui chứ có ai mua nhím bằng thơ bao giờ đâu phải không bác Ba?mà từ bé em có làm thơ bao giờ đâu , có gì chưa phải mong được bác chỉ giáo,rất mong được làm quen với bác ,thân chào
 
Chào bác Ba Phỉ thấy bác rao bán nhím bằng thơ nên em thấy ngồ ngộ nên đùa cùng bác một chút cho vui chứ có ai mua nhím bằng thơ bao giờ đâu phải không bác Ba?mà từ bé em có làm thơ bao giờ đâu , có gì chưa phải mong được bác chỉ giáo,rất mong được làm quen với bác ,thân chào

Không sao cả. Đùa vui thì tốt chứ sao. Bạn cũng có năng khiếu làm thơ lắm đó!
Còn chuyện bán nhím là có thật, nhưng nếu không bán được cũng không sao, bởi vì mình cũng đang nuôi bình thường đây mà.
Có dịp gặp nhau làm một xị nha!
 
1234347887_nhim4.jpg

nhim2.jpg

porcupine_sc108.jpg

một số hình cung cấp cho các bạn
 
Chuồng trại còn đây, nhím còn đây
Bán buôn không được ... nuôi giải khuây
Năm ba tháng nữa, mùa sinh sản
Nhím mẹ, nhím con, nhím cả bầy.

Ngẫm lại thấy cũng hay hay
Nếu không bán được thì xây thêm chuồng
Cứ đà như thế tới luôn !!!
******
Làm sao định giá cao hay thấp?
Ăn thua là phẩm-chất món hàng
Tôi đây cách trở quan-san
Cũng xin mò tới tham-quan tỏ-tường...
(Khoan-khoan chớ xây thêm chuồng!).
 
Chuồng trại còn đây, nhím còn đây
Bán buôn không được ... nuôi giải khuây
Năm ba tháng nữa, mùa sinh sản
Nhím mẹ, nhím con, nhím cả bầy.

Ngẫm lại thấy cũng hay hay
Nếu không bán được thì xây thêm chuồng
Cứ đà như thế tới luôn !!!

em đây bái phục bác 3
180 triệu giải khuây nổi gì ... hả bác.
nhím đang có giá hơi cao
mau mau bán hết giữ tiền chắc ăn.
nhưng mà cũng phải nói rằng
sống đời cần có cái gan mới giàu.!!!

Thân.
 
Last edited:
******
Làm sao định giá cao hay thấp?
Ăn thua là phẩm-chất món hàng
Tôi đây cách trở quan-san
Cũng xin mò tới tham-quan tỏ-tường...
(Khoan-khoan chớ xây thêm chuồng!).
bác thủy canh ơi bác thủy canh
bác ba ra giá đã giành giành
ba mươi triệu bạc một đôi nhím
em nghe mà tím cả con tim
còn bác cần mua bác cứ mua
em thì bó tay đành chịu thua
nhắm mắt khoanh tay chờ thời cuộc
cứ vầy buộc em để chuồng không
 
"Làm sao định giá cao hay thấp?"
Nó thấp nó cao tùy thị trường
Một đôi nhường ấy chẵn hai mươi
Bác Ba cười cười: " Ai bảo thế?"
Em dạ em vâng "thị trường mà"

Phải chi cặp ấy thêm hai bé đực,
Dân tình chẳng ngại mùa nóng nực
Nhanh tay mua về kẻo Bác cực
Em nói Bác cũng đừng có bực
Thế mới là thị trường thực......
 
Last edited by a moderator:
Đúng như lời của chú Kỳ
Cơm canh cái đã, muốn gì tính sau
Nếu mà thấy giá hơi cao
Ba mươi không được, giá nào mới ưng?
Giờ đây gặp mặt ta mừng
Lai rai mấy xị cho bừng chí trai
Mua bán thủng thẳng trình bày
Ba mươi "chai" đúng, chẳng sai "xị" nào
Khách hàng đứng dậy, xin chào!
Rất vui tiển bác, hôm nào đến chơi
Thế là không được nghỉ ngơi
Lại xây chuồng tiếp, thảnh thơi được nào
Bạn đừng hỏi tại vì sao
Nhím con, nhím mẹ, nhím nào cũng ngoan
Nay mai rồi sẽ tăng đàn
Bán đi một ít mua vàng đeo chơi
Khó ai tính được đồng lời
Chỉ mong thuận lợi cho đời lên hương
Chăn nuôi có mấy con đường
May thời, tốt vận thị trường thênh thang
Không may gặp lúc gian nan
Chớ đừng chán nản, đừng than trách gì
Đời người đâu có mấy khi
Cần gì được nấy, muốn chi có liền
Giữ cho chữ "nhẫn" còn nguyên
Ngày sau ai biết có tiền hay không
Giàu sang ai nấy đều trông
Phần tôi nuôi nhím chỉ mong thoát nghèo
Nhìn người bắt chước làm theo
Bán buôn không được thì neo lại chuồng
Ngày ngày chăm sóc, đỡ buồn
Giờ thì tiếp tục xây chuồng nuôi thêm
Cho dù giá nhím có mềm
Đã tận nhân lực, muốn thêm được nào?

Thôi, tôi xin phép kính chào !!!
 
Ba mươi mình nghĩ chưa cao
Mới đây, năm trước đã là bốn mươi
(Nhưng mà, bố mẹ lẩn con!)
Năm nay giá đó mình cho là vừa!
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top