Trại heo rừng An Phát (huyện Hóc Môn - tp. HCM)

  • Thread starter heorunganphat
  • Ngày gửi
H

heorunganphat

Guest
mong admin đóng dùm mình topic này! topic đã bị một số cá nhân làm ô nhiễm. rất cảm ơn admin!
 


Last edited:
Em dự định mua một cặp heo rừng con về nuôi thử nghiệm. Quý anh chị có thể cho em biết giá 1 cặp heo rừng con khoảng 2 tháng tuổi là bao nhiêu không ạ? Em xin cảm ơn nhiều. Mail: subin_vn_1986@yahoo.com.au
 
MUA HEO RUNG :

1. Chúng tôi cân mua 2 con heo giông đưc tôt ( lam giông) va 10 con heo cái ( heo nái ).co the có chửa ngay sau khi lâp trai. Giao heo tai Xa Duc My, Huyen Cnag Long, ,Tinh Tra vinh.

2.Giup chung tôi về kỷ thuạt cât chuông trai va cách thưc nuôi heo ..

Vui long liên hê :

Nguyen René
CAMPARIMEX VN
Email: camparimex@gmail.com
 
cảm ơn anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Nếu có nhu cầu anh chị em nên liên lạc trực tiếp để đựơc hướng dẫn cụ thể. rất vui được đón tiếp!
 
cảm ơn bà con đã ủng hộ! mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 0943344559 _ chị Ngọc
 
sao ma tren doi nay co nguoi doc mon the troi
chui man nguoi khac nhu vay khong so bi thut luoi ha
ghe so wa
---------------
con nguoi tot hay xau tu ban than nguoi ta bicon theo tui thay nguoi an o khong co duc la nguoi moi chui do nghen
 

Last edited by a moderator:
sao ma tren doi nay co nguoi doc mon the troi
chui man nguoi khac nhu vay khong so bi thut luoi ha
ghe so wa
---------------
con nguoi tot hay xau tu ban than nguoi ta bicon theo tui thay nguoi an o khong co duc la nguoi moi chui do nghen

có lẽ bạn và người thân chưa bị cướp đi tình cảm,vợ chồng,tình cảm cha con,khi nào bạn gặp phải như vậy bạn sẽ thấm thía và có lẽ bạn sẽ nặng lời hơn mình đấy bạn ạ
 
nhung ban cung khong nen dung tu ngu wa dang nhu vay
ban phai suy nghi tai sao nguoi dang ong do khong chon ban ma chon nguoi khac
hay vi mot van do gi do
dau chi vi suy nghi cua minh ma muon noi nguoi nay nguoi no nhu the
 
bạn toại ơi, bạn cứ chửi thoải mái đi, và hãy chửi còn hơn thế nữa. Còn cái thằng ku phanminhthong mày biết gì chuyện đau khổ của người ta suốt mấy chục năm qua mà mày ý kiến gì. đọc qua tôi rất xúc động tại sao trên đời này có những loại người ác độc và nham hiểm quá.Mong rằng con người ác độc đó sẽ có ngày suy nghĩ lại và hồi tâm
 
dien dan nay doi ten dc roi, vo day toan chui lon. Chuc cho moi nguoi co suc khoe de chuoi khi the hon nua...dung la bo tay, buc xuc lam roi thi phai chuoi. Nhung nen chon cach khac di noi day la cho hoc hoi ma, chuoi lon khong tot dau,...
 
Bạn Toại, về bệnh trạng tiểu đường của bố bạn, Tám Lúa Liemtran308 nầy có cách, chỉ để giảm sự chết dần các tế bào của toàn cơ thể, nhất là đôi chân.

Tám Lúa Liemtran308 nầy bị bịnh tiểu đường từ năm 1996 (lượng đường trong máu là 500), tự mài mò nghiên cứu, mặc dù vẫn uống thuốc tiểu đường, nhưng phương pháp mài mò của mình đã giúp mình không phải cưa chân cũng như thay lá gan như người bạn thân của mình.

Liên hệ Liemtran308@yahoo.com
 
Bạn Toại, về bệnh trạng tiểu đường của bố bạn, Tám Lúa Liemtran308 nầy có cách, chỉ để giảm sự chết dần các tế bào của toàn cơ thể, nhất là đôi chân.

Tám Lúa Liemtran308 nầy bị bịnh tiểu đường từ năm 1996 (lượng đường trong máu là 500), tự mài mò nghiên cứu, mặc dù vẫn uống thuốc tiểu đường, nhưng phương pháp mài mò của mình đã giúp mình không phải cưa chân cũng như thay lá gan như người bạn thân của mình.

Liên hệ Liemtran308@yahoo.com

Cảm ơn bác Liemtran thật nhiều,em sẽ liên hệ qua mail nhờ bác giúp đỡ với nhé.Chúc bác sức khoẻ,hạnh phúc và làm ăn phát đạt
---------------
dien dan nay doi ten dc roi, vo day toan chui lon. Chuc cho moi nguoi co suc khoe de chuoi khi the hon nua...dung la bo tay, buc xuc lam roi thi phai chuoi. Nhung nen chon cach khac di noi day la cho hoc hoi ma, chuoi lon khong tot dau,...

Trước tiên mình cũng đã xin lỗi mọi người rồi,biết là mọi người sẽ ko happy nhưng không còn cách nào khác bạn ạh
 
Last edited by a moderator:


Back
Top