Trò chơi: Trả lời câu hỏi bằng tên bài hát

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
N

ngoinhanhotrenthaonguyen

Guest
Buồn quá........... chơi trò chơi đi cả nhà ơi............ :171::171::171:

Luật chơi rất đơn giản: Một người sẽ đặt câu hỏi, người tiếp theo sẽ trả lời câu hỏi trên bằng tên 1 bài hát và post bài hát đó ra, sau đó đặt ra câu hỏi tiếp theo cho người sau trả lời.

Ví dụ: Điều gì khiến bạn khóc?

Trả lời: Nhật ký của mẹ! :69:

[video=youtube;kBxalaapHwY]http://www.youtube.com/watch?v=kBxalaapHwY[/video]

Câu hỏi đầu tiên: Khi buồn bạn thường làm gì? :84:
 


He . he..Nhỏ rãnh rỗi sanh ...nông nổi hả em?:82:
Chị Tigon hưởng ứng nè!
Đố nhà mình, bài hát nào được lấy cảm hứng từ một sáng tác của một nhà văn Mỹ nổi tiếng mà chúng ta được học từ thời phổ thông.
Bật mí chút xíu: Truyện kể về một cô gái bị bệnh và một bức họa của một người nghệ sĩ.
Hi hi...Cùng một tên, nhưng ở Việt Nam có hai ca khúc được viết, đều là những nhạc sĩ có tên tuổi. Trong đó, bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh được ca sĩ Lệ Quyên đã từng thể hiện rất thành công...
Lẹ...lẹ....lên cả nhà. Những chiều mưa thế này...mà nghe "...." là Bét - Ken luôn nè!!!!!!!!!:69:



Oa! Đúng là Tigon hồ đồ! Đọc lại mới thấy Nhỏ có một câu hỏi ở dưới
Khi buồn Tigon thường trốn một góc..khóc nhè hoặc là ..lang thang.
Mời Nhỏ và nhà mình nghe lại ca khúc ...xưa thiệt là xưa do ca sĩ Phương Thanh thể hiện có tên gọi : Lang Thang

http://www.youtube.com/watch?v=vGTNf6nVAPc
 
Last edited by a moderator:
He . he..Nhỏ rãnh rỗi sanh ...nông nổi hả em?:82:
Chị Tigon hưởng ứng nè!
Đố nhà mình, bài hát nào được lấy cảm hứng từ một sáng tác của một nhà văn Mỹ nổi tiếng mà chúng ta được học từ thời phổ thông.
Bật mí chút xíu: Truyện kể về một cô gái bị bệnh và một bức họa của một người nghệ sĩ.
Hi hi...Cùng một tên, nhưng ở Việt Nam có hai ca khúc được viết, đều là những nhạc sĩ có tên tuổi. Trong đó, bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh được ca sĩ Lệ Quyên đã từng thể hiện rất thành công...
Lẹ...lẹ....lên cả nhà. Những chiều mưa thế này...mà nghe "...." là Bét - Ken luôn nè!!!!!!!!!:69:
Hihi... Cái này là buồn buồn bắt chuồn chuồn... chơi, chứ không phải rảnh rỗi sanh... nông nổi đâu chị ui... (!!) :70:

Bài này có phải là bài "Chiếc lá cuối cùng" không chị tigon? He he... Qúa dễ luôn! :77:

[video=youtube;SEH5fPIctY8]http://www.youtube.com/watch?v=SEH5fPIctY8[/video]

Ưhmmmm... không có ai trả lời dùm NNN khi buồn thì làm gì cho hết buồn sao ta?! :125:
 
Hi hi..Nhỏ đoán đúng rồi á!
Cảm ơn em nha!
Chị Tigon trả lời câu hỏi em rồi, nhưng sao đường link không hiện luôn giao diện thế không biết nữa!
Mọi người chịu khó clik vào đó đi nha!
 
Hi hi..Nhỏ đoán đúng rồi á!
Cảm ơn em nha!
Chị Tigon trả lời câu hỏi em rồi, nhưng sao đường link không hiện luôn giao diện thế không biết nữa!
Mọi người chịu khó clik vào đó đi nha!
Muốn hiện video trong bài viết thì mình chỉ cần nhấp chuột vào biểu tượng Insert Video trên thanh công cụ rồi paste đường link vào đó thôi chị tigon ui... ^_^

Hihi... Khi buồn thì chị tigon... "khóc nhè" hoặc "lang thang", còn NNN thì khi buồn thường... "cà phê một mình"... :lol:

[video=youtube;aYdL6aBx5Qc]http://www.youtube.com/watch?v=aYdL6aBx5Qc[/video]

Nếu một ngày... "định mệnh ta gặp nhau" thì đó gọi là gì nhỉ? :82:
 
Nếu một ngày... "định mệnh ta gặp nhau" thì đó gọi là gì nhỉ? :82:

Những Hotboy của Agri đâu mất rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Câu hỏi thú vị vầy mờ mấy bạn ...mất tiêu... không ...ló dạng!
Tigon up lên cho các bạn trả lời, đáp án có rất nhiều bản tình ca hay ơi là hay luôn nè!
 
Last edited by a moderator:
Những Hotboy của Agri đâu mất rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Câu hỏi thú vị vầy mờ mấy bạn ...mất tiêu... không ...ló dạng!
Tigon up lên cho các bạn trả lời, đáp án có rất nhiều bản tình ca hay ơi là hay luôn nè!
Haizzzzz..... Thời buổi khủng hoảng kinh tế.... mở hàng quán ra ế ẩm quá... thôi thì... tự biên tự diễn vậy (!!) :143:

Nhưng cũng may là còn có chị tigon sớm tối tới lui chơi với em chứ không thôi thì em buồn chết mất............. hu hu hu..... :79:

Nếu một ngày... "định mệnh ta gặp nhau" thì đó gọi là... "ác mộng"! Kaka... :82:

[video=youtube;-GON1MfakEs]http://www.youtube.com/watch?v=-GON1MfakEs[/video]

Ưhmmmm... Chị tigon đang ước mơ về điều gì nhỉ? :09(1):
 

Chị Tigon ước mơ "Bình yên sẽ đến" với mình em à!:75:

Cố gắng lên... rồi "Bình yên sẽ đến" với chị tigon thôi mà... Mình hãy cứ tin là như vậy chị yêu nhé! :71:

Em thì đang ước mơ về một "Ngôi nhà hoa hồng"... Buồn là em chẳng có tình yêu nào đẹp cả... :79:

[video=youtube;XF_QyLq9YOM]http://www.youtube.com/watch?v=XF_QyLq9YOM[/video]

Em mơ ngày xưa đôi ta
Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát
Vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật êm,
Nói với em đây là dòng suối mơ...
Em không quên ngày xưa đôi ta
Bước chung đường hai hàng cây xanh lá
Cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng,
Rồi anh ôm em, vòng tay ngất ngây...
Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh,
Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên
Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn
Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau...
Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với nhau
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm
Bao năm về lại nơi đây
Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy
Vẫn trong lành như tình yêu của em và anh
Vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương..
Anh không quên vườn hoa năm xưa,
Có 1 người luôn cười khi anh đến
Có 1 người luôn kề bên mỗi khi anh buồn
Và yêu anh, một tình yêu thủy chung...
Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua,
Bóng dáng em hiền thướt tha giữa một sớm hồng hoa,
Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa
Câu tình yêu năm xưa anh in sâu thật sâu..
Ngàn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau?
Chẳng biết em còn nhơ anh như anh nhớ ngày đêm,
Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần,
Mong là em không quên anh với câu hứa hôm nào..
Em à, đi qua những ngày mưa anh mới yêu thêm những ngày nắng, những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không? Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa…
Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em?
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui!
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi,
Nhưng vì sao bên anh, con tim em bật khóc??
Đừng buồn em hỡi, nước mắt đừng mãi rơi,
Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa,
Sau này anh với em sẽ không phải xa rời,
Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời
Sau này em với anh sẽ không phải xa rời
Vì tình yêu ta trao nhau khắc sâu… đến muôn đời
Trong tình yêu ai mà không mong muốn mình luôn được hạnh phúc… Và ngôi nhà hoa hồng sẽ là nơi minh chứng cho những tình yêu đẹp.
 
Hai chị em chơi vui nhỉ? xong chưa? cho người khác chơi với!hi hi chúc hai chị em luôn vui vẽ nha!
 
tính nhào zo kiếm ăn mà 2 chị em tigon vs NNN trả lời xong hok đưa ra câu hỏi zậy ta...
 
Hình như là............

Haizzzzz..... Thời buổi khủng hoảng kinh tế.... mở hàng quán ra ế ẩm quá... thôi thì... tự biên tự diễn vậy (!!) :143:

Nhưng cũng may là còn có chị tigon sớm tối tới lui chơi với em chứ không thôi thì em buồn chết mất............. hu hu hu..... :79:

Nếu một ngày... "định mệnh ta gặp nhau" thì đó gọi là... "ác mộng"! Kaka... :82:

[video=youtube;-GON1MfakEs]http://www.youtube.com/watch?v=-GON1MfakEs[/video]

Ưhmmmm... Chị tigon đang ước mơ về điều gì nhỉ? :09(1):[/QUO

Agriviet.Com-gach1.jpg

Có lẽ hơi lạc lỏng vì ở đây đa số mọi người đang căng mắt tìm cho mình cơ hội nào đó để kiếm tiền, nên ko ai tham gia với các bạn thôi, nếu củ đề này đặt vào trang giai trí khác có lẽ rất đắt hàng. chúc chị em vui.
 
Last edited:
chào bác txuongrongden!
không phải vậy đâu bác! tại thấy hai chị em đang giao lưu vui ve nên hông nở nhảy vô, chứ thành viên thường trú trong khu vực tán gẩu giải trí cũng đông lắm bác ạ! tình hình là bác mau mau bỏ cục gạch xuống không thì coi chừng bác chạy không kịp nhé! chúc bác vui vẽ!
 
Ui trùi ui! mem txuongrongden cầm cái cục gạch mà còn dấu sau lưng nữa. Làm Tigon một phen...xanh mặt đó anh "Nông dân" ơi!!!!!!!:163:

Chị Tigon đặt câu hỏi nha Nhỏ ơi!
Phượng nở, ve kêu và..........là những điều mà chúng ta thường nghĩ đến trong những ngày cuối thời phổ thông?
Ai đã từng...nào???
:140:
 
Last edited by a moderator:
TÌNH ĐẸP MUÔN THUỞ

[video=youtube;0J18gsqc5Hg]http://www.youtube.com/watch?v=0J18gsqc5Hg[/video]

Tình đẹp muôn thuở , là tình trong trắng tuổi học trò,
Phượng hồng rơi đỏ , sân trường ôm gót chân son.
Năm cuối hè sang , lúc tan trường
Lưu luyến nhìn nhau , suốt con đường
Từ biệt chia tay , trên quãng đường đê kẻ ở người đi.

Một vầng trăng tỏ , đã từng soi bóng của đôi mình
Một dòng sông nhỏ , con thuyền trên sóng lênh đênh.
Trao đổi bài thơ có tâm tình , e ấp làm thinh đến bao giờ.
Thời gian đã lỡ , nhưng bóng người xưa tôi luôn tôn thờ.

Nhớ một thời thơ ấu , nơi làng quê nghèo.
Nhưng tình thương trong sáng dịu êm,
Trên cánh đồng ruộng xanh...tiếng ai hò đẹp tình thắm duyên quê.

Có một chiều lộng gió , bóng người trai làng,
Quay về tìm , người em gái ngày xưa.
Nhưng có đợi biển dâu...bao tháng năm dài không biết em ở đâu.

Mộng đầu tan vỡ, trọn đời tôi cứ mãi đi tìm,
Tình sầu than thở, trách mình không dám nói yêu em.
Duyên kiếp đành ôm mối tơ sầu, lưu luyến từ lâu phút ban đầu,
Đường trần vạn nẻo, ta chẳng gặp nhau nhớ thương chưa phai màu...

----------

Nhớ về thuở học trò, lại luôn có chút liên quan tới ...; tại sao vậy ?
 
Last edited by a moderator:
Nhớ về thuở học trò, lại luôn có chút liên quan tới ...; tại sao vậy ?[/FONT][/COLOR]

Hi hi...bạn ANC nhớ về thời phổ thông là..."Tình đẹp muôn thủa" sao?
Tháng 6 - Phượng đỏ ngập chân trời, Tigon lại lần dở những dòng "Lưu bút ngày xanh" để nhớ về quãng thời gian đẹp nhất của đời người...Và Tigon tin, có rất nhiều mem trên diễn đàn này vẫn còn giữ những cuốn lưu bút ấy.


[video=youtube;5F9g95Tr4NE]http://www.youtube.com/watch?v=5F9g95Tr4NE[/video]




Câu đố tiếp theo đây:

Lúc mới yêu nhau, người ta thường làm gì?
Hi hi...Nhỏ bỏ nhà không đi đâu, chị Tigon coi nhà sáng giờ mòn mỏi rồi em ơi!!!!!!!!!!



 
Lúc mới yêu...à ừ chỉ thế này thôi :p
[video=youtube;eOF1nHY3bjk]http://www.youtube.com/watch?v=eOF1nHY3bjk[/video]


Câu hỏi tiếp theo nè:
--Buổi tối bạn thường làm gì ?
 
Ha ha ha...pnhnhan ui, mới yêu mà dám...thế cơ á!!!!!!!!!!!:121:

Tigon cứ nghĩ mọi người sẽ viết thư tình chứ?! "Bức thư tình đầu tiên" rồi, "Bức thư tình thứ hai" và...lâu thiệt lâu mới dám..."Hôn môi xa" chớ!! hơ ..hơ....!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:

Hi hi...Nhỏ bỏ nhà không đi đâu, chị Tigon coi nhà sáng giờ mòn mỏi rồi em ơi!!!!!!!!!!



Chà chà, đông vui quá xá luôn! Nhà chung nên mình cứ... "thả cửa" để mọi người tự do vui vẻ đi chị... :huh::huh::5^: Lâu lâu 2 chị em mình ghé vô xem... ca nhạc miễn phí... :lol:




Câu hỏi tiếp theo nè:
--Buổi tối bạn thường làm gì ?
Buổi tối NNN thường... "Hát vang rằng em yêu anh"! :70:

[video=youtube;BGOLx2QSkJU]http://www.youtube.com/watch?v=BGOLx2QSkJU[/video]

Vậy còn bạn, buổi tối bạn thường làm gì? :84:
 
Last edited by a moderator:


Back
Top