Khí hậu Quảng Bình với đặc trưng khô nóng của gió mùa tây nam vào tháng 4 đến tháng 8 âm lịch, từ tháng 8 đến tháng 10 thì mưa bão, còn từ tháng 10 đến ra giêng thì lạnh của gió mùa đông bắc. Mỗi năm mỗi khác, nhưng tình hình chung là vậy. Thêm với tình hình biến đổi khí hậu khôn lường thì có trời mới biết được. Không chỉ trồng mai mà các hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung đều rất khó khăn. Ấy vậy nên người dân ở đây dù một sương hai nắng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lương cho trời mà vẫn còn lam lũ, cái nghèo cái khó vẫn đeo bám cuộc sống của họ.
Theo mình được biết thì mai chỉ được trồng thương phẩm từ Huế trở vào. Miền nam thì khỏi nói, thuận lợi!
Khu vực miền Trung chỉ năm nào trời thương thì mới có cái tết sung túc cho người trồng mai.
Quảng Bình với điều kiện như trên quả là rất khó để mai ra hoa đúng dịp tết.
Biết nói sao bây giờ, thấy khó mà từ bỏ thì ai cũng làm được. Nhưng mình rất muốn vào dịp tết, mọi người quê mình có cây mai trang trí trong nhà tăng thêm không khí xuân.
Tết vừa rồi về quê thấy người ta chở cây mai ngoài đường với sắc vàng tươi mà ai cũng trầm trồ: chắc nhà ai đại gia mới chơi thôi. Còn người dân bình thường chỉ có ngắm ké thôi.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!