Trồng Rừng Trên Đất Núi Đá

  • Thread starter huunghi_82
  • Ngày gửi
Địa điểm: Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An
Diện tích: khoảng 10ha
Cây trồng dự kiến: Keo, Xoan
Chất đất:Bazan tuy nhiên có nhiều đá to nhỏ. Rất khó về thủy lợi
Mong mọi người tư vấn kinh nghiệm trồng và chăm sóc Keo, Xoan
Số điện thoại của tôi: 0977 837 289
Xin cảm ơn
 


Núi đá trên đỉnh là đá sạch, tay sờ vào không bẩn,
đã được mưa gió rửa hàng trăm năm rồi, chỉ có những
cây Trời đã trồng từ xưa mới sống được . Đó là những
cây gỗ Lát, Nghiến cổ thụ đường kính hơn 1 mét, cao
mấy chục mét, riêng thân chính cũng hơn chục mét.
Rễ của chúng bấu vào đá, chờm trên đá, chen vào giữa
những tảng đá sạch không chút bụi bẩn, rồi mất hút
trong lòng núi. Mặc quần áo trắng leo núi này, không
hề lấm, mà chỉ có thể dính bần của vỏ cây thôi.
*
Ai mà trồng cây được trên đỉnh núi đá này, tài trí
có thể sánh với Trời. Nếu trồng có bầu đất, thường
xuyên phải tưới thì rễ mới không khô, mà từ đỉnh núi
đến chỗ có nước, ít nhất hơn 1 giờ leo núi, và thường
thì 2 giờ. Thật không hiểu sao mà lại có cây mọc được
trên đỉnh núi đá? Vậy tôi mới nói: Trời trồng.
*
Dưới đỉnh núi chừng 5 chục mét, thì giữa các tảng đá
mới có những khe đất, đầy lá mục, vỏ cây mục, và cành
gãy mục, đầy giun dế sâu bọ các loại. Cả một giải vài
chục vài trăm mét này, rất nhiều loại cây mọc, và thường
là nương rẫy của đồng bào vùng cao . Ngô bắp trồng tốt
lắm, chẳng phải bón phân, vì màu mỡ gột rửa từ rừng
cây bên trên đã bón cho chúng . Nơi đây vốn cũng là rừng
cây gỗ thân lớn nhưng đã bị chặt xuống làm rẫ từ hàng
chục năm nay rồi .
*
Thấp bên dưới, là những mảnh đất không có đá, làm nương
rất tốt, rồi đến ruộng lúa bậc thang, lấy nước từ đỉnh
núi đá chảy ra, từng bậc cho đến khi tới khe suối.
*
Tất cả những nơi có đất, đều có thể trồng rừng cây sống
được, nhưng càng xa nơi chủ chăm sóc, thì càng khó sống
hơn . Từ mấy chục năm trước, nhà nước đã trồng rừng,
nhưng thất bại cũng lắm . Một số rừng bị chết vì trồng
sai cây, tức là cây không hợp chất đất và bị khô. Một
số rừng bị chết vì thiếu nhân công. Nếu có kỹ thuật,
và có đủ nhân công, đất rừng ViệtNam đều hứa hẹn những
cánh rừng bội thu. Chính vì lẽ đó, công ty nước ngoài
đã mua được đất rừng với giá rất béo bở, và cây rừng họ
trồng đều lên rất nhanh . Dân ta cái khó bó cái khôn,
đã để họ hớt tay trên mất rồi .
*
Đây là vùng núi đất, chưa trồng rừng:
*
DSCF5922.jpg

*
DSCF5824.jpg

*
Chân vách đá:
*
IMG_6264.jpg

*
Lưng đèo nhìn xuống thung lũng:
*
DSCF5745.jpg

*
Ruộng đã bao đời xây đắp mới nên:
*
DSCF5771.jpg

*
Lưng núi nhìn xuống thị trấn Chế Tạo trên dãy Hoàng Liên:
*
DSCF5845.jpg

*
Dãy núi này (Hà giang) không cao lắm, nhưng dốc hơn, tức là nghèo hơn:
*
hagiang35.jpg

*
Mã Pí Lèng - Đèo Ngựa phải xảy thai:
*
hagiang33.jpg

*
Trên đỉnh những núi này đều là đá đấy:
*
3531594756_0c1dbac896.jpg

*
Độ dốc lớn, thì thường kèm theo lớp đất mỏng, khó trồng cấy.
Trồng rừng được ở những sườn núi này, là Thiên tài:
*
hg35.jpg

*
Đất đá này, chỉ có thể thả Dê:
*
hg42.jpg

*
Đất xấu thế, mà cũng có nương rẫy. Thu nhặt mùa, chỉ đủ công đi hái:
*
HaGiang17.jpg

*
Phải đổ hàng tấn phân NPK suốt nhiều năm vào đây, mới làm lớp mùn dày lên được:
*
HaGiang15.jpg

*
Đây là rẻo đất nương ngô, dưới rẻo đá rặt. Nhìn lớp đất mỏng, cũng biết
cây gỗ trên đỉnh rất nhỏ, hay không có cây nào, chỉ có cây bụi:
*
HaGiang9.jpg

*
Tìm mãi không có hình chụp rừng nguyên sinh trên đỉnh núi đá rặt .
Đành chịu thôi. Mong các bạn cùng chia sẻ .
*
 
Bác về Nho Quan - Ninh Bình mà xem rừng trên núi đá vôi nhé. Như mấy ảnh này chưa ăn thua.
 
Núi đá trên đỉnh là đá sạch, tay sờ vào không bẩn,
đã được mưa gió rửa hàng trăm năm rồi, chỉ có những
cây Trời đã trồng từ xưa mới sống được . Đó là những
cây gỗ Lát, Nghiến cổ thụ đường kính hơn 1 mét, cao
mấy chục mét, riêng thân chính cũng hơn chục mét.
Rễ của chúng bấu vào đá, chờm trên đá, chen vào giữa
những tảng đá sạch không chút bụi bẩn, rồi mất hút
trong lòng núi. Mặc quần áo trắng leo núi này, không
hề lấm, mà chỉ có thể dính bần của vỏ cây thôi.
*
Ai mà trồng cây được trên đỉnh núi đá này, tài trí
có thể sánh với Trời. Nếu trồng có bầu đất, thường
xuyên phải tưới thì rễ mới không khô, mà từ đỉnh núi
đến chỗ có nước, ít nhất hơn 1 giờ leo núi, và thường
thì 2 giờ. Thật không hiểu sao mà lại có cây mọc được
trên đỉnh núi đá? Vậy tôi mới nói: Trời trồng.
*
Dưới đỉnh núi chừng 5 chục mét, thì giữa các tảng đá
mới có những khe đất, đầy lá mục, vỏ cây mục, và cành
gãy mục, đầy giun dế sâu bọ các loại. Cả một giải vài
chục vài trăm mét này, rất nhiều loại cây mọc, và thường
là nương rẫy của đồng bào vùng cao . Ngô bắp trồng tốt
lắm, chẳng phải bón phân, vì màu mỡ gột rửa từ rừng
cây bên trên đã bón cho chúng . Nơi đây vốn cũng là rừng
cây gỗ thân lớn nhưng đã bị chặt xuống làm rẫ từ hàng
chục năm nay rồi .
*
Thấp bên dưới, là những mảnh đất không có đá, làm nương
rất tốt, rồi đến ruộng lúa bậc thang, lấy nước từ đỉnh
núi đá chảy ra, từng bậc cho đến khi tới khe suối.
*
Tất cả những nơi có đất, đều có thể trồng rừng cây sống
được, nhưng càng xa nơi chủ chăm sóc, thì càng khó sống
hơn . Từ mấy chục năm trước, nhà nước đã trồng rừng,
nhưng thất bại cũng lắm . Một số rừng bị chết vì trồng
sai cây, tức là cây không hợp chất đất và bị khô. Một
số rừng bị chết vì thiếu nhân công. Nếu có kỹ thuật,
và có đủ nhân công, đất rừng ViệtNam đều hứa hẹn những
cánh rừng bội thu. Chính vì lẽ đó, công ty nước ngoài
đã mua được đất rừng với giá rất béo bở, và cây rừng họ
trồng đều lên rất nhanh . Dân ta cái khó bó cái khôn,
đã để họ hớt tay trên mất rồi .
*
Đây là vùng núi đất, chưa trồng rừng:
*
DSCF5922.jpg

*
DSCF5824.jpg

*
Chân vách đá:
*
IMG_6264.jpg

*
Lưng đèo nhìn xuống thung lũng:
*
DSCF5745.jpg

*
Ruộng đã bao đời xây đắp mới nên:
*
DSCF5771.jpg

*
Lưng núi nhìn xuống thị trấn Chế Tạo trên dãy Hoàng Liên:
*
DSCF5845.jpg

*
Dãy núi này (Hà giang) không cao lắm, nhưng dốc hơn, tức là nghèo hơn:
*
hagiang35.jpg

*
Mã Pí Lèng - Đèo Ngựa phải xảy thai:
*
hagiang33.jpg

*
Trên đỉnh những núi này đều là đá đấy:
*
3531594756_0c1dbac896.jpg

*
Độ dốc lớn, thì thường kèm theo lớp đất mỏng, khó trồng cấy.
Trồng rừng được ở những sườn núi này, là Thiên tài:
*
hg35.jpg

*
Đất đá này, chỉ có thể thả Dê:
*
hg42.jpg

*
Đất xấu thế, mà cũng có nương rẫy. Thu nhặt mùa, chỉ đủ công đi hái:
*
HaGiang17.jpg

*
Phải đổ hàng tấn phân NPK suốt nhiều năm vào đây, mới làm lớp mùn dày lên được:
*
HaGiang15.jpg

*
Đây là rẻo đất nương ngô, dưới rẻo đá rặt. Nhìn lớp đất mỏng, cũng biết
cây gỗ trên đỉnh rất nhỏ, hay không có cây nào, chỉ có cây bụi:
*
HaGiang9.jpg

*
Tìm mãi không có hình chụp rừng nguyên sinh trên đỉnh núi đá rặt .
Đành chịu thôi. Mong các bạn cùng chia sẻ .
*
ảnh đẹp thế, sao ko đi thi nhj
 

Bác về Nho Quan - Ninh Bình mà xem rừng trên núi đá vôi nhé. Như mấy ảnh này chưa ăn thua.
Bởi thế tôi mới nói kiếm không ra, và mong
bà con chụp rồi đưa lên đây chia sẻ.

Ngày tôi còn ở trên miền núi Việt Nam, không
ai có máy chụp ảnh. Thỉnh thoảng có người ở
Hà Nội lên chụp ảnh dạo, đi từ bản nọ sang
bản kia. Sau khi chụp, họ lấy tiền, rồi về
Hà Nội rửa phim, in ảnh, rồi lần sau mang lên
đưa ảnh cho từng người. Chẳng ai chụp cây rừng
cả. Tôi cũng chẳng có tấm ảnh kỷ niệm nào.
 
Chào bạn. Tôi mới tham gia diễn đàn. Ý tưởng của bạn đã thực hiện thế nào rồi chia sẻ kinh nghiệm cho mình với. Mình ở Quỳ Hợp, gần bạn đó
 


Back
Top