Trồng xoài năng suất cao

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
<EMBED pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer src=http://www.khoahocchonhanong.com.vn/csdlkhcn/uploads/youtube/trongxoai.wmv width=352 height=252 type=application/x-mplayer2 showcontrols="1" autostart="true" showdisplay="0" showstatusbar="1" EnableContextMenu="0">
 


Không biết Xoài này có phải giống Xoài vẫn bán ở thành phố tôi không.
Xoài vẫn bán ở đây rất ngon, màu xanh thiệt sẫm, và chỗ rám nắng thì
đỏ thiệt sẫm, nắn trái rất cứng, ăn rất giòn, hơi chua, và rất ngọt.
Trái đều to bằng nhau, không thể tìm ra trái lớn trái nhỏ . Có lẽ họ
đã vứt hết những trái nhỏ đi rồi (thì bán cho ai?) . Tôi đi mua chỉ
chọn những trái thiệt cứng và thiệt đỏ, không mua trái mềm, không mua
trái có màu nhạt (lợt) hay hơi ngả màu vàng. Có lần tôi ăn liền một
lúc 4 trái Xoài, vì vợ tôi đã cắt ra để trên đĩa không có ai ăn. Các
con tôi còn nhỏ, chỉ ăn nửa trái thì ngưng, và phải chục ngày sau chúng
mới chịu ăn Xoài. Giá mỗi trái 1 đôla. Vợ tôi cũng hay xắt sợi Xoài
xanh (cứng hơn, và không có màu Đỏ, ít ngọt hơn) và Đu đủ xanh, mỗi
thứ một nửa, nhiều ít hơn cũng không mấy quan trọng, trộn với mắm ớt
để ăn gỏi nhắm với thịt và chả. Ngon nhất là nơi gần vỏ, vì cứng và
giòn, còn nơi sát hột thì mềm và chua hơn, có chút xơ nữa. Tôi thích
ăn Xoài cả vỏ vì có thêm vị hơi chát, nhưng các con tôi thì muốn gọt
vỏ đi. Xoài này gọt vỏ thì ăn chua và mềm hơn không gọt vỏ.
*
 
Hix nghe bác kể mà em chảy nước miếng, tối nay phải mua xoài về ăn T_T
 


Back
Top