Thảo luận Tự làm máy ấp trứng!

  • Thread starter vanthanh_dl
  • Ngày gửi
Sau bao ngày chờ đợi, Hôm nay đã nhìn thấy những chú gà đầu tiên chào đời. ::6^::5^: thật hạnh phúc.
Cách đây 25 ngày. Sau khi tìm hiểu các thông tin về lò ấp trứng gà tôi đã bắt tay vào chế tạo máy. Ban đầu định mua sắt về đóng thùng làm lò cở 1000 trứng -_- nhưng khi đi làm về thì tình cờ thấy chỗ sửa tủ lạnh bán mấy cái tủ lạnh cũ vậy là ghé vào hỏi thử. hi.. chỉ 150 ngàn cái vậy là bợ lên xe chỡ về luôn.
:1^: sao mình siêng thế không biết!
- Lần đầu định chế tạo máy tự động đảo nhưng khổ nổi sử dụng cái moto cũ thì nó cứ đảo cả ngày lẫn đêm nên chưa giám làm. mặc dù đã thiết kế đầy đủ khay và các thiết bị đảo tự động.
- Vậy là thảo hết ra đưa vào một cái khay chứa đủ 50 trứng ấp thử (nếu bỏ hết tủ thì cở 450 trứng). Nhiệt độ đảm bảo 37.5 0c độ, chênh lệch 0.1, ẩm 55 đến 65.
- Vậy là sáng ra đảo một lần, trưa về đảo một lần, chiều và trước khi đi ngủ.
- Sau 3 ngày soi trứng thì thấy các mạch máu nổi lên(có trống) và trong 50 trứng ấp thử chỉ có 2 trứng không có mạch máu vậy là bỏ ra. cứ ngày qua ngày, tuần qua.
- Trong lúc nóng vội đảo trứng bằng tay đã làm 2 em rơi ra vậy là còn 46 trứng :bash::bash::bash::1^:. Không biết kết quả thế nào nhưng dùng đèn pin cảnh sát soi thì thấy vẫn phát triển từng ngày ( vì thấy nó khác!:wacko:) Hi.. không lo nở hay không vì đã nhắn tin cho Hoangha và boy chuẩn bị tinh thần ăn trứng lộn rồi.:lol:
-Hôm nay đi làm về thì người làm bảo trứng gõ mỏ hết rồi kìa. vậy là mừng quá lia cái cặp xuống chạy ra xem. Vừa mở cửa tủ lạnh ra. trời! một em rơi xuống đất. khiếp, chút nữa là rớt vô chạo nước tạo độ ẩm rồi! nhìn thật hạnh phúc các bạn àh, sau 19 ngày chờ đợi vậy là đã nhìn thấy thành quả của mình. và tới giờ phút này nó đã nở được 12 em rồi. hi vọng qua ngày mai sẽ nở hết vì đã số đã gõ mỏ hết rồi. Chỉ mong rằng nó nở được 40/50 là ok rồi các bác nhi!
hi.. qua bài tâm sự các bác nào có cao kiến gì xin chỉ giáo, còn các bác nào muốn tập tành chế tạo thì liên hệ tôi chỉ cho. nó rất đơn giản.
-Giờ phải nghiên cứu chế tạo máy cở 1000 trứng như dự kiến ban đầu đây. Dự kiến là mua sắt về hàng và làm vách ngăn là gồm 3 lớp (tôn, sốp, váng ép).
Vậy là từ khi nuôi gà đến nay đã tự làm ra 2 sản phẩm:
1/ mấy cắt chuối ( gồm 2 lưỡi cắt trên, băm dưới. cắt cây chuối có đường kính 20cm) chi phí hết 1 500 000đ
2/ Máy ấp trứng ( chi phí dự tính 750 000đ/ máy 450 trứng)
Có thời gian tôi sẽ úp hình lên để anh em góp ý kiến để mọi thứ hoàn thiện hơn.
 


Last edited by a moderator:
Cái fox 1004 của mình trục trặc, mõi lần cúp điện đột ngột rồi có điện lại là nó quên hết thông số cài đặt, dẫn tới luộc trứng
 
Có thể nó đã bị lỗi. Cúp điện với với việc rút pít cắm điện là như nhau, vậy bạn hãy thử đi thử lại vài lần thử có xảy ra trường hợp như vậy không? hi.. cái này là cảm biến nhiệt mà bị lỗi thì coi như ăn trứng luộc là chắc!
 
Mình sử dụng 1năm rồj, thử đủ trò, có lẽ mua phảj đồ gjan
 
Hôm nay ngày thứ 20, còn 17/48 trứng nữa chưa nở. tụi nó đã gõ mỏ hết rồi. hi.. vọng chiều nay sẽ sạch. vì qua ngày mai thì những con nở chậm sẽ yếu và không đạt. có thể đạt trên 75%
Với tỉ lệ nở thế này là đạt rồi phải không các bác?
 

hehe...chúc mừng anh vanthanh, em củng rất lo... sợ một ngày nào đó anh bắt em và boi xuống thưởng thức trứng gà lộn thì nguy.hihi
Dù sao tác phẩm đầu tay như vậy là quá thành công rồi.
Một lần nữa chúc anh năm mới thành công hơn nữa, cái gì năm củ chưa làm được thì năm mới sẻ hoàn thành tốt hơn...
 
hi... tới giờ phút này chỉ còn lại 5 trứng chưa nở. trong đó còn 3 trứng đã gõ mỏ. chăc là chiều này là xong. 2 trưg còn lại ko thấy biểu hiện gì, chắc là ra đi rồi
 
Last edited by a moderator:
2 trứng còn lại luộc đi anh....chứ nở ra củng khó nuôi lắm...hihi
hi... tới giờ phú này chỉ còn lại 5 trứng chưa nở. trong đó còn 3 trứng đã gõ mỏ. chăc là chiều này là xong. 2 trưg còn lại ko thấy biểu hiện gì, chắc là ra đi rồi
 
Vậy là xong.
:8^:Kết quả sau 20 ngày ấp: :8^:
-Số lượng trứng 50 - 2 (do mình làm rơi:7^:) = 48 trứng (có cồ và ko cồ)
-Sau 3 ngày soi hết 2 trứng ko có biểu hiện gì ( không trống:lol:), 7 ngày soi tiếp thì mọi thứ vẫn phát triển bình thường. Vậy là có 46 trứng có cồ.
- Gà bắt đầu nở ngày thứ 19:
+ Trong khoảng từ 1 - 7 ngày nhiệt độ 37.4 độ C, độ ẩm 55 - 65% .
+ Ngày 7 - 16 ngày nhiệt độ 37.5 độ, độ ẩm vẫn như cũ.
+ Ngày 17 tới ngày nở. Nhiệt độ như cũ, độ ẩm tăng lên 60 - 80%.
+ Và ngày thứ 19 gà gõ mỏ và bắt đầu nở, tới 2h chiều ngày thứ 20 nở còn lại 2 trứng. và 2 trứng này ko thấy biểu hiện gì. Đem soi thử thì thấy ko có động, đem đập thử: 1 trứng chết con, 1 trúng ung.
+ Vậy nở được 44 em, không tật, không hở rốn. khoẻ mạnh, mắt sáng. đi đứng bình thường.
- Vậy kết quả đạt được sau lần thử đầu tiên thì tỉ lệ nở:
44/48 *100 = 91.66666667%
Hi.. với kết quả này thì quá thành công phải không các bác. vì thường ngày trứng đem đi ấp các lò lớn thì chưa bao giờ đạt được 80%
=> Hi vọng sắp tới đưa lò 3000 trứng vào chạy đạt được tỉ lệ nở 70% là ok.

Vậy là HoàngHa và Boy không có cơ hội thưởng thức trứng gà lộn rồi
Chờ lần sau số lượng trứng gấp nhiều lần anh em chúng ta cùng nhau ăn trứng luộc nhé! ha ha
 
hehe...em ko mong ăn trứng gà lộn đâu, em chỉ mong mấy con gà khỏe mạnh lớn lên thịt thôi
Chúc anh thành công hơn nữa
 
Vậy là xong.
:8^:Kết quả sau 20 ngày ấp: :8^:
-Số lượng trứng 50 - 2 (do mình làm rơi:7^:) = 48 trứng (có cồ và ko cồ)
-Sau 3 ngày soi hết 2 trứng ko có biểu hiện gì ( không trống:lol:), 7 ngày soi tiếp thì mọi thứ vẫn phát triển bình thường. Vậy là có 46 trứng có cồ.
- Gà bắt đầu nở ngày thứ 19:
+ Trong khoảng từ 1 - 7 ngày nhiệt độ 37.4 độ C, độ ẩm 55 - 65% .
+ Ngày 7 - 16 ngày nhiệt độ 37.5 độ, độ ẩm vẫn như cũ.
+ Ngày 17 tới ngày nở. Nhiệt độ như cũ, độ ẩm tăng lên 60 - 80%.
+ Và ngày thứ 19 gà gõ mỏ và bắt đầu nở, tới 2h chiều ngày thứ 20 nở còn lại 2 trứng. và 2 trứng này ko thấy biểu hiện gì. Đem soi thử thì thấy ko có động, đem đập thử: 1 trứng chết con, 1 trúng ung.
+ Vậy nở được 44 em, không tật, không hở rốn. khoẻ mạnh, mắt sáng. đi đứng bình thường.
- Vậy kết quả đạt được sau lần thử đầu tiên thì tỉ lệ nở:
44/48 *100 = 91.66666667%
Hi.. với kết quả này thì quá thành công phải không các bác. vì thường ngày trứng đem đi ấp các lò lớn thì chưa bao giờ đạt được 80%
=> Hi vọng sắp tới đưa lò 3000 trứng vào chạy đạt được tỉ lệ nở 70% là ok.

Vậy là HoàngHa và Boy không có cơ hội thưởng thức trứng gà lộn rồi
Chờ lần sau số lượng trứng gấp nhiều lần anh em chúng ta cùng nhau ăn trứng luộc nhé! ha ha

Bác có làm bán ko,để lại cho e cái 450trứg đấy
 
Tỉ lệ vậy là cao rồi, mình cũng có 1 chiêu là ngày thứ 18-19 gà khẻ mỏ thì mình lấy 1 tấm khăn ướt vắt thật khô, sau đó xoa đều trên khay trứng nhằm mục đích làm mát đột ngột và tạo thêm độ ẩm cho trứng sắp nở. đảm bảo không bị sát mình đã thử và thấy rất hiệu quả. đó là ý của mình thôi hi` hi` mong các bác đừng chém.
 
Ý kiến rất hay! :5^: cảm ơn bạn nhé!
- Vì khi ta lâu khăn ước sẽ làm cho vỏ quả trứng mềm hơn. hi.. mình nghĩ vậy không biết có đúng không?!
- Vừa rồi khi gà bắt đầu gõ mỏ mình tăng độ ẩm bằng cách đưa khăn ước vào để hơi nóng làm cho độ ẩm tăng lên. biết đâu đây cũng là lý do làm cho gà nở tỉ lệ cao vậy. Vừa rồi ko có trứng nào bị sát. Chỉ có 1 trứng gà chết trong đó và 1 trứng ung.
 
Cái này là mình giảm nhiệt độ đột ngột làm cho trứng khỏi bị sát, tốt nhất làm vào 2 ngày cuối trước khi trứng nở. Mình có thể đem ra ngâm vao thau nước, nhưng ko ngâm quá 2 phút rồi đem ra lau khô xong bỏ vào lại máy ấp, vượt quá 2 phút sẻ làm trứng chết phôi.
Ý kiến rất hay! :5^: cảm ơn bạn nhé!
- Vì khi ta lâu khăn ước sẽ làm cho vỏ quả trứng mềm hơn. hi.. mình nghĩ vậy không biết có đúng không?!
- Vừa rồi khi gà bắt đầu gõ mỏ mình tăng độ ẩm bằng cách đưa khăn ước vào để hơi nóng làm cho độ ẩm tăng lên. biết đâu đây cũng là lý do làm cho gà nở tỉ lệ cao vậy. Vừa rồi ko có trứng nào bị sát. Chỉ có 1 trứng gà chết trong đó và 1 trứng ung.
 
vì cái vụ tự làm máy ấp này mà năm ngoài em mất hơn 500k chưa tính tiền trứng nè..! nay thấy bác ăn mừng em vừa vui vừa tủi..hic
chúc mừng bác..:D
 
vì cái vụ tự làm máy ấp này mà năm ngoài em mất hơn 500k chưa tính tiền trứng nè..! nay thấy bác ăn mừng em vừa vui vừa tủi..hic
chúc mừng bác..:D

Chú em cứ làm đi. có gì phonel anh.
 


Back
Top