Vấn đề của bạn cũng là vấn đề rất nhiều người trồng rừng quan tâm và bức xúc.
Trong khi chúng ta liên tục được nghe ra rả về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu tiên phủ xanh đất trống đồi trọc, trồng rừng bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn miền núi, xóa đói giảm nghèo nông thôn miền núi, để miền núi theo kịp miền xuôi.... vân vân... mà người dân trồng rừng không tìm đâu ra một nguồn vốn để đầu tư sản xuất, đặc biệt là đầu tư trồng rừng. Chúng ta đều thấy rõ trồng rừng hiện nay là có lợi nhiều mặt. Lợi nhuận kinh tế khá cao, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công ăn việc làm.... Năm 2009 nước ta xuất khẩu hơn 3 tỷ Đô-la sản phẩm đồ gỗ mà hầu hết phải nhập khẩu gỗ nguyên liệu nước ngoài. Trong khi đó người dân nghèo miền núi có đất rừng thì để hoang, muốn đầu tư thì không có vốn. Vốn trồng rừng không phải là quá lớn, nhưng chu kỳ đầu tư dài. Nếu không có sự hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng thì trong thời gia chờ thu hoạch 6-7 năm người dân rất khó khăn. Hỏi vay vốn ngân hàng thương mại thì không bao giờ được vì chu kỳ vay vốn dài, vậy các ngân hàng này chỉ cho vay các dự án ăn sổi ngắn hạn như bất động sản... Ngân hàng chính sách hoặc ngân hàng phát triển VN thì thủ tục phức tạp, trì chệ, làm việc quan liêu, cửa quyền... Nói chung là dân nghèo không có abc thì còn lâu mới vay được.
Vừa rồi chắc các bác có nghe về vụ các nơi gom sổ đỏ thế chấp để vay vốn trồng rừng từ các nguồn linh tinh không rõ (nói chung là lừa đảo), có những nơi gom được cả ngàn sổ đỏ đất rừng nhưng không vay được. Công an phải vào cuộc để lấy lại sổ đỏ cho dân. Vậy mới thấy người trồng rừng khát vốn thế nào. Tại sao nhà nước không có một chính sách rõ ràng giúp dân giải quyết vấn đề này.
Tôi có quen 1 anh bạn đã vay được 200 triệu với hình thức như sau, bác thử tìm hiểu xm có làm được không. Anh ấy có 15 ha đất rừng, ra ngân hàng chính sách hay ngân hàng phát triển VN gì đó hỏi họ nói phải có giấy chứng nhận trang trại. Anh ấy đã ra xã xin xác nhận và ra huyện xin giấy chứng nhận trang trại. Cầm giấy chứng nhận đó cùng với sổ đỏ nhà ra xếp gạch chờ ở ngân hàng. Phải chờ để khi nào có người vay trước mình trả tiền thì ngân hàng mới có tiền cho anh ấy vay. Và rất may chỉ 1 tháng sau có người trả và cho anh ấy vay 200 triệu.
Vài ý kiến cá nhân (có vẻ hơi bức xúc) có gì các bác bỏ quá!