Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ , nhìn lại nền Nông Nghiệp của ta với các nước khác thấy nông dân mình thiệt thòi quá , quá trình canh tác , trồng , chăm sóc , thu hoạch rồi bán , cả một quá trình dài đằng đẵng mà thu lợi chả bao nhiêu , nhiều lúc thấy công sức bỏ ra và nguồn thu nhập không tương xứng , chỉ muốn làm để lấy công làm lời vẫn không được , vì đâu mà như thế ? không biết các nước có nông nghiệp như Ấn Độ, Thái Lan , Lào , Cam ...có như mình không ? Nhiều lúc nông dân ở mình bị bế tắc , họ rất chịu khó làm , làm rất giỏi , tuy nhiên không biết trồng cây gì để có nguồn thu tạm đủ trang trải gia đình và học hành con cái .
Trồng cây ớt , cây cà , bầu , bí , đậu , củ cải ...... rẻ ko đủ công hoặc không bán được ! Hỏi các cô , các bác trong xóm , họ hoàn toàn bế tắc trong trồng cây Nông nghiệp .
Vì đâu mà nên Nông NGhiệp VN như thế ? Cao nhân nào có ý kiến xin góp ý
Trồng cây ớt , cây cà , bầu , bí , đậu , củ cải ...... rẻ ko đủ công hoặc không bán được ! Hỏi các cô , các bác trong xóm , họ hoàn toàn bế tắc trong trồng cây Nông nghiệp .
Vì đâu mà nên Nông NGhiệp VN như thế ? Cao nhân nào có ý kiến xin góp ý