Vườn nguyệt quế lớn nhất miền Nam và cây " long giáng chờ xuân "

  • Thread starter thegioicaycanh.tk
  • Ngày gửi
T

thegioicaycanh.tk

Guest
cây nguyệt quế " long giáng chờ xuân "
IMG123.jpg


cây già nay tạo một cành bay
long giáng dãi dầu mặc gió lay
trút lá chờ mùa xuân gọi nụ
xao lòng viễn khách nỗi u hoài

thegioicaycanh 20/06/2012


IMG122.jpg


Nguyệt quế long giáng mới tạo loại lá nhỏ nhiều bông vòng gốc gần 50cm , nó có thể coi là tác phẩm mà mình đã tốn nhiều công sức do nó rất khó như lời anh 3b " phải nói là cây nguyệt quế phôi nguyên liệu rất khó chịu, nó như cô nàng đỏng đãnh, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương"

Mình đã trả giá rất nhiều cho loại cây khó chơi này , một lần có phôi nguyệt quế trực lắc rất ưng ý , mình như co ngựa non háu đá nào dâu biết trước mặt là núi thái sơn . Vô tư cầm kéo xách dây kéo thành một cây ra trò mà không cần biết thế nào là nguyệt quế , rồi cây cũng thành hình . Ngày qua tháng lại tác phẩm của mình cứ héo dần theo năm tháng , và cuối cúng thì.... đi tong , tác phẩm đầu tay có kết cục như vậy

Những lần sau có kinh nghiệm hơn cây không chết nhưng những vết cắt cứ như một căn bệnh ngoài da dai dẳng mà ko cách gì giải quyết được . Cũng may vườn phôi nguyệt quế gia truyền hàng nghìn cây tạo cơ hội thoải mái cho mình thỏa sức vung tay - múa kéo , Cứ thế ngày lại ngày mình càng tiến bộ dần , nguyệt quế trong tay cũng dễ như những cây sanh , si , cần thăng , mai vàng , tùng la hán , kim giòn ..... đã tùng có dịp thử qua

Mỗi tác phẩm càng yêu mến nó hơn , yêu từ cái mùi hương thoang thoảng trong vườn ngay cái thuở còn nằm nôi được mẹ bế hái cho một bông hoa lạ . Lớn lên một tí yêu sao những dịp trời mưa phải mỏi chân theo bố đi xem mà không đếm xuể có bao nhiêu cây hoa quý trong vườn . Những ngày đầu cầm kéo cắt thành những cây phôi bỏ đi bao nhiêu là cành lá xum xuê mà lúa trẻ thiết ta yêu quý

Nhớ những lúc sắp mưa hoa nguyệt quế như dự báo thời tiết đã nở trắng xóa ngoài vườn , chính xác diệu kỳ như kinh nghiệm dân gian để lại

Phong trào chơi cây cảnh phát triển , vườn nguyệt quế hàng trăm cây còn lại đến nay như một người bạn thân thiết và cũng là một tài sản quý ,để chế tác thành những cây bonsai làm mê đắm lòng người thưởng ngoạn . Như lời mấy nghệ nhân có tiếng tăm nói về vườn nguyệt quế cổ này " tôi đã xem nhiều nơi trồng nguyệt quế và nhận thấy rằng đây có thể xem là vườn nguyệt quế cổ nhiều và lớn nhất Tiền Giang , nếu nói là nhất miền Nam cũng không phải là quá đáng "
IMG120.jpg

cây nguyệt quế " huyền chi đảo địa"


theo
www.caycanhmekong.tk
0906194819
 


phải đỏng đảnh như vậy thì mới là nguyệt quế chứ, đúng không ???
cây đẹp đó bạn, nhưng hình mờ quá không thấy rõ.
 


Back
Top