xin các tiền bối chỉ giáo giúp mô hình trang trại khép kín.

  • Thread starter Tiểu Thiên
  • Ngày gửi
Lời đầu tiên,em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em.Em năm nay 27 tuổi,em bước ra đời kinh doanh lập nghiệp từ năm 23 tuổi,đến nay cũng 4 năm rồi.
Khi e bắt đầu kinh doanh,e có số vốn 1 tỷ.Nhưng sau 4 năm,tất cả những gì em có đc là con số 0 tròn chĩnh.Thâm chí số vốn ban đầu còn bị thâm hụt vào 1 ít.Nói chung là ko có hiệu quả.Nhưng e cũng học đc ko ít kinh nghiệm cho bản thân,mà theo e thì cái này mới là đáng quý.Trước đây em kinh doanh vận tải và sau đó là thời trang.Nhưng đều ko thành công.
Em là người rất đam mê kinh doanh,nó đã ăn vào máu rồi ạ.
Tư tưởng của e thì cũng như bác Nguyễn Hữu Thái Hòa,giám đốc tập đoàn FPT đã nói "đã mơ thì phải mơ to".
Sau mấy tháng tìm hiểu hướng đầu tư mới,em thấy rất có hứng thú với mô hình nuôi bò trang trại lấy thịt.Nghe bầu đức nói,nếu nuôi bò theomo hình công nghệ cao ko bao giờ lỗ.Và theo bác ấy phân tích thì nuôi bò đem lại lợi nhuận 47%/1 năm.Em thì chưa có kinh nghiệm về ngành chăn nuôi bò nên ko thể kiểm chứng có đúng vậy hay ko.Nên cần hỏi các bậc tiền bối đã thành công với mô hình này.
Như cuốn Cha giầu cha nghèo đã nói " cách làm giầu đơn giản nhất là học theo những người giầu có".Nên e cũng muốn thử ạ.

Lúc đầu thì e cũng định đầu tư vào mỗi con bò thôi,nhưng ai đã kinh doanh đầu tư đều hiểu rằng"ko nên bỏ tất cả trứng vào 1 giỏ".Đó là cách tránh rủi ro hiệu quả nhất. Nên e đã tìm hiểu mô hình trang trại theo kiểu khép kín.
Em xin lỗi đã hơi dài dòng làm tốn thời giờ vàng ngọc của các bác,h em xin bước vào vấn đề luôn ạ.

Với số vốn ban đầu là 1 tỷ,ở quê em đang có quỹ đất 2000 m2 đất thổ cư,đã xây tường bao quanh.Còn S đất nông nghiệp có khoảng 3600m2 = 1 hecta.
Em muốn đầu tư làm trang trại nuôi bò nhốt chuồng,trồng cỏ,nuôi trùn quế kết hợp thêm nuôi gà.
Bước đầu tạm như vậy đã,nếu tính khả thi kèm theo mức lợi nhuận ròng ổn,em sẽ mở rộng quy mô.
Em xin các bác đã làm mô hình này cho em xin 1 bản kế hoạch đầu tư với những điều kiện như em đã nêu trên.
Xin cảm ơn các bác,mong các bác hồi âm cho em sớm ạ.
Em là thành viên mới của diễn đàn,quê e ở Hà nội.Nhân thể có bác nào khu vực hà nội và khu lân cận thì cho em đến tham quan học hỏi với ạ.Em cảm ơn mọi người.
 


Gui Saigonbank 1 ty . lai suat 9% . Sau 1 nam co dư 90tr . 1ty còn nguyen . k lo mưa năng....ăn ngủ cho khoẽ thân...hôm trươc co thăng nhờ tư vân vốn 1tr nuôi 3 con chó... Giờ có thằng naỳ 1 tỷ nuôi Bò. Vớ vẩn thật.
Sống mà không lo mưa nắng ăn ngủ khỏe thân? Có chắc là khỏe không ? Vậy thôi đầu thai kiếp khác sống còn hơn bác ạ :2cat::2cat::2cat:
 


Đâu phải riêng 2 người đó đâu bạn. Cả khối người giàu trên thế giới mình chả bao giờ thấy họ nói họ học theo người giàu nào cả. Và chả có người nào giàu nhờ đọc mấy cuốn sách nhảm nhí đó cả..những cuốn sách như thế sinh ra những đứa bệnh. Cứ nhìn ở quanh bạn xem những người giàu họ học theo người giàu nào là rõ thôi.

Cái này mình thấy bình thường mà, con gái cũng cưỡi ngựa, thổi kèn, bắng tinh..à bắn tên..Có j liên quan đến động vật nhỉ.
Bác kỹ năng đọc và hiểu kém quá,đã vậy e xin đưa 2 từ quan trọng nhất vào trong ngoặc kép " Đơn Giản". Nghĩa là ko tự mình có cách đầu tư riêng thì học theo người đã giầu rồi và làm theo.Đơn giản vậy mà bác chưa hiểu hả,mình ngu thì mình mới phải học theo người ta,nếu thông minh thì đã là người tiên phong trong 1 lĩnh vực nào đó rồi.Thôi nhé,ko tranh luận mất hòa khí.
 
Bác kỹ năng đọc và hiểu kém quá,đã vậy e xin đưa 2 từ quan trọng nhất vào trong ngoặc kép " Đơn Giản". Nghĩa là ko tự mình có cách đầu tư riêng thì học theo người đã giầu rồi và làm theo.Đơn giản vậy mà bác chưa hiểu hả,mình ngu thì mình mới phải học theo người ta,nếu thông minh thì đã là người tiên phong trong 1 lĩnh vực nào đó rồi.Thôi nhé,ko tranh luận mất hòa khí.
Nếu mọi người đồng ý nghề nào cũng cao quý như nghề nào thì không nên TỰ hạ thấp khả năng của mình. Một trong những sự hạ thấp đó là ném sách qua một bên... Rất ủng hộ những người đọc nhiều sách! :):):)
 
Nếu mọi người đồng ý nghề nào cũng cao quý như nghề nào thì không nên TỰ hạ thấp khả năng của mình. Một trong những sự hạ thấp đó là ném sách qua một bên... Rất ủng hộ những người đọc nhiều sách! :):):)
Đọc nhiều sách chứ ko phải đọc nhiều quyển sách làm giàu. Một trong những xu hướng bệnh hoạn nhất là đọc sách làm giàu..cứ lật lại những người giàu có trên thế giới và quanh ta thì chả có người nào đọc sách làm giàu cả.
 
Đọc nhiều sách chứ ko phải đọc nhiều quyển sách làm giàu. Một trong những xu hướng bệnh hoạn nhất là đọc sách làm giàu..cứ lật lại những người giàu có trên thế giới và quanh ta thì chả có người nào đọc sách làm giàu cả.
Đọc sách thì tốt nhưng mà không đọc kiểu bọn đa cấp là được. Bọn đa cấp đọc cả nghìn cuốn ấy.
 
Em nói chung đọc nhiều sách mà. Em thấy sách làm giàu cũng có cái hay của nó, mình tỉnh táo lựa chọn cái nào tốt cho mình là được ^^ . Đáng ra diễn đàn nên có một mục riêng về sách thì hay nhỉ :)
 

Bác kỹ năng đọc và hiểu kém quá,đã vậy e xin đưa 2 từ quan trọng nhất vào trong ngoặc kép " Đơn Giản". Nghĩa là ko tự mình có cách đầu tư riêng thì học theo người đã giầu rồi và làm theo.Đơn giản vậy mà bác chưa hiểu hả,mình ngu thì mình mới phải học theo người ta,nếu thông minh thì đã là người tiên phong trong 1 lĩnh vực nào đó rồi.Thôi nhé,ko tranh luận mất hòa khí.
Người đã giàu rồi thì mình không thể làm theo được. Nhìn vào họ để mình lấy ý tưởng thôi. Lấy ý tưởng và làm theo thì nó gần sát nghĩa nhau, nhưng 2 thứ này tư duy khác nhau. Lấy ý tưởng để sáng tạo thêm, còn làm theo mang tính rập khuôn..đổ vỡ là tất yếu.
 
Rm
Gui Saigonbank 1 ty . lai suat 9% . Sau 1 nam co dư 90tr . 1ty còn nguyen . k lo mưa năng....ăn ngủ cho khoẽ thân...hôm trươc co thăng nhờ tư vân vốn 1tr nuôi 3 con chó... Giờ có thằng naỳ 1 tỷ nuôi Bò. Vớ vẩn thật.
Bác hơn e 3 tuổi phải ko,nếu vậy thì e thấy buồn cho bác.
Bác tuổi đời cao mà tư duy chán quá.
Bác có biết dân kinh doanh gọi những người mang tiền đi gửi ngân hàng là gì ko? Là những kẻ mang cơ hội làm giàu cho người khác và những kẻ gửi tiết kiệm là những kẻ ngốc.
Tại sao ư,lãi xuất ngân hàng 8%,gửi sau 13 năm = 100%,nhưng chỉ số lạm phát hàng năm là bao nhiêu? Cái 8% kia có đủ để bù vào mức lạm phát ko.
Có 1 suy nghĩ của đa phần người nghèo đó là họ muốn an toàn với đồng tiền của họ,đó là cái suy nghĩ tồi tệ nhất khiến họ đến khi chết vẫn còn nghèo.Trong 1 xã hội luôn luôn thay đổi theo từng ngày thì điều duy nhất đưa bạn đến thất bại chính là nỗi sợ hãi bị thất bại.
Người nghèo phải lao động vì tiền,còn người giàu bắt tiền bạc phải làm việc cho mình.
Nếu bác chưa đồng ý và hiểu những gì e nói,e và bác có thể cùng tranh luận tiếp.
Người đã giàu rồi thì mình không thể làm theo được. Nhìn vào họ để mình lấy ý tưởng thôi. Lấy ý tưởng và làm theo thì nó gần sát nghĩa nhau, nhưng 2 thứ này tư duy khác nhau. Lấy ý tưởng để sáng tạo thêm, còn làm theo mang tính rập khuôn..đổ vỡ là tất yếu.
Thì e đâu có nói la dập khuôn,tự bác suy luận ra đó chứ
 
Rm

Bác hơn e 3 tuổi phải ko,nếu vậy thì e thấy buồn cho bác.
Bác tuổi đời cao mà tư duy chán quá.
Bác có biết dân kinh doanh gọi những người mang tiền đi gửi ngân hàng là gì ko? Là những kẻ mang cơ hội làm giàu cho người khác và những kẻ gửi tiết kiệm là những kẻ ngốc.
Tại sao ư,lãi xuất ngân hàng 8%,gửi sau 13 năm = 100%,nhưng chỉ số lạm phát hàng năm là bao nhiêu? Cái 8% kia có đủ để bù vào mức lạm phát ko.
Có 1 suy nghĩ của đa phần người nghèo đó là họ muốn an toàn với đồng tiền của họ,đó là cái suy nghĩ tồi tệ nhất khiến họ đến khi chết vẫn còn nghèo.Trong 1 xã hội luôn luôn thay đổi theo từng ngày thì điều duy nhất đưa bạn đến thất bại chính là nỗi sợ hãi bị thất bại.
Người nghèo phải lao động vì tiền,còn người giàu bắt tiền bạc phải làm việc cho mình.
Nếu bác chưa đồng ý và hiểu những gì e nói,e và bác có thể cùng tranh luận tiếp.

Thì e đâu có nói la dập khuôn,tự bác suy luận ra đó chứ
Nói chuyện kiểu chỉ biết có tý mà cao giọng. Người nghèo nguồn vốn thấp...đầu tư sinh lời thấp nên họ không đầu tư, nên phải gửi ngân hàng để tránh mất giá. Dân kinh doanh thì cũng nên biết 1 tý chút cái gọi là quy luật vốn và lợi nhuận...vốn càng lớn thì khả năng sinh lời càng cao. Người nghèo ít vốn..thì kinh doanh có mà tự sát à. Đã nghèo thì không thể thế chấp tài sản để huy động vốn được không có vốn lớn sao sinh lợi lớn được. Bạn đang có 1 tỷ nên bạn mới mạnh dạng đầu tư con bò. Bạn có 50 triệu bạn có dám đầu tư con bò không? Người nghèo vốn ít nên người ta đầu tư vào cái sinh lợi ít, sinh lợi ít nên mãi ko giàu nỗi...nói thì dài lắm.
 
Nói chuyện kiểu chỉ biết có tý mà cao giọng. Người nghèo nguồn vốn thấp...đầu tư sinh lời thấp nên họ không đầu tư, nên phải gửi ngân hàng để tránh mất giá. Dân kinh doanh thì cũng nên biết 1 tý chút cái gọi là quy luật vốn và lợi nhuận...vốn càng lớn thì khả năng sinh lời càng cao. Người nghèo ít vốn..thì kinh doanh có mà tự sát à. Đã nghèo thì không thể thế chấp tài sản để huy động vốn được không có vốn lớn sao sinh lợi lớn được. Bạn đang có 1 tỷ nên bạn mới mạnh dạng đầu tư con bò. Bạn có 50 triệu bạn có dám đầu tư con bò không? Người nghèo vốn ít nên người ta đầu tư vào cái sinh lợi ít, sinh lợi ít nên mãi ko giàu nỗi...nói thì dài lắm.
Chuẩn men. Bạn ấy có 1 tỉ nên bạn ấy nghĩ bạn ấy không phải nông dân. Định chăn nuôi mà không nghĩ mình đang là nông dân thì cầm chắc thất bại. Phải gặp những bác nông dân trông quê mùa mà gửi ngân hàng vài tỉ mới hiểu được người ta làm giàu từ nông nghiệp như thế nào.
 
Chuẩn men. Bạn ấy có 1 tỉ nên bạn ấy nghĩ bạn ấy không phải nông dân. Định chăn nuôi mà không nghĩ mình đang là nông dân thì cầm chắc thất bại. Phải gặp những bác nông dân trông quê mùa mà gửi ngân hàng vài tỉ mới hiểu được người ta làm giàu từ nông nghiệp như thế nào.
Bạn ấy là nhà đầu tư, không phải nông dân..bắt tiền đẻ ra tiền. Mà bắt đẻ cục to quá..thì có khi khó đẻ. Chết cả mẹ lẫn con.
 
Bởi ban đầu em khuyên anh ấy yêu cái nghề giùm cái tiền hay nghề với cái tâm xác định không rõ khác nào con lật đật :confused: . Chúc anh chủ sáng suốt mà sống ;););) ( em thì tìm thấy sáng suốt qua sách...) ngay cả sách cũng có cuốn Óc sáng suốt đấy :):):)
 
Nói chuyện kiểu chỉ biết có tý mà cao giọng. Người nghèo nguồn vốn thấp...đầu tư sinh lời thấp nên họ không đầu tư, nên phải gửi ngân hàng để tránh mất giá. Dân kinh doanh thì cũng nên biết 1 tý chút cái gọi là quy luật vốn và lợi nhuận...vốn càng lớn thì khả năng sinh lời càng cao. Người nghèo ít vốn..thì kinh doanh có mà tự sát à. Đã nghèo thì không thể thế chấp tài sản để huy động vốn được không có vốn lớn sao sinh lợi lớn được. Bạn đang có 1 tỷ nên bạn mới mạnh dạng đầu tư con bò. Bạn có 50 triệu bạn có dám đầu tư con bò không? Người nghèo vốn ít nên người ta đầu tư vào cái sinh lợi ít, sinh lợi ít nên mãi ko giàu nỗi...nói thì dài lắm.
Ai nói bác là kinh doanh phải cần vốn?
Có vốn cũng chỉ lợi thế hơn thôi,chứ ko phải là ko có vốn ko kinh doanh đc.
Bác có biết Lực đòn bẩy trong kinh doanh là gì ko?

Ko nói đâu xa,bầu đức đi lên từ 2 bàn tay trắng đó bác, thi trượt đại học 5 lần,về quê mở xưởng mộc đóng bàn ghế bán cho các trường học quanh làng,đến năm thứ 3 mở xưởng mới có lãi.
E khẳng định,nếu cứ đi làm vì tiền rồi có tiền gửi bank,ko biết cách để tiền đẻ ra tiền thì lương 20tr 1 tháng cũng vậy mà thôi.
Vốn nhỏ kinh doanh nhỏ,to làm to.
Mà topic lập ra để em xin kinh nghiệm,chứ ko để tranh luận xem ai hiểu biết hơn ai,cuộc sống sau này sẽ chỉ ra rằng hiểu biết và năng lực của nguời đó đến đâu,thì cuộc sống của người đó đến vậy.những ai nói tôi thông minh,tôi bản lĩnh,tôi có năng lực mà cs nghèo khó,hết mồ hôi hết tiền,thì kẻ đó là thằng nói khoác.
Chấm dứt tranh luận,e chỉ muốn tiếp thu kinh nghiệm lập trại nuôi bò.Mong các bác giúp đỡ.
Min
Bởi ban đầu em khuyên anh ấy yêu cái nghề giùm cái tiền hay nghề với cái tâm xác định không rõ khác nào con lật đật :confused: . Chúc anh chủ sáng suốt mà sống ;););) ( em thì tìm thấy sáng suốt qua sách...) ngay cả sách cũng có cuốn Óc sáng suốt đấy :):):)
Mình chưa làm cái gì mà ko có đam mê cả bạn à.Đam mê là cái đầu tiên quyết định đến thành hay bại.Nếu chỉ làm vì tiền thì sẽ ko bền đâu bạn.Cái đó mình hiểu mà.
Có thể mình đang nhìn vấn đề đầu tư nông nghiệp theo cách mình các nghành dịch vụ,bds... Nhưng cũng có thể cách mình làm khác với đại đa số nông dân hiện nay.
Nghành nào cũng vậy,đều cao quý,miễn là ko phạm pháp.
 
Ai nói bác là kinh doanh phải cần vốn?
Có vốn cũng chỉ lợi thế hơn thôi,chứ ko phải là ko có vốn ko kinh doanh đc.
Bác có biết Lực đòn bẩy trong kinh doanh là gì ko?

Ko nói đâu xa,bầu đức đi lên từ 2 bàn tay trắng đó bác, thi trượt đại học 5 lần,về quê mở xưởng mộc đóng bàn ghế bán cho các trường học quanh làng,đến năm thứ 3 mở xưởng mới có lãi.
E khẳng định,nếu cứ đi làm vì tiền rồi có tiền gửi bank,ko biết cách để tiền đẻ ra tiền thì lương 20tr 1 tháng cũng vậy mà thôi.
Vốn nhỏ kinh doanh nhỏ,to làm to.
Mà topic lập ra để em xin kinh nghiệm,chứ ko để tranh luận xem ai hiểu biết hơn ai,cuộc sống sau này sẽ chỉ ra rằng hiểu biết và năng lực của nguời đó đến đâu,thì cuộc sống của người đó đến vậy.những ai nói tôi thông minh,tôi bản lĩnh,tôi có năng lực mà cs nghèo khó,hết mồ hôi hết tiền,thì kẻ đó là thằng nói khoác.
Chấm dứt tranh luận,e chỉ muốn tiếp thu kinh nghiệm lập trại nuôi bò.Mong các bác giúp đỡ.
Bầu Đức..từ 2 bàn tay..quá trình làm việc của ống ấy là quá trình tích lũy vốn đó bạn ạ. Có vốn rồi mới bỏ xưởng gỗ lên công ty đó anh bạn ạ. Bất cứ cái thứ gì cũng có cơ may và quy luật trong đó cả. Cá lớn sẽ nuốt cá bé..Thông minh, bản lĩnh hay năng lực..là lại phải xét trên khía cạnh hẹp của nghề rồi. Thằng có năng lực cưa bom mà giờ hết bom để cưa thì đói thôi.....Cái thứ gì nó cũng có cái khiếu và cái quy luật giàu có chỉ là thiểu số luôn đúng. 90 triệu người đi kinh doanh thì chết đói 90 triệu nhá. Chứ đừng có ở đó mà bảo có vốn nhỏ kinh doanh nhỏ, có vốn lớn kinh doanh lớn.
 
Mọi người nhầm hết về các vĩ nhân. Có quyển tự truyện nào họ nói cách họ huy động vốn không? Cái đấy mới là cái phải suy nghĩ. Hay như anh thú y chỗ mình. Tại sao nhà có hơn 100tr vốn mà đi vay được hơn 3 tỉ để làm cám và thuốc ??? Đơn giản là kế hoạch quá khả thi.
 
Bầu Đức..từ 2 bàn tay..quá trình làm việc của ống ấy là quá trình tích lũy vốn đó bạn ạ. Có vốn rồi mới bỏ xưởng gỗ lên công ty đó anh bạn ạ. Bất cứ cái thứ gì cũng có cơ may và quy luật trong đó cả. Cá lớn sẽ nuốt cá bé..Thông minh, bản lĩnh hay năng lực..là lại phải xét trên khía cạnh hẹp của nghề rồi. Thằng có năng lực cưa bom mà giờ hết bom để cưa thì đói thôi.....Cái thứ gì nó cũng có cái khiếu và cái quy luật giàu có chỉ là thiểu số luôn đúng. 90 triệu người đi kinh doanh thì chết đói 90 triệu nhá. Chứ đừng có ở đó mà bảo có vốn nhỏ kinh doanh nhỏ, có vốn lớn kinh doanh lớn.
Chán,vậy e hỏi bác,bác có 5tr bác chọn gửi bank hay đầu tư nuôi gà?
Có 1 bác đã nói,những kẻ thành công thì thường rât bận rộn,nên họ ko có thời gian vào các trang mạng ảo chém gió nọ kia.
Thôi e nghĩ nên để topic này trôi theo tự nhiên,và e sẽ khăn gói đi học hỏi thực tế.
Tặng bác câu này: đã là những kẻ có suy nghĩ,tư duy khác nhau thì ko nên tranh luận làm gì,nó cũng giống nước đổ đầu vịt thôi.Thế nên lên diễn đàn biết thì chia sẻ kinh nghiệm,ko biết thì đọc xong đi ra,tranh luận ai khôn hơn ai để làm cái gì,con người ai cũng vậy,ko ai khôn ai ngu cả.chỉ có biết và chưa biết,thế thôi. Khôn hay dại thì cuộc đời mình nó phản ánh rồi bác ạ,rõ như ban ngày.
Em xin phép out,về nhà nhấc ba lô lên và đi,còn hơn ngồi trên này AHBP.ChÀo quyết thắng các bác.
Mọi người nhầm hết về các vĩ nhân. Có quyển tự truyện nào họ nói cách họ huy động vốn không? Cái đấy mới là cái phải suy nghĩ. Hay như anh thú y chỗ mình. Tại sao nhà có hơn 100tr vốn mà đi vay được hơn 3 tỉ để làm cám và thuốc ??? Đơn giản là kế hoạch quá khả thi.
Đúng rồi đó bạn,đó chính là lực đòn bẩy trong kinh doanh,phải biết dùng điểm tựa,mượn sức người khác để mang đến thành công cho mình,người càng giàu thì nợ càng nhiều,nhưng quan trọng là cái lợi nhuận ròng nó phải lớn hơn lãi xuất đi vay.Chứ nếu chỉ dựa vào đồng vốn mình có,thì ko làm nên trò gì đâu.
Ngân hàng cũng vậy,họ chỉ trao cơ hội cho những dự án khả thi,đủ khả năng làm tiền của họ đẻ ra tiền,đủ khả năng trả nợ.
Thôi xin phép ko bình luận thêm gì nữa.CHào bạn nhé,chúc sớm lấy lại những gì đã mất:)
 
Chán,vậy e hỏi bác,bác có 5tr bác chọn gửi bank hay đầu tư nuôi gà?
Có 1 bác đã nói,những kẻ thành công thì thường rât bận rộn,nên họ ko có thời gian vào các trang mạng ảo chém gió nọ kia.
Thôi e nghĩ nên để topic này trôi theo tự nhiên,và e sẽ khăn gói đi học hỏi thực tế.
Tặng bác câu này: đã là những kẻ có suy nghĩ,tư duy khác nhau thì ko nên tranh luận làm gì,nó cũng giống nước đổ đầu vịt thôi.Thế nên lên diễn đàn biết thì chia sẻ kinh nghiệm,ko biết thì đọc xong đi ra,tranh luận ai khôn hơn ai để làm cái gì,con người ai cũng vậy,ko ai khôn ai ngu cả.chỉ có biết và chưa biết,thế thôi. Khôn hay dại thì cuộc đời mình nó phản ánh rồi bác ạ,rõ như ban ngày.
Em xin phép out,về nhà nhấc ba lô lên và đi,còn hơn ngồi trên này AHBP.ChÀo quyết thắng các bác.

Đúng rồi đó bạn,đó chính là lực đòn bẩy trong kinh doanh,phải biết dùng điểm tựa,mượn sức người khác để mang đến thành công cho mình,người càng giàu thì nợ càng nhiều,nhưng quan trọng là cái lợi nhuận ròng nó phải lớn hơn lãi xuất đi vay.Chứ nếu chỉ dựa vào đồng vốn mình có,thì ko làm nên trò gì đâu.
Ngân hàng cũng vậy,họ chỉ trao cơ hội cho những dự án khả thi,đủ khả năng làm tiền của họ đẻ ra tiền,đủ khả năng trả nợ.
Thôi xin phép ko bình luận thêm gì nữa.CHào bạn nhé,chúc sớm lấy lại những gì đã mất:)
Cái vấn đề ở đây là nhiều kẻ thích xỉ vả người nghèo. Thường hay chê bảo người nghèo không dám làm, sợ thất bại, hay cha giàu dạy con thế nào, cha nghèo dạy con thế nào. Những người giàu có mình chưa từng nghe họ chê người nghèo không dám làm nên nghèo, sợ mất vốn nên nghèo. Làm giàu là lẽ tự nhiên của các anh, nên người nghèo cũng sinh ra trong lẽ tự nhiên đó. Muốn giàu thì ắt hẳng phải làm việc cần cù, còn làm việc cần cù vẫn nghèo đó là lẽ thường. Các anh thấy cơ hội làm giàu nên các anh làm, còn người nghèo họ không nhìn thấy cơ hội thôi. Đừng có bảo họ nhát hơn các anh.
 


Back
Top