Xin hỏi lợn nái chửa bỏ ăn, sốt cao

Tôi lần đầu nuôi lợn nái, đến 12 tháng 5 năm 2013 thì phối giống lần đầu tiên. Đến nay là hơn 2 tháng.
Tình hình vệ sinh chuồng trại tương đối tốt, từ trước đến bây giờ không có việc gì xảy ra.
Hôm qua, tự nhiên nó ăn ít lại và sáng nay hoàn toàn không ăn, nằm im 1 chỗ. Phần lưng bình thường, phần bụng hơi ửng đỏ, sốt 40 độ.
Con lợn này rất thích tắm, mỗi lần cho ăn tôi đều tắm cho nó, khi xịt nước lên người thì nó nằm ngang xuống và khua 4 chân để làm sạch 1 bên người, sau đó nó đổi chiều để làm sạch bên khác.
Vì lúc này nó đang mang thai, cách làm đó liệu có hư thai không? ( Dẫn đến sốt hôm nay )
Một điều nữa mấy ngày vừa rồi, tôi cho nó uống đồ thừa lấy từ 1 quán ăn mà không đun, nấu qua. Liệu trong thức ăn này có vấn đề gì không?
Mong anh chị em giúp đỡ gấp vì tôi mới nuôi heo lần đầu, chưa biết gì cả.
Cảm ơn nhiều!

--------

Ai biết gì xin giúp cho, tôi sốt ruột quá.
Trưa nay tôi phải nấu cháo gạo lứt, cho hành và gia vị vào như nấu cho người ốm vậy, rất ngon, rồi ngồi bón từng thìa vào miệng nó, nhưng nó nhai triệu trạo mấy cái rồi rớt ra ngoài hết.
Cho thêm cá kho (của người) mà nó vẫn không ăn.
Tôi bật quạt cho nó thì nó cảm thấy thích, đang để vậy, không biết có ảnh hưởng gì không?
Bây giờ nhiệt hạ xuống còn 39 đọ 7.
Giờ tôi muốn rửa nền chuồng để nó nằm cho mát không biết được không?
Ai biết đến đâu chỉ giúp tôi đến đó với, xin cảm ơn.

Ảnh nó đây:
8glg.jpg



Nó còn há miệng thế này:
leu4.jpg


Và đây là phân:
7byt.jpg
 


Last edited:
Tất nhiên là phải đi tìm rồi, đáng tiếc là tìm không ra.
May quá, chiều hôm qua đã tìm được BS. Ông ấy tiêm cho nó 3 mũi thuốc gì đó tôi không biết, và nói chiều tối nó sẽ ăn.
Toi không tin tưởng lắm, nhưng không nói gì.
Chiều tôi lấy 3 cọng rau muống, đưa 1 cọng vào miệng nó, nó lắc qua lắc lại. Tôi chọc thèm 1 lúc nữa thì nó ăn ể oải. Đến cọng thứ thì ăn nhanh hơn, đến cọng thứ 3, thì nó vùng đứng dậy ăn bình thường.
Tôi mừng quá thả luôn 1 nắm, bây giờ nó đã nhai ngấu nghiến.
Vào nấu nồi cháo chừng 0,2kg gạo với cá. Cháo chín, thái nhỏ rau muống trộn vào, sau 3 lần ăn rồi nghỉ, nó đã ăn hết.
Sáng nay ông ấy lại tiêm 3 mũi nữa.
Chắc là đã gặp đúng Thầy. Mừng quá.
 
Tất nhiên là phải đi tìm rồi, đáng tiếc là tìm không ra.
May quá, chiều hôm qua đã tìm được BS. Ông ấy tiêm cho nó 3 mũi thuốc gì đó tôi không biết, và nói chiều tối nó sẽ ăn.
Toi không tin tưởng lắm, nhưng không nói gì.
Chiều tôi lấy 3 cọng rau muống, đưa 1 cọng vào miệng nó, nó lắc qua lắc lại. Tôi chọc thèm 1 lúc nữa thì nó ăn ể oải. Đến cọng thứ thì ăn nhanh hơn, đến cọng thứ 3, thì nó vùng đứng dậy ăn bình thường.
Tôi mừng quá thả luôn 1 nắm, bây giờ nó đã nhai ngấu nghiến.
Vào nấu nồi cháo chừng 0,2kg gạo với cá. Cháo chín, thái nhỏ rau muống trộn vào, sau 3 lần ăn rồi nghỉ, nó đã ăn hết.
Sáng nay ông ấy lại tiêm 3 mũi nữa.
Chắc là đã gặp đúng Thầy. Mừng quá.
Chúc mừng bác ,vậy là nó sông ở lại với bác rồi
 


Back
Top