Bạn nói đúng. Thời gian trứng nở thì khác nhau nhiều.
Nhưng độ ẩm và nhiệt độ ấp thì không khác nhau lắm.
Nghe nói trứng giống máu lạnh cần ấp, thì tỷ lệ đực
cái chạy theo nhiệt đô: ấm thì nở nhanh và nhiều cái,
mát thì lâu nở, và nhiều đực, (còn nóng và lạnh thì
đều chết cả).
*
Vậy chúng ta đừng nên để nhiệt độ ngoài 30 độ và dưới
25 độ. Chia trứng làm nhiều mẻ, để ở nhiệt độ khác
nhau mà coi, xem nhiệt độ nào nở sớm nhất, ít ung nhất,
nhiều cái nhất, còn các mẻ khác nếu có hy sinh cũng đỡ
mất vốn. Đừng dại làm một mẻ to, sống ăn cả, ngã về không.
*
Trong bài anh ta kể có một mẻ trứng bị hỏng máy, có lẽ ở 25 độ
nhiều ngày mới biết, sau này vẫn nở được, nhưng chậm 1 tháng.
*
Còn ở ViệtNam tôi được biết 1 ổ rắn mang bành có 1 khoanh trắng
ở cổ thì nở ra ở dưới 1 đống gạch của nhà đổ nát vào mùa hè. Mẹ
nó là rắn độc, vẫn tác quái ở địa phương, phun chết gà ngủ đêm
trong chuồng, mà chưa ai đập chết được. Nhiều mùa hè, bà con còn
đập chết các con mới lớn 1 gang tay, và còn thấy gà mổ ăn những
con này, mà không biết mẹ chúng đẻ và ấp ở đâu. Vậy thì nhiệt độ
có lẽ chỉ 25 độ đến 30 độ thôi . Ở ngoài trời thì từ 25 đến 35
độ là cùng. Vài năm mới có lần lên tới nhiệt độ người, và chục
năm thì Hà Nội mới có lúc hơn 40 độ. SàiGon thì mát hơn.
*