Hỏi bạn !

  • Thread starter centuryeye
  • Ngày gửi
ối ối, đi sài gòn mấy ngày về mà thấy nhìu thơ quá :023: quả thật agri là chốn Ngọa hổ Tàng long - rồng nằm cọp ẩn
 


Chít Boi chưa ! tặng bạn bài thơ lược trích này để lấy tinh thần nè

Làm thơ mười bảy chữ
Bị đánh một trăm hèo
Làm thơ một trăm chữ
Đít teo.......!
....kaka " đít teo" giống.....kỳ Lân....kaka. Chit

Hai pác này cùng là dân: Buồn muôn thuở mà....kết thơ nhau hoài...khó chịu wa
 
È..eeeeeee... Hiếm có ai mà "được" Ngôi Nhà Nhỏ "thù" lắm đó nha anh Ngọc! :82:
Để NNN tặng Boi bài thơ này xem Boi phản ứng ra sao? :84:

Có anh chàng nuôi thỏ
Làm bài thơ "Bình Cỏ"
Khiến cho Ngôi Nhà Nhỏ
Viết thù lên tim đỏ
Hậm hực vì quà nhỏ
Miệng thề không xin xỏ
Lòng này ai có tỏ?
Chàng ơi thiếp muốn ngỏ
Đem quà về tặng... Nhỏ!

:70::70::70:

Uả, mà sao cơ hội tới nơi mà Boi không chịu tranh thủ lấy lòng cô Nhỏ nhỉ? Hay đi "Xì - Gầu" về chưa kịp đọc. Up lại cho Boi có cơ hội coi "thỏ" :75:
 
Á trời ơi! Tigon mặt cười toe, hai tay dang rộng zị mà Boi nói Tigon chơi ác nghĩa là làm sao? Hu..hu...:122:

Thiệt uổng công mình mừ, zậy mai mốt hỏng làm "thiên sứ" nữa, làm "thiên lôi" :87:cho bỏ ghét!
 
Em đố các bác nè, trong các phim / tiểu thuyết của Trung Quốc.
1 nhân vật nữ đẹp thiệt đẹp, khôn ngoan, thích hại người, và đặc biệt thích ăn ...thịt gà
Thì nữ nhân vật đó là do con gì hóa thành ? :101:
 
Theo truyền thuyết, chúng có thể tu hành luyện đạo; tu một trăm năm thì 3 cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là "Yêu Hồ", tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài Lục vĩ ma hồ (Cáo ma 6 đuôi), và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là 9 đuôi (Cửu vĩ thiên hồ) thì thế gian đích thị vô thượng cảnh giới; không ai rõ đích xác phải bao năm mới đạt được đến cảnh giới. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con Hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước.
Tất cả các Hồ ly thường là cáo cái và không có khả năng thụ thai và sinh đẻ với mọi loại đàn ông. Các Hồ ly con sinh ra được là do Hồ ly mẹ đã uống thuốc tiên ngàn năm. Hồ ly rất sợ số 7 nhưng chúng lại rất ưa số 8. Hồ ly cái khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ. Các Hồ ly cái thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông và sau đó sẽ tìm cách để hút máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa.
Hồ ly vốn là cáo nên chúng cũng có nhiều đặc tính giống cáo, đó là chúng rất thích ăn thịt gà. Tuy nhiên màu lông của Hồ ly thì khác hẳn so với cáo thường. Tuỳ theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Tương truyền, lông của Cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như máu. Hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo.
Các lão Hồ ly (Hồ ly già, thường là đã sống được khoảng ngàn năm tuổi) có khả năng tiên đoán rất chính xác. Hồ ly cũng có tổ chức bầy đàn. Thủ lĩnh tối cao nhất của Hồ ly thường được gọi là "Hồ cung chủ". Chức vị đó được truyền từ đời này sang đời khác, thường là truyền cho đứa con mà "Hồ cung chủ" đó yêu thương nhất hoặc tài giỏi nhất.
 

Theo truyền thuyết, chúng có thể tu hành luyện đạo; tu một trăm năm thì 3 cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là "Yêu Hồ", tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài Lục vĩ ma hồ (Cáo ma 6 đuôi), và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là 9 đuôi (Cửu vĩ thiên hồ) thì thế gian đích thị vô thượng cảnh giới; không ai rõ đích xác phải bao năm mới đạt được đến cảnh giới. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con Hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước.
Tất cả các Hồ ly thường là cáo cái và không có khả năng thụ thai và sinh đẻ với mọi loại đàn ông. Các Hồ ly con sinh ra được là do Hồ ly mẹ đã uống thuốc tiên ngàn năm. Hồ ly rất sợ số 7 nhưng chúng lại rất ưa số 8. Hồ ly cái khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ. Các Hồ ly cái thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông và sau đó sẽ tìm cách để hút máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa.
Hồ ly vốn là cáo nên chúng cũng có nhiều đặc tính giống cáo, đó là chúng rất thích ăn thịt gà. Tuy nhiên màu lông của Hồ ly thì khác hẳn so với cáo thường. Tuỳ theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Tương truyền, lông của Cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như máu. Hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo.
Các lão Hồ ly (Hồ ly già, thường là đã sống được khoảng ngàn năm tuổi) có khả năng tiên đoán rất chính xác. Hồ ly cũng có tổ chức bầy đàn. Thủ lĩnh tối cao nhất của Hồ ly thường được gọi là "Hồ cung chủ". Chức vị đó được truyền từ đời này sang đời khác, thường là truyền cho đứa con mà "Hồ cung chủ" đó yêu thương nhất hoặc tài giỏi nhất.

centeryeye vô cùng xuất sắc :156: Đích thị là do Hồ Ly Tinh biến thành
Boi tiết lộ 1 chút, trên agri việt mình có 1 nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đẹp ơi là đẹp :78:
Rất thích thịt gà :055: gọi chuyên gia thịt gà
Lại rất thích hại Boi, chuyên gia dìm hàng và kích động người khác chơi ác Boi :135:

Đố các bác tập 2: Nhân vật đó là ai?:09(1):
câu hỏi phụ: theo các bác dự thì nhân vật đó là do Hồ Ly tu bao nhiêu năm biến thành :77:
 
Last edited by a moderator:
chị Loan Nguyễn đã biến mất khỏi topic
để lại sự ngóng trông của Boi
Chị Loan Nguyễn ơi, về với mọi người, mọi người mong chị từng ngày từng giờ
P.s: NNN chưa chi đòi quà của ...Boi rùi kìa, Boi bít lấy gì đáp trả tấm chân tình ấy :90: hả chị Loan ơi
 
Thê thảm...thiết quá! há há...:1^:
Chị Loan ới ời...hứa trao quà rồi mất tiêu, để Boi vuột mấy cơ hội :bash:lấy lòng "người đẹp", ngóng trông từng ngày ...tội lỗi...tội lỗi...:7^:
 
Last edited by a moderator:
Thê thảm...thiết quá! há há...:1^:
Chị Loan ới ời...hứa trao quà rồi mất tiêu, để Boi vuột mấy cơ hội :bash:lấy lòng "người đẹp", ngóng trông từng ngày ...tội lỗi...tội lỗi...:7^:
gì gì mà lấy búa đập đầu Boi rùi dộng đầu vào tường thế lày.
Bình tĩnh tigon ơi :99:
 
:10::10::10: Nghĩ mệt chút ...........cười đuối quá, lại lần nữa skaterboi cho chị 1 phen "té ghế" nữa rầu :9^:
chị Loan Nguyễn đã biến mất khỏi topic
để lại sự ngóng trông của Boi
Chị Loan Nguyễn ơi, về với mọi người, mọi người mong chị từng ngày từng giờ
P.s: NNN chưa chi đòi quà của ...Boi rùi kìa, Boi bít lấy gì đáp trả tấm chân tình ấy :90: hả chị Loan ơi

Mất tích có mấy hôm mà thế này rồi sao? í ới tới tận Cung Đình, Ngọc Hoàng phải sai Thiên Lôi đi tìm chị kêu về nè. Bữa sau đi vắng chắc phải nhờ "đệ" vào cạm me cứ ở đâu nhắc tới Loan Nguyen là sms ngay như +199 Viettel báo bão Haiyan vậy đó :roflmao::roflmao:

Từ nay biết luôn rầu có 1 "đội quân tinh nhuệ" luôn canh mình vắng mặt để mà ... :bash: bốp... bốp :8^:bùm bùm:bang:

Thê thảm...thiết quá! há há...:1^:
Chị Loan ới ời...hứa trao quà rồi mất tiêu, để Boi vuột mấy cơ hội :bash:lấy lòng "người đẹp", ngóng trông từng ngày ...tội lỗi...tội lỗi...:7^:

Giờ tới phần QUÀ bé bé xinh xinh nè! Ai cho tui cái địa chỉ tui CPN quà tới cho nè!

--------------------------------

P/s: Theo chị thấy skaterboi nhà ta ngoan hiền đó NNN, có cơ hội nhưng cậu ta đâu có lợi dùng đâu, người ta muốn mọi thứ xuất phát từ trai tim cơ, em liệu mà suy nghĩ lại nha!:120:
Tigon âu víu: đừng bắt nạt Boi nữa nha, Boi mà ở ẩn chị hết có cái cười chị bắt đền em đó:fallingasleep:
skaterboi: chị liên hệ báo nào cho em viết truyện cười nhé!
@all: mấy chị em nhà này từ báo làng ra hay sao ấy ai cũng giỏi chuyên môn hehehehehe
 
Bớ....B..o..i ..........ơi.........!!!!!!!!!!!!!!! Vào mau ...vào mau...Chị Loan có quà rồi kìa,

mau mau nhận mà "đáp trả tấm chân tình" với cô Nhỏ đi!:151: Tigon hỏng có bắt nạt Boi nữa đâu (thề là Tigon đang

xạo ke đấy há..há...:139:)

Tigon âu víu: đừng bắt nạt Boi nữa nha, Boi mà ở ẩn chị hết có cái cười chị bắt đền em đó:fallingasleep:
skaterboi: chị liên hệ báo nào cho em viết truyện cười nhé!
@all: mấy chị em nhà này từ báo làng ra hay sao ấy ai cũng giỏi chuyên môn hehehehehe

Tigon hong có chịu đâu chị Loan, :163:Tigon xuống nước, hỏng có bắt nạt Boi nữa rồi. Có

phải Loan té ghế "ông mê" :88:quá, nên Loan liên hệ với báo cười, cho Boi bỏ chị em mình đi đó phải hong. Níu

zậy, Tigon sắm chị cái ghế ..xi măng cho khỏi té nghen!:021: Để mất công Tigon lỡ rồi...Boi nó lên mặt phải biết đấy!
:155:
 
Boii là phóng viên báo Hại :022:
còn tigon là trưởng ban biên tập kiêm tổng thư kí báo ... Nhi Đồng :82:

òa, quà quà :120: Nguyễn Việt Hùng, 04 xuân diệu - Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Gửi sớm em còn ...chuyển quà cho NNN :171:
 
Boii là phóng viên báo Hại :022:
còn tigon là trưởng ban biên tập kiêm tổng thư kí báo ... Nhi Đồng :82:

òa, quà quà :120: Nguyễn Việt Hùng, 04 xuân diệu - Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Gửi sớm em còn ...chuyển quà cho NNN :171:
vậy là quyết định tặng nàng hả em! Xem ra tình ngay lý giang rồi hén!
 
Ồn ào quá chị Tigon ơi, em đang ngũ thì ...hết cả hồn giật mình chưa tỉnh giấc, Ngá.....áp!
Bớ....B..o..i ..........ơi.........!!!!!!!!!!!!!!! Vào mau ...vào mau...Chị Loan có quà rồi kìa,

mau mau nhận mà "đáp trả tấm chân tình" với cô Nhỏ đi!:151: Tigon hỏng có bắt nạt Boi nữa đâu (thề là Tigon đang

xạo ke đấy há..há...:139:)



Tigon hong có chịu đâu chị Loan, :163:Tigon xuống nước, hỏng có bắt nạt Boi nữa rồi. Có

phải Loan té ghế "ông mê" :88:quá, nên Loan liên hệ với báo cười, cho Boi bỏ chị em mình đi đó phải hong. Níu

zậy, Tigon sắm chị cái ghế ..xi măng cho khỏi té nghen!:021: Để mất công Tigon lỡ rồi...Boi nó lên mặt phải biết đấy!
:155:
 
Boii là phóng viên báo Hại :022:
còn tigon là trưởng ban biên tập kiêm tổng thư kí báo ... Nhi Đồng :82:

Ờ..ờ...Tigon báo Nhi đồng cũng được. Hơn Boi là ad của Voz hé hé...:82:

Cái gì thì cái, Tigon thấy Boi sắp có quà...hị..hị...và Nhỏ cũng có quà luôn! Tình tang tính tính...mà Tigon biết quà đó là gì luôn á! Nói chung là...đẹp!

To hoangha49: Chị Tigon la làng zậy mà Boi yêu ...tinh mới chịu lệt bệt:74: tới đó em. Zậy chắc "nhà" người ta rinh đi đâu mất ảnh còn chưa kịp tới nữa đó. Y như con rùa bò...lật ngữa.:84:Hết biết!
 
Ờ..ờ...Tigon báo Nhi đồng cũng được. Hơn Boi là ad của Voz hé hé...:82:

Cái gì thì cái, Tigon thấy Boi sắp có quà...hị..hị...và Nhỏ cũng có quà luôn! Tình tang tính tính...mà Tigon biết quà đó là gì luôn á! Nói chung là...đẹp!

To hoangha49: Chị Tigon la làng zậy mà Boi yêu ...tinh mới chịu lệt bệt:74: tới đó em. Zậy chắc "nhà" người ta rinh đi đâu mất ảnh còn chưa kịp tới nữa đó. Y như con rùa bò...lật ngữa.:84:Hết biết!

Ôi quà người ta mà đi xem trộm kìa tiger ơi là tiger ơi.
một lần ngồi phệt là một lần đứng dậy nhanh hơn. đúng là tiger làm phóng viên báo Nhi đồng TT được đó
 
:82:

Cái gì thì cái, Tigon thấy Boi sắp có quà...hị..hị...và Nhỏ cũng có quà luôn! Tình tang tính tính...mà Tigon biết quà đó là gì luôn á! Nói chung là...đẹp!

Có 1 phần quà mà sao lại là Boi sắp có quà...hị..hị...và Nhỏ cũng có quà luôn. emđừng nói là chị kiếm cái gì có đôi tặng 2 bạn ấy nhé! Ah, mà quà của chị sao em biết hay vậy? ??
Boi ới ời: Sáng nay anh bưu tá đã đóng gói và cho lên xe, nhận được Quà báo chị nha!
 


Back
Top