Nuôi trăn làm kinh tế, tuy cũ nhưng vẫn hái ra tiền

Phong trào nuôi trăn đã có từ rất lâu gần 20 năm nay. em nhớ lúc ông Nội em còn sống, 1 cặp trăn trị giá 2 chỉ vàng 24k, quả thật là một cái giá khủng thời đó cho 1 con vật cảnh, thời gian đó ai bước vào nghề nuôi trăn sinh sản thi phất lên thấy rõ, còn ai là người mua thi chỉ có mất 1,9 chỉ vàng 24k thôi.

Nhưng 2 năm nay thì khác thưa bà con, người nuôi trăn sinh sản và người nuôi trăn thương phẩm đều ăn nên làm ra. giá trăn phải nói la đĩnh trong năm nay, hiện giờ thì trăn loại khổ da 5> 6 kg là 270 -> 300 nghìn 1kg, quả thật rất tốt cho bà con nuôi trăn thương phẩm.

Nếu so sánh giửa trăn và rắn hổ hèo thi theo mình nghĩ và hiện tại chứng minh, con trăn đã đứng vững trên 10 năm qua. Thị trường rộng lớn, hiện nay đã có đủ giấy phép xuất da sang châu âu rồi, bà con cũng biết đến những món hàng hiệu với giá 5000 -> 10000 đôla của châu âu bắt nguồn từ da trăn Việt Nam chúng ta không?

Nuôi trăn còn là để tận dụng tối đa con heo, con gà, con vịt... đáng thương đã nằm xuống vì dịch bệnh, nhưng dù nó ra đi như vậy cũng không hề lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.

Thật đúng với lối sống của ông cha ta từ xưa tới nay và mai sau nữa: TIẾT KIỆM. GIẢN DỊ, SIÊNG NĂNG, CHỊU KHÓ, đặc biệt là trong cái khó ló cái khôn, không bao giờ lãng phí thứ gì.

Đây là vài lời em đúc kết được từ kinh nghiệm bản thân và những lớp người đi trước, nếu có gì chưa hợp lý xin bà con tận tình chỉ bảo.

Mọi trao đổi thảo luận về chăn nuôi trăn xin bà con post câu hỏi, em xin giải đáp mọi thắc mắc trong phạm vi hiểu biết của mình, từ kĩ thuật cho đến con giống, giá cả.

Xin bà con ủng hộ để nông dân VIỆT NAM sớm giàu, đất nước VIỆT NAM ngày càng MẠNH, có tiếng nói trong khu vực và thế giới.

Chân thành cảm ơn bà con.


Agriviet.Com-IMG_1282.JPG

Agriviet.Com-IMG_2108.JPG
 


Last edited by a moderator:
Vậy là mùa này a hiếu lượm 50chai khỏe re rồi, mấy con trăn e đưa a đẻ nhiều ko a?
 
Vậy là mùa này a hiếu lượm 50chai khỏe re rồi, mấy con trăn e đưa a đẻ nhiều ko a?

Đẻ 1 con, còn con lớn nhất có tin buồn từ chiều hôm qua, sau 148 ngày mang thai, k đẻ được đã chết lúc 18 giờ chiều, lò mổ mổ ra có 50 quả trứng chuyển màu đen. Thật đáng tiếc, hy vọng nhất con này, cuối cùng... Theo nhận định của chuyên gia, thì trăn chết do cho ăn quá nhiều trước khi phối giống, đã chèn ép trứng làm trứng k phát triển và chết phôi, cuối cùng k đẻ được ra ngoài đã làm chết con trăn. Lật lại nhật ký cho trăn ăn thì thấy rằng, từ 3/10/13 đến 5/12/13 trăn ăn 50 con thỏ (tầm 1kg/con), 7 con thỏ lớn (khoảng 1.5-2kg/con), ngày 6/12/13 cho phối giống, sau đó ngày 3/1/14 trăn ăn tiếp 7 con thỏ loại 1kg/con, kể từ đó đến nay trăn k ăn nữa, trước khi trăn chết khoảng 2 ngày, trăn bò tới lui không yên, có lẽ là trăn mắc đẻ mà k đẻ được, cuối cùng em nó đã ra đi, thật là buồn.
Như vậy là mùa này phối giống 5 con, đẻ được 4 chết 1, từ vụ trăn chết này, đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm xương máu về chăm sóc trăn sinh sản.
 

Con trăn của anh đẻ kẹt trứng chết cỡ trên 40kg phải ko anh ? vì size đó mới nhìu trứng vậy ,mà anh cho ăn 50 con thỏ trong vòng 2 tháng bình quân là 60kg đi thì 1 tháng là 30kg quá nhiều so với trọng lượng em nó ,em vd trăn của anh 50kg thì 1 tháng cho ăn tối đa cỡ 4,5kg mồi là quá nhiều vì trăn nuôi gần phối giống với chuẩn bị đẻ cho ăn cầm chừng thôi anh ko thúc được ,thúc thì chỉ thúc trăn tơ thôi

Mà trăn của anh mổ ra có thấy mồi ko ? hay mồi tiêu hết ? nếu mà mồi tiêu hết thì ko phải là ăn mồi nhiều quá , trước khi trăn chết nếu gần hậu môn trăn nở to đều là do kẹt trứng đó anh , cái đó anh có khám kỹ ko ? nếu là cho ăn nhiều quá thì lượng mỡ tích trong trăn sẽ rất nhiều anh có để ý lớp mỡ đó ko ? nó màu vàng từng tép dính với nhau ...còn theo anh diễn tả mổ ra trứng màu đen là nguyên nhân khác vì em vào lò mổ trăn quan sát thường xuyên lắm con trăn nào gần đẻ mà kẹt trứng mổ trứng ra trứng toàn màu trắng có vỏ lụa luôn và 1 số còn gân máu bao bên ngoài , trứng màu đen là trường hợp khác anh ! còn việc phôi chết trong trứng nó khác anh ,phôi mà chết trong trứng trứng ko đổi màu đẻ ra vẫn trắng bóc ....có điều 4,5 ngày hoặc 1 tuần lễ mới mốc xanh mốc đỏ lên xé ra thì thấy trăn con nhỏ xíu cỡ ống hút đã chết gân máu chuyển sang màu đen .

Em chỉ có 2 thắc mắc ...theo anh kể anh cho trăn ăn nhiều vậy thì 4 con còn lại chắc cũng ăn nhiều cỡ đó mà tụi kia đẻ bình thường thì có lẽ khẩu phần ăn ko ảnh hưởng
Thắc mắc thứ 2 của em là trứng trong bụng trăn mổ ra màu đen thì đó là dấu hiệu khác chứ ko kẹt trứng vì trăn kẹt trứng trứng vẫn bt ....nó sẽ thải trứng từ từ nếu anh biết cách còn ko đẻ được chết thì đít nó hậu môn nở ra dồn 1 cục mổ ra thì trứng bình thường vậy nên trứng màu đen là nguyên nhân khác ....anh có thể giải quyết 2 thắc mắc giùm em để em có thể tư vấn thêm vấn đề thực sự con trăn của anh vì em nghĩ nó chết là do nguyên nhân khác ko phải kẹt trứng ăn nhiều mà chết phôi .

Vì theo em được biết và chứng kiến những con kẹt trứng có 2 dạng ,dạng 1 đẻ ko được trứng dồn 1 cục hậu môn nở ,vảy nở => chết . dạng thứ 2 là đẻ 1 ngày 5,7 trứng hoặc 1,2 trứng ,trứng tốt có mà đa số toàn trứng đá .
Còn có trống thì cũng có 2 dạng ,thứ 1 đẻ trứng có trống nhưng ấp gần nở chết phôi ,thứ 2 đẻ trứng tốt trắng phau to tròn nhưng đẻ vài ngày là nổi mốc xanh mốc đỏ ,từ từ chảy nước thúi hôi nồng nặc hơn cả nước đái trăn cái đó cũng chết phôi .còn từ trong trứng mà chết phôi thì em chưa gặp vì đa số trứng tốt trắng phau là có phôi ,còn trứng màu đen trong bụng trăn là nguyên nhân khác rồi anh ,anh có thể mô tả trứng nó đã có vỏ lụa chưa hay đỏ ? bụng em nó còn tiêu mồi ko ,có phân ko ? các mô mỡ các tuyến mỡ như thế nào ,túi mỡ to quá ko ? gan ruột lá lách phổi như thế nào anh ? nếu anh nhớ có thể kể chi tiết được ko ? nếu anh nhớ chi tiết thì em sẽ xin ý kiến 1 số sư phụ phán về con nái của anh
 
trứng bị chết phôi trong rồi anh ơi, nó bị nhiễm độc nên chết đó, cũng tương tự như người...trăn trước khi phủ ăn ko sao cả, sau phủ tùy con ăn hoặc ko ăn, tùy sức của nó hà nên em chắc là ko phải vì ăn mồi đâu...chỉ sợ mập quá trăn anh đẻ ko đc mà xui gặp trứng thúi nên thế đó
 
trứng bị chết phôi trong rồi anh ơi, nó bị nhiễm độc nên chết đó, cũng tương tự như người...trăn trước khi phủ ăn ko sao cả, sau phủ tùy con ăn hoặc ko ăn, tùy sức của nó hà nên em chắc là ko phải vì ăn mồi đâu...chỉ sợ mập quá trăn anh đẻ ko đc mà xui gặp trứng thúi nên thế đó
Kết luận chính xác.máy ngày ko online nên có sự chậm trễ. Bạn này đã nói hết ý tôi định nói.
Còn những phân tích của Randy là rất hữu ích cho ae nuôi trăn đẻ.
Anh Hiếu!lúc trc e dt hỏi thăm e cũng có nhắc a,đừng cho an nhiều quá,vì liều lượng cho ăn ae đã cùng nhau thảo luận nhiều rồi. Tại lúc cho an thấy mê quá nên ko hay
 
Đẻ 1 con, còn con lớn nhất có tin buồn từ chiều hôm qua, sau 148 ngày mang thai, k đẻ được đã chết lúc 18 giờ chiều, lò mổ mổ ra có 50 quả trứng chuyển màu đen. Thật đáng tiếc, hy vọng nhất con này, cuối cùng... Theo nhận định của chuyên gia, thì trăn chết do cho ăn quá nhiều trước khi phối giống, đã chèn ép trứng làm trứng k phát triển và chết phôi, cuối cùng k đẻ được ra ngoài đã làm chết con trăn. Lật lại nhật ký cho trăn ăn thì thấy rằng, từ 3/10/13 đến 5/12/13 trăn ăn 50 con thỏ (tầm 1kg/con), 7 con thỏ lớn (khoảng 1.5-2kg/con), ngày 6/12/13 cho phối giống, sau đó ngày 3/1/14 trăn ăn tiếp 7 con thỏ loại 1kg/con, kể từ đó đến nay trăn k ăn nữa, trước khi trăn chết khoảng 2 ngày, trăn bò tới lui không yên, có lẽ là trăn mắc đẻ mà k đẻ được, cuối cùng em nó đã ra đi, thật là buồn.
Như vậy là mùa này phối giống 5 con, đẻ được 4 chết 1, từ vụ trăn chết này, đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm xương máu về chăm sóc trăn sinh sản.

thật sự xin chia buồn cùng anh hùng dũng. nhưng cũng rất cảm ơn anh và các anh em trong diễn đàn đã chia sẽ những thông tin và những kinh nghiệm cho mọi người cùng tham khảo để đúc rút kinh nghiệm. những người mới học nuôi trăn như em rất cần những người đi trước chia sẽ những thông tin cũng như những kinh nghiêm của bậc tiền bối. Hiện nay trăn của em có 5 con khoảng trên 5kg bị thở khò khè, có đờm trong miệng. em cũng đã mua thuốc long đờm của trẻ em cho uống nhưng cũng không hết, hôm nay em mua thuốc đặc trị viêm phổi ( Bio - Linco-S) và tiêm cho chúng, em cũng có phơi nắng và ngâm nước nhưng thực sự do đi làm nên việc này cũng không được làm thường xuyên. Em cũng có hỏi thuốc Supermotic mà Huy nói chưng không có. vậy xin mọi người cho em hỏi thuốc đó có chữa khỏi được không? nếu có thuốc nào hay có thể cho em xin tên thuốc không? hoặc những kinh nghiệm xử lý bệnh này hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn chia sẽ của mọi người!
 
2014-05-05-1258.jpg
2014-05-05-1259.jpg
2014-05-05-1250.jpg
Chào anh Huy, chuyện là em có nuôi 1 con trăn nay được 30kg rồi ak anh. Vấn đề là mấy ngày nay em nó bị bỏ ăn, trăn có dấu hiệu khờ đi và đặc biệt là hàm dưới nó luôn trề xuống (giống như lúc nó ăn xong chưa sửa hàm lại ak anh) Em tìm hiểu thì biết được trên trăn thì thường bị các bệnh viêm phổi, đẹn miệng, nổi mụn nhọt trên da,... nên ra em xem thử thì quả là nó có chấm màu đỏ trong miệng và hình như nó hơi sưng nữa. Em địng đến mùa gió chướng này "gả" em nó để gia tăng dân số mà giờ em nó bị vậy rồi em lo lắm. Em nuôi em nó như thú cưng vậy nên rất mến. Anh Huy Rubi hay anh (Chị) nào từng gặp xin chỉ em cách điều trị cho em nó với. Em xin biết ơn rất nhiều ak. Em có vài tấm hình cận cảnh gửi các anh (Chị) xem ạk!
 
Last edited by a moderator:
Con trăn của anh đẻ kẹt trứng chết cỡ trên 40kg phải ko anh ? vì size đó mới nhìu trứng vậy ,mà anh cho ăn 50 con thỏ trong vòng 2 tháng bình quân là 60kg đi thì 1 tháng là 30kg quá nhiều so với trọng lượng em nó ,em vd trăn của anh 50kg thì 1 tháng cho ăn tối đa cỡ 4,5kg mồi là quá nhiều vì trăn nuôi gần phối giống với chuẩn bị đẻ cho ăn cầm chừng thôi anh ko thúc được ,thúc thì chỉ thúc trăn tơ thôi

Mà trăn của anh mổ ra có thấy mồi ko ? hay mồi tiêu hết ? nếu mà mồi tiêu hết thì ko phải là ăn mồi nhiều quá , trước khi trăn chết nếu gần hậu môn trăn nở to đều là do kẹt trứng đó anh , cái đó anh có khám kỹ ko ? nếu là cho ăn nhiều quá thì lượng mỡ tích trong trăn sẽ rất nhiều anh có để ý lớp mỡ đó ko ? nó màu vàng từng tép dính với nhau ...còn theo anh diễn tả mổ ra trứng màu đen là nguyên nhân khác vì em vào lò mổ trăn quan sát thường xuyên lắm con trăn nào gần đẻ mà kẹt trứng mổ trứng ra trứng toàn màu trắng có vỏ lụa luôn và 1 số còn gân máu bao bên ngoài , trứng màu đen là trường hợp khác anh ! còn việc phôi chết trong trứng nó khác anh ,phôi mà chết trong trứng trứng ko đổi màu đẻ ra vẫn trắng bóc ....có điều 4,5 ngày hoặc 1 tuần lễ mới mốc xanh mốc đỏ lên xé ra thì thấy trăn con nhỏ xíu cỡ ống hút đã chết gân máu chuyển sang màu đen .

Em chỉ có 2 thắc mắc ...theo anh kể anh cho trăn ăn nhiều vậy thì 4 con còn lại chắc cũng ăn nhiều cỡ đó mà tụi kia đẻ bình thường thì có lẽ khẩu phần ăn ko ảnh hưởng
Thắc mắc thứ 2 của em là trứng trong bụng trăn mổ ra màu đen thì đó là dấu hiệu khác chứ ko kẹt trứng vì trăn kẹt trứng trứng vẫn bt ....nó sẽ thải trứng từ từ nếu anh biết cách còn ko đẻ được chết thì đít nó hậu môn nở ra dồn 1 cục mổ ra thì trứng bình thường vậy nên trứng màu đen là nguyên nhân khác ....anh có thể giải quyết 2 thắc mắc giùm em để em có thể tư vấn thêm vấn đề thực sự con trăn của anh vì em nghĩ nó chết là do nguyên nhân khác ko phải kẹt trứng ăn nhiều mà chết phôi .

Vì theo em được biết và chứng kiến những con kẹt trứng có 2 dạng ,dạng 1 đẻ ko được trứng dồn 1 cục hậu môn nở ,vảy nở => chết . dạng thứ 2 là đẻ 1 ngày 5,7 trứng hoặc 1,2 trứng ,trứng tốt có mà đa số toàn trứng đá .
Còn có trống thì cũng có 2 dạng ,thứ 1 đẻ trứng có trống nhưng ấp gần nở chết phôi ,thứ 2 đẻ trứng tốt trắng phau to tròn nhưng đẻ vài ngày là nổi mốc xanh mốc đỏ ,từ từ chảy nước thúi hôi nồng nặc hơn cả nước đái trăn cái đó cũng chết phôi .còn từ trong trứng mà chết phôi thì em chưa gặp vì đa số trứng tốt trắng phau là có phôi ,còn trứng màu đen trong bụng trăn là nguyên nhân khác rồi anh ,anh có thể mô tả trứng nó đã có vỏ lụa chưa hay đỏ ? bụng em nó còn tiêu mồi ko ,có phân ko ? các mô mỡ các tuyến mỡ như thế nào ,túi mỡ to quá ko ? gan ruột lá lách phổi như thế nào anh ? nếu anh nhớ có thể kể chi tiết được ko ? nếu anh nhớ chi tiết thì em sẽ xin ý kiến 1 số sư phụ phán về con nái của anh

Rất cám ơn sự phân tích của bạn.

Hôm trăn chết lúc 18 giờ chiều, tôi gọi lò mổ đến mang về, còn tôi bận đi công việc, sáng hôm sau chủ lò mổ điện thoại cho tôi thông báo về số trứng và nói rằng trứng có màu đen, còn thức ăn có còn k thì tôi k rõ.

Vì con trăn này phàm ăn và ăn trực tiếp được thỏ chết, nên tôi thích và cho ăn đến khi nào nó k ăn nữa thì thôi, còn 4 con trăn còn lại nó k ăn nhiều như vậy, nó kén ăn hơn, trước lúc phối giống hầu như ăn rất ít.
 
Nếu chỉ có chấm đỏ trong miệng thì chưa kết luận dc, vì bình thường vạch miệng nó ra lúc nào cũng có,cũng giống như miệng con ng thôi. Phải giống như ngta bị nổi đẹn mới đúng nhé.
Miệng bị xệ xuống thì bạn quan sát xem cs dấu hiệu sưng hàm dưới ko. Bỏ an mấy ngày rồi vậy trc đó cho ăn mồi j,to hay nhỏ. Xem răng có bị đen ở chân ko. Tét lại đi ui báo ae biêt. Mạng yếu quá ko xem dc hình.nên chưa nói dc điều jHuỳnh kết hợp thêm 1ml amox cho mỗi con(kháng viêm trong thú y) sẽ có hiệu quả hơn.
 
2014-05-05-1259.jpg


Thân chào bạn con này bạn chụp hình cũng khá kỹ ,nhưng tôi muốn xin bạn thêm vài tấm về nó nữa

1 tấm tổng thể chụp trên xuống ,1 tấm tổng thể chụp bên hông để con trăn nằm dài,
Điều quan trọng là bạn phải biết khám con trăn tức là phải đè nó xuống vạch miệng nó ra xem thử , nếu bị đẹn thì sẽ sưng đau phù ,răng cỏ sẽ bị sưng lên 1 cục ở hàm trong nếu nó bị đẹn ,còn nếu phổi rất dễ nhận biết ôm trăn lên nó sẽ khò khò thở nghe khò là bị phổi ,tiếp đến xem coi phổi có sưng ko có cong lên không ?

Tóm lại bạn phải khám tổng thể để xác định em nó bị bệnh gì nếu ko thì rất khó phân tích bạn à ,vì hở hàm với bứu hầu thì chỉ có 2 khả năng là bị phổi với bị đẹn thôi !

Vì khi trăn đột ngột bỏ ăn là 100% có vấn đề về sức khỏe .
 
Đẻ 1 con, còn con lớn nhất có tin buồn từ chiều hôm qua, sau 148 ngày mang thai, k đẻ được đã chết lúc 18 giờ chiều, lò mổ mổ ra có 50 quả trứng chuyển màu đen. Thật đáng tiếc, hy vọng nhất con này, cuối cùng... Theo nhận định của chuyên gia, thì trăn chết do cho ăn quá nhiều trước khi phối giống, đã chèn ép trứng làm trứng k phát triển và chết phôi, cuối cùng k đẻ được ra ngoài đã làm chết con trăn. Lật lại nhật ký cho trăn ăn thì thấy rằng, từ 3/10/13 đến 5/12/13 trăn ăn 50 con thỏ (tầm 1kg/con), 7 con thỏ lớn (khoảng 1.5-2kg/con), ngày 6/12/13 cho phối giống, sau đó ngày 3/1/14 trăn ăn tiếp 7 con thỏ loại 1kg/con, kể từ đó đến nay trăn k ăn nữa, trước khi trăn chết khoảng 2 ngày, trăn bò tới lui không yên, có lẽ là trăn mắc đẻ mà k đẻ được, cuối cùng em nó đã ra đi, thật là buồn.
Như vậy là mùa này phối giống 5 con, đẻ được 4 chết 1, từ vụ trăn chết này, đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm xương máu về chăm sóc trăn sinh sản.
trời! tiếc thật... :(
thôi đợi sau a giữ lại vài cặp trăn con nuôi lên cho tăng số lượng đàng trăn ở nhà a đi...
năm tới a sẽ có nhiều ổ trăn hơn... :)
chúc a thành công... :)
 
Nếu chỉ có chấm đỏ trong miệng thì chưa kết luận dc, vì bình thường vạch miệng nó ra lúc nào cũng có,cũng giống như miệng con ng thôi. Phải giống như ngta bị nổi đẹn mới đúng nhé.
Miệng bị xệ xuống thì bạn quan sát xem cs dấu hiệu sưng hàm dưới ko. Bỏ an mấy ngày rồi vậy trc đó cho ăn mồi j,to hay nhỏ. Xem răng có bị đen ở chân ko. Tét lại đi ui báo ae biêt. Mạng yếu quá ko xem dc hình.nên chưa nói dc điều jHuỳnh kết hợp thêm 1ml amox cho mỗi con(kháng viêm trong thú y) sẽ có hiệu quả hơn.

CẢM ƠN HUY MÌNH SẼ LÀM THEO.
 
thật sự xin chia buồn cùng anh hùng dũng. nhưng cũng rất cảm ơn anh và các anh em trong diễn đàn đã chia sẽ những thông tin và những kinh nghiệm cho mọi người cùng tham khảo để đúc rút kinh nghiệm. những người mới học nuôi trăn như em rất cần những người đi trước chia sẽ những thông tin cũng như những kinh nghiêm của bậc tiền bối. Hiện nay trăn của em có 5 con khoảng trên 5kg bị thở khò khè, có đờm trong miệng. em cũng đã mua thuốc long đờm của trẻ em cho uống nhưng cũng không hết, hôm nay em mua thuốc đặc trị viêm phổi ( Bio - Linco-S) và tiêm cho chúng, em cũng có phơi nắng và ngâm nước nhưng thực sự do đi làm nên việc này cũng không được làm thường xuyên. Em cũng có hỏi thuốc Supermotic mà Huy nói chưng không có. vậy xin mọi người cho em hỏi thuốc đó có chữa khỏi được không? nếu có thuốc nào hay có thể cho em xin tên thuốc không? hoặc những kinh nghiệm xử lý bệnh này hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn chia sẽ của mọi người!
Chào bạn ! theo kinh nghiệm của bản thân mình về căn bệnh mà hầu hết người nuôi trăn đều ngán là viêm phổi

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh này ,chủ yếu là do sự chênh lệch nhiệt độ (thời tiết) và do giun phổi gây ra

Có nhiều cách trị nhưng đầu tiên là bạn phải xác định là do môi trường hay do giun ,sên ,lãi : Biết được yếu tố đó mới chữa bệnh hiệu quả còn nếu chữa trật bệnh coi như xong ,tiếp theo là xác định bệnh trong giai đoạn nào vừa mắc phải bỏ ăn thở khò khè ,hay đã khạc đàm cong lưng sưng phổi ,tùy trường hợp mà bạn phải có phác đồ điều trị bệnh sao cho hợp lý và liều lượng thuốc phải phù hợp ,nếu bệnh mới nhiễm thì khả năng chữa khỏi là cao nếu bệnh nặng thì chỉ hy vọng 50-50 ,và quan trọng là nếu bạn đã chữa hết bệnh trăn đã ăn lại mà ko biết cách ngừa thì sẽ tái còn nặng hơn lúc trước bệnh ...v...v...

Nói chung là thuốc men chỉ hỗ trợ 1 phần quan trọng là cách chăm sóc nuôi dưỡng vì nuôi trăn nếu bệnh hoài thì phải xem yếu tố chuồng trại vì nếu chuồng trại ko đảm bảo thì bao nhiêu thuốc cũng không đủ bạn à

Thuốc về phổi thì mình dùng ampicol- amoxi. có thành phần a mốc xi lin ,chữa kháng viêm khá tốt ,trăn bạn mà đã bỏ ăn thì đã bệnh nặng rồi đó nếu nó ko ăn thì phải dùng ống cao su gắn vô xi lanh bơm lòng đỏ trứng gà cho nó có trộn thuốc nếu nó ko ăn bạn chích thuốc cho nó thì nó đi kím mấy ông mổ da sớm lắm

Nếu nó có đờm lỏng thì còn dễ trị nếu đặc sánh lại kẹo như hồ khạc ra 1 mớ dính trên da lưng hay nền chuồng thì nặng rồi ,bạn phải tìm cách mở họng nó ra sẽ thấy đờm trong ống thở đóng dày đặc ,bạn vuốt nhẹ từ dưới lên cho nó thải ra ,sau đó dùng cách mà bà con CÀ MAU thường dùng là "vỗ hen" giống như vỗ hen gà để cấp cứu kịp thời tống bớt đàm ra vì cứ vài tiếng đàm sẽ đặc lại trăn tắc đường thở => chết giãy đành đạch. Đó là những gì mình biết về đối phó với bệnh này do các bô lão truyền lại ,quý lắm mới chỉ đó nha.

Thân chào bạn
 
Last edited:
Nếu chỉ có chấm đỏ trong miệng thì chưa kết luận dc, vì bình thường vạch miệng nó ra lúc nào cũng có,cũng giống như miệng con ng thôi. Phải giống như ngta bị nổi đẹn mới đúng nhé.
Miệng bị xệ xuống thì bạn quan sát xem cs dấu hiệu sưng hàm dưới ko. Bỏ an mấy ngày rồi vậy trc đó cho ăn mồi j,to hay nhỏ. Xem răng có bị đen ở chân ko. Tét lại đi ui báo ae biêt. Mạng yếu quá ko xem dc hình.nên chưa nói dc điều jHuỳnh kết hợp thêm 1ml amox cho mỗi con(kháng viêm trong thú y) sẽ có hiệu quả hơn.
Hàm dưới của trăn có sưng anh ạk! Trăn đã ăn 1 lần sau khi lột cách đây 2 tuần rồi, trung bình 1 chu kỳ lột xác nó ăn từ 3-4 lần (tức là mỗi cuối tuần em về quê thì thường cho nó ăn, tại em đi học ko về thường) Tuần này em về thì trăn vừa tiêu-thải xong, Bụng ko còn to ra nữa (Giống như thường ngày là nó đói rồi tại nó háo ăn lắm) trước đó em cho nó ăn 1 con gà sống 1,5kg rồi mồi thêm 3 con heo con chết khoảng 1,5-2kg/con ướp lạnh ak anh!
2014-05-05-1259.jpg


Thân chào bạn con này bạn chụp hình cũng khá kỹ ,nhưng tôi muốn xin bạn thêm vài tấm về nó nữa

1 tấm tổng thể chụp trên xuống ,1 tấm tổng thể chụp bên hông để con trăn nằm dài,
Điều quan trọng là bạn phải biết khám con trăn tức là phải đè nó xuống vạch miệng nó ra xem thử , nếu bị đẹn thì sẽ sưng đau phù ,răng cỏ sẽ bị sưng lên 1 cục ở hàm trong nếu nó bị đẹn ,còn nếu phổi rất dễ nhận biết ôm trăn lên nó sẽ khò khò thở nghe khò là bị phổi ,tiếp đến xem coi phổi có sưng ko có cong lên không ?

Tóm lại bạn phải khám tổng thể để xác định em nó bị bệnh gì nếu ko thì rất khó phân tích bạn à ,vì hở hàm với bứu hầu thì chỉ có 2 khả năng là bị phổi với bị đẹn thôi !

Vì khi trăn đột ngột bỏ ăn là 100% có vấn đề về sức khỏe .
Cảm ơn anh randy đã quan tâm bài em ạk!
Em sẽ cung cấp thêm hình cho anh trong thời gian sớm nhất ạk! Chắc là trăn không bị phổi, tại em thấy nó bệnh em xem chừng nó thường xuyên và ko thấy biểu hiện của bệnh phổi anh ạk (Cong lưng, khò khè khi thở,...) Em định đi Dồng Tâm chuyến mà hổm nay bận học nên chưa đi được (Em học ở Mỹ Tho). Nay đt về ba nói trăn vẫn vậy, vẫn không ăn.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top