Bạn Nuôi Dế nói đúng đó. Chỉ cần cuộn bìa làm ống, rồi soi lên trời.
Tuy vậy, đối với Bò Câu, ít người soi trứng lắm.
Cách đơn giản là coi Bỗ Mẹ nó có chịp ấp hay không.
Nếu chim bố mẹ không ấp, hoặc gạt trứng ra rìa ổ, thì trứng đó hỏng.
Chim bố mẹ biết trứng tốt trứng hỏng trước khi ta có thể soi được.
*
Chim bồ câu giỏi hơn cả con người, thán phục thật bác ạ. Con người phải dùng đèn pin hay cái gì đó và phải đủ ngày mới biết được trứng ung hay không còn con chim BC thì chẳng cần nhìn cũng biết được.
Thường thì chim bồ câu ấp trứng từ 17-19 ngày thì nở, nếu quá vài ngày mà ko thấy con đâu thì nó bỏ ko ấp nữa và đẻ lứa khác, đôi khi ấp tới 15 ngày có những quả ung gây thối, chảy nước ra thì chim nó gạt bỏ, còn nhiều quả bị ung nhưng ko có biểu hiện gì thì chim bố mẹ vẫn ấp tới quá 20 ngày thì bỏ ấp.
Nếu muốn soi thì dùng đèn pin là tiện dụng nhất, an toàn, tự chế bằng bóng điện thì khi nào mang đi các chuồng để soi lại phải kéo dây điện hay sách áp quy, máy phát điện theo cũng phiền toái mà lại còn có nguy cơ biến thành người quay nếu sơ ý bị giật.
Bạn thử 1 lần soi ngay ngày đầu trứng đẻ, và khi chim bắt đầu ấp từ 4-7 ngày bạn soi, nếu thấy trứng y như lần đầu thì là trứng ko có sống (cồ) còn thấy khác thì là trứng có cồ, hiiiiiiiiiiii.
cảm ơn các bác, e soi trứng khi ấp được 9 ngày, nhưng dù mang ra nắng soi hay là giơ trước bóng điện 25w thì e vẫn ko nhìn thấy gì, nếu ko có trống thì vẫn phải thấy trong veo hay hồng hồng chứ nhỉ? nhưng đằng này e ko thể nhìn qua vỏ trứng được, có cảm giác như vỏ trứng rất là dày, có lẽ phải dùng bóng đèn công suất lớn như bác hoangkhang chỉ.
đến hôm nay chúng đã ấp được 11 ngày, vì đây là lứa thứ hai nên e hồi hộp lắm ^_^ lứa đầu tiên bị hỏng. nếu 11 ngày mà ko thấy dấu hiệu ung thì chắc là trứng sẽ nở các bác nhỉ?
các bác ở đây chắc cũng lớn tuổi rồi, mà cháu năm nay mới tròn 26 thôi, thôi lần sau cháu xưng cháu không thì vô lễ quá
Trứng bạn soi như thế thì muộn ngày quá, lúc này phôi đã phát triển mạnh, trứng trở lên đục rồi, bạn ko thấy gì là đúng và trứng đó có cồ.
chim lai thì 3.5 tháng là đẻ rồi mà bạn. ngày 9/9 mình mua 2 đôi chim mới ra ràng ở chợ về (chim ra ràng họ bán để ăn, nhưng mình thấy đẹp quá nên cứ mua), về nhà chúng còn chưa mổ thạo, chưa biết bay. thế mà bây jo đã tha rác về làm tổ rồi.
nhân tiện khoe luôn với các bác là đôi chim pháp của e mới đẻ trứng so hôm qua, trứng so mà to hơn tưởng tượng của e nhiều các bác ạ, to bằng 2 ngón tay, gần bằng quả trứng gà ta ^_^
Hj, trứng to quá cũng chưa chắc đã vui đâu bạn, Khi nuôi gà đẻ trứng, mấy lần đẻ trứng đầu do gà mái trẻ, khỏe, nhiều con đẻ quả rất to, nhưng trại ng ta loại ngay ra vì đây toàn là trứng 2 lòng đỏ, không thể ấp nở được. Chim bồ câu cũng như vậy, quả trứng to quá thường ko có cồ.