Trồng đu đủ là khó nhất ư ?

  • Thread starter NQ_Toan
  • Ngày gửi
Trước khi vào chủ đề, tui xin báo bản thân tui không phải là nông dân thứ thiệt. Chỉ trồng cây để chơi, và trong những loại cây tôi trồng thì thành công nhất (với bản thân tui) là Phong Lan.

Do gần đây tập tễnh bước vào nông nghiệp, vì lý do kiếm sống, cho nên tui biết được diễn đàn này, và từ đó quen được một số thành viên ở ngoài đời thực. Rồi tui có đi chút chút loanh quanh miền Tây Nam Bộ, nhìn - nghe - hỏi những người nông dân chính hiệu về việc làm nông.

Với cây đu đủ, bà con nông dân miền Tây Nam Bộ trồng "ầm ầm". Có người thường xuyên trồng, có người mới trồng, mà có thấy ai nói gì đâu hè ? Cũng như mấy cây ăn trái khác cả, có khó, có dễ, có lúc được giá lẫn lúc mất giá, v.v.

Vậy mà dzô diễn đàn này, đọc được mấy bài của @haclong ! thì tui thiệt bất ngờ. Wow. Sao mà khó dữ vậy ta ? Rồi thì thấy người này đăng bệnh, xin cứu giúp; rồi người nọ, người kia vào giúp. Với tui, thì rõ là ai cũng hay cả, và tui thích nhất là việc có các thành viên chỉ bảo rất tận tình mà (hình như) bất vụ lợi luôn. Song song đó, cũng có "chuyên gia" nhảy vô phán theo kiểu "Đại Sư Tổ" - rồi thì Đệ Tử muốn nghĩ sao cũng được, kiểu như "Niêm hoa vi tếu" vậy; rồi cũng có người báo cho tên của chất hóa học rồi kêu nông dân "tự khám phá", "tự thử nghiệm" - ồ, nông dân trên Agri này có khác, toàn là chuyên gia hóa học cả !?

Mà sao các bác nông dân trồng đu đủ mà tui biết thì hổng thấy ai lên Internet đăng đàn học hỏi, hay khoe chiến tích gì cả. Chỉ thấy họ trồng, rồi kêu lái tới bán. Họ lấy tiền tiêu dùng, cất nhà, mua cộ v.v. mà không thấy ai chịu ra "đấu trường" để tranh tài cao thấp nhằm đoạt vương hiệu "Vua Đu Đủ". Nhưng cái danh hiệu này ai phong nhỉ ? Vua của vùng đu đủ ABC, hay vua của tỉnh, vua của khu vực, vua của vùng miền ? (À mà nhân tiện, vùng Nam Bộ của nước Việt mình được xếp vào miền Nam, gồm 2 khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; thế mà chuyên gia đu đủ @haclong ! gọi ĐNB là miền Nam, và TNB là miền Tây, là sao hả anh bạn ?)

Vậy trồng đu đủ dễ hay khó nhỉ ? :);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:hoa::Hello::Drunk::2cat::Bang::Huh::Kem:
 


Last edited by a moderator:
Vấn đề ở đây theo tui hiểu là sự bất bình của chủ thớt thôi chứ chưa hẳn chủ thớt muốn đi sâu vào kỹ thuật. Ai mới đọc bài viết của @haclong mà không khỏi sốc, đánh giá người này, đả kích người kia, dùng đao to búa lớn, tỏ ra hiểu biết, vỗ ngực xưng tên nhưng chung quy lại sau bao nhiêu chữ nghĩa ném trên diễn đàn này thì anh ta được cái gì? Chỉ càng nói càng lộ cái dốt thôi, sai chính tả be bét thì có người bênh là viết bằng điện thoại nhưng sự kém hiểu biết thì không thể phủ nhận (miền Tây và miền Nam). Tôi viết mấy dòng không phải ghét bỏ gì anh ta, tôi thật sự thông cảm cho anh bởi vì anh đang bệnh, chứng này y học gọi là "hoang tưởng".
Nói cho rõ, tin hay không cũng không thành vấn đề bạn à. Đó là tôi không bất bình, hay hờn giận gì anh kia.

Về haclong, tôi có cảm nhận là người dám làm, dám.chịu, nắm được kỹ thuật trồng đu đủ và nắm giỏi. Còn lại những chuyện khác thì anh ta rõ là kỳ lạ.
 
Kể cả @Loan Nguyen, tôi muốn biết: bạn có biết chuyện gì đang xảy ra ở topic này hay không ?

Tôi sẽ tặng bạn 1 món quà, 1 món quà từ tay 1 con bạc chuyên nghiệp sẽ rất ý nghĩa đối với bạn, nếu bạn nói chính xác: cái gì đang diễn ra ở đây !

Khi topic này bị khóa lại, bạn sẽ nhìn haclong với 1 con mắt rất khác.
Tôi hứa !
Đố thêm đại ca @lecongtuananh nữa, chuyện gì đang diễn ra.

Đại ca là đại ca của đệ, mà đại ca không hiểu nữa thì hiền đệ bó tay.
Cuối cùng: tôi đố cả diễn đàn, tôi đố cả làng, rằng: điều gì đang diễn ra ở cái topic vớ vẩn nhất agriviet này ?
 
Có câu: rút mã tấu chém nước, nước bắn tung tóe nha.

Người ơi, đừng trách haclong nha.
Nói trước rồi nha.
Hahaha..

Tôi sẽ đợi 72 giờ đồng hồ để chờ đợi 1 câu trả lời chính xác cho câu hỏi: chuyện gì đang diễn ra ở topic này.

Hết thời gian mà không có câu trả lời, trong vòng 24 giờ tiếp theo, tôi muốn có 1 lời thú tội của ai đó ngay tại topic này, tôi hứa: sẽ bỏ qua tất cả.

Hết thời gian, tôi vẫn chưa thấy gì, thì đừng buồn haclong, đừng bao giờ đùa với rồng !

Haclong !
 
Last edited:
Tôi đang chờ xem 2ha đu đủ sinta này cảu em LoanPhuong123 chịu được virus trong mấy tháng nữa

Không biết @LoanPhuong123 trồng bao lâu rồi !

Anh cho tôi hỏi, "vòng lặp" trồng đu đủ trong bao lâu thì xảy ra khả năng bị PRSV ?

Tôi ngoại đạo, nghe người ta bảo nên ăn một năm thôi. Ở xứ chanh Bến Lức, hầu hết vườn chanh đều trồng xen đu đủ. Do trồng xen nên chỉ trồng có một vòng (thu hoạch 2 - 3 cổ trái). Tuy có gây ảnh hưởng nhất định đến cây chanh, nhưng lợi ích kinh tế rõ là nổi trội (giúp hoàn vốn toàn bộ cho chanh, đu đủ, và lời chút đỉnh trà nước). Duy có một vườn khoảng 3, 4ha đã trồng chuyên canh đu đủ trong 2 vòng đời, và đều thắng. Không biết năm nay họ có tiếp tục hay không !
 

Kể cả @Loan Nguyen, tôi muốn biết: bạn có biết chuyện gì đang xảy ra ở topic này hay không ?

Tôi sẽ tặng bạn 1 món quà, 1 món quà từ tay 1 con bạc chuyên nghiệp sẽ rất ý nghĩa đối với bạn, nếu bạn nói chính xác: cái gì đang diễn ra ở đây !

Khi topic này bị khóa lại, bạn sẽ nhìn haclong với 1 con mắt rất khác.
Tôi hứa !
Đố thêm đại ca @lecongtuananh nữa, chuyện gì đang diễn ra.

Đại ca là đại ca của đệ, mà đại ca không hiểu nữa thì hiền đệ bó tay.
Cuối cùng: tôi đố cả diễn đàn, tôi đố cả làng, rằng: điều gì đang diễn ra ở cái topic vớ vẩn nhất agriviet này ?
Chuyện của chú em và NQ-Toan là chuyện hạ bệ nhau riêng tư - anh chẳn để ý làm gì .
Anh lên agri này - anh là anh - có sao nói vậy mà thôi

Anh chẳn theo ai - chẳn thích ai và củng chẳn ghét ai - tôi là tôi .

Cái quan trọng là chúng ta lên đây để làm gì và được gì mà thôi . Tùy mọi người mà có những cái mục đích khác nhau - củng như công viên vậy - có kẻ tự khẳng định mình, có kẻ tìm tòi cái mới, có kẻ muốn biết thêm kiến thức, có kẻ giải trí, có kẻ bán con giống vật tư, có kẻ tìm mua con giống mới, ... và củng có kẻ kiếm tiền trên mạng .

Cả cái agri này 99% ghét tôi - bởi họ suy nghĩ không giống tôi - và ngược lại tôi ko ghét ai hay thích ai vì tôi suy nghĩ ko giống họ.
Tôi : lảng tử tự do
Những bậc cao thâm lảo làng thì họ - quy sơn cáo ẩn
Còn ai quy tụ anh hào, tranh giành bản địa làm gì làm đi - cứ tưởng tượng mình đang chơi MU hay võ lâm đi - có chết ai đâu mà sợ - chỉ mòn bàn phím thôi - kha kha !!!

P/S : anh có 1 comment là các thánh ( trong đó có em là thánh ) - các thánh là ý chỉ những người làm nông nghiệp mà ko hiểu rõ về bản chất cây trồng vật nuôi - chỉ biết khoa học và thuốc men hiện đại - chư ko phải nói riêng mình chú em - chú em đừng hiểu lầm

Thực ra cây đu đủ là loại cây rề chùm ăn cạn - ưa nước nhưng ko chịu nước - thích hợp đất phù sa - không chịu lạnh và củng ko chịu nóng - ko thích hợp trồng quá dày - phải trồng xen cây cỏ phủ gốc để tránh thoát hơi nước - nó rất dể trồng - cần đất ẩm nhưng ko ứ nước mà thôi . Nó là loại cây trồng thích hợp ở Tiền giang, Vĩnh Long, Cần thơ - 3 tỉnh trên chỉ cần lên liếp cao là khỏi thuốc men chi cả - các thánh đem nó ra bắc, lên đồi rồi nó ko thích hợp - rồi các thánh nghĩ nó khó trồng mà thôi - các thánh ạ .
 
Last edited by a moderator:
dJJXonR.jpg

20906802141_9ef8b720d3_o.jpg

AnHVgMI.jpg


anh ơi a có thấy a vô duyên lắm không anh.
ghét thật e dán mấy cây ngoài bìa còi cọc lên chơi. mấy anh kỳ quá trời quá đất. không thèm chơi nữa.
Trồng chanh xen đu đủ, lấy ngắn nuôi dài, ai ngờ đu đủ tốt còn chanh sâu bệnh tùm lum. Chặt bỏ đu đủ thôi!
 
Không biết @LoanPhuong123 trồng bao lâu rồi !

Anh cho tôi hỏi, "vòng lặp" trồng đu đủ trong bao lâu thì xảy ra khả năng bị PRSV ?

Tôi ngoại đạo, nghe người ta bảo nên ăn một năm thôi. Ở xứ chanh Bến Lức, hầu hết vườn chanh đều trồng xen đu đủ. Do trồng xen nên chỉ trồng có một vòng (thu hoạch 2 - 3 cổ trái). Tuy có gây ảnh hưởng nhất định đến cây chanh, nhưng lợi ích kinh tế rõ là nổi trội (giúp hoàn vốn toàn bộ cho chanh, đu đủ, và lời chút đỉnh trà nước). Duy có một vườn khoảng 3, 4ha đã trồng chuyên canh đu đủ trong 2 vòng đời, và đều thắng. Không biết năm nay họ có tiếp tục hay không !

Ít có ngoại lệ cho đu đủ nhất là khi trồng chung với chanh, kể cả sinta đều dính chưởng hết
 
Chào @haclong !

Tôi trả lời ngay. Tôi lập topic này không phải để "hạ bệ" (chữ của @lecongtuananh ) bạn, hay bất cứ ai khác. Tôi viết với tư cách một người không làm nông, và hoàn toàn không hề biết đu đủ là gì - ngoài việc ăn.

Và nguồn gốc của bài viết này là do tò mò. Nguyên nhân sự tò mò của tôi là đến từ bạn. Bởi những bài viết của bạn khi nói về đu đủ là sự "khó quá cao siêu", mà sự "khó quá cao siêu" đó khiến tôi thắc mắc: "Ủa, khó dữ vậy ha ?"

Mà bản tính của tôi thì có sự đa nghi (ha ha, giống y như những gì bạn đã phán về tôi trước kia nhỉ !). Tôi nghi ngờ cái sự Khó Trần Ai của đu đủ - như bạn nói; vì tôi thấy nhiều bà con nông dân ở Bến Lức, cũng như ở những vùng đất miền Tây khác, họ trồng "rần rần" mà. Đúng là họ có nói cây đu đủ khó, nhưng độ khó đến mức "cao siêu" như bạn nói thì hổng thấy ai nói. Bán tín, bán nghi, tôi mới lập ra topic này để hỏi cho ra chân tướng. Mà biết đâu, từ đó mà tôi (và các member khác) có thêm kinh nghiệm trồng đu đủ thì sao ? (Ồ, nếu như thế thì tuyệt nhỉ !).

Vài dòng cáo bạch cho tỏ tường.

Thân chào.

Tái bút: nhân tiện có bạn vô đây, bạn cho tôi hỏi một thắc mắc bấy lâu về khu vườn của bạn, được không ?

Đơn giản thôi, đó là theo như thông tin tôi nhận được thì vườn đu đủ của bạn là nằm cạnh hồ nước. Nhưng tại sao hay nghe bạn than về việc không mưa, thiếu nước ? Có uẩn khúc gì về cái hồ đó chăng ?
Trồng chanh xen đu đủ, lấy ngắn nuôi dài, ai ngờ đu đủ tốt còn chanh sâu bệnh tùm lum. Chặt bỏ đu đủ thôi!
Vậy ra việc trồng đu đủ là một tác nhân gây bệnh cho chanh, là có thật, phải không bạn ? Nếu có, tác hại đến mức độ nào ?
 
Khi topic này bị khóa lại, bạn sẽ nhìn haclong với 1 con mắt rất khác.
Tôi hứa !
[

Một loại quyền lực mềm đây mà. Nếu áp dụng đúng chổ, đúng phương pháp thì rất tốt. Nếu không, cũng lại là "nhét giẻ vào mồm người khác".

:(
Những bậc cao thâm lảo làng thì họ - quy sơn cáo ẩn
Câu này đúng và hay. LIKE cho anh !


Thực ra cây đu đủ là loại cây rề chùm ăn cạn - ưa nước nhưng ko chịu nước - thích hợp đất phù sa - không chịu lạnh và củng ko chịu nóng - ko thích hợp trồng quá dày - phải trồng xen cây cỏ phủ gốc để tránh thoát hơi nước - nó rất dể trồng - cần đất ẩm nhưng ko ứ nước mà thôi . Nó là loại cây trồng thích hợp ở Tiền giang, Vĩnh Long, Cần thơ - 3 tỉnh trên chỉ cần lên liếp cao là khỏi thuốc men chi cả - các thánh đem nó ra bắc, lên đồi rồi nó ko thích hợp - rồi các thánh nghĩ nó khó trồng mà thôi - các thánh ạ .

Bravo ! Hình như đây là lần đầu anh chia sẻ khá rõ kinh nghiệm về một loại cây trồng nhỉ ? (có thể do tôi chưa đọc hết các bài viết của anh nên có nói sai, mong anh thông cảm).
 
Chưa phải thứ tôi muốn nghe, cái tôi muốn nghe là sự thật !

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Chưa phải thứ tôi muốn nghe, cái tôi muốn nghe là sự thật !

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
 
Ít có ngoại lệ cho đu đủ nhất là khi trồng chung với chanh, kể cả sinta đều dính chưởng hết

Anh cho hỏi tiếp vì chưa rõ ý của anh trong câu này. Việc trồng đu đủ chung với chanh, thì đu đủ dễ bị bệnh, hay chanh dễ bị bệnh ? Nghĩa là cây nào có thể gây hại cho cây kia ?
 
Chào @haclong !

Tôi trả lời ngay. Tôi lập topic này không phải để "hạ bệ" (chữ của @lecongtuananh ) bạn, hay bất cứ ai khác. Tôi viết với tư cách một người không làm nông, và hoàn toàn không hề biết đu đủ là gì - ngoài việc ăn.

Và nguồn gốc của bài viết này là do tò mò. Nguyên nhân sự tò mò của tôi là đến từ bạn. Bởi những bài viết của bạn khi nói về đu đủ là sự "khó quá cao siêu", mà sự "khó quá cao siêu" đó khiến tôi thắc mắc: "Ủa, khó dữ vậy ha ?"

Mà bản tính của tôi thì có sự đa nghi (ha ha, giống y như những gì bạn đã phán về tôi trước kia nhỉ !). Tôi nghi ngờ cái sự Khó Trần Ai của đu đủ - như bạn nói; vì tôi thấy nhiều bà con nông dân ở Bến Lức, cũng như ở những vùng đất miền Tây khác, họ trồng "rần rần" mà. Đúng là họ có nói cây đu đủ khó, nhưng độ khó đến mức "cao siêu" như bạn nói thì hổng thấy ai nói. Bán tín, bán nghi, tôi mới lập ra topic này để hỏi cho ra chân tướng. Mà biết đâu, từ đó mà tôi (và các member khác) có thêm kinh nghiệm trồng đu đủ thì sao ? (Ồ, nếu như thế thì tuyệt nhỉ !).

Vài dòng cáo bạch cho tỏ tường.

Thân chào.

Tái bút: nhân tiện có bạn vô đây, bạn cho tôi hỏi một thắc mắc bấy lâu về khu vườn của bạn, được không ?

Đơn giản thôi, đó là theo như thông tin tôi nhận được thì vườn đu đủ của bạn là nằm cạnh hồ nước. Nhưng tại sao hay nghe bạn than về việc không mưa, thiếu nước ? Có uẩn khúc gì về cái hồ đó chăng ?

Vậy ra việc trồng đu đủ là một tác nhân gây bệnh cho chanh, là có thật, phải không bạn ? Nếu có, tác hại đến mức độ nào ?
Mình chưa trồng cam chanh, nhưng trên lý thuyết được biết là họ cam chanh khuyến cáo ko nén trồng xen với đu đủ bởi dễ lây bệnh . Hôm vừa rồi có đi xem 1 vườn cam xoàn, bưởi da xanh trồng xen với đu đủ, dd đẹp lắm nhưng cam và bưởi thì sâu bệnh tùm lum xịt thuốc đuối luôn mà cây vẫn xơ xác chậm lớn. Nói chung trồng xen chanh với dd trình độ phải là cao thủ mới thắng đc
 
Từ năm 1998, Hawaii chuyển sang trồng loại đu đủ biến đổi gen có khả năng kháng PRSV và đã đạt được thành công, giúp khôi phục lại ngành trồng đu đủ tại đây.

4.4) Biến đổi gen. Hiện có 2 giống đu đủ biến đổi gen đã được đưa vào sản xuất từ năm 1998 là Sunup và Cầu Vồng. Các nghiên cứu cho thấy 100% cây đều có sức đề kháng hoàn toàn với loại virus gây bệnh này.

Tuy vậy biện pháp này không được nhiều chính phủ của các quốc gia nhập đu đủ đồng ý. Cho đến năm 2011 thì Nhật Bản đã đồng ý cho nhập loại đu đủ biến đổi gen được trồng tại Hawaii.

Cầu Vồng được trồng trên 76% diện tích trồng đu đủ của Hawaii, nhưng chúng chỉ có thể đề kháng được với PRSV nội địa Hawaii mà thôi. Các nhà nghiên cứu cho rằng PRSV từ Guam, Đài Loan và Thái Lan vẫn có thể gây tác hại cho đu đủ Hawaii.

Còn giống Sunup được cho là nhiều khả năng kháng các chủng PRSV bên ngoài Hawaii, nhưng lại ít được trồng thương mại.

Thông tin trên mạng là vậy. Nhưng ở Việt Nam sao hổng nghe tin tức gì về việc nhập giống đu đủ từ Hawwaii ?

Chắc tui phải tìm vài quả đu đủ Hawaii thôi. Hy vọng "thắng". Ka ka !
 


Back
Top