Làm nông thu ngày vài triệu. Dễ như tinh!

Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
 


Tu
Đôi điều nói thêm:
Tôi vào đây thảo luận không vì mục đích quảng cáo hệ thống tưới hay cây giống gì cả. Kinh doanh thì phải quảng cáo, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ...Những người trên diễn đàn này sinh sống khắp nơi trên cả nước, tôi có thể đi khắp nơi để thiết kế thi công hệ thống tưới hay không mà vào đây quảng cáo. Hiện nay, tôi đang ở trong trung tâm của vùng trồng thanh long lớn nhất nước (trên 22 ngàn ha); chỉ riêng chung quanh trang trại của tôi thôi, cũng không dám nhận thêm, vì nhận rồi làm không kịp, bị bà con chửi om sòm. Vấn đề khảo sát thiết kế thì dễ, nhưng tôi bị tắt ở chỗ tìm người thi công: phải có người đọc được bản vẽ, am hiểu kỹ thuật, nhân công thì phải siêng năng (dù làm khoán)l do đó mà hiện tôi chỉ có 2 đội thi công, lại vào mùa nắng làm không kịp nên không dám nhận nhiều...
Cái tâm của tôi là muốn khuyến khích mọi người làm nông quan tâm đến năng suất và hiệu quả lao động, muốn vậy, phải quan tâm ứng dụng công nghệ (cao hay thấp gì cũng được, miễn là phù hợp với điều kiện kinh tế của bà con); Những gì tôi làm được, tôi muốn chia sẻ với mọi người để cùng làm, chẳng hạn, thiết kế hệ thống tưới, tôi đã viết lên diễn đàn này bài viết để mọi người tự làm:
http://agriviet.com/threads/thiet-ke-he-thong-tuoi.203342/
Hoặc chỉ rõ cho mọi người tự làm chứ không "ăn" đồng nào cả!
http://agriviet.com/threads/lam-giau-tu-mo-hinh-trong-chuoi-nuoi-cay-mo.206538/page-3
Ngoài ra, tôi còn viết bài phổ biến trên mạng về làm thủy điện siêu nhỏ, chế tạo bơm RAM vv và tư vấn miễn phí cho bà con cả nước các vân đề này qua điện thoại
+Có công nghệ, bạn còn phải quan tâm đến thị trường: sản phẩm làm ra phải đúng điểm rơi, có nơi mua cụ thể và bạn phải biết chắc, theo quy luật hàng năm, vào thời điểm nào thì sản phẩm bạn làm ra bán được giá cao nhất. Cái này bạn phải la cà hỏi các bà tiểu thương bán lẻ ở chợ, hoặc khảo sát bảng giá ở siêu thị và ghi chép lại tỉ mỉ. Chẳng hạn, nói về trái bí đỏ hái quả non, tôi đã tìm hiểu quy luật thị trường từ vài năm trước, năm ngoái tôi trồng thử nghiệm 1 ha và trúng giá. Năm nay lại trúng giá nữa: Mới hôm qua, thương lái đã tăng giá thêm 1.000 đồng/kg, lại còn "bo" cho lính tôi mỗi đứa 50 ngàn tiền xăng..Tôi đoan chắc trong vòng 6 tháng tới giá cả giữ ở mức đó trở lên!
+Về chuyện trồng rau đề cập ở trên, vấn đề không phải là cây rau gì mà là :vào thời điểm này cây rau gì có giá cao nhất, vì sao nó có giá cao? Hôm qua, tôi vào siêu thị, thấy rau diếp cá đang giữ kỷ lục về giá: 59 ngàn/kg. Nhưng cách đây 2 tháng, giá rau diếp cá bán ở chợ đến 70 ngàn/kg. Bây giờ, ở chỗ tôi, nếu có rau diếp cá bỏ sĩ cầm chắc giá 40 ngàn/kg và giá bình quân này sẽ duy trì đến cuối mùa khô.Mỗi ngàn bạn cắt được 20-30 chục ký rau thì sống khỏe. Còn hàng loạt loại rau khác có các "điểm rơi về giá" không giống nhau!. Do đó, không nên thích cây gì trồng cây đó, hoặc "thấy ăn khoai mài vác mai mà chạy". Nếu năm nay cây trồng nào đang được giá cao ngất thì nên tránh đi, đừng có trồng cây đó mà nên trồng cây đang rớt giá.
+Tuy nhiên, áp dụng công nghệ vào sản xuất mới là vấn đề, nhờ đó ta tăng năng suất lao động :tôi tưới 1000 trụ thanh long/1 lần trong vòng 15 phút (bạn không tin thì tùy, tôi chẳng được gì để mà nỗ ở đây!), công việc của công nhân là hòa phân bón vào thùng phuy nhựa xanh, bật mô tơ, đi "lơn tơn" đóng mở các van tổng, trong vòng trên dưới 1 tiếng là tưới xong 3.500 trụ thanh long và cũng chừng đó gốc bí "ăn theo" (tôi cũng có thể chỉ tưới thanh long mà không tưới bí và ngược lại, nhờ các van tổng). Phân bón châm theo nước rất ít (4kg NPK lỏng hiệu Vì Dân, thương hiệu cây dù hòa trong 200 lít nước). Cho ăn, cho uống mỗi lần 1 ít nhưng ngày bào cũng cho cây ăn, uống tốt hơn vạn lần chơi kiểu "no dồn đói góp". Cách này làm cho năng suất cây trồng tăng rất cao.Cái này tôi học từ ông Hồ Sáu , đại gia trồng mì ở Trảng Bom , ông này trồng mì đạt năng suất 100 tấn/ha/vụ.(xem thêm trên mạng)
+Với cây bì trồng xen trong vườn thanh long, tôi đạt hiệu quả cao là có lý do: Nếu tôi không trồng xen cây bí đỏ vào vườn thanh long, tôi cũng đã đầu tư cày đất, kéo hàng, phủ bạt, làm hệ thống tưới...tất cả công việc tốn tiền đó, đã có cây thanh long gánh. Riêng cây bí đỏ trồng xen, lính tôi chỉ việc dùng cây cuốc nhỏ đào cái hố nhỏ, bỏ vào 1 năm phân vi sinh Sông Gianh (có trộn DAP) là xong. Công việc bón phân, "tưới thuốc" phòng trừ sâu bệnh đều làm chung với thanh long. Chỉ tốn công hái bí (nếu bạn khoán gọn, 1 công nữ hái 1 ngày được 500 kg bí non, bỏ bịch nilon gom ra đầu hàng). Riêng công chở đi bán, tôi khoán cho lính chỉ vì lý do nhân đạo, một hình thức tăng lương.
+Với việc quan tâm đến công nghệ, tôi có thể trồng rau mà không tốn công tưới nước, bón phân, không sợ nắng mưa và không mất công làm cỏ (chiêu này mới độc đáo và riêng có của tui đây!). Máy móc nó làm hết rồi, con người "hụ hợ" vô thôi, và cũng nhẹ nhàng, không tốn công sức thì sao không hiệu quả. Nước Mỹ rộng lớn như vậy mà chỉ 2% dân số làm nông nghiệp, nuôi cả nước Mỹ và còn xuất khẩu nông sản ra thế giới, Israel diện tích chỉ bằng 1 tỉnh của VN, đa phần là sa mạc mà lại làm làm trùm xuất khẩu rau hoa ra thế giới. Còn VN? Bình quân 12 người VN mới làm ra sản lượng bằng 1 người Singapore, vì sao vậy? Bạn có thấy tự ái cho dân tộc VN anh hùng này không?
Tuyệt vời !
 


+Với một ống PVC rất rẻ tiền như này, ta có thể điều chỉnh chế độ tưới thế nào cũng được; không phải tốn vài trăm ngàn để mua cái timer (tưới mô tơ vài trăm W) hoặc tốn thêm vài triệu mua cái bộ đề (nếu tưới mô tơ lớn cở vài KW)
+Chỉ cần cải tiến cái may xay Trung Quốc tí xíu là tôi có thể xay bắp (ngô) cả vỏ. Tôi trồng bắp (ngô), thu hoạch cả vỏ (đở tốn công lột vỏ, tách hạt), có cách bảo quản cả năm không hư. Lúc nào cần thì đem ra xay, rất ít tốn kém...
vv...
Bạn nào thật sự yêu thích những "công nghệ thấp" mà hiệu quả này thì để lại email bên dưới nhé! (Không tiếp những kẻ phản bậy, chém gió-vừa học mình lại vừa chửi mình1)
http://farm6.staticflickr.com/5721/23452163154_295defb6a0_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAO3I/Si1lDFdlT8g/s0/5684dd6102d1b.jpg
 
Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
Hic, ai làm nông mà cũng như bác vodinhtien chắc giàu to.
Không phải hát bài Được mùa mất giá, mất mùa được giá nữa rồi!
Cây trồng bản địa mặc dù năng suất thấp nhưng chất lượng rất ngon, khả năng chống chịu sâu bệnh rất tốt. Nhưng vì lợi nhuận nên người dân đổ xô trồng giống nhập nội. Rồi đây người tiêu dung sẽ quay về giống cây trồng bản địa bác Võ ah!
Em đánh giá rất cao tư duy và mô hình của Bác Tiến!
Vì em chưa có cơ hội làm nông nên sau này sẽ học hỏi bác nhiều!
Chúc bác luôn khỏe, có nhiều mô hình hay cho ae học hỏi nhé!
Trân trọng cảm ơn Bác!
Đôi điều nói thêm:
Tôi vào đây thảo luận không vì mục đích quảng cáo hệ thống tưới hay cây giống gì cả. Kinh doanh thì phải quảng cáo, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ...Những người trên diễn đàn này sinh sống khắp nơi trên cả nước, tôi có thể đi khắp nơi để thiết kế thi công hệ thống tưới hay không mà vào đây quảng cáo. Hiện nay, tôi đang ở trong trung tâm của vùng trồng thanh long lớn nhất nước (trên 22 ngàn ha); chỉ riêng chung quanh trang trại của tôi thôi, cũng không dám nhận thêm, vì nhận rồi làm không kịp, bị bà con chửi om sòm. Vấn đề khảo sát thiết kế thì dễ, nhưng tôi bị tắt ở chỗ tìm người thi công: phải có người đọc được bản vẽ, am hiểu kỹ thuật, nhân công thì phải siêng năng (dù làm khoán)l do đó mà hiện tôi chỉ có 2 đội thi công, lại vào mùa nắng làm không kịp nên không dám nhận nhiều...
Cái tâm của tôi là muốn khuyến khích mọi người làm nông quan tâm đến năng suất và hiệu quả lao động, muốn vậy, phải quan tâm ứng dụng công nghệ (cao hay thấp gì cũng được, miễn là phù hợp với điều kiện kinh tế của bà con); Những gì tôi làm được, tôi muốn chia sẻ với mọi người để cùng làm, chẳng hạn, thiết kế hệ thống tưới, tôi đã viết lên diễn đàn này bài viết để mọi người tự làm:
http://agriviet.com/threads/thiet-ke-he-thong-tuoi.203342/
Hoặc chỉ rõ cho mọi người tự làm chứ không "ăn" đồng nào cả!
http://agriviet.com/threads/lam-giau-tu-mo-hinh-trong-chuoi-nuoi-cay-mo.206538/page-3
Ngoài ra, tôi còn viết bài phổ biến trên mạng về làm thủy điện siêu nhỏ, chế tạo bơm RAM vv và tư vấn miễn phí cho bà con cả nước các vân đề này qua điện thoại
+Có công nghệ, bạn còn phải quan tâm đến thị trường: sản phẩm làm ra phải đúng điểm rơi, có nơi mua cụ thể và bạn phải biết chắc, theo quy luật hàng năm, vào thời điểm nào thì sản phẩm bạn làm ra bán được giá cao nhất. Cái này bạn phải la cà hỏi các bà tiểu thương bán lẻ ở chợ, hoặc khảo sát bảng giá ở siêu thị và ghi chép lại tỉ mỉ. Chẳng hạn, nói về trái bí đỏ hái quả non, tôi đã tìm hiểu quy luật thị trường từ vài năm trước, năm ngoái tôi trồng thử nghiệm 1 ha và trúng giá. Năm nay lại trúng giá nữa: Mới hôm qua, thương lái đã tăng giá thêm 1.000 đồng/kg, lại còn "bo" cho lính tôi mỗi đứa 50 ngàn tiền xăng..Tôi đoan chắc trong vòng 6 tháng tới giá cả giữ ở mức đó trở lên!
+Về chuyện trồng rau đề cập ở trên, vấn đề không phải là cây rau gì mà là :vào thời điểm này cây rau gì có giá cao nhất, vì sao nó có giá cao? Hôm qua, tôi vào siêu thị, thấy rau diếp cá đang giữ kỷ lục về giá: 59 ngàn/kg. Nhưng cách đây 2 tháng, giá rau diếp cá bán ở chợ đến 70 ngàn/kg. Bây giờ, ở chỗ tôi, nếu có rau diếp cá bỏ sĩ cầm chắc giá 40 ngàn/kg và giá bình quân này sẽ duy trì đến cuối mùa khô.Mỗi ngàn bạn cắt được 20-30 chục ký rau thì sống khỏe. Còn hàng loạt loại rau khác có các "điểm rơi về giá" không giống nhau!. Do đó, không nên thích cây gì trồng cây đó, hoặc "thấy ăn khoai mài vác mai mà chạy". Nếu năm nay cây trồng nào đang được giá cao ngất thì nên tránh đi, đừng có trồng cây đó mà nên trồng cây đang rớt giá.
+Tuy nhiên, áp dụng công nghệ vào sản xuất mới là vấn đề, nhờ đó ta tăng năng suất lao động :tôi tưới 1000 trụ thanh long/1 lần trong vòng 15 phút (bạn không tin thì tùy, tôi chẳng được gì để mà nỗ ở đây!), công việc của công nhân là hòa phân bón vào thùng phuy nhựa xanh, bật mô tơ, đi "lơn tơn" đóng mở các van tổng, trong vòng trên dưới 1 tiếng là tưới xong 3.500 trụ thanh long và cũng chừng đó gốc bí "ăn theo" (tôi cũng có thể chỉ tưới thanh long mà không tưới bí và ngược lại, nhờ các van tổng). Phân bón châm theo nước rất ít (4kg NPK lỏng hiệu Vì Dân, thương hiệu cây dù hòa trong 200 lít nước). Cho ăn, cho uống mỗi lần 1 ít nhưng ngày bào cũng cho cây ăn, uống tốt hơn vạn lần chơi kiểu "no dồn đói góp". Cách này làm cho năng suất cây trồng tăng rất cao.Cái này tôi học từ ông Hồ Sáu , đại gia trồng mì ở Trảng Bom , ông này trồng mì đạt năng suất 100 tấn/ha/vụ.(xem thêm trên mạng)
+Với cây bì trồng xen trong vườn thanh long, tôi đạt hiệu quả cao là có lý do: Nếu tôi không trồng xen cây bí đỏ vào vườn thanh long, tôi cũng đã đầu tư cày đất, kéo hàng, phủ bạt, làm hệ thống tưới...tất cả công việc tốn tiền đó, đã có cây thanh long gánh. Riêng cây bí đỏ trồng xen, lính tôi chỉ việc dùng cây cuốc nhỏ đào cái hố nhỏ, bỏ vào 1 năm phân vi sinh Sông Gianh (có trộn DAP) là xong. Công việc bón phân, "tưới thuốc" phòng trừ sâu bệnh đều làm chung với thanh long. Chỉ tốn công hái bí (nếu bạn khoán gọn, 1 công nữ hái 1 ngày được 500 kg bí non, bỏ bịch nilon gom ra đầu hàng). Riêng công chở đi bán, tôi khoán cho lính chỉ vì lý do nhân đạo, một hình thức tăng lương.
+Với việc quan tâm đến công nghệ, tôi có thể trồng rau mà không tốn công tưới nước, bón phân, không sợ nắng mưa và không mất công làm cỏ (chiêu này mới độc đáo và riêng có của tui đây!). Máy móc nó làm hết rồi, con người "hụ hợ" vô thôi, và cũng nhẹ nhàng, không tốn công sức thì sao không hiệu quả. Nước Mỹ rộng lớn như vậy mà chỉ 2% dân số làm nông nghiệp, nuôi cả nước Mỹ và còn xuất khẩu nông sản ra thế giới, Israel diện tích chỉ bằng 1 tỉnh của VN, đa phần là sa mạc mà lại làm làm trùm xuất khẩu rau hoa ra thế giới. Còn VN? Bình quân 12 người VN mới làm ra sản lượng bằng 1 người Singapore, vì sao vậy? Bạn có thấy tự ái cho dân tộc VN anh hùng này không?
Gửi bác vodinhtien!
Em thì ko bàn về vấn đề đúng hay sai ở đây.
Còn trên diễn đàn, báo đài, đọc tin nào em cũng chỉ tin khoảng 30 - 40%, thậm chí it hơn.
Tuy nhiên những chia sẻ của bác em nghĩ là tương đối và có cơ sở.
Em cũng làm lĩnh vực chăn nuôi nên hiểu đôi chút.
Nhiều khi chỉ cần 1 ý tưởng, 1 lời nói thôi là có thể mang lại hiệu quả cho công việc đó rồi (nếu ko muốn nói là kiếm được tiền triệu).
Bác nói đúng, vì sao tụi Isarel, Mỹ... và các nước khác năng suất nông nghiệp họ rất cao? Chỉ 1 vấn đề: TƯ DUY và PHƯƠNG PHÁP. Nếu cứ giữ tư duy m ko làm được, việc đó là ko thể... thì không bao giờ phát triển được; giữ cố định 1 phương pháp, ko cải tiến hoặc cải lùi, thì chẳng bao giờ khá được.
Luôn ủng hộ bác vodinhtien!
 
+ Tôi dị ứng với bác anhmytran vì bác cứ bảo người này ngu, kẻ kia dốt...về học lại tiểu học vv...nhưng thực tế, bác ấy bày những chuyện sai lầm, tào lao và hết sức nguy hiểm, nếu nông dân ít học làm theo: Ví dụ:c bác ấy bảo úm gà con bằng bàn ủi, bếp điện...trời ạ! Cái bóng tròn chỉ tiêu tốn có 60W-100W/giờ, cớ sao không làm, đi dùng cái bếp điện tốn 2KW/giờ, úm cả ngày đêm trong 3 tuần thì hết gấp bao nhiêu tiền điện...mà nó cho nguồn nhiệt tập trung chứ có phân tán như bóng đèn đâu mà úm gà...Lại còn bày úm gà con bằng than, củi, trấu ...chật chật!
sao nghe giống cuộc tranh luận trong topic của cháu - chú - và chú @anhmytran trong topic của link dưới quá !!!! hix

http://agriviet.com/threads/ky-thuat-um-ga-con-co-ban.242531/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công nhận đọc topic của chú Tiến hấp dẫn quá
dù rằng làm đang làm công nhân
và hnay là 31-12-2016 ( cuối năm )nên con rất bận
zậy mà k thể bỏ qua topic này được
và đã " hack " gần 2 giờ đồng hồ làm việc của công ty để đọc topic này đấy !

;);)
 

Gửi : Anh Tiến & anh em diễn đàn !

1/- Anh Tiến :

- Anh có nhớ Thiêm ở Sài gòn o ? có ra Bình Thuận gặp anh đấy nhớ không ?

- Hình trên diễn đàn là chỗ hôm rồi em ra BT anh dẫn đi xem & đang bắt đầu trồng đấy à ? , nay nó phát triển đẹp đấy anh , hôm rồi anh hướng dẫn em làm hệ thống tưới nhưng chưa làm được. Vì bận quá lo sx chạy hàng tết anh ạ . Chắc qua tết em mới lắp được , nhưng em cũng chưa tin lắm vào khả năng của mình > sẽ ĐT cho anh để cầu cứu ! Vào SG – đi Cần thơ với vợ chồng em vài ngày cho vui xem tụi em làm thế nào nhé !

- Trại ở Cần thơ : Em đã nuôi 10 con dê chuyên sữa mua từ trại giống dê thỏ Sơn tây , đưa về CT ngày 05/8/2014 ( đi bằng máy bay nên rất khỏe cho Dê ) , đến nay hơn 4 tháng > Em thấy khá tốt & đã có chút ít kinh nghiệm . Hiện em đang làm 15 chuồng : phần xây dựng đã xong chỉ còn làm sàn & mái tole . Vì em muốn để đất trống để trồng đậu phộng , khi nào bắt dê về thì làm nốt 2 phần việc kia nhanh thôi . Đậu phộng trong tuần nầy thu , nghe anh em báo về cũng không đạt lắm . Không sao :

· Hạt tốt : để giống
· Hạt xấu chút : mình ăn
· Xấu hơn : Dê ăn
· Thân cây : Dê ăn

> >> Không bỏ cái nào hết : Lãi chán !!!

+ Diện tích chuồng em làm : 4 x 12 ; trong đó 4 x 6 là sàn , còn lại sân chơi . Nnưng nó ít chơi lắm gần như ăn suốt ngày - vui ở chỗ : 04 tháng nay em không rửa chuồng nhưng không thấy hôi ( chỉ có đảo nền chuồng 1 tuần /lần > Nền đệm lót tự chế ) , hằng tuần em cho xử lý môi trường 1 lần lên sàn ( nhưng khi số lượng nhiều cũng có cách … ) . Tóm lại em rất tự tin trong việc xử lý môi trường ( trãi qua thực tế 4 năm rồi mà )

+ Diện tích đất còn lại em trồng cây ăn trái : Mít , nhàu , xoài mận , ối , bưởi , dừa ….mà phần nhiều là mít ( Tổng dt > 6.000m2 )
- A.Tiến ơi : Lợi nhuận 1 ngày thì chưa phải là của 1 tháng , mà lại càng không thể là 1 năm …

2/- Anh em diễn đàn :
- Tôi & A.Tiến là dân tay ngang của ngành nông nghiệp , nhưng chắc có lẽ mình xuất thân từ nhà nông nên có máu > muốn : tìm tòi nghiên cứu , học hỏi , thí nghiệm … . Vì không có nghiệp vụ về nông nghiệp mà máu thí nghiệm nên cũng bị nó bầm dập nhiều , mà thất bại nhiều vì bởi tính : háo thắng , tham … & tôi nghĩ a.Tiến chắc cũng đã bầm dập nhiều để có được kinh nghiệm như hôm nay nhưng vì ngại ( Viết dài dòng > Nổ … ) nên anh không nói thôi . Bản thân tôi là thế , nên nghĩ anh Tiến cũng thế ! ( Suy bụng ta ra bụng người mà : hihi !!! … )

- Sương Sâm ơi : Nếu em 38 tuổi thì em còn nhỏ lắm , em nhỏ hơn tôi 1 con giáp , mà tôi lại nhỏ hơn A.Tiến cơ đấy . Tôi mạng HỎA đấy , em xem mạng hỏa có nóng không ? Thẳng tính gì đi nữa thì trên diễn đàn chúng ta hãy nhìn nhau ở mặt tích cực , ngành nông nghiệp có cái hay là nói hết cho nhau nghe : KINH NGHIỆM , THÀNH CÔNG , THẤT BẠI … nhưng ngàng công nghiệp không có đâu nhé ! Bí mật công nghệ ghê lắm em ạ ! . ( Vì tôi đã làm chủ Doanh nghiệp gần 20 năm nay & hiện nay cũng thế , nên kinh nghiệm cuộc sống cũng khá nhiều đấy em ). Qua tiếp xúc với a.Tiến 1 lần tôi đánh giá anh là 1 người đơn giản , thật & hiền . Tóm lại : anh là người bạn chơi được !

- Còn trại nuôi dê của tôi hiện nay chưa thật “ XONG & HOÀN CHỈNH “ nên chưa thể nói gì được anh em ạ , không giấu bởi vì nó không giống ai > KẾ HOẠCH 3 NĂM .

Thân ái chào cả nhà nhé ! ( Tôi làm biếng đánh , gõ chữ … lắm : ACE thông cảm )

Thiêm : 0913.127421
Chào chị Thiêm!
Chị đã mua dê sữa ở Trại dê thỏ Sơn Tây ah?
Ngày trước em có dịp lên thăm Trại, thấy giống và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cũng bài bản lắm.
Tình hình đàn dê của chị ntn rồi? Có phát triển tốt không?
Em đã uống sữa bò, sữa dê nhưng thấy sữa dê vẫn là ngon nhất, ngọt vừa, beo béo, nói chung uống rất là mê.
Nếu trong Sì gòng mà chị phát triển mạnh theo hướng lấy sữa thì em nghĩ sẽ rất tốt đấy.
Con dê là con vật của người nghèo mà, thoát nghèo được thì làm giàu mấy nỗi.
Chị khuyên SS như vậy em cũng thấy nhẹ cho bác Võ. Dù sao chị cũng đã có nhiều trải nghiệm, nhất là lại làm chủ DN nữa.
Chúc Trại dê của chị Thiêm ngày càng phát triển nhé!
Cảm ơn chị!
 
Chào chú tiến cháu rất thích nhưng bài viết của chú từ trước tới giờ.cháu rất muốn chú sẽ viết tiếp những bài có ích cho những người nông dân chân chất như cháu để ap dụng .đây là gmail cua cháu nguyenquang.htv@gmail.com
 
Bác @vodinhtien cho cháu xin ít công nghệ làm nông dân trên mảnh đất 1000m2 được ko ạ. Địa chỉ mail của cháu haiisuzu@gmail.com. Cháu chưa từng làm nông, nhưng có ý tưởng trồng rau muống thủy canh trong nhà lưới, nhờ bác chỉ bảo thêm.
Các cao nhân từ xưa tới nay, luôn muốn truyền đạt kiến thức của mình cho lớp trẻ, Thầy giỏi thì phải có trò hay, người nào ko thích học, ko muốn học, thì có dạy cả ngày cũng ko tiếp thu được gì.
Nay có duyên gặp nhau đây nhờ bác tư vấn giúp các em, các cháu. Chân thành cảm ơn
 
Last edited by a moderator:
Bác @vodinhtien cho cháu xin ít công nghệ làm nông dân trên mảnh đất 1000m2 được ko ạ. Địa chỉ mail của cháu haiisuzu@gmail.com. Cháu chưa từng làm nông, nhưng có ý tưởng trồng rau muống thủy canh trong nhà lưới, nhờ bác chỉ bảo thêm.
Các cao nhân từ xưa tới nay, luôn muốn truyền đạt kiến thức của mình cho lớp trẻ, Thầy giỏi thì phải có trò hay, người nào ko thích học, ko muốn học, thì có dạy cả ngày cũng ko tiếp thu được gì.
Nay có duyên gặp nhau đây nhờ bác tư vấn giúp các em, các cháu. Chân thành cảm ơn
+Trên diễn đàn này có bác @ thuycanh là cao thủ trong công nghệ trồng rau thuycanh. Bác cũng học hỏi từ bác ấy, phải nói là bác thuycanh có cánh làm rất hay và rất đơn giản. Đại khái thế này: Có thể làm giàn hoặc tạo lập liếp trên mặt đất; 2 đầu líp chênh nhau 5%, trải tôn hoặc bạt. Bác thuycanh cho dòng nước chảy qua đáy (trên bạt) chỉ cao 5mm (Ở VN mình chứa 1 hộc nước thủy canh to tổ bố nên tốn kém, vì dung dịch thủy canh khá đắt tiền). Bác thủy canh dùng phân NPK thông thường trộn nước vùi dưới đất cho vi khuẩn nó "nhậu" lấy đó làm dung dịch thủy canh, rất ít tốn kém.
+Công nghệ trồng rau thủy canh cho năng suất gấp đôi thổ canh.Muốn làm công nghệ thủy canh thì tìm các bài viết của bác thuycanh (có trên diễn đàn này) để nghiên cứu, làm thử 1 ít rồi sau đó dần phát triển lên...
Vài hình ảnh bác thuycanh gửi cho chú:
https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAO3Y/xXtKtVURuzk/s0/5684f1108d062.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAO3w/Sz92ZWteT1Y/s0/5684fd0c4c348.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAO34/izpxa2UK1LM/s0/5684fd15ef70d.jpg
 
...hi hi...nếu có nhiều người thích chủ đề "làm giàu từ nghề nông không khó" như bài viết này, kỳ tới tôi sẽ viết tiếp chủ đề: chỉ cần 1 sào đất (1.000 m2) bỏ túi mỗi ngày một triệu đồng.
Nội dung của nó là:
+Trồng 1 loại rau khó Tính (nhờ khó trồng nên bán giá cao)
+Không cần tưới nước (Thật ra là có tưới, nhưng hoàn toàn tự động, cứ đến giờ định sãn là mô tơ tự khởi động lên tưới, hết thời gian, nó tự tắt (sử dụng bộ đếm giờ-timer, giá khoảng 150 ngàn/cái).
Không cần bón phân (thật ra, mỗi lần tưới, mô tơ tự động hút phân từ bình chứa phân vào ống tưới nên ta chẳng cần động tay chân vào-trừ việc mỗi tháng phải hòa phân vào bình một lần)
+Không cần phun thuốc (thật ra có phun, nhưng thuốc đi theo nước và nhờ hệ thống "nhà lưới" siêu rẻ, sát mặt đất, chống côn trùng, sâu hại xâm nhập...)
+Không sợ mưa làm hư hại rau (nhờ "nhà" lưới rẻ tiền)
+Trồng 30 hàng/1 công đất, mỗi ngày cắt bán 1 hàng, thu lời 800k đến 1 triệu-tùy thời giá. Như vậy đâu cần có nhiều đất, hả bạn?
Chào bác . nhà cháu co khoảng 7 sào ao và 5 sào đất vừa mới múc lên để làm vườn rất mong dc bác tư vấn và giúp đỡ về kinh nghiệp trồng cây con gì có hiệu quả. Cảm ơn bác rất nhiều . Cháu tên là TÙNG ở NAM ĐỊNH
 
+Ý nghĩa của bài viết này là:Chúng ta nên vận dụng tối đa các điều kiện sẵn có trong hoạt động nông nghiệp (mô hình xen canh và ứng dụng các công nghệ thấp, rẻ tiền, phù hợp với điều kiện của nông dân VN) chứ tôi không đưa ra mô hình trồng bí để các bạn học hỏi và làm "y chang" như thế...
+Trên diễn đàn, việc phản biện, trao đi đổi lại là rất cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề; nhưng đòi hỏi phản biện đúng, có hàm lượng tri thức và tôn trọng lẫn nhau.... Tôi dị ứng với bác anhmytran vì bác cứ bảo người này ngu, kẻ kia dốt...về học lại tiểu học vv...nhưng thực tế, bác ấy bày những chuyện sai lầm, tào lao và hết sức nguy hiểm, nếu nông dân ít học làm theo: Ví dụ: Làm cái máy phát thủy điện 1HP thì mua cái bơm 1 HP. Ai làm thử đi xem nó có chạy được không? Hoặc bác ấy bảo úm gà con bằng bàn ủi, bếp điện...trời ạ! Cái bóng tròn chỉ tiêu tốn có 60W-100W/giờ, cớ sao không làm, đi dùng cái bếp điện tốn 2KW/giờ, úm cả ngày đêm trong 3 tuần thì hết gấp bao nhiêu tiền điện...mà nó cho nguồn nhiệt tập trung chứ có phân tán như bóng đèn đâu mà úm gà...Lại còn bày úm gà con bằng than, củi, trấu ...chật chật!
+Còn tay haclong sương sâm thì nỗ như pháo nhưng rỗng tuếch, lại làm ra vẻ hiểu biết...
+Những người như trên là phá diễn đàn, nơi trao đổi, học hỏi của nông dân nghèo VN chứ không có tính xây dựng. Không nên duy trì những kẻ đó!
+Tôi chẳng cần nỗ, chẳng cần quảng cáo hay chém gió...thực lòng muốn chia sẻ những cái mình đã làm và làm được với bà con...nhưng gặp những kẻ phá bỉnh như thế, lại có những người khác hùa theo nói leo ...Vì tôi vốn rất tự trọng và dễ bị ức chế nên tôi thấy nản, không muốn viết bài chia sẻ nữa! Thực tế, tôi còn có những cái rất hay muốn chia sẻ, chẳng hạn ta có thể tự chế một bộ điều khiển hệ thống tưới chỉ với khoảng 100 ngàn mà tưới mô tơ công suất bao nhiêu cũng được, muốn tưới lâu hay mau...lúc nào cũng được, hoặc tôi có cách cắt cỏ bằng ...máy cắt cỏ nhưng không dùng lưởi cắt cỏ, diệt cỏ rất nhanh, bứng cả gốc rể, hoặc tôi có cách phun thuốc trừ sâu đơn giản mà cực nhanh vv..hay làm máy vun hàng, xẻ rảnh, gieo hạt, tự chế bộ phận làm cỏ, xới đát, phá ván vv...Những kinh nghiệm này rất đơn giản và lợi hại, ai cũng có thể làm được ...Đã viết thành bài, định post lên...nhưng rồi lại nghĩ:Ôi...thôi, viết chi cho nó mệt mà lại bị chúng nó chưởi, mang tiếng là nỗ, chém gió...Hai za!

Bác đừng bận tâm đến những cá nhân đó mà đau đâu có gì hay bác cứ pos lên cho anh em học hỏi . Dân minh kiến thức khoa học,hay những sáng tạo trong nông nghiệp để áp dụng vào nông nghiệp còn hạn chế dất cần những sáng tạo , những thực nghiệm để lấy làm học hỏi . những cải tiến trong nông nghiệp là rất quan trọng bác ạ , em mong bác có nhiều bài viết hơn và đừng để ý đến những vấn đề tranh luận hay phản biện cái nào hay thì mình phát huy cái nào giở còn thiếu sót thì mình cũng tham gia cái tiến, chúc bác khỏe và có nhiều bài viết hơn
 
...hi hi...nếu có nhiều người thích chủ đề "làm giàu từ nghề nông không khó" như bài viết này, kỳ tới tôi sẽ viết tiếp chủ đề: chỉ cần 1 sào đất (1.000 m2) bỏ túi mỗi ngày một triệu đồng.
Nội dung của nó là:
+Trồng 1 loại rau khó Tính (nhờ khó trồng nên bán giá cao)
+Không cần tưới nước (Thật ra là có tưới, nhưng hoàn toàn tự động, cứ đến giờ định sãn là mô tơ tự khởi động lên tưới, hết thời gian, nó tự tắt (sử dụng bộ đếm giờ-timer, giá khoảng 150 ngàn/cái).
Không cần bón phân (thật ra, mỗi lần tưới, mô tơ tự động hút phân từ bình chứa phân vào ống tưới nên ta chẳng cần động tay chân vào-trừ việc mỗi tháng phải hòa phân vào bình một lần)
+Không cần phun thuốc (thật ra có phun, nhưng thuốc đi theo nước và nhờ hệ thống "nhà lưới" siêu rẻ, sát mặt đất, chống côn trùng, sâu hại xâm nhập...)
+Không sợ mưa làm hư hại rau (nhờ "nhà" lưới rẻ tiền)
+Trồng 30 hàng/1 công đất, mỗi ngày cắt bán 1 hàng, thu lời 800k đến 1 triệu-tùy thời giá. Như vậy đâu cần có nhiều đất, hả bạn?
Vậy tốt quá. .. em củng đang tính làm vac .. gặp bác như vớ được phao... cám ơn bác nhiều nhé...
À
Vậy tốt quá. .. em củng đang tính làm vac .. gặp bác như vớ được phao... cám ơn bác nhiều nhé...
À quên.. với khoang gần 2hecta ( đa co nguồn nước sạch từ giàn khoan có nước quanh năm) thì đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt khoảng bao nhiêu tiền bác. ?
 
+Ý nghĩa của bài viết này là:Chúng ta nên vận dụng tối đa các điều kiện sẵn có trong hoạt động nông nghiệp (mô hình xen canh và ứng dụng các công nghệ thấp, rẻ tiền, phù hợp với điều kiện của nông dân VN) chứ tôi không đưa ra mô hình trồng bí để các bạn học hỏi và làm "y chang" như thế...
+Trên diễn đàn, việc phản biện, trao đi đổi lại là rất cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề; nhưng đòi hỏi phản biện đúng, có hàm lượng tri thức và tôn trọng lẫn nhau.... Tôi dị ứng với bác anhmytran vì bác cứ bảo người này ngu, kẻ kia dốt...về học lại tiểu học vv...nhưng thực tế, bác ấy bày những chuyện sai lầm, tào lao và hết sức nguy hiểm, nếu nông dân ít học làm theo: Ví dụ: Làm cái máy phát thủy điện 1HP thì mua cái bơm 1 HP. Ai làm thử đi xem nó có chạy được không? Hoặc bác ấy bảo úm gà con bằng bàn ủi, bếp điện...trời ạ! Cái bóng tròn chỉ tiêu tốn có 60W-100W/giờ, cớ sao không làm, đi dùng cái bếp điện tốn 2KW/giờ, úm cả ngày đêm trong 3 tuần thì hết gấp bao nhiêu tiền điện...mà nó cho nguồn nhiệt tập trung chứ có phân tán như bóng đèn đâu mà úm gà...Lại còn bày úm gà con bằng than, củi, trấu ...chật chật!
+Còn tay haclong sương sâm thì nỗ như pháo nhưng rỗng tuếch, lại làm ra vẻ hiểu biết...
+Những người như trên là phá diễn đàn, nơi trao đổi, học hỏi của nông dân nghèo VN chứ không có tính xây dựng. Không nên duy trì những kẻ đó!
+Tôi chẳng cần nỗ, chẳng cần quảng cáo hay chém gió...thực lòng muốn chia sẻ những cái mình đã làm và làm được với bà con...nhưng gặp những kẻ phá bỉnh như thế, lại có những người khác hùa theo nói leo ...Vì tôi vốn rất tự trọng và dễ bị ức chế nên tôi thấy nản, không muốn viết bài chia sẻ nữa! Thực tế, tôi còn có những cái rất hay muốn chia sẻ, chẳng hạn ta có thể tự chế một bộ điều khiển hệ thống tưới chỉ với khoảng 100 ngàn mà tưới mô tơ công suất bao nhiêu cũng được, muốn tưới lâu hay mau...lúc nào cũng được, hoặc tôi có cách cắt cỏ bằng ...máy cắt cỏ nhưng không dùng lưởi cắt cỏ, diệt cỏ rất nhanh, bứng cả gốc rể, hoặc tôi có cách phun thuốc trừ sâu đơn giản mà cực nhanh vv..hay làm máy vun hàng, xẻ rảnh, gieo hạt, tự chế bộ phận làm cỏ, xới đát, phá ván vv...Những kinh nghiệm này rất đơn giản và lợi hại, ai cũng có thể làm được ...Đã viết thành bài, định post lên...nhưng rồi lại nghĩ:Ôi...thôi, viết chi cho nó mệt mà lại bị chúng nó chưởi, mang tiếng là nỗ, chém gió...Hai za!
xã hội có người này người kia,chúng ta biết điều đó,những người đó a đừng đọc hay comment làm j,những nội dung a định đăng rất hay và bổ ích cho mọi ng đặc biệt là nông dân,e nghĩ a hãy viết lên hết những gì a ấp ủ, lấy tiếng thơm để đời a ơi,sau này rất nhiều người nhớ ơn a.
e cũng là 1fan hâm mộ luôn tìm kiếm những cái hay để học hỏi và làm đây.
+Với một ống PVC rất rẻ tiền như này, ta có thể điều chỉnh chế độ tưới thế nào cũng được; không phải tốn vài trăm ngàn để mua cái timer (tưới mô tơ vài trăm W) hoặc tốn thêm vài triệu mua cái bộ đề (nếu tưới mô tơ lớn cở vài KW)
+Chỉ cần cải tiến cái may xay Trung Quốc tí xíu là tôi có thể xay bắp (ngô) cả vỏ. Tôi trồng bắp (ngô), thu hoạch cả vỏ (đở tốn công lột vỏ, tách hạt), có cách bảo quản cả năm không hư. Lúc nào cần thì đem ra xay, rất ít tốn kém...
vv...
Bạn nào thật sự yêu thích những "công nghệ thấp" mà hiệu quả này thì để lại email bên dưới nhé! (Không tiếp những kẻ phản bậy, chém gió-vừa học mình lại vừa chửi mình1)
http://farm6.staticflickr.com/5721/23452163154_295defb6a0_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAO3I/Si1lDFdlT8g/s0/5684dd6102d1b.jpg
trừ những cái a để giữ đăng ký bản quyền,nếu k phiền a có thể gửi cho mọi người và e mail : ngocvuongpt@gmail.com những điều a muốn chia sẽ.chúc a sức khỏe!
 
Chú Tiến đừng bận tâm đến những người :
1 . trẻ -ngông, kiến thức 1 cái lá mít gói lại vẫn còn dư--> ko to mồm họ sợ mọi người ko biết họ đang tồn tại.
2. già - tích luỹ vốn kiến thức từ những năm LÂU LẮM, cổ hữu, ko chịu tiếp nhận cái hay cái mới, luôn tự hào với cái thời oanh liệt nhưng NAY CÒN ĐÂU.
ngoài đời sát vách nhà cháu có 1 bác hang xóm 59 tuổi trình độ thì ko đến đâu nhưng miệng lúc nào ta đây cũng giỏi từ chăn nuôi cho đến trồng trọt lúc đầu cháu còn cải lý về sau cháu ko cải nửa và nói bác giỏi lắm, được 1 thời gian từ vật nuôi đến cây trồng đều qua cầu cứu cháu, thấy hang xóm cháu biêt gì giúp đó và có hỏi 1 câu bác ko tự hào mình giỏi, tự hào về những kinh nghiệm ngày xửa ngày xưa nửa sao?
trong diễn đàn này thì con gặp chú ANHMYTRAN ( gọi bằng chú hoặc bác vì hình như khá lớn tuổi) chú ấy vẫ tự hào ở bên tròi tây nên cái gì cũng hay cũng giỏi, chê người này trách người kia nhưng rốt cuộc chú ấy toàn nói trơt quớt. 1 ví dụ cụ thể : có 1 bạn hỏi về kinh nghiệm trồng rau má và đầu ra nội ngoại thành Hà Nội, sau 1 vài dòng chê trách bác ấy phán 1 câu cháu nghe qua cũng phát khiếp nội dung đại loại như người sống ở mỹ phán còn chính xác về Việt Nam hơn người Việt Nam ở Việt Nam; và chú ấy còn khẳng định nội ngoại thành Hà Nội rau má mọc hoang đầy cả ruộng đồng cần gì phải trồng? con nghe qua khiếp quá mới hỏi xin vai tấm hình hiện tại chứng minh đến nay chắc cũng gần cả năm mà ko thấy.
nói như thế mong chú Tiến và những chú bác anh chị đi trước đừng vì những lời nói ko đâu mà nản chí những kinh nghiệm của mọi người là thời gian , công sức xương máu cho nhưng người đi sau như cháu có 1 bước đi dễ dang hơn
 


Back
Top