Sau một thời gian lặn lội với bên thủy sản nay mình về vườn và quyết định thử vận may với cây sương sâm....nhưng sau khi tìm hiểu với các bậc tiền bối thì chẳng ai ủng hộ mình với cái kế hoạch này cả . Hỏi ra thì mình mới biết là loại này tuy là dây leo từ rừng dễ sống nhưng cũng rất dể chết một khi đã chết là chết trơ trọi hàng loạt....Nhất là vào mùa mưa..Thế là vào tháng 5 vừa rồi mình kiếm được khoảng 75 cây giống mang ra trồng lên luống cao ráo hản hoi,thời gian đầu mình để cỏ rác tùm lum tới luc cây lên thân leo mới chịu làm cỏ ấy vậy mà cũng chỉ die mọt hai e.Nhưng khi cây bắt đầu leo cao thì số lượng cây chết cũng nhiều hơn khoảng 20 cây với hiện tượng dây héo (ngày héo đêm lại tươi) nhưng chỉ hai 3 ngày là tèo thôi...xem xét kĩ thì thân đầy gần gốc bị thối đen hoặc nâu vàng có cây thì chết lun cả gốc...Nay mình trồng đã gần 1000 cây nhưng chỉ sợ tới mùa mưa năm nay chúng trở chứng rủ nhau theo ông bà thì mình lại ngẩn ngơ...Mình lập topic này mong ai có kinh nghiệm nhiều với loại cây đỏng đảnh này ghé qua và chỉ giáo dùm mình..thân chào