Báo cáo các bác!
Sáng nay khi kiểm tra đôi dúi mới ghép cặp thấy con đực cứ nằm ngửa bốn chân và hơi thở khò khè.
Em nghĩ em nó không qua khỏi bèn bắt ra khỏi chuồng và thả xuống đất.
Hắn nằm im một lát và chạy trốn. Tuy nhiên động tác không được nhanh nhẹn lắm.
Sau đó em bắt lại và thả vào chuồng như cũ.
Chiều qua hắn đã có biểu hiện chậm chạm không nhanh nhẹn.
Xin ý kiến các bác về hiện tượng này ạ!
Em cảm ơn!
Sáng nay khi kiểm tra đôi dúi mới ghép cặp thấy con đực cứ nằm ngửa bốn chân và hơi thở khò khè.
Em nghĩ em nó không qua khỏi bèn bắt ra khỏi chuồng và thả xuống đất.
Hắn nằm im một lát và chạy trốn. Tuy nhiên động tác không được nhanh nhẹn lắm.
Sau đó em bắt lại và thả vào chuồng như cũ.
Chiều qua hắn đã có biểu hiện chậm chạm không nhanh nhẹn.
Xin ý kiến các bác về hiện tượng này ạ!
Em cảm ơn!