kính chào toàn thể diễn đàn!
chăn nuôi gà thả vườn đã có từ rất lâu đời và gắn bó nhiều với người nông dân Việt Nam, hầu như mỗi vùng quê nhà nào cũng nuôi một ít gà trong vườn để ăn thịt hay lấy trứng. riêng nhà em trước kia bố mẹ cũng có nuôi ít chục con,chủ yếu là cho gà mẹ ấp trứng rồi tự dẫn con đi kiếm ăn..nói chung nuôi thì cũng không thuốc thang hay cho ăn thêm gì,chủ yếu là tủi nó tự đi kiếm ăn ,rồi ăn thêm cơm nguội thừa gì đấy..cả năm cũng chả thấy bệnh tật gì..
có lúc giá gà khá cao và rất hiếm thời đó giá gà là 120.000/kg ,thương lái muốn mua mà cũng không có mà bán,gà nhà em ngủ trên cây không bắt được nên họ đến thấy đành ngậm ngùi tiếc nuối quay về..^_^
khi đó trong vùng ai cũng bắt đâu phong trào nuôi gà thả vườn nhưng lúc này nguồn giống cực kì khan hiếm,nên chủ yếu là cho gà mẹ ấp. rồi người thi xây chuồng kiên cố, người thì quết tâm vào rừng lên đồi nuôi gà,người thì nuôi theo kiểu công nghiệp cho ăn cám cò..nói chung phong trào lên rất mạnh.nhưng rồi tất cả cũng đều thất bại khi nuôi gà thả vườn thương phẩm.
lúc nuôi vài chục con trong vườn thì không sao,nay nuôi nhiều thì gà cứ chết dần chết mòn,nhiều người phòng thuốc thang như trong sách vở rồi mà cũng đành bó tay-_-.thế là gà thả vườn thương phẩm cũng đành dừng lại ở đó.
sau này em đi hỏi và tìm hiểu nhiều nhà đã từng nuôi gà thả vườn số lượng nhiều thì nguyên nhân chủ yếu là không chống được bệnh tật,dù đã phòng bệnh,thứ 2 là con giống do gà mẹ ấp nở ra không đều,phải nuôi nhiều lứa,trong đàn nuôi chung cả gà lớn lẫn gà bé...
sau này khi có nhiều lò ấp gà với số lượng lớn thì vấn đề giống không còn khan hiếm nữa,người ta lại rộ lên phong trào nuôi gà thả vườn thương phẩm vì giá gà cũng đang rất cao và khan hiếm về số lượng.
nhưng nuôi gà thả vườn cũng không phải dễ,người này nuôi được nhưng người kia chưa chắc đã nuôi được, có người úm gà con sống rất cao,có người úm 100 con mà sau một tháng còn lại có 3-4 con:wacko:..cho nên giá gà ta thả vườn vẫn cứ cao ngất trời..em so sánh 1 ngày công lao động bình thường lúc năm 2010 thì 1 ngày làm trả công có 60 ngìn.mà con gà 1kg là mất 110 ngìn rồi,thế này thì ai dám ăn thịt con gà 2 cân chứ? đúng là giá gà quá đắt..
thế nên có người trắng tay vẫn cố gắng vay nặng lãi để nuôi gà..
năm ngoái em đang còn học nhưng thấy phong trào phát triển mạnh quá nên cũng về nuôi thử,vì cũng có biết tý chút về kĩ thuật thú y nên em cũng liều mình nuôi thử gần 4 ngìn con gà ta nuôi theo phương thức thả vườn,
Khi đưa 4 ngìn con gà con về úm thì sau một tháng đã ra đi gần 5 trăm chú gà con mà không rõ nguyên nhân:unsure:..dần dần nghiên cứu thì cũng may đã khắc phục được bệnh tật nên gà con không chết nữa..nuôi đến nay đã 6 tháng hôm trước tiêm phòng thì đếm chỉ còn lại hơn 3000 con nữa..
cũng may bây giờ gà đã phát triển rất khỏe đẹp ko còn mắc bệnh tật gì nên em định để 1000 gà mái đẻ còn lại thì bán thịt
nhưng đúng là đầu ra là một vấn đề lớn? nuôi được con gà mà nuôi theo kiểu chăn thả đã khó khăn lắm rồi..giờ tìm đầu ra còn khó hơn..
mới đầu nuôi gà thì nhiều thương lái bảo bao nhiêu cũng mua hết,có cả xe ô tô đến chở..bây giờ thì tìm chả thấy đâu.
cũng may đang mùa cưới nên vài chục cái đám cưới là em cũng bán hết gà..nhưng may nhà em vườn rộng gà đi ăn rất xa có khi đi ăn cả mấy cây số tối mới về nên tiền thức ăn em không tốn mấy,chứ nhiều người cho ăn ngô hay cám cò thì nếu đến ngày xuất chuồng mà không bán được sẽ lỗ nặng.
mà em cũng chia mấy lô gà ra để nghiên cứu thí nghiệm thì:
+gà cho ăn ngô rất chậm lớn, trái ngược hặn với kiến thức em đã học,đó là ăn ngô thịt gà đẹp nhanh lớn,trứng lòng đỏ nhiều..(hay bây giờ ngô lai khác ngô ngày xưa các bác nhi?)
+cho gà ăn cám cò đối với gà ta thả vườn thì cần vốn rất lớn,mà trừ chi phí ra lời rất ít,có thể nói hầu như chỉ hòa vốn..(đây em đang nói đến giống gà ta chứ không phải gà công nghiệp thả vườn các bác nhé).
nói tóm lại nuôi con gì mà nghiên cứu đầu ra không kĩ mà cứ chạy theo phong trào là dễ thất bại lắm các bác nhỉ
mà thôi em nói nhiều quá em tạm dừng ở đây.
mong các bác chia sẻ kinh nghiệm bàn về hướng đi mới cho gà thả vườn các bác nhé
ak em có mấy hình ảnh về đàn gà nhà em nạ
chăn nuôi gà thả vườn đã có từ rất lâu đời và gắn bó nhiều với người nông dân Việt Nam, hầu như mỗi vùng quê nhà nào cũng nuôi một ít gà trong vườn để ăn thịt hay lấy trứng. riêng nhà em trước kia bố mẹ cũng có nuôi ít chục con,chủ yếu là cho gà mẹ ấp trứng rồi tự dẫn con đi kiếm ăn..nói chung nuôi thì cũng không thuốc thang hay cho ăn thêm gì,chủ yếu là tủi nó tự đi kiếm ăn ,rồi ăn thêm cơm nguội thừa gì đấy..cả năm cũng chả thấy bệnh tật gì..
có lúc giá gà khá cao và rất hiếm thời đó giá gà là 120.000/kg ,thương lái muốn mua mà cũng không có mà bán,gà nhà em ngủ trên cây không bắt được nên họ đến thấy đành ngậm ngùi tiếc nuối quay về..^_^
khi đó trong vùng ai cũng bắt đâu phong trào nuôi gà thả vườn nhưng lúc này nguồn giống cực kì khan hiếm,nên chủ yếu là cho gà mẹ ấp. rồi người thi xây chuồng kiên cố, người thì quết tâm vào rừng lên đồi nuôi gà,người thì nuôi theo kiểu công nghiệp cho ăn cám cò..nói chung phong trào lên rất mạnh.nhưng rồi tất cả cũng đều thất bại khi nuôi gà thả vườn thương phẩm.
lúc nuôi vài chục con trong vườn thì không sao,nay nuôi nhiều thì gà cứ chết dần chết mòn,nhiều người phòng thuốc thang như trong sách vở rồi mà cũng đành bó tay-_-.thế là gà thả vườn thương phẩm cũng đành dừng lại ở đó.
sau này em đi hỏi và tìm hiểu nhiều nhà đã từng nuôi gà thả vườn số lượng nhiều thì nguyên nhân chủ yếu là không chống được bệnh tật,dù đã phòng bệnh,thứ 2 là con giống do gà mẹ ấp nở ra không đều,phải nuôi nhiều lứa,trong đàn nuôi chung cả gà lớn lẫn gà bé...
sau này khi có nhiều lò ấp gà với số lượng lớn thì vấn đề giống không còn khan hiếm nữa,người ta lại rộ lên phong trào nuôi gà thả vườn thương phẩm vì giá gà cũng đang rất cao và khan hiếm về số lượng.
nhưng nuôi gà thả vườn cũng không phải dễ,người này nuôi được nhưng người kia chưa chắc đã nuôi được, có người úm gà con sống rất cao,có người úm 100 con mà sau một tháng còn lại có 3-4 con:wacko:..cho nên giá gà ta thả vườn vẫn cứ cao ngất trời..em so sánh 1 ngày công lao động bình thường lúc năm 2010 thì 1 ngày làm trả công có 60 ngìn.mà con gà 1kg là mất 110 ngìn rồi,thế này thì ai dám ăn thịt con gà 2 cân chứ? đúng là giá gà quá đắt..
thế nên có người trắng tay vẫn cố gắng vay nặng lãi để nuôi gà..
năm ngoái em đang còn học nhưng thấy phong trào phát triển mạnh quá nên cũng về nuôi thử,vì cũng có biết tý chút về kĩ thuật thú y nên em cũng liều mình nuôi thử gần 4 ngìn con gà ta nuôi theo phương thức thả vườn,
Khi đưa 4 ngìn con gà con về úm thì sau một tháng đã ra đi gần 5 trăm chú gà con mà không rõ nguyên nhân:unsure:..dần dần nghiên cứu thì cũng may đã khắc phục được bệnh tật nên gà con không chết nữa..nuôi đến nay đã 6 tháng hôm trước tiêm phòng thì đếm chỉ còn lại hơn 3000 con nữa..
cũng may bây giờ gà đã phát triển rất khỏe đẹp ko còn mắc bệnh tật gì nên em định để 1000 gà mái đẻ còn lại thì bán thịt
nhưng đúng là đầu ra là một vấn đề lớn? nuôi được con gà mà nuôi theo kiểu chăn thả đã khó khăn lắm rồi..giờ tìm đầu ra còn khó hơn..
mới đầu nuôi gà thì nhiều thương lái bảo bao nhiêu cũng mua hết,có cả xe ô tô đến chở..bây giờ thì tìm chả thấy đâu.
cũng may đang mùa cưới nên vài chục cái đám cưới là em cũng bán hết gà..nhưng may nhà em vườn rộng gà đi ăn rất xa có khi đi ăn cả mấy cây số tối mới về nên tiền thức ăn em không tốn mấy,chứ nhiều người cho ăn ngô hay cám cò thì nếu đến ngày xuất chuồng mà không bán được sẽ lỗ nặng.
mà em cũng chia mấy lô gà ra để nghiên cứu thí nghiệm thì:
+gà cho ăn ngô rất chậm lớn, trái ngược hặn với kiến thức em đã học,đó là ăn ngô thịt gà đẹp nhanh lớn,trứng lòng đỏ nhiều..(hay bây giờ ngô lai khác ngô ngày xưa các bác nhi?)
+cho gà ăn cám cò đối với gà ta thả vườn thì cần vốn rất lớn,mà trừ chi phí ra lời rất ít,có thể nói hầu như chỉ hòa vốn..(đây em đang nói đến giống gà ta chứ không phải gà công nghiệp thả vườn các bác nhé).
nói tóm lại nuôi con gì mà nghiên cứu đầu ra không kĩ mà cứ chạy theo phong trào là dễ thất bại lắm các bác nhỉ
mà thôi em nói nhiều quá em tạm dừng ở đây.
mong các bác chia sẻ kinh nghiệm bàn về hướng đi mới cho gà thả vườn các bác nhé
ak em có mấy hình ảnh về đàn gà nhà em nạ